Chào các bạn !
Các bạn biết không, mình rất hoang man lo sợ. Đã hơn 1 tháng rồi mình ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể có những biểu hiện bất thường càng làm cho mình lo lắng hơn nữa.
Chuyện là thế này
Mình chia tay với người yêu khi hai người đã lên kế hoạch làm đám cưới trong năm nay. Buồn và đau khổ, một người bạn rủ mình đi chơi. Mình vốn không chơi bời cũng không ham gì chuyện gái gú kia nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào hôm ấy mình lại tặc lưỡi cho qua. Thế là mình quan hệ với 1 GMD.
- Cô ấy cũng đeo bao cho mình.
- Mình có lấy tay sờ sơ sơ bên ngoài âm đạo của cô ấy nhưng không đưa vào sâu, không biết đầu chổ phía trong ngón tay của mình có bị trầy xướt ko. Tay mình hay bị trầy trên chổ ấy lắm.
- Quan hệ xuất tinh thì mình rút ra, cô ấy tháo bao cho mình và dùng một khăn lạnh (khăn mới xé bao mình thấy) lau sạch cho mình. Mình không rữa ráy mà mặc đồ vào ngay.
Kể từ hôm đó mình sống trong lo sợ, hoang man, ân hận và đau khổ lắm. Đau khổ vì mất người yêu, đau khổ vì công việc hiện tại của mình đang bấp bênh.
- Tuần thứ 4 có bị sốt 2 ngày, hắc xì hơi, sổ mủi. Giai đoạn này trời đang nắng nhưng mua nhiều làm ai cũng bị cảm, mình an ủi thế. Mình lại bị viêm xoang nữa nên lâu lâu lại hắc xì hơi, sổ mủi, đau đầu.
- Mình bị stress nặng và càng bị kéo theo nữa. Nghe nói giai đoạn đầu bị nhiễm HIV thì cơ thể bị streess nên lại càng lo lắng gấp bội.
- Mình bị đau cơ. Mình chơi thể thao thường xuyên nhưng dạo này chơi yếu hẳn đi, từ hồi giờ không bị đau sao hôm nay bị đau. Đau nách nữa, đau cơ sau đầu gối, nhức khớp khuỷ tay. Các cơ thỉnh thoảng giật giật nữa

(.
- Mình người hơi gầy và bị viêm xoang nên trên cổ thường có hạch. Nhưng giai đoạn này cái hạch như to hơn, cổ mỏi lắm, đau cơ cổ và bả vai nữa.
- Cái hạch bẹn bên trái cũng to lên một tí.
- Dạo này trên tay xuất hiện vài nốt đỏ đỏ như muỗi cắn.
- Có một vài lần đau bụng, buồn nôn....
Mình lên diễn đàn đọc nhiều bài cũng thấy an ủi nhường nào. Mình đang sống vui hơn nhưng lo sợ quá. Mình không dám đi XN. Nếu lỡ có bề chi mà trong giai đoạn này nữa chắc mình gục ngã luôn không đứng dậy nỗi. Đêm nào mình cũng cầu trời phật phù hộ, lần sau không dám tái phạm nữa. Mình ân hận quá, thương cha me càng nghĩ càng thấy bất hiếu.
Các bạn ơi nguy cơ của mình có cao không ? Mình không biết là BCS có bị thủng một lổ nhỏ không nữa, không biết cái tay có an toàn không, không biết trong lúc rút bao ra có dính tí dịch âm đạo nào không.