Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngư lôi  
#1 Đã gửi : 31/07/2008 lúc 03:28:15(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
<table cellspacing="3" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="in_newstitle" valign="top" align="left"> <p align="center"><font color="#ff0000" size="5">Một bệnh nhân có... 2 “kết quả” về HIV!</font></p></td></tr> <tr> <td class="in_timepost" valign="top" align="left" bgcolor="#ffffff" height="16"><i>Thứ năm, 31/07/2008, 01:41 (GMT+7)</i></td></tr> <tr> <td class="tintop_text" valign="top" align="left"> <p align="justify"><font face="Arial">winkingSGGP). – Cuối tháng 3-2008, chị N.T.T.N. (24 tuổi) khám thai định kỳ tại Bệnh viện quận 4, trong đó có thực hiện xét nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm máu tại đây, khẳng định âm tính, nhưng “có phản ứng HIV”! Do vậy, Bệnh viện quận 4 gửi mẫu máu đến Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM để xét nghiệm lại. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial">Sau khi kiểm tra, TS Nguyễn Thị Hoàng Lan, Trưởng khoa xét nghiệm – Khoa vi sinh bệnh học, ký khẳng định: kháng thể HIV dương tính! Nhận được kết quả trên, cả gia đình chị N.T.T.N. “tá hỏa”, sự lo lắng đã làm chị mất đứa con mới 6 tuần tuổi.<br /><br />Quá nghi ngờ kết quả của Trung tâm Y tế dự phòng, chị N. đến Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm lại 1 lần nữa, kết quả là âm tính, tức không nhiễm HIV. Để cẩn thận hơn chị N. quay lại Trung tâm Y tế dự phòng xét nghiệm lần nữa, kết quả do BS Phạm Văn Hưng, ký xác nhận: chưa phát hiện kháng thể HIV. <br /><br />Trước sự việc xét nghiệm trên, cùng 1 bệnh nhân, cùng một cơ quan chuyên môn nhưng cho 2 kết quả khác nhau, làm tổn hại đến tinh thần, vật chất của mình, chị N. đã làm đơn khiếu kiện gửi Giám đốc Sở Y tế TPHCM yêu cầu: cơ quan làm xét nghiệm thiếu chính xác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất.&nbsp;&nbsp;</font></p> <p align="right"><font face="Arial"><b>L. GIANG</b></font></p></td></tr></tbody></table>
Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Quảng cáo
Offline Yeu doi  
#2 Đã gửi : 31/07/2008 lúc 07:03:46(UTC)
Yeu doi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2005(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết

Có ai bị bắt giam chưa vậy bạn ?

Offline ngư lôi  
#3 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 03:07:09(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết

Trái ngược trong xét nghiệm HIV, một thai phụ điêu đứng!

Thứ năm, 31/07/2008, 23:59 (GMT+7)

Ngày 31-7, chị N.T.Th. Nga (24 tuổi, ngụ Huỳnh Tấn Phát, KP 3, P.Bình Thuận, Q7, TPHCM) tiếp tục có đơn thư gửi đến các cơ quan truyền thông mong muốn được lên tiếng bênh vực cho quyền lợi của chị (Báo SGGP ngày 31-7 đã phản ánh).

Nguyên do là trong quá trình chị đi xét nghiệm HIV, cùng một cơ quan y tế nhưng đã có 2 kết quả xét nghiệm trái ngược nhau, lúc thì máu có kháng thể HIV dương tính, lúc thì âm tính, khiến chị vô cùng hoang mang lo lắng dẫn đến sẩy thai khi mới 6 tuần tuổi.

  •  2 kết quả... đá nhau!

 Theo đơn trình bày của chị Nga, ngày 31-3-2008, chị đến Bệnh viện quận 4 xin làm xét nghiệm HIV. Tại đây, cán bộ y tế đã xét nghiệm máu cho chị và Trưởng khoa xét nghiệm - BS Ngô Thị Thanh Hương, xác định kết quả âm tính. Tuy nhiên, do chưa chắc chắn cũng như mong muốn của chị Nga được xét nghiệm thêm một lần nữa cho chính xác nên Bệnh viện quận 4 đã gửi mẫu máu lên Trung tâm Y tế dự phòng TP (TTYTDP TP) làm xét nghiệm lại. Ngày 7-4-2008, chị Nga nhận được kết quả và thật bàng hoàng vì kết quả là "có kháng thể HIV dương tính" với sự xác nhận của Trưởng khoa Xét nghiệm - Vi sinh bệnh học (Trung tâm Y tế dự phòng TP), Th.S Nguyễn Thị Hoàng Lan. 

Cùng một đơn vị xét nghiệm là TTYTDP TP nhưng lại cho 2 kết quả trái ngược nhau. Ảnh: Tg.L.

Chưa thể tin rằng mình bị mắc HIV, ngày 19-4-2008, chị Nga đến Trung tâm Y khoa MEDIC đề nghị được xét nghiệm máu. BS Nguyễn Bảo Toàn, khoa xét nghiệm, lại xác nhận âm tính. Ngày 8-5-2008, chị Nga tiếp tục đến Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm một lần nữa và kết quả được BS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn xác nhận là "không phát hiện kháng thể HIV theo các kỹ thuật sử dụng".
 
Sợ rằng có một sự lầm lẫn nào đó, ngày 15-6-2008, chị Nga quay trở lại TTYTDP TP xin được xét nghiệm máu nhưng cũng thật lạ thay là BS Phạm Văn Hưng, phụ trách xét nghiệm khoa Xét nghiệm vi sinh kết luận: "chưa phát hiện kháng thể HIV".
 
Như vậy, chỉ cách nhau có hơn 2 tháng, khoa Xét nghiệm vi sinh TTYTDP TP làm xét nghiệm máu cho chị Nga lại cho hai kết quả trái ngược nhau! 

  • TTYTDP TP có xét nghiệm đúng quy trình? 

Trao đổi với báo giới chiều 31-7, PGS- TS Trương Thị Xuân Liên - Viện phó Viện Pasteur TPHCM cho biết, TTYTDP TP đã làm đúng quy trình xét nghiệm test HIV cho chị Nga. Vì kết quả cho thấy cán bộ y tế đã làm đủ cả 3 test và đều cho dương tính cả 3 nên kết luận dương tính là phù hợp. Còn kết quả lần 2 cho âm tính, PGS Xuân Liên cho biết lần này cũng làm đủ 3 test và sau khi tiến hành thử thì 2 test âm tính, một test có phản ứng với HIV nên kết luận âm tính.

Tuy nhiên, TTYTDP TP cũng đã đề nghị xét nghiệm lại sau 4 tuần để theo dõi tiếp. "Theo tôi đây là trường hợp hy hữu. Vì vậy, để giải tỏa băn khoăn cho chị Nga và gia đình, TTYTDP TP nên đưa mẫu lưu dương tính trước đó sang Viện Pasteur làm lại thêm một lần nữa" - bà Liên nói. Như vậy, vẫn chưa thể lý giải sự trái ngược nhau trong kết quả xét nghiệm HIV cho chị Nga?

 Về phía gia đình chị Nga, mặc dù đã nguôi ngoai sau gần 2 tháng đứa con đầu lòng bị sẩy thai nhưng chị Nga vẫn chưa hết lo lắng vì vẫn còn mang "án treo": trong máu có kháng thể HIV dương tính! Trao đổi với SGGP, chồng chị - anh Lương Bảo Truyền - cho biết gia đình 2 bên đã hết sức động viên nhưng trong những ngày này, tinh thần của vợ chồng anh vẫn nặng trĩu âu lo. "Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa, thai phụ cần đi xét nghiệm HIV để phòng tránh lây nhiễm sang con. Ai ngờ, vợ chồng tôi lại điêu đứng vì kết quả xét nghiệm bất nhất thế này", anh Triều than thở. Anh cho biết thêm, sau khi có kết quả xét nghiệm "có kháng thể HIV dương tính", chị Nga suy sụp hoàn toàn, sức khỏe yếu dần vì lo lắng. Vào đầu tháng 5-2008 vừa qua, vợ chồng anh đến Bệnh viện Tù Dũ khám thai thì được xác định thai hư lúc mới 6 tuần tuổi.
 
Giữa tuần qua, anh Truyền đã gặp Phó Giám đốc TTYTDP TP, BS Nguyễn Đắc Thọ, nhưng qua trao đổi ông Thọ cho rằng không có cơ sở để đòi bồi thường. Anh cũng đã liên hệ xin gặp Th.S Nguyễn Thị Hoàng Lan nhưng được cho biết bà Lan đi công tác nước ngoài và chưa biết bao giờ về!
 
Từ sự việc nói trên, vấn đề đặt ra là hiện nhiều cơ sở y tế tại TPHCM đều có khả năng xét nghiệm HIV. Tuy nhiên, liệu trang thiết bị, máy móc xét nghiệm cũng như trình độ nhân sự tại các khoa, phòng xét nghiệm có đạt yêu cầu hay không, vẫn chưa được đánh giá một cách cụ thể. Với khoa học tiến bộ, nhiều quy trình xét nghiệm HIV được áp dụng, trong đó có cả quy trình chuẩn, vì vậy việc bất nhất về kết quả như trường hợp nói trên cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ  

TƯỜNG LÂM

Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Offline one_connectionss  
#4 Đã gửi : 02/08/2008 lúc 02:16:31(UTC)
one_connectionss

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2007(UTC)
Bài viết: 350

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết

Một thai phụ kiện Trung tâm Y tế dự phòng vì xét nghiệm HIV sai

TP - Theo đơn kiện, vợ chồng chị N. cho rằng vì từ kết quả thiếu chính xác của TT YTDP TPHCM do tiến sĩ  Nguyễn Thị Hoàng Lan ký kết quả xét nghiệm đã khiến vợ chồng chị N phải mất đi một đứa con.

Vợ chồng chị N.T.T.N (24 tuổi, quê Quảng Nam), vào TPHCM thuê nhà ở trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, quận 7, TPHCM để làm công nhân. Mới đây anh chị nhận được tin vui, chị N. mang thai được 6 tuần.

Ngày 31/3, chị N. đi khám thai định kỳ và xét nghiệm máu tại Bệnh viện quận 4, TPHCM. Nơi này làm phiếu thu phí xét nghiệm máu 15.000 đồng. Trưởng khoa Xét nghiệm tên là Ngô Thị Thanh Hương lấy mẫu máu và sau đó  xác nhận kết quả phiếu xét nghiệm của chị N. số 640005071, với nội dung: Anti virus HIV, có phản ứng.

Trước nghi ngờ máu của chị N. có kết quả HIV dương tính, Bệnh viện quận 4 chuyển mẫu máu của chị N. lên Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) TPHCM và tại đây mẫu máu được tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan, Trưởng khoa Xét nghiệm TTYTDP TPHCM trực tiếp xét nghiệm.

Sau khi thử 3 test (xét nghiệm) khác nhau (chiến lược 3), kết quả được bà tiến sĩ xác nhận là “kháng thể HIV dương tính” (phiếu ngày 7/4/2008).

Khi nhận được kết quả này, chị N. thực sự bị sốc và gia đình cho rằng chị đã làm chuyện “bậy bạ”. Những ngày sau đó, chị N. phải xin nghỉ làm ở Cty. Chị không màng ăn uống, khóc suốt ngày đêm không hiểu vì sao mình bị nhiễm HIV.

Khoảng 1 tuần sau, vợ chồng chị không thực sự yên tâm nên đến Trung tâm Y khoa Medic xét nghiệm thì cho kết quả là âm tính. Chưa tin vào kết quả này, chị N.lại đến Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm tiếp và kết quả vẫn âm tính!

Khi tâm lý đã bình ổn vì tin rằng mình không bị nhiễm HIV, chị N. đến Bệnh viện Từ Dũ để khám lại thai xem có ảnh hưởng gì không. Bác sĩ nơi đây cho biết thai hư lúc 6 tuần tuổi.

Theo đơn kiện, vợ chồng chị N. cho rằng vì từ kết quả thiếu chính xác của TT YTDP TPHCM do tiến sĩ  Nguyễn Thị Hoàng Lan ký kết quả xét nghiệm đã khiến vợ chồng chị N phải mất đi một đứa con.

Vì điều này, họ làm đơn kiện với yêu cầu Giám đốc Sở Y tế TPHCM có trách nhiệm giải quyết hậu quả và Bệnh viện quận 4 phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần, vật chất!

Hữu Vinh

- Nguyên nhân chính lây nhiễm HIV tại Việt Nam do quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình, đặc biệt liên quan nhiều đến giới trẻ có độ tuổi trung bình từ 16-26 tuổi. Báo Động Đỏ cho giới trẻ Việt Nam
Offline one_connectionss  
#5 Đã gửi : 02/08/2008 lúc 02:17:16(UTC)
one_connectionss

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2007(UTC)
Bài viết: 350

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
TP.HCM: Sản phụ chết con vì xét nghiệm HIV nhầm?

Sau khi biết thai lưu (chết) 6 tuần, người mẹ tức tưởi vác đơn kiện Trưởng khoa Xét nghiệm (Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM) vì cho rằng kết quả xét nghiệm HIV sai khiến người mẹ hoang mang, làm thai nhi chết trong bụng.

Chị N.T.T.N (24 tuổi, quê Quảng Nam) cùng chồng thuê nhà ở trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, quận 7, TPHCM làm công nhân. Mới đây chị N. nhận tin vui, biết mình mang thai 6 tháng. Ngày 31/3, chị N. đi khám thai định kỳ và xét nghiệm máu tại BV quận 4. Trưởng khoa Xét nghiệm Ngô Thị Thanh Hương lấy mẫu máu và sau đó xác nhận kết quả phiếu xét nghiệm của chị N. (số 640005071) với nội dung: Anti virus HIV, có phản ứng.

Phiếu xét nghiệm cho ra kết quả HIV dương tính của tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nghi ngờ máu của chị N. có kết quả HIV dương tính, BV quận 4 chuyển mẫu máu lên TTYTDP TPHCM. Tại đây mẫu máu được TS Nguyễn Thị Hoàng Lan xét nghiệm, xác nhận kết quả “kháng thể HIV dương tính” . Hay tin này, chị N. bị sốc, mọi bàn tán và nghi ngờ chị “bậy bạ”. Tiếp đó, chị N. phải nghỉ làm công nhân. Chị ăn uống, khóc suốt ngày đêm không hiểu vì sao mình bị nhiễm HIV, trong khi mọi nghi ngờ cứ đổ lên đầu chị.

 

Chưa an tâm với kết quả của TTYTDP, hai vợ chồng chị N. đến Trung tâm Y khoa Medic xét nghiệm thì cho kết quả là âm tính. Tiếp đó, chị N. đến Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm và kết quả vẫn âm tính! Nhưng khi tâm lý ổn định trở lại, chị N. đến BV Từ Dũ khám thai định kì thì bác sĩ cho biết thai lưu (chết) sáu tuần. Từ đây, vợ chồng chị N. cho rằng vì từ kết quả thiếu chính xác của TTTYTDP TPHCM mà trực tiếp là TS Nguyễn Thị Hoàng Lan ký kết quả xét nghiệm đã khiến vợ chồng chị N. phải mất đi một đứa con. Theo đó, vợ chồng chị N. cũng yêu cầu giám đốc Sở Y tế TPHCM có trách nhiệm giải quyết hậu quả và BV quận 4 phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần, vật chất.

Trả lời với báo chí, bác sĩ Lê Trường Giang - PGĐ Sở Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS TPHCM cho rằng, “Cơ địa của chị N. rất đặc biệt. Không loại trừ lúc đó trong người bệnh nhân có gì đó làm cho cơ địa nhạy cảm với chẩn đoán của test. Đây là trường hợp hiếm gặp”.


THIÊN THƯ
- Nguyên nhân chính lây nhiễm HIV tại Việt Nam do quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình, đặc biệt liên quan nhiều đến giới trẻ có độ tuổi trung bình từ 16-26 tuổi. Báo Động Đỏ cho giới trẻ Việt Nam
Offline one_connectionss  
#6 Đã gửi : 04/08/2008 lúc 04:40:53(UTC)
one_connectionss

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2007(UTC)
Bài viết: 350

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết

Vụ xét nghiệm HIV sai cho thai phụ: Cần xét nghiệm lại

TP - "Đây là trường hợp quá hy hữu!"  - PGS- TS Trương Thị Xuân Liên- Viện phó Viện Pastuer TPHCM nói khi trao đổi với Tiền Phong về việc một sản phụ kiện Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM vì xét nghiệm HIV sai”.

“Quy trình làm test HIV cho chị Ng. của Trung tâm Y tế dự phòng trước đó là đúng. Vì kết quả cho thấy họ làm đủ cả 3 test và 3 test dương tính nên việc kết luận dương tính là chính xác”.

Còn kết quả lần 2 thì âm tính, PGS Xuân Liên cho rằng sau khi tiến hành tiếp 3 test thì trong đó có 2 test âm tính, một test có phản ứng với HIV nên kết luận âm tính. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế dự phòng cũng đã đề nghị xét nghiệm lại sau 4 tuần để theo dõi tiếp.

“Theo tôi đây là trường hợp quá hy hữu và tôi không có chức năng khẳng định ai đúng ai sai. Tuy nhiên, để giải tỏa “án tử” đối với chị Ng. và gia đình, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM nên đưa mẫu lưu dương tính xét nghiệm cho chị Ng. trước đó sang Viện Pasteur làm lại thêm một lần nữa để đưa ra kết luận cuối cùng”- Bà Liên nói.

Cũng theo bà Liên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định: Nếu đưa bệnh phẩm vào xét nghiệm kết quả cho âm tính thì kết luận cho âm tính. Nếu phát hiện dương tính thì phải làm 3 test tiếp theo. Nếu cả 3 dương tính mới kết luận dương tính.

Theo quy định về Luật Phòng chống HIV/AIDS, trước khi trả kết quả cho bệnh nhân có kết quả dương tính với HIV thì nhân viên y tế trực tiếp ở đó phải tham vấn cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, anh Lương Bảo Truyền, chồng chị Ng. cho biết: “Bệnh viện quận 4 gọi điện cho tôi lên lấy kết quả và cho biết vợ tôi bị “kháng thể HIV dương tính”, chứ không có tham vấn gì cả. Vì vậy sau khi nhận kết quả, vợ tôi bị stress quá nặng làm ảnh hưởng đến thai nhi, khiến thai bị hư”.

Lê Nguyễn

- Nguyên nhân chính lây nhiễm HIV tại Việt Nam do quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình, đặc biệt liên quan nhiều đến giới trẻ có độ tuổi trung bình từ 16-26 tuổi. Báo Động Đỏ cho giới trẻ Việt Nam
Offline timnguoidongcam_84  
#7 Đã gửi : 04/08/2008 lúc 07:00:38(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
B.viết: 103

Tôi mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền hãy làm sáng tỏ sự việc này...không thể để điều ấm ức này ám ảnh gia đình vợ chồng chi Nga .
Chúc chị sớm bình tâm,có nhiều sức khoẻ chị nha .

Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Tu-an  
#8 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 11:59:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Vụ 1 thai phụ có 2 kết quả xét nghiệm HIV trái ngược nhau: Viện Pasteur TPHCM làm việc với TT YTDP TP
Thứ ba, 05/08/2008, 02:48 (GMT+7)

(SGGP)- Chiều 4-8, Viện Pasteur TPHCM và đại diện Trung tâm Bệnh tật Hoa Kỳ (đơn vị đã tài trợ trong Dự án điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại TPHCM) đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng TP (TT YTDP TP) để ghi nhận về vụ việc liên quan đến 2 kết quả xét nghiệm HIV trái ngược nhau cho chị Nga.

Các cán bộ thuộc TT YTDP TP tham gia xét nghiệm HIV cho chị Nga đều cho rằng không có chuyện nhầm lẫn mẫu máu và đã làm đúng quy trình xét nghiệm. Do đó, cần xem xét một cách cặn kẽ hơn để tìm hiểu nguyên nhân bởi Labo xét nghiệm HIV thuộc TT YTDP TP là Labo chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng đã nhận được đơn khiếu nại của chị Nga đối với TT YTDP TP vì cho rằng kết quả xét nghiệm HIV không chính xác đã làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của chị và hậu quả làm chị sẩy thai.

Tg.L

http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/8/160926/
Offline daukholam  
#9 Đã gửi : 17/11/2008 lúc 01:23:53(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Cầu trời cho vợ tôi cũng chỉ như vậy.Tôi sẽ ăn chay cả năm chỉ để cảm tạ ơn trời đất,cả nhà tôi ko đeiiều jì thất nhân ác đức cả
Offline babydontcry  
#10 Đã gửi : 17/11/2008 lúc 05:02:04(UTC)
Babydontcry

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2008(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Nơi Bắt Đầu

Mình cũng có 1 trường họp như thế này xin được chia sẽ cùng bạn
Mình biết 1 chị này chồng chị ấy là người có H , chị ấy thì kết quả là Âm Tính , khi chị ta mang thai ,và bị sẩy thai sau đó chị ấy di xét nghiệm thì kết quả là Am Tính ,theo đúng quy trinh thì 3 tháng chi ấy xét nghiêm 1 lần , nhưng có 1 lần thì kết quả của chi ta là Dương tính , nhưng các bác sĩ ở trung tâm cho chi ấy XN lại làn nữa sau 1 tuần , thi kết quả vẫn là Dương , 1 tuần sau nữa khi XN lại lần  thứ 3 thì thì lại là Âm Tính , va hiện tai kết quả của chi ấy vẫn là Âm tính
Theo như mình được giải thích thì trong thời gian đó chi ấy bị sốt, nên trong cơ thể chi ấy có 1 virus lạ
Trong cácXN về HIV thì chỉ có tìm ra các kháng thể chứ ko phải là tìm ra virus nên có thể nhầm lẫn như vậy
Còn ý kiến của các bạn thì sao ?

Cười lên cho đời bớt khổ
Để lộ nỗi buồn béo bổ gì đâu
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.