Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline motphutlolam  
#21 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 05:07:40(UTC)
motphutlolam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC)
Bài viết: 79

Thôi vậy yên tâm đi, trường hợp tớ cũng lo lắm định dắt con bé đó đi xn, cho nó 1-2m để đổi lấy cái thảnh thơi mà sợ nó chửi nên thôi ai dè cậu còn gan hơn, gọi đt hỏi luôn ko lẽ cô ta bảo bị H rồi sao.. À, tớ còn bị nổi hạch nữa nè, triệu chứng dã man luôn mà kệ bà nó đi, mình chỉ tin vào em KQ XN thôi.
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường
Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương
Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng
Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường”
Offline lphiv  
#22 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 05:29:46(UTC)
lphiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 11

Trích dẫn bài viết của motphutlolam đã viết:
Thôi vậy yên tâm đi, trường hợp tớ cũng lo lắm định dắt con bé đó đi xn, cho nó 1-2m để đổi lấy cái thảnh thơi mà sợ nó chửi nên thôi ai dè cậu còn gan hơn, gọi đt hỏi luôn ko lẽ cô ta bảo bị H rồi sao.. À, tớ còn bị nổi hạch nữa nè, triệu chứng dã man luôn mà kệ bà nó đi, mình chỉ tin vào em KQ XN thôi.

Vậy kết quả xét nghiệm của bạn thế nào ??
Offline Quaresma  
#23 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 05:41:23(UTC)
Quaresma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2008(UTC)
Bài viết: 85

Bác lo quá thì dẫn GMD đó đi xét nghiệm cũng được. Nó không đi thì bo cho nó it xem sao. Em nghĩ nó không chê tiền đâu
Kho^ng co' vie^c. gi` kho'
Vie^c. gi` kho' co' o^ng gia`
Offline lphiv  
#24 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 05:46:28(UTC)
lphiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 11

Trích dẫn bài viết của Quaresma đã viết:
Bác lo quá thì dẫn GMD đó đi xét nghiệm cũng được. Nó không đi thì bo cho nó it xem sao. Em nghĩ nó không chê tiền đâu

Nhưng thú thật là nó làm nghề đó thì nó cũng muốn sống và giữ an toàn cho nó chứ! chẳng lẽ nó không biết bảo quản. Tôi nghĩ là nó trả lời cũng thật, vì nó cũng phải kiểm tra cho nó nữa.
Offline Quaresma  
#25 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 05:53:26(UTC)
Quaresma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2008(UTC)
Bài viết: 85

Hì đấy là em nói thế cho bác yên tâm thêm phần nào. Chứ hôm em đi GMD. Nó chẳng bắt em đi bao gì cả. Vào là nằm ngửa ra luôn. Em phải nhắc nó đưa bao cho em nó mới đưa. Lần đó dùng bao của nó về lại vệ sinh hơi kém nên bị viêm "chỗ ấy". Triệu chứng lại đầy rẫy nữa chứ. Thế em mới lo. Nhưng từ khi cầm tờ kết quả AT thì các triệu chứng tự nhiên rủ nhau đi đâu hết

Kho^ng co' vie^c. gi` kho'
Vie^c. gi` kho' co' o^ng gia`
Offline viola  
#26 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 06:28:28(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Anh cố gắng 3 tuần nữa cho đủ 6 tuần để đi xét nghiệm rồi báo kết quả cho anh em mừng luôn nha. Cố gắng lên và nhớ sau này tránh xa GMD ra
Offline lphiv  
#27 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 06:52:37(UTC)
lphiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 11

Trích dẫn bài viết của viola đã viết:
Anh cố gắng 3 tuần nữa cho đủ 6 tuần để đi xét nghiệm rồi báo kết quả cho anh em mừng luôn nha. Cố gắng lên và nhớ sau này tránh xa GMD ra


Cám ơn đã động viên, giờ thì tôi chỉ biết ngồi đây viết trên forum này để bớt căng thẳng, nhưng có lẽ càng viết lại càng căng thẳng, và cứ sốt ấm ấm trong người hoài. Tôi đang giấu bạn gái mình, bạn gái cứ luôn hỏi : "Sao anh lại bệnh sốt gì mà lâu thế?". Tôi chỉ biết buồn và mong e đừng lo, mọi việc rồi sẽ hết đối với anh thôi.

Những ngày này , tôi mới cảm nhận mình có lỗi, à mà không phải nói là có TỘI nếu như điều đó xảy ra.có tội với tất cả : ba mẹ, gia đình, bạn gái mình,... Tôi thật sự hối hận vì chính lỗi lầm của mình. Có vài dự án trong công việc hiện tại tôi đang đảm nhận, nhưng không còn nhiều tâm trí để hoàn thành, công việc bị tồn đọng, thật sự giờ đúng là giai đoạn khó khăn nhất trong đời tôi.

Offline viola  
#28 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 07:00:16(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Em rất hiểu tâm trạng của anh, ngay bây giờ anh không thể làm gì được ngòai việc chờ đến 45 ngày để đi xét nghiệm, đừng suy nghĩ nhiều quá anh sẽ bị stress. Em chỉ có thể động viên và chúc anh may mắn
Offline lphiv  
#29 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 03:06:10(UTC)
lphiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 11

Sáng nay, thức dậy một cảm giác lo sợ lại tiếp tục đến với tôi. Ngày thứ 7 tôi sốt liên tục.Tôi vẫn còn sốt, sốt nhẹ, tuy nhiên tay và vùng dưới cổ nhiều đốm đỏ nhỏ giống như là việc nổi sải. Liệu nguy cơ nhiễm H là như thế nào đây các bạn ??
Offline tammao  
#30 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 03:55:09(UTC)
tammao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2008(UTC)
Bài viết: 31

chao` ca'c anh! hom qua em co quan he voi mot gmd !!van dung bao cao su dang hoang! em muon hoi nguy co lay nhiem cua e

Offline Quaresma  
#31 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 04:34:02(UTC)
Quaresma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2008(UTC)
Bài viết: 85

Một lần nữa xin nhắc lại la` triệu chứng không nói lên bất cứ điều gì cả. Chỉ có xét nghiệm mới biết được 1 người có bị nhiễm H+ hay không ? Em hiểu tâm trạng của bác lúc này nhưng bác cố gắng can đảm lên. Dù sao thì việc cũng đã rồi và phải biết đối diện với việc mình đã làm chứ. Chúc bác sống khoẻ và may mắn. Thân !
Kho^ng co' vie^c. gi` kho'
Vie^c. gi` kho' co' o^ng gia`
Offline motphutlolam  
#32 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 10:21:39(UTC)
motphutlolam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC)
Bài viết: 79

Mình cũng xn 23 ngày, giống như bạn cũng âm tính.. Mình cũng sốt hâm hấp, mỗi lúc về đêm, mình để ý tòan vào những lúc lên mạng để tìm hiểu HIV thôi . Sau đó mình nghiệm ra là do stress, lo lắng bất an làm cho mình thấy nóng lạnh, sợ sệt làm cơ thể cũng suy sụp thôi.. Bây giờ bạn thử làm bất cứ cái gì thật thú vị, ko có đầu óc nào nghĩ tới HIV thì tớ cá với bạn là hôm đó bạn thấy mình khỏe như superman cho xem. Dẫn bạn gái đi chơi ngọai thành một ngày đê, giải stress luôn mà lại hết bệnh liền à ko khỏe ra thì lên đây bảo mình xạo cũng ko muộn đâu hehe
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường
Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương
Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng
Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường”
Offline mrken  
#33 Đã gửi : 18/08/2008 lúc 01:06:07(UTC)
MrKen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn có thể gọi điện cho Nguyconhiemhiv số dt 0908127088 nghe ổng giải thích các triệu chứng ổng trải qua,bảo đảm hết stress liền ah,vui lắm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.