Trích dẫn bài viết của lolanghiv đã viết: Chú nói thế cũng đúng và không đúng.
Các chiến sỹ cộng sản thì có các trường như Hoả Lò, Côn Đảo để tôi luyện tinh thần cộng sản thì anh em ta hay coi Forum này là trường ĐH lớn để tôi luyện phong cách sống của chúng ta.
Không biết dd này đôi khi ta chủ quan, khinh địch như kiểu điếc không sợ súng nên dễ dính chưởng có ngày. Biết rồi thì đố ai còn dám chủ quan để rồi dính stress đấy.
Trong trường ĐH này anh Tuấn là Hiệu Trưởng còn anh em chúng ta vừa là học viên, vừa thỉnh giảng. Ai đã trải qua 3 tháng đều đc phong Giảng Viên cho các học sinh mới, học sinh 42 ngày, 6 tuần, 7 tuần, 8 tuần, 11 tuần, 12 tuần. Mình đang thực tập và cũng chuẩn bị đc anh Tuấn cho đi dạy rồi. Đang chờ 1 tuần để làm thủ tục thi công chức. Anh Tuấn cho dạy thử rồi nhưng tự xét thấy còn non quá nên học thêm tuần nữa.
-----------------------------
Hiệu trưởng kiêm GĐ Học Viện: Tuấn Mec
Phụ Trách Thư Viện: Mr. Saimotly
Trưởng khoa Triết Học: Người Rừng
Trưởng Khoa Tâm lý: Hichic
Trưởng Khoa Thanh Nhạc: Ms. Na74
Giảng Viên chính: tigerbaby (Chủ nhiệm khoa cô nuôi dạy hổ)
Thỉnh Giảng: passion4love (Kiêm giảng viên khoa đua xe đạp)
...............
Thỉnh Giảng dự giờ: Viola (Kiêm trưởng ban Động Viên Thi Đua Khen Thưởng không biên chế)
Giảng Viên Khoa Điện Ảnh XXX: Vietgates