Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 01:47:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


Thứ Bảy, 20/9/2008, 12:47 (GMT+7)
Một cháu gái 3 tuổi bị hành hung dã man


(TT&VH) -
Vào lúc 10 giờ 10 phút hôm qua 19/9, Khoa cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận một cháu bé 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, toàn thân bị nhiều vết thương, đặc biệt gót chân bị cắt gân, các đầu ngón tay cái bị cắt lìa.

Đầu ngón tay cháu bị cắt lìa


Ngoài ra phần lưng bị nhiều vết xước lâu ngày, có nhiều vết thủng sâu. Phần đầu và mặt bầm tím, có chỗ nổi sưng. Cháu tên là Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 2005), ở ấp Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long. tỉnh Bình Phước. Theo mẹ cháu bé, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, phải đi làm thuê làm mướn và để cháu bé ở nhà nên thường xuyên bị người anh trai (12 tuổi) mắc bệnh tâm thần đánh đập.

Lưng cháu đầy vết đánh


Tuy nhiên, theo các y, bác sĩ, mẹ cháo Hảo có biểu hiện không bình thường, khi đưa cháu bé vào viện đã có ý định bỏ trốn và khi bác sỹ hỏi nguyên nhân cháu bé bị hành hung thì người mẹ trình bày không thống nhất và có nhiều mâu thuẫn.


Tình trạng sức khỏe của cháu bé rất yếu và các y bác sỹ đang tích cực chăm sóc. Hiện công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Tin và ảnh: Hoàng Tuấn
 

Sửa bởi người viết 16/04/2011 lúc 09:53:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 22/09/2008 lúc 07:02:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Hai, 22/09/2008, 11:27

Bắt người đưa cháu bé ba tuổi bị hành hạ đến viện

Công an đã tạm giữ người đưa cháu bé ba tuổi bị hành hạ dã man vào bệnh viện để làm rõ những biểu hiện bất thường: bị đánh, bị cắt cả vành tai, ngón tay cái...

Bé Nguyễn Thị Hảo

Như tin đã đưa, ngày 21/9 một bé gái ba tuổi bị cắt gân chân, tay được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Điều tra ban đầu thật sự gây sốc khi có chứng cứ cho thấy bé Hảo bị hành hạ kéo dài.

Mới ba tuổi đầu...

Bé Nguyễn Thị Hảo (ba tuổi) được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng hôn mê, toàn thân nhiều thương tích, đầu và mặt bầm tím.

Người đưa cháu đến bệnh viện là Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi, ngụ xã Đức Hạnh, huyện Phước Long). Ban đầu, Mỳ nói Hảo là con của Mỳ, do cha mẹ đi làm mướn để Hảo ở nhà một mình nên bị người anh mắc bệnh tâm thần đánh đập. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện Mỳ có ý định bỏ trốn nên báo bảo vệ giữ lại. Sau đó, Công an thị xã Đồng Xoài đã tạm giữ hành chính Mỳ.

Theo hồ sơ bệnh án, Hảo bị suy dinh dưỡng nặng, sức khỏe suy kiệt, mặt bé Hảo biến dạng, lưng có nhiều vết thương cũ đã nhiễm trùng, mưng mủ, một ngón tay cái mất móng do bị cắt, gân gót chân cũng bị cắt. Hảo còn bị cắt ngang vành tai trái, xương đòn bên trái bị gãy.

Sáng 21/9, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Ngoài những vết thương, hai chân Hảo còn bị vết thương cũ do vật nhọn tác động, đang lở loét.

Bé Hảo nhập viện trong tình trạng miệng ngậm cứng, mắt nhắm nghiền. Theo bà Mỳ, “Bảy ngày nay nó chưa ăn uống gì và có cho ăn nó cũng không ăn được đâu...”.

Được bác sĩ điều trị bằng kháng sinh và truyền dịch, từ hôm qua bé Hảo đã tỉnh lại. Theo bác sĩ Nguyễn Phước Tòng - khoa Ngoại chấn thương, khi sức khỏe Hảo bình phục, bệnh viện sẽ phẫu thuật vá ngón tay bị cắt cụt và các vết cắt ở chân. Đây là những vết thương bị từ khá lâu do vật sắc nhọn tác động.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trương - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: “Sức khỏe của bé Hảo được cải thiện nhưng vẫn còn sốt cao do bị viêm phổi nặng”.

Bị đánh vì không phải con ruột?

Chúng tôi có mặt tại ấp Bình Đức (xã Đức Hạnh) để tìm hiểu thông tin về vụ cháu Hảo bị hành hạ. Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng Công an xã Đức Hạnh cho biết, nghe người dân báo tin có một bé gái bị hành hạ, công an xã đã đến nhà vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỳ và phát hiện cháu Hảo người đầy thương tích.

Vợ chồng Mỳ khăng khăng nói Hảo bị anh, chị đánh. Công an xã bèn yêu cầu bà Mỳ đưa Hảo đi bệnh viện chữa trị vết thương. Ngày hôm sau, công an xã lại mời vợ chồng bà Mỳ đến làm việc mới biết Hảo đã nhập viện.

Khi chúng tôi có mặt tại ngôi nhà heo hút nằm phía cuối ấp, ông Nguyễn Văn Tước (chồng bà Mỳ) tỏ ra mất bình tĩnh. Theo ông Tước, Mỳ là vợ sau và đã có với ông ba người con. Còn Hảo là cháu ngoại của ông, là con của đứa con người vợ trước.

Do hai vợ chồng ông bận đi làm rẫy cả ngày nên Hảo ở nhà bị ăn hiếp. Khi chúng tôi hỏi cụ thể hơn thì ông Tước luôn miệng kêu “Tôi bị đau đầu, không nhớ gì hết. Các anh đừng hỏi nữa, tôi không nhớ gì đâu!” (?).

Một số người dân ở ấp Bình Đức 1 xác nhận từng thấy bà Mỳ trói bé Hảo vào gốc cao su rồi dùng roi đánh tới tấp. Những đứa con bà Mỳ cũng “ăn theo” dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người Hảo.

Trưa 18/9, một người hàng xóm phát hiện Hảo có nhiều vết thương trên người, lại bị hai đứa con bà Mỳ kéo lê từ trong nhà ra đường nên báo công an xã.

Khi chúng tôi gặng hỏi thì Oanh (15 tuổi, con bà Mỳ) đưa ra đoạn ống bằng cao su giấu trong bếp và nói mấy chị em hay dùng “vũ khí” này để đánh đập bé Hảo.

Biết được trường hợp thương tâm của bé Hảo, nhiều người đã quyên góp tiền giúp đỡ. Ban giám đốc bệnh viện cũng lo hết mọi chi phí chữa bệnh cho bé. Sau khi bình phục, nếu Hảo không có thân nhân đến nhận nuôi dưỡng thì bệnh viện sẽ chủ động liên lạc với các nhà hảo tâm cưu mang, giúp đỡ.

Nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước chia sẻ nỗi đau của cháu Hảo trong hai ngày 20, 21-9. Ảnh: Thanh Tùng

Tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích

Nếu ai đó vì giận dỗi, bực tức mà đánh đập đứa trẻ với mục đích hành hạ và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, người hành hạ cháu bé có thể bị truy tố về tội hành hạ người khác theo Điều 110 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, người nào đối xử tàn ác với trẻ em lệ thuộc mình thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm. Dấu hiệu của tội này là làm người bị hành hạ bị khủng hoảng về tinh thần, bị đau đớn về thể xác và danh dự bị xúc phạm...

Ngoài ra, người hành hạ còn có thể bị truy tố thêm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Giả sử người đánh cháu bé có mục đích tước đi sinh mạng cháu, sử dụng công cụ, hung khí nguy hiểm hoặc cách đánh không thể tránh được hậu quả gây chết người... thì có thể bị truy tố về tội giết người.

Luật sư Hoàng Kim Vinh
Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước

Có thể truy cứu tội ngược đãi

Đối tượng bị ngược đãi là trẻ em, nếu tỷ lệ thương tật dưới 11% thì cũng đã đủ căn cứ để truy tố.

Ngoài ra, nếu cơ quan tố tụng chứng minh được người đánh đập cháu bé là cha mẹ, ông bà... (người có quan hệ huyết thống với bé) thì người đó còn có thể bị truy tố về tội ngược đãi hoặc hành hạ cháu theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch
Đoàn luật sư TP.HCM

Theo Ái Phương
Pháp luật TPHCM

Tu-an  
#3 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 01:44:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Long An:
Dùng sắt nung đỏ... "dạy" con
Thứ hai, 22/9/2008, 09:33 GMT+7

Mấy ngày qua, người dân xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc (Long An) vô cùng bất bình trước sự việc một người phụ nữ bị chính mẹ ruột và em trai mình xích vào cột, rồi dùng thanh sắt nung đỏ ấn vào người và bỏ mặc nạn nhân kêu rên suốt đêm ngoài hiên nhà…

Nạn nhân của vụ hành hạ tàn nhẫn trên là chị Nguyễn Thị Kim Hoa, năm nay 35 tuổi, nhà ở ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngày 20 - 9, tiếp xúc với chúng tôi, nhiều cán bộ lão thành ở xã Tân Kim phẫn uất kể lại: Chị Hoa đã có chồng con và cách đây mấy năm chị phát bệnh phong xù (động kinh), mỗi lần lên cơn là bị giật bất tỉnh nên người chồng đã bỏ mặc chị và ba đứa con thơ dại...

Ngày 5-9 vừa rồi, chị Hoa có sang nhà mẹ ruột và hai bên đã xảy ra cự cãi. Không ngờ người mẹ ruột của chị Hoa là Nguyễn Thị Phỉ và em trai là Bùi Phương Thanh (em khác cha) bất thần xông vào tóm lấy chị Hoa rồi bẻ quặt hai tay chị ra sau lưng rồi dùng dây xích sắt trói chặt vào cây cột trước hiên nhà.

Chị Hoa và những vết phỏng do mẹ và em tra tấn

Sau đó bà Phỉ và Thanh lấy thanh sắt to bằng ngón tay nung đỏ rồi dí vào người chị Hoa. Khi chị Hoa la hét thì bà Phỉ và Phương Thanh lại dùng thanh sắt nung đỏ dí vào miệng, mặt. Sau đó bà Phỉ và Phương trói chị Hoa và bỏ mặc chị suốt đêm ngoài hiên nhà. Mãi đến sáng hôm sau, bà Phỉ mới tháo xích và đẩy chị Hoa ra đường…

Do không có tiền đi bệnh viện, chị Hoa đành phải nằm nhà chịu trận. Biết chuyện, bà Lê Thị Nâu (nguyên Bí thư xã Tân Kim) đem thuốc đến nhà chữa trị cho chị Hoa. Ngày 18-9, bà Phỉ và con bà tiếp tục xông vào nhà chị Hoa quậy phá…

Tiếp xúc với phóng viên, ông Mai Hữu Đúng - Trưởng công an xã Tân Kim cho biết: Bùi Phương Thanh sinh năm 1984, đã từng có hai tiền sự về hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và đang trong thời kỳ giáo dục tại địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã đã tiến hành lấy lời khai của chị Hoa.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng đã nhiều lần phát thư mời bà Phỉ lên làm việc nhưng bà Phỉ không chấp hành mà còn thách thức: "Con tôi thì tôi có quyền đánh, ai làm gì được tôi?". Hiện Công an xã đang lập hồ sơ báo cáo lên trên để có biện pháp mạnh hơn.

Nhiều người dân ở xã Tân Kim rất lo ngại cho tình trạng sức khoẻ của chị Hoa bởi hiện tại, chị gần như kiệt sức sau trận đòn man rợ của mẹ và em trai. Bên cạnh đó, trong người chị lại đang mang chứng bệnh phong xù... Hiện, các con của chị sống lang thang, ai cho cái gì thì ăn cái đó, không biết sắp tới sẽ ra sao?. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ hành vi của mẹ con bà Phỉ.   

Theo

Tu-an  
#4 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 08:00:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Ba, 23/09/2008 - 12:20 PM

Tình người với cháu bé 3 tuổi bị hành hạ dã man

Quyên góp ủng hộ cháu bé.

Khuôn mặt bé xíu trầy trụa vết thương, đôi mắt đã lanh hơn của Hảo ngạc nhiên vì đông người chung quanh. Bé tỉnh dậy mà những người xa lại chúc mừng nhau. Có chung một tình thương với sinh linh bất hạnh bé bỏng nên họ cùng chia sẻ niềm vui khi bé tỉnh táo lại.

Từ khi có tin bé Hảo bị hành hạ dã man, có rất nhiều người tới thăm và quyên góp ủng bộ. Chiếc thùng tình thương đặt dưới chân giường đầy lên nhanh chóng với những đồng tiền tình nghĩa của người dân vùng quê nghèo Bình Phước. Mười ngàn, hai mươi ngàn chỉ có 1 tờ 50 ngàn nhưng đó là cả ngày công lao động của người dân. Có người vét hết túi bỏ hết vào “thùng tình thương”, chỉ giữ lại 10 ngàn đồng mua “gạo cho mấy đứa nhỏ”.

Không chỉ có cá nhân, mà nhiều công nhân, tập thể công ty cũng đã đến ủng hộ bé Hảo. Một tốp công nhân Công ty Cao su Phú Riềng khoảng 20 người mặc đồng phục đến thăm em. Anh Nguyễn Thành Trung, người đại diện cho biết: “Anh em ở công ty khi biết được tin cháu bị hành hạ dã man, lại không có người thân chăm sóc. Chúng tôi đến thăm và quyên góp chút tiền cho cháu thang thuốc”.


Xếp hàng chờ vào thăm cháu bé

 

Hơn 3 ngày nay, từ lúc được đưa vào bệnh viện, bé Hảo luôn được sự quan tâm, thương cảm của nhiều người. Những người nhà bệnh nhân trong phòng và các phòng khác của khoa thay nhau chăm sóc bé. Đặc biệt là chị Nhung, đang chăm con gái bị tai nạn giao thông ở giường bên cạnh đã tự nguyện thay tã lót, lau người, cho bé Hảo ăn... Chị Nhung kể: “Khi bé Hảo nhập viện tôi thấy tội quá vì không có người nhà tới chăm sóc. Thế là tôi chăm sóc bé luôn, khi nào bận công việc thì chồng tôi đến thăm cháu”.

Chị Nhung còn làm chiếc hộp giấy rồi kêu gọi mọi người trong phòng quyên góp tiền. Một cuốn tập học sinh kế bên để người ủng hộ ghi tên và số tiền, chị sẽ tổng kết lúc cuối ngày. Theo danh sách trong cuốn vở, chúng tôi nhìn thấy sang ngày 21/9 là hơn 6 triệu đồng. Thấy chị Nhung nhiệt tình nên chẳng ai bảo ai, nhiều người khác cũng làm theo. Người bỏ tiền mua sữa, người xuống bếp hội từ thiện của bệnh viện lấy cháo, lấy nước bón cho Hảo. Ai cũng tận tình như chăm lo cho chính con ruột mình.


Chị Nhung cho bé Hảo ăn sữa

Hôm nay, chân tay bé Hảo đã cử động được nhưng người cứ đỏ tấy vì sốt cao. Hảo đã ăn lại được một chút cháo và uống được ít sữa. Nhưng thi thoảng bé khóc ré lên rồi lại nằm co quắp run sợ. Mỗi lần chị Nhung rời đi khỏi giường, cô bé lại đưa mắt nhìn theo và khóc đòi như mẹ ruột. Thấy nhiều người vây quanh, Hảo cũng tỏ vẻ sợ sệt và khóc. Ánh mắt ngây thơ, bé Hảo luôn dõi theo mọi người xung quanh mình.

Ngay buổi sáng nay, khi báo điện tử Dân trí vừa đăng bài thì “Đường dây nóng” của báo tới tấp nhận được điện thoại của bạn đọc khắp nơi.

Bên cạnh việc đóng góp giúp đỡ cháu, đa số đều bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình cao độ. Bạn đọc ở quận 1, TPHCM cho rằng người hành hạ bé Hảo còn dã man gấp trăm trăm lần vụ vợ chồng ông bà Đức bán phở hành hạ em Bình mà báo chí phanh phui trước đây. Có người bật khóc và hỏi chi tiết đường đi để đến tận nơi thăm cháu.

Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí sẽ phối hợp với bệnh viện để tài trợ chi phí chữa trị cho cháu bé.

Địa chỉ tiếp nhận tấm lòng của độc giả:

 

1. Khoa ngoại chấn thương, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

 

* Nhà 48, khu số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

 

* Tel: 04.7366.491/ Fax: 04.7366.490 

* Email: [email protected]

 

* Tài khoản VNĐ: 

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

 

Số TK: 10 201 0000 220 639

 

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

 

 Tài khoản USD:

Tên TK          : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK             : 10 202 0000 004346

 

Switch Code   : ICBVVNVX106 639

Tại                  : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

 

3. Hoặc tại Văn phòng đại diện phía Nam của báo:

 

Lầu 1 - số 24 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TPHCM

An Hội - Trung Kiên

Tu-an  
#5 Đã gửi : 23/09/2008 lúc 08:07:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cập nhật lúc : 10:38 AM, 23/09/2008
Bắt tạm giam nghi can hành hạ cháu bé 3 tuổi
Cháu Nguyễn Thị Hảo (Ảnh Pháp luật TPHCM)
(VOV) - Hiện Nguyễn Thị Mỳ (người tự xưng là mẹ cháu Hảo) đang bị Công an huyện Phước Long (Bình Phước) tạm giữ để điều tra làm rõ.

Chiều 22/9, nguồn tin từ Công an huyện Phước Long (Bình Phước) cho biết, đã tiến hành bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi, ngụ ở xã Đức Hạnh, huyện Phước Long) để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu bé Nguyễn Thị Hảo, 3 tuổi bị hành hung dã man.

Trước đó, cháu Nguyễn Thị Hảo được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng hôn mê, toàn thân nhiều thương tích, ngón tay cái bị cắt gần đứt lìa... Người đưa cháu đến bệnh viện chính là bà Nguyễn Thị Mỳ .

Về tình trạng sức khoẻ hiện nay của cháu Hảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Trương cho biết, bé vẫn còn sốt cao do bị viêm phổi kèm theo chứng tiêu chảy nặng. Ngoài ra, Hảo còn bị suy dinh dưỡng nặng, trên người có nhiều vết thương nghiêm trọng nên quá yếu. Phải mất hơn một tháng nữa khi cháu hồi phục sức khỏe, bệnh viện mới tiến hành phẫu thuật để chữa trị các vết cắt ở tay và chân của cháu.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin về trường hợp thương tâm của Hảo, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước thăm và tặng quà cho cháu. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có người nào đến bệnh viện nhận là thân nhân của cháu Hảo./.

VOVNEWS tổng hợp
Tu-an  
#6 Đã gửi : 25/09/2008 lúc 06:33:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Tư, 24/09/2008 - 11:53 PM

“Mẹ” bé Hảo khai nhận hành vi tàn độc

Đối tượng Nguyễn Thị Mỳ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công Quang).

>> Một ngày thấm đẫm tình người xoay quanh cháu Hảo
>> Bé Hảo là “con” hay “cháu”?
 >> Tình người với cháu bé bị hành hạ dã man
 >> Sự đớn đau của cháu bé bị cắt gân chân tay

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi) - người tự xưng là mẹ của bé Hảo - đã khai rành rẽ hành vi độc ác, mất nhân tính của mình.

 

Cũng trong ngày 24/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước đã cử điều tra viên đi Vũng Tàu và Đồng Nai để xác minh nguồn gốc cháu bé bất hạnh Nguyễn Thị Hảo.

 

Thú nhận của bà mẹ “ác hơn loài cầm thú”

 

Dáng người tiều tụy, khúm núm và có vẻ hối hận của người tự xưng là mẹ cháu Hảo, đó là điều chúng tôi nhận thấy ở Nguyễn Thị Mỳ trong buổi sáng lấy lời khai.

 

Sáng ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Tước vẫn ở nhà “khùng khùng điên điên”. Ông cho biết không có tiền nên phải cho các con mình ăn cơm với muối ớt mấy ngày nay.

 

Ban đầu, ông cũng giữ “quan điểm” bé Hảo là cháu ngoại của ông. Nhưng lòng vòng một lúc ông Tước lại cho biết: “Chắc nó (Nguyễn Thị Mỳ - vợ ông) có quan hệ với ông hàng xóm nào đó nên sinh ra nó (bé Hảo) chứ không phải con tôi”.

Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Phước Long, đại úy Nguyễn Văn Hùng cho biết: Mỳ vẫn một mực khai nhận bé Hảo là con đẻ của mình. Mỳ khai, sinh Hảo vào năm 2004, tại Tân Phú, Đồng Nai. Tuy nhiên, có lúc đối tượng nói tên con là Hảo, lúc thì gọi là Thảo.

 

Tại cơ quan điều tra, Mỳ khai nhận, ngày 13/9/2008, trước khi rời nhà đi làm, thấy bé Hảo đang cầm kéo cắt tờ tiền 100.000 đồng. Tức giận, bà mẹ này quay vào giật kéo và cắt ngón tay Hảo vì tội “nghịch phá”.

 

Ngày 18/9, Mỳ đang dùng dao Thái Lan cắt mướp sau vườn. Lúc này, bé Hảo leo cây dâu, té ngã xuống. Thấy bé khóc vì té ngã, Mỳ sẵn con dao trên tay đã phạt vào gót chân con mình cho… đỡ tức.

 

Sau đó, thấy Hảo bị vết thương khá nặng, sốt nên Mỳ cho uống thuốc nhưng không thấy giảm nên chuyển con đi bệnh viện.

 

Nói về những vết thương khác trên lưng cháu Hảo, Mỳ cho rằng đó là do anh chị của Hảo đánh. Tuy nhiên, một người hàng xóm cho biết, bà thấy Mỳ dùng dây trói Hảo vào gốc cao su rồi dùng roi đánh. Các con của bà cũng dùng vật nhọn thay nhau đâm vào người cháu Hảo.

 

Khi nghe người dân trình báo sự việc, chính quyền xã đã xuống vận động gia đình đưa cháu Hảo đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đưa cháu vào viện xong, Mỳ có biểu hiện bất thường và định bỏ trốn nên bị bảo vệ giữ lại.

 

Theo điều tra của cơ quan công an, 2 người con của bà mẹ này cũng có biểu hiện bất thường. Theo kết quả giám định, người con trai cả Nguyễn Đức Long (12 tuổi) bị động kinh cục bộ tái phát thành tâm thần, khả năng học tập, lao động kém. Chị bé Hảo là Nguyễn Thị Kiều Oanh (10 tuổi) cũng bị tình trạng không bình thường như Long.

 

 Bé Hảo trong vòng tay của những người có tấm lòng hảo tâm. (Ảnh: Công Quang)

 

Dù là “mẹ” hay “bà” đều bị xử lý theo đúng tội trạng

 

“Về mặt pháp luật, những vi phạm của bà Mỳ là đã rõ. Ông Tước phủ nhận toàn bộ sự việc nhưng ông cũng sẽ bị lên án về mặt đạo đức, lương tâm xã hội” - Thiếu tá Tân bày tỏ. 

 

Trước một số thông tin cho rằng, bé Hảo nằm viện và ngửa tay xin tiền khi có ai đến thăm. Một tờ báo đặt hoài nghi: “Có thể cháu Hảo đã từng bị bắt đi ăn xin”. Thiếu tá Tân khẳng định: “Chúng tôi loại trừ khả năng ăn xin vì nếu có ăn xin, la lết ở địa phương này thì công an chúng tôi sẽ biết”.

Trao đổi với Dân trí, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện Phước Long - Thiếu tá Trần Văn Tân cho biết: Hành vi “Cố ý gây thương tích” của Nguyễn Thị Mỳ đã rõ. Hiện nay, chúng tôi đang giám định tỷ lệ thương tật của cháu Hảo và điều tra để xem xét đối tượng Mỳ có đánh đập cháu Hảo nhiều lần hay không. Nếu cháu Hảo bị Mỳ đánh đập thường xuyên thì đối tượng này bị truy tố thêm về tội “hành hạ trẻ em”.

 

“Dù Nguyễn Thị Mỳ có nhận Hảo là con hay cháu gì đi nữa thì cũng bị xử lý theo hành vi vi phạm đó mà thôi. Hiện chúng tôi đang cử người điều tra, xác minh về nguồn gốc, sự thật về cháu bé. Chậm nhất là 5 ngày nữa, nếu hoàn tất điều tra chúng tôi sẽ cho khởi tố vụ án” - Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện Phước Long nói.

 

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ 5 đứa con của bà Mỳ, ai là con ruột. Nếu không được sẽ tiến hành giám định ADN. Về việc chăm sóc cháu Hảo, công an sẽ lập biên bản giao trách nhiệm cho ông Tước chăm sóc. Nếu ông Tước không xuống thăm bé, sẽ đề nghị các tổ chức xã hội có trách nhiệm lo cho cháu về lâu dài.

 

Cháu Hảo lại sốt cao

 

Ngày 23/9, tình trạng sức khỏe cháu Hảo có chiều hướng tốt. Tuy nhiên, sáng ngày 24/9, cháu Hảo bị sốt cao. Vết thương đỏ tấy nghi nhiễm vi trùng tụ cầu - BS Nguyễn Thành Trương - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết. Với sự tận tình chăm sóc của các y bác sĩ, buổi chiều cháu Hảo đã bớt sốt. Tuy nhiên, cháu ít vui đùa hơn so với ngày hôm qua.

 

Bên giường bệnh của cháu Hảo có rất nhiều búp bê, thú nhồi bông do những người có tấm lòng hảo tâm, đồng cảm mang đến.

 

 Có lẽ chưa bao giờ bé Hảo nhận được nhiều quà và sự quan tâm đến thế. (Ảnh: Công Quang)

 

Cô Nguyễn Oanh (54 tuổi, nhà ở KP.Phú Cường, P.Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) kể: “Nghe thông tin trên báo về hoàn cảnh đáng thương của cháu, tôi không kìm được nước mắt. Chiều qua tôi lên đây thăm cháu. Thấy không có người thân bên cạnh, nên tôi ở lại chăm sóc cháu đến hôm nay. Mới sáng sớm, cháu dậy và hỏi tôi: “Mẹ con đâu?”. Tôi phải nói dối: “Mẹ con đi làm rồi”. Nhìn cháu mà tôi như đứt gan đứt ruột. Không biết những người làm cha, làm mẹ của cháu nghĩ thế nào mà lại nỡ hành hạ con mình như thế”.

 

Trong ngày, rất đông những người có tấm lòng hảo tâm đã đến bệnh viện thăm và trao tiền giúp đỡ cháu. Bác sĩ Trương cho hay, đến chiều ngày 24/9, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 30 triệu đồng ủng hộ cháu Hảo.

 

Công Quang

Tu-an  
#7 Đã gửi : 25/09/2008 lúc 07:55:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Làm rõ vụ “cháu bé 3 tuổi bị hành hạ dã man”
11:58:42 25/09/2008, cập nhật cách đây 1 giờ
Về thông tin “bé gái 3 tuổi bị hành hạ dã man ở Bình Phước” đăng trên báo chí, Phó Thủ tướng Thờpng trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2008.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cần chỉ đạo cụ thể đối với các ngành chức năng, UBND các cấp, nhất là cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân để xảy ra hành vi bạo lực đối với trẻ em trên địa bàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2008.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quí I/2009


Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Offline Tomboy_bh  
#8 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 08:54:26(UTC)
Tomboy_bh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 282

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Mấy ngay nay theo dõi sự việc này mún nổi quạu ... Chả hiểu lương tri con ng để đâu... đẻ con ra mà đối xử với đứa nhỏ như ko còn tính người ... DÃ MAN
...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
Tu-an  
#9 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 01:12:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cháu bé sáu tuổi bị cha mẹ đánh đập dã man

26-09-2008 10:55:31 GMT +7

Gương mặt thất thần của bé H. sau những trận đòn dã man của cha mẹ ruột

Theo thông tin từ bạn đọc, sáng 24-9, chúng tôi đến Trường tiểu học Thới Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM tìm cháu Bùi Thị H., sáu tuổi, nạn nhân bị chính cha mẹ cháu hành hạ trong suốt một tháng qua.

Cháu H. nhỏ bé, suy dinh dưỡng nặng, trên người chi chít vết thương mà mới nhất, ngày 22-9, các vết trầy trên mặt cháu là do mẹ lấy... bàn chải chà!

Thầy Nguyễn Văn Hà - Phó hiệu trưởng trường cho biết: "Cháu H. mới nhập học cuối tháng 8-2008 vì ở Bắc Giang mới vào. Lý lịch học sinh ghi cha mẹ cháu làm phụ hồ, đi suốt ngày. Cháu có anh trai là Bùi Văn L. đang học lớp 3 cùng trường. Ngày 25-8, sau tuần lễ đầu tiên nhập học, cô Hồ Thị Ngọc Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1E phát hiện mông cháu H. bị sưng to, đầy những vết bầm tím nên báo Ban Giám hiệu (BGH).

Chúng tôi đã mời phụ huynh lên trao đổi. Anh B.V.T. - cha của H., xác nhận có đánh con do "không chịu học hành, hỏi bài thì nói năng lí nhí". Nghe BGH phân tích việc đánh con như vậy là vi phạm luật, phản giáo dục, anh T. cho rằng: "Con tôi thì tôi có quyền đánh!".

Ngày 15-9, cháu H. lại đến lớp với mông sưng to, không thể ngồi học được; mặt lại sưng húp một bên (các vết này hiện vẫn còn dù đã hơn 10 ngày). Nhà trường đã mời Ban Bảo vệ bà mẹ - trẻ em và chính quyền xã lập biên bản sự việc. Chị Dương Thị L. - mẹ cháu H. khai: "Cháu hỗn hào, nói dối, lấy cắp tiền của mẹ (80.000 đ) mua đồ chơi nên bị đánh".

Bà Đặng Thị Gả - Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Thạnh bức xúc: "Gia đình cháu H. ở tổ 2, ấp 6, xã Đông Thạnh, quê gốc ở Bắc Giang. Cháu mới chuyển vào đây tạm trú vài tháng. Tối 15-9, chúng tôi đã đến nhà để tìm hiểu. Người mẹ thừa nhận đã gây ra những vết thương trên cơ thể con. Anh chị này đã hứa không tái phạm. Nhưng sáng 23-9, chúng tôi nghe tin cháu H. lại bị đánh...".

Dù đã được nhà trường yêu cầu, nhưng theo lời bé H., đến nay bé vẫn chưa được ba mẹ đưa đi khám bệnh. Cháu đang có biểu hiện hoảng loạn tinh thần.

Chiều 24-9, Hội LHPN huyện và đại diện phòng LĐ-TB-XH huyện Hóc Môn đã mời chị D.T.L. - mẹ bé H. ra UBND xã làm việc. Tại đây, chị L. khai nhận có đánh con.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng - cán bộ Hội LHPN huyện Hóc Môn, cho biết: "Sau hơn hai tiếng đồng hồ tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy sự cố chấp và thiếu hiểu biết của người mẹ là quá rõ ràng. Chị cứ cố cãi rằng cái sai, cái lỗi do con gái. Chỉ đến khi chúng tôi đọc Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em cho chị ta nghe, hành vi ngược đãi, hành hạ con có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, chị L. mới nhận mình đã sai. Cùng ngày, chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính, buộc chị L. ký cam kết sẽ chăm sóc, giáo dục con đúng luật, không đánh đập và tạo điều kiện cho bé đến trường".

Đáng nói, chiều 24-9, Hội LHPN xã đề nghị gia đình đưa cháu đi khám sức khỏe để có hướng điều trị. Nhưng sáng 25-9, cháu bé cho biết, được "bố cho nghỉ học một ngày (không xin phép) để... chơi". Khi đại diện chính quyền đến nhà bé lúc 12 giờ trưa, bố mẹ bé đã đi làm. Nhiều người lo ngại, nếu chính quyền không có những biện pháp quyết liệt, cháu H. sẽ tiếp tục bị hành hạ!

Theo Nghi Anh (Phụ nữ TPHCM)

Tu-an  
#10 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:43:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Sáu, 26/09/2008 - 6:59 PM

Khởi tố, bắt tạm giam “bà mẹ nhẫn tâm”

Nguyễn Thị Mỳ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, theo điều tra sơ bộ của CQĐT, Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi, ngụ thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long) chính là mẹ đẻ của cháu Hảo.

 

Qua xác minh, các trinh sát đã xác định Nguyễn Thị Mỳ đã sinh bé Hảo vào năm 2004 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay sau khi sinh con, Mỳ đã giao bé Hảo cho cặp vợ chồng tên Quang - Thúy ở Vũng Tàu nuôi. Tháng 6/2008, vợ chồng Quang - Thúy ly dị nên có điện cho Mỳ xuống đón con về.

 

Ngày 13/9, trước khi đi làm, thấy cháu Hảo cầm kéo nghịch tờ tiền 100.000 đồng, Mỳ liền quay vào và dùng kéo cắt ngón tay để… cảnh cáo. Một lần khác, khi Hảo bị ngã, bà mẹ này đã dùng dao "phạt" đứt gân chân con gái. Về vết bỏng trên người, Mỳ khai do Hảo bị té vào chảo mỡ hôm 18/9.

 

Làm việc với CQĐT, ông Nguyễn Văn Tước (chồng của Mỳ) khẳng định mình chỉ có 3 người con là Nguyễn Đức Long (SN 1996), Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1997) và Nguyễn Hữu Thành (SN 2002).

 

Riêng 2 cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1999) và Nguyễn Thị Hảo (SN 2004) ông Tước không thừa nhận là con.

Ngày 19/9, do cháu Hảo bị sốt nặng, trên người đầy thương tích, Mỳ đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để bác sĩ chăm sóc rồi có ý định bỏ trốn nhưng bị công an tạm giữ. Ngày 20/9, Công an thị xã Đồng Xoài đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Thị Mỳ cho công an huyện Phước Long để điều tra.

 

Trong quá trình lấy cung, Mỳ có những biểu hiện không bình thường và có nhiều mâu thuẫn trong lời khai. Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Mỳ đã phải thừa nhận Hảo chính là con đẻ và chính Mỳ đã cầm kéo, dao cắt tay, chân Hảo. Khi khám nghiệm hiện trường, CQĐT tạm giữ 1 con dao và 1 cái kéo.

 

 Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Phước kết luận, cháu Nguyễn Thị Hảo bị thương tích 40%.

 

Trao đổi với Dân trí, đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phước Long cho biết: Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh làm rõ hành vi “Bạo hành trẻ em” và “Xâm hại tình dục trẻ em” trong vụ án này.

 

Được biết, cũng trong sáng nay 26/9, cơ quan giám định pháp y Bình Phước đã tiến hành giám định thương tật trên cơ thể của cháu Hảo để làm rõ có hay không hành vi xâm hại tình dục.

 

Một cặp vợ chồng nhận bé Hảo là cháu nội

 

Lúc 9 giờ sáng nay (26/9), một cặp vợ chồng đã đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước một mực nhận bé Hảo là cháu nội của mình.

 

Người đàn ông tự xưng là ông nội cháu Hảo có tên là Sầm Văn Chứ (sinh năm 1957, dân tộc Tày, nguyên quán Lạng Sơn), hộ khẩu thường trú ấp Cầu 2, Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước. Còn người tự xưng là bà nội tên Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên). Bà Hương là vợ ông Chứ.

 

Bà Hương cho biết, bà thấy cháu Hảo trên tivi rất giống với đứa cháu nội đã mất tích từ trước Tết năm 2003 nên sáng nay hai vợ chồng quyết định lên bệnh viện xem thử.

 

Ông Chứ cũng nói, bé Hảo rất giống với cháu gái nội con của đứa con trai thứ 2 của mình.

 

Sự xuất hiện của cặp vợ chồng xưng là cháu nội bé Hảo đã gây ra nhiều bất ngờ. Hiện công an huyện Phước Long đang khẩn trương lấy lời khai của vợ chồng này và xác minh làm rõ.

 

Một nguồn tin của Dân trí cho hay, khả năng bệnh viện sẽ cho giám định AND để biết rõ về nguồn gốc cháu bé Nguyễn Thị Hảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Quang

Tu-an  
#11 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:01:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

VỤ CHÁU GÁI BỊ HÀNH HẠ DÃ MAN Ở BÌNH PHƯỚC:

Anh Sầm Văn Bình sẵn sàng giám định ADN

29-09-2008 11:08:33 GMT +7

Bé Nguyễn Thị Hảo rất thích xem hình trong truyện.

Thêm 1 người nhận là mẹ nuôi bé Hảo

(NLĐO) - Sáng 28-9, anh Sầm Văn Bình (SN 1982), con bà Nguyễn Thị Hương và ông Sầm Văn Chứ (2 người đã tới Bệnh viện Đa khoa Bình Phước nhận bé Nguyễn Thị Hảo là cháu nội- Báo Người Lao Động đã thông tin) đã vào bệnh viện thăm bé Hảo, và nhận là ba của bé.

Anh Bình cho biết, khi sinh con được 2 tháng tuổi, vợ anh là Hồ Nhị Múi đã bế cháu về Đồng Nai và biệt tích từ đó đến nay, dù anh Bình và gia đình xuống Đồng Nai (nhà vợ)nhiều lần nhưng không được tiếp đón. Anh Bình cho biết thêm là anh sẵn sàng đi giám định ADN.

. Trước đó, ngày 27-9, một phụ nữ khoảng 38 tuổi đến Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để thăm cháu Nguyễn Thị Hảo, và tự nhận mình là mẹ nuôi của bé.

Tại bệnh viện, khi gặp bé Hảo, người phụ nữ này đã gọi tên bé là Tuyết. Sau đó bé Hảo khóc rồi gọi người phụ nữ này là mẹ.

Chị cho biết tên mình là Na, nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là mẹ nuôi của cháu Hảo. Chị Na đã nuôi cháu Hảo được 4 năm. Trước khi chị Na nhận nuôi thì cháu Hảo đã được một người khác nuôi được 1 năm. Như vậy có thể nhận định cháu Nguyễn Thị Hảo khoảng 5 tuổi.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phước Long (Bình Phước), xác nhận thông tin có người tới nhận là mẹ nuôi của cháu Hảo.

Về việc vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương, ông Sầm Văn Chứ cho rằng cháu Nguyễn Thị Hảo là cháu nội của 2 ông bà (Báo Người Lao Động ngày 27-9 đã thông tin), đại úy Hùng, cho biết: “Hiện vẫn chưa cử người về huyện Định Quán để xác minh. Vì theo lời khai của một số người liên quan thì cháu Hảo ở xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai”.

Có thông tin cho rằng Nguyễn Thị Mỳ (kẻ hành hạ dã man cháu Hảo), hiện đang giả điên. Đại úy Nguyễn Văn Hùng, cho biết: “Khi bị bắt, bị can Mỳ hoảng loạn chứ không điên. Đến hôm nay vẫn chưa có thêm lời khai nào mới từ bị can Nguyễn Thị Mỳ”.

Bác sĩ Đỗ Nhân Châu, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết, tình hình sức khỏe của cháu Nguyễn Thị Hảo đã khả quan. Cháu Hảo đã ăn được, ngồi được, các vết thương đã lành miệng và đã hết sốt.

Hiện Công an huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước vẫn đang khẩn trương điều tra nhằm làm sáng tỏ những nghi vấn liên quan đến nhân thân của cháu Nguyễn Thị Hảo.

Bài, ảnh: T. Tiến

Tu-an  
#12 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 01:30:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Vụ bé gái bị hành hạ dã man: Luật sư đã gặp bé Hảo
01-10-2008 00:09:20 GMT +7
THANH TÙNG
Luật sư Hồng Liên gặp, an ủi bé Hảo. Ảnh: THANH TÙNG
Luật sư của Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra. Một luật sư hết lòng vì trẻ thơ bất hạnh

Hôm qua (30-9), luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (thành viên Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM) đã tiếp xúc với bé Hảo tại bệnh viện. Luật sư Liên đã chuẩn bị xong mọi vấn đề về: tâm lý, thời gian, hồ sơ pháp lý của vụ án để bắt đầu hành trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé. Sau khi tiếp xúc, luật sư Liên sẽ trở lại Bình Phước với tư cách người tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra.

Lần đầu gặp “thân chủ”

Ngay sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài về hoàn cảnh thương tâm của bé Hảo, luật sư Hồng Liên - “luật sư của người nghèo và trẻ em” đã liên hệ với Báo nhận bảo vệ pháp lý miễn phí cho bé. Theo luật sư Liên, quan trọng nhất hiện nay là phải chờ bé Hảo hồi phục sức khỏe và các chức năng cần thiết. Luật sư Liên nói: “Mong sao Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước sớm làm thủ tục nhận nuôi dưỡng bé Hảo để vụ án sớm được giải quyết”.

Lần đầu tiên gặp “bé gái bị hành hạ dã man” bằng xương bằng thịt, luật sư Liên xúc động ôm bé Hảo vào lòng. Dường như bé Hảo cũng cảm nhận được tình cảm ấy nên quấn quýt chơi đùa bên luật sư Liên. Cháu bé tỏ ra thích thú với mấy bịch bánh, hộp sữa bà mang từ TP.HCM lên... luật sư Liên cho biết rất phấn khởi vì trình trạng sức khỏe của “thân chủ” đang tốt lên từng ngày. “Tôi đọc đi đọc lại những bài báo viết về bé Hảo, thấy xót xa quá! Cháu còn quá nhỏ, nói chưa tròn câu mà phải chịu nhiều đớn đau, bất hạnh. Tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi của cháu trước những hành vi vô nhân tính mà bà Nguyễn Thị Mỳ đã gây ra” - luật sư Liên tâm sự.

Trao đổi với luật sư, bà Trần Thị Kim Âu, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, cho biết các vết thương ngoài da trên cơ thể bé Hảo đã hết nhiễm trùng và bắt đầu kéo da non. Bệnh viêm phổi kèm theo sốt, tiêu chảy của bé Hảo cũng đã hết. Bệnh viện đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc chữa trị cho bé Hảo sớm hoàn thành. Có thể trong thời gian ngắn bé Hảo sẽ xuất viện được. Tuy nhiên theo bà Âu, vết cắt ở ngón tay cái của bé Hảo bị nhiễm trùng nặng nên bệnh viện sẽ phẫu thuật cắt bỏ phần thịt bị hoại tử để khâu liền da phần còn lại.

Về số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ bé Hảo suốt thời gian qua tại bệnh viện (hơn 120 triệu đồng), bà Âu cho biết ban giám đốc đã giao phòng tài vụ của bệnh viện quản lý. Sau khi bé Hảo xuất viện, số tiền này sẽ được bàn giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước nơi nhận nuôi bé. Theo kế hoạch của Sở, số tiền đó sẽ được dùng để chăm lo cho bé Hảo từ nay về sau.

Chỉ là ngộ nhận?

Công an huyện Phước Long (Bình Phước) cho biết đến nay chưa có kết luận cuối cùng về hai trường hợp tự nhận là “ông, bà nội” và “mẹ nuôi” của bé Hảo. Tuy nhiên theo kết quả xác minh ban đầu, không có cơ sở để khẳng định mối quan hệ này. Cụ thể là vợ chồng ông Sầm Văn Chứ nhận bé Hảo là “cháu nội” với thông tin không rõ ràng về sự mất tích của cháu họ.

Trường hợp phụ nữ tên Na (38 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) đến bệnh viện nhận bé Hảo là con nuôi, theo công an huyện cũng rất mù mờ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tân, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện, nói: “Sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về vụ án trong thời gian sớm nhất. Bởi do tính chất phức tạp của vụ án nên cần phải điều tra kỹ càng. Chúng tôi không thể cung cấp gì thêm trong lúc này”.

Về thông tin cho rằng bà Mỳ bị tâm thần, trong tuần này Công an huyện Phước Long sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Mỳ.

Một luật sư hết lòng vì trẻ thơ bất hạnh

Hơn 10 năm qua, bất cứ đâu khi Báo Pháp Luật TP.HCM lên tiếng về trường hợp các em nhỏ bị xâm hại là luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên đều có mặt. Một bé gái bị hành hạ ở Trà Vinh, một bé gái bị công an ép cung đến mức bị tâm thần ở Đồng Tháp... Nếu tính luôn trường hợp của bé Hảo thì luật sư Liên đã bảo vệ tám trường hợp trẻ em bị xâm hại ở khắp các tỉnh, thành phía nam.

Gần đây nhất là vào tháng 9-2007, luật sư Liên đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bé Trang - nạn nhân bị hành hạ nặng nhất trong đường dây chăn dắt ăn xin do Báo Pháp Luật TP.HCM và Công an quận 8 (TP.HCM) phối hợp triệt phá. Hôm qua, bầu trời xám xịt vì ảnh hưởng cơn bão số 7, luật sư Liên vẫn đội mưa đi xe máy hơn 100 cây số từ TP.HCM lên Bình Phước để thăm bé Hảo và bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ công lý cho bé.

Tu-an  
#13 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 06:10:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Năm, 02/10/2008 - 8:39 AM

Bé Hảo được phẫu thuật tay và có luật sư riêng

Luật sư Hồng Liên và “thân chủ”.

Từ ngày 30/9, cháu Hảo được chuyển qua phòng B10 khoa Ngoại để tiếp tục điều trị. Bác sĩ Trần Thị Kim Âu, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, cháu đã hết viêm phổi và tiêu chảy. Các vết thương trên gót chân và sau lưng, mông đang dần lành lại.

Ngày 1/10, bệnh viện đã tiến hành truyền mê, gây tê rồi cắt bỏ hoại tử để khâu lại đầu ngón tay cái bị cắt bằng kéo. Hiện sức khỏe của cháu đang tiến triển tốt. Theo bác sĩ Âu, cháu Hảo đã thay răng sữa. Căn cứ vào việc thay răng, tuổi xương thì chứng tỏ cháu Hảo phải được 6 tuổi.

Ngay sau khi đọc thông tin bé Hảo bị bạo hành trên báo Dân trí, ngày 30/9, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn luật sư TPHCM đã đến thăm và tặng quà cho cháu Hảo. Trao đổi với phóng viên, luật sư Liên cho biết sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Hảo.

Quá nhiều tình tiết cần làm sáng tỏ

Sáng 1/10, 3 cán bộ điều tra Công an huyện Phước Long đã trở lại nhà ông Nguyễn Văn Tước ở xã Đức Hạnh để điều tra thêm về vụ án. Chiều cùng ngày, ông Tước cùng 2 đứa con lớn là Nguyễn Đức Long (12 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (10 tuổi) được mời lên công an để tiếp tục lấy lời khai.

Hiện tại, rất nhiều thông tin đang được CQĐT tập trung làm rõ như: bé Hảo có phải là con của Mỳ và Tước hay là con riêng của Mỳ, là cháu của Mỳ hay cháu ngoại của Tước, bé Hảo bao nhiêu tuổi, có bị dắt đi ăn xin hay không?.

Việc ông Sầm Văn Chứ và bà Nguyễn Thị Hương tự xưng là ông bà nội của Hảo và anh Sầm Văn Bình (26 tuổi, con ông Chứ) đến bệnh viện nhận cháu Hảo là con… rồi đến việc người phụ nữ tên Bùi Thị Hồng Na (40 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) lên nhận cháu Hảo là con nuôi cũng đang được khẩn trương làm rõ.

Trước đó, đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phước Long cho biết, bà Bùi Thị Hồng Na đúng là người đã từng nuôi bé Hảo từ năm 2004.

Theo bà Na, bé Hảo được bà nhận về nuôi từ một cặp vợ chồng đã nuôi Hảo được 17 tháng trước đó. Lúc bà Na nuôi, cháu có tên là Tuyết chứ không phải là Hảo. Tháng 6/2008, do điều kiện khó khăn nên Na gọi trả cháu Hảo về cho vợ chồng Mỳ.

Công an huyện Phước Long đã ban hành nhiều văn bản như: đề nghị luật sư bào chữa cho bà Mỳ, tìm người giám hộ cho cháu Hảo (do chưa xác định được thân nhân của cháu) và trưng cầu giám định tâm thần cho bà Mỳ…

Trước đó ngày 26/9, kết giám định cho thấy cháu Hảo bị 40% thương tích, tuy nhiên Mỳ chỉ khai nhận đã gây ra 25% thương tích cho cháu Hảo (gồm 21% gót chân và 4% tay). Đồng thời, Mỳ vẫn khai nhận bé Hảo là con thứ 5 của mình với ông Tước.

Chiều ngày 1/10, khi chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Ước (anh trai ruột của ông Tước) thì chỉ có cháu Thành và cháu Trang ở nhà. Cháu Thành khá nhanh nhẹn và bình thường trong khi bé Trang vẫn không biết gì.

Khi được hỏi: “Má con đâu?”, Thành trả lời: “Các chú bắt má con rồi mà”. Hỏi: “Ai đánh em Hảo?”, Thành cho biết: “Má Mỳ và anh Long, chị Oanh đánh. Bé Trang chỉ đánh nhẹ thôi, còn con không có đánh”.

“Từ khi chuyển về đây, vợ chồng nó không sinh thêm đứa nào cả”

  

Ông Nguyễn Văn Ước trao
đổi tại nhà riêng.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Ước. Ông Ước cho biết, gia đình ông quê gốc ở Nam Định, có 13 người con. Ông là con thứ 8, còn ông Tước là con trai thứ 10. Năm 1978, ông Ước cùng một số chị em vào xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai lập nghiệp.

Tước lúc đó cũng theo vào Đồng Nai lập nghiệp nhưng suốt ngày ăn chơi lêu lổng nên học chưa hết lớp 2 đã nghỉ. Năm 1995, Tước có làm giấy kết hôn (không tổ chức đám cưới) với người con gái cùng quê tên Nguyễn Thị Mỳ (quê ở Hải Xuân, Hải Hậu, Hà Nam Ninh, nay là Nam Định).

Sau đó, Tước và Mỳ sinh 2 đứa con tên là Long và Oanh. Năm 1998, khi Oanh sinh được hơn 1 tháng thì cũng là lúc ông Ước chuyển gia đình lên xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước lập nghiệp.

Vào năm 2002, vợ chồng Tước cũng khăn đùm khăn gói lên Đức Hạnh sinh sống. “Khi nó lên đây có dắt thêm thằng cu Tý (tức Nguyễn Hữu Thành, 6 tuổi) còn từ khi về đây vợ chồng nó không sinh thêm đứa nào cả” - ông Ước khẳng định.

Ông Ước cũng cho biết, tuy sống gần nhau nhưng anh em ông ít qua lại do bất đồng quan điểm. Khi nghe tin cháu Hảo bị đưa vào viện, vợ chồng ông cũng có lên thăm. “Lúc vào viện, vợ chồng tôi chần chừ mãi. Tôi không dám nhận Hảo là cháu vì không biết có phải thật hay không. Cuối cùng, vợ chồng tôi lặng lẽ ra về” - ông Ước tâm sự.

Sau khi về nhà, nghĩ đến “máu chảy ruột mềm”, ông Ước gọi hỏi ông Tước và bảo nên khai thật với công an. “Khi tôi hỏi về nguồn gốc bé Hảo, thằng Tước lúc nói không phải là con nó mà là con của chị vợ nó đâu dưới Vũng Tàu, do ly dị nên nó đem về nuôi.

Khi tôi hỏi quá lên thì nó nói: “Tôi đi làm mướn ở biển hơn tháng mới về, khi đi thấy bụng nó (tức Mỳ) chẳng có gì nhưng khi về thấy bụng nó to, chẳng biết có phải con tôi không nữa” - ông Ước kể lại.

Chị Đỗ Thị Út (hàng xóm ông Tước) cho biết: “Chị ruột ông Tước và người tự xưng là mẹ nuôi cháu Hảo ở dưới Vũng Tàu mấy ngày nay cũng hay gọi lên nhà tôi nhờ gặp ông Tước. Ông Tước cũng hay gọi xuống dưới đó lắm. Con bé Trang về đây trước nhưng nó bị ngớ ngẩn, phía sau đầu mềm nhũn như bị sao ấy. Tôi nghĩ bé Trang và Hảo không phải là con ông Tước và bà Mỳ”.

Công Quang

Offline trung2409  
#14 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 07:53:21(UTC)
Trung2409

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2008(UTC)
Bài viết: 97

súc vật chứ không phải là người nữa rồi....
Không thể hiểu là họ nghĩ gì và làm gì???? còn tính người nữa hay không?????
Tu-an  
#15 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 03:38:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bí ẩn quá khứ của gia đình bé Hảo
Thứ năm, 2/10/2008, 09:49 GMT+7
Tiết lộ của anh ruột Tước về ba đứa trẻ. Xuất hiện thêm người tự nhận là mẹ nuôi của bé Trang. Trưng cầu giám định ADN tất cả những người có liên quan.
 

Ngày 30-9, làm việc với Công an huyện Phước Long, ông Nguyễn Văn Bé - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo phải tích cực xác minh tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, làm rõ nguồn gốc của bé Hảo và ra tận Nam Định, quê quán của vợ chồng ông Tước để làm rõ gốc tích vì lời khai của họ thiếu nhất quán. Mọi việc xác minh phải hoàn tất trước ngày 15-10 để UBND, Công an tỉnh báo cáo trình Thủ tướng.

Bé Trang, bé Hảo không phải con ruột bà Mỳ?

Sau khi nghe báo cáo tính chất phức tạp của vụ án, phó giám đốc công an tỉnh yêu cầu phải trưng cầu giám định ADN để đưa ra kết luận chính xác. Không chỉ bé Hảo mà luôn cả những người tự nhận là thân nhân của bé.

Hôm qua (1-10) phóng viên đã trở lại xã Đức Hạnh cùng lúc cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với ông Tước.

Theo thông tin từ những người ngụ cùng xã với ông Tước, bà Mỳ, khi họ đón bé Trang và bé Hảo về sống chung thì bé Trang đã có biểu hiện bất thường. Trang bị một vết lõm khá mềm ở sau gáy và nhiều người nghi có thể bị chấn thương sọ não trước đó. Còn bé Hảo khi mới về nhà ông Tước còn trắng trẻo, mập mạp. Vì thế nhiều người nghi rằng Trang và Hảo không phải là con ruột của họ. Tuy nhiên, từ lúc Trang và Hảo về sống ở Đức Hạnh đều ở nhà cả ngày. Vợ chồng bà Mỳ thường sống biệt lập với mọi người và đi làm suốt ngày. Khi hàng xóm hỏi thì bà Mỳ nói Hảo là con bà chị, bà dì nào đó (?).

Ngoài Hảo thì Thành và Trang cũng được nghi vấn không phải là con ruột của bà Mỳ

Ông Tước giả dại?

Hàng xóm cũng cho biết ông Tước hoàn toàn tỉnh táo về tinh thần chứ không “tâm thần” như khi làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Lê Văn Quân - Chủ tịch xã Đức Hạnh xác nhận ông Tước từng làm tổ trưởng thôn Bình Đức (khoảng năm 2006-2007). Theo ông Quân, qua tiếp xúc nhiều lần thì thấy ông Tước cũng bình thường như những người khác.

Thậm chí anh Vũ Văn Hùng (nhà đối diện với nhà ông Tước) cho biết ông Tước thường hay gọi và nghe điện thoại của người quen, bà con ở Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước khi đón bé Trang về nhà, ông Tước nhiều lần điện thoại xuống Vũng Tàu, sau đó mới đi rước bé về. Đến lượt đón bé Hảo về cũng vậy.

Những cú điện thoại

Theo hóa đơn tính tiền điện thoại, liên tục trong ba ngày cuối tháng 9-2008, ông Tước đều có liên lạc với một người ở Vũng Tàu. Theo vợ chồng anh Hùng, cách đây hai ngày có một người đàn bà gọi điện thoại đến ông Tước xưng là mẹ nuôi của bé Trang nhưng không nói rõ tên. Tối 30-9, một người tự xưng là chị của ông Tước gọi từ Đồng Nai lên nhưng không gặp được ông Tước.

Bí ẩn về những đứa trẻ

Để tìm hiểu nguồn gốc của bé Trang và Hảo, chúng tôi đã đến nhà ông Nguyễn Văn Ước (anh ruột ông Tước) ở cùng thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh. Theo ông Ước thì ông Tước chỉ có một vợ là bà Mỳ và chỉ có hai con ruột là bé Long và Oanh. Còn lại ba đứa trẻ gồm Thành, Trang và Hảo thì “chúng mang ở đâu đó về không rõ” - ông Ước tiết lộ. Theo lời kể của ông Ước cả gia đình ông Tước gồm cha mẹ và 13 anh chị em từ huyện Hải Hậu (Nam Định) vào xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai sinh sống từ lâu. Sau khi cha mẹ và ba người anh qua đời thì ông Tước sống cùng ông Ước. Năm 1995, ông Tước quen và lấy bà Mỳ có đăng ký kết hôn tại xã nhưng không làm lễ cưới, sau đó sinh được Long và Oanh.

Năm 1998, ông Ước cùng vợ con chuyển hẳn lên Bình Phước. Đến năm 2004, ông Tước đưa vợ con lên sống cùng. Theo ông Ước dù có sống cách khoảng một thời gian nhưng theo ông biết thì vợ chồng người em chỉ có hai con.

Ông Ước kể: “Cách đây năm tháng, tụi nó mang bé Trang về, sau đó là bé Hảo. Vợ chồng tui hỏi thì nó nói con của anh em bên vợ dưới Vũng Tàu, do cha mẹ chúng bỏ nhau nên đưa chúng về nuôi”. Tuy nhiên, sau khi sự việc hành hạ bé Hảo bị phát giác, ông Ước đến nhà truy hỏi thì ông Tước trả lời “Khỏi hỏi gì hết, tôi nhức đầu lắm!”. Theo phỏng đoán của ông Ước nếu bé Thành có là con riêng của Mỳ thì Trang và Hảo cũng là con của người khác.

Theo ông Ước do tính cách không hợp nên anh em nhà ông hiếm khi nói chuyện cùng nhau. Hiện vẫn còn hai người chị của ông Ước, ông Tước sống tại Đồng Nai.

Trao đổi với chúng tôi, ông Quân - Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh cho biết bốn cháu bé còn lại đang sống cùng ông Tước do cháu Long bị bệnh thần kinh nên xã hỗ trợ thường xuyên. Trước mắt, xã giao cho hội phụ nữ cử người thay nhau đến nhà tắm rửa, nấu cơm và chăm sóc các bé. Sau khi kết thúc điều tra, xã sẽ xin ý kiến hướng giải quyết tiếp từ huyện. Qua đó, ông Quân ngỏ lời mong muốn các tổ chức xã hội, cá nhân quan tâm đến bốn đứa trẻ này. “Là một trong những xã nghèo của tỉnh, chúng tôi thương các cháu nhưng ngặt nỗi khó khăn quá, chỉ có thể giúp về mặt tinh thần thôi” - ông Quân nói.

Ngôi nhà của ông Tước, bà Mỳ nằm lọt thỏm trong rừng cao su, tuy ở khá xa nhưng những người hàng xóm trong thôn cũng thường qua lại trông nom các cháu. Vợ chồng ông Uớc cho biết sẽ nuôi các cháu nếu bà Mỳ, ông Tước bị xử phạt tù.

Có thể bé Hảo đã hơn 5 tuổi

Bác sĩ Trần Thị Kim Âu - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết trong quá trình điều trị, theo kinh nghiệm quan sát sự phát triển của xương thì có thể bé Hảo đã hơn năm tuổi chứ không phải ba hay bốn như bà Mỳ khai. Hơn nữa, Hảo đang trong quá trình thay răng, trong khi đó nếu ba hoặc bốn tuổi thì không thể có chuyện này.

Sáng 1-10, bé Hảo đã được mổ để cắt lọc phần bị hoại tử ở đầu ngón tay bị cắt và khâu da lại. Do sức khỏe còn yếu nên các bác sĩ chỉ truyền mê và gây tê cho Hảo. Sau ca phẫu thuật Hảo được đưa trở lại khoa ngoại trong tình trạng hồi phục khá tốt. Số tiền ủng hộ Hảo hiện lên đến 140 triệu đồng.

Theo Thanh Tùng

Tu-an  
#16 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 03:47:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cháu Nguyễn Thị Hảo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Cháu Hảo là con ruột của Nguyễn Thị Mỳ
11:02:00 02/10/2008, cập nhật cách đây 49 phút

Qua những chứng cứ mà cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long xác định được thì cháu Nguyễn Thị Hảo là con đẻ của ông Tước và Mỳ. Khi cháu Hảo được 6 tháng, Mỳ đã cho gia đình ông Quang ở Bà Rịa - Vũng Tàu làm con nuôi. Tháng 6/2008, vợ chồng ông Quang ly dị, ông Tước và Mỳ đã xuống đón Hảo về nuôi.
>> Cháu bé 3 tuổi bị hành hạ dã man

Báo CAND số 1155 ra ngày 24/9 có đăng bài: "Sự thật về một bé gái 3 tuổi bị hành hạ dã man" nói về cháu Nguyễn Thị Hảo ở thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước bị cắt gần lìa ngón tay trái, gần đứt gân bàn chân, cắt vành tai cùng nhiều vết thương bầm tím trên người đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Mỳ, lấy lời khai ban đầu, Công an thị xã Đồng Xoài đã chuyển đối tượng và hồ sơ về Công an huyện Phước Long tiếp tục điều tra làm rõ. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long đã có kết luận ban đầu.

Ngày 30/9, Thiếu tá Trần Văn Tân - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện cho biết: "Theo lời khai của Nguyễn Thị Mỳ, ngày 13/9, khi đi làm về, thấy bé Hảo đang cầm kéo cắt tờ giấy bạc 100.000 đồng, Mỳ đã giằng lấy kéo cắt vào ngón tay cái của cháu. Ngày 18/9, khi đang sử dụng dao để cắt mướp, thấy bé Hảo trèo lên cây dâu và bị ngã, Mỳ đã cầm dao chém vào gót chân cháu Hảo. Những vết thương tích trên người Hảo do anh, chị của Hảo là Nguyễn Đức Long, 12 tuổi và Nguyễn Thị Kiều Oanh, 10 tuổi dùng roi đánh. Để có cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 24/9, cơ quan CSĐT Công an huyện đã có văn bản yêu cầu Hội đồng Giám định pháp y tỉnh Bình Phước giám định thương tật của cháu Hảo. Kết quả, cháu Hảo bị thương tật 40%".

Qua những chứng cứ mà cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long xác định được thì cháu Nguyễn Thị Hảo là con đẻ của ông Tước và Mỳ. Khi cháu Hảo được 6 tháng, Mỳ đã cho gia đình ông Quang ở Bà Rịa - Vũng Tàu làm con nuôi. Tháng 6/2008, vợ chồng ông Quang ly dị, ông Tước và Mỳ đã xuống đón Hảo về nuôi.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSĐT về TNXH Công an huyện Phước Long cho biết: "Hảo có 4 anh chị thì 3 cháu có dấu hiệu tâm thần. Qua kết quả giám định của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước ngày 16/10/2007 thì anh chị của Hảo là Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thị Kiều Oanh đều có dấu hiệu bị bệnh tâm thần (động kinh cục bộ), chị kế của Hảo là Nguyễn Thị Kiều Trang cũng có biểu hiện chậm phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long đã thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Mỳ, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can".

Bác sĩ Đỗ Nhân Châu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: "Sáng 24/9, Hảo bị sốt cao do các vết thương bị nhiễm trùng, sưng tấy. Đến nay, sức khỏe cháu Hảo đã tiến triển tốt. Cháu vẫn được nhiều người đến thăm, giúp đỡ số tiền lên tới gần 100 triệu đồng".

Được hỏi khi cháu Hảo đã hoàn toàn hồi phục, sẽ đưa cháu về đâu? Ông Trần Hữu Quyền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước cho biết: "Sẽ chuyển cháu về Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi tỉnh tại huyện Lộc Ninh. Số tiền các tổ chức, cá nhân giúp đỡ sẽ đưa vào tài khoản Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước để phục vụ cho cuộc sống của cháu Hảo sau này".

Được biết, qua thông tin từ báo chí về việc cháu Nguyễn Thị Hảo ở Bình Phước bị hành hạ dã man, ngày 24/9/2008, Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2008.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã có văn bản yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế tỉnh thực hiện các trợ giúp cần thiết trong quá trình điều trị cho cháu Hảo tại bệnh viện nhằm phục hồi các chức năng bị tổn thương. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ của ngành và Công an huyện Phước Long khẩn trương xác minh tình tiết vụ việc, củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỳ và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật


Ngọc Ánh

Tu-an  
#17 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 06:37:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bé Hảo - nỗi đau dai dẳng...
(08/10/2008 11:10:12)
Khi tôi hỏi: “Con có còn đau nữa không” Hảo không nói câu gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau vẫn còn chất đầy trong tâm hồn cháu. Một nỗi đau sẽ còn dai dẳng, về thể xác lẫn tinh thần….

Nhưng cho đến giờ, nhiều lúc trong thâm tâm tôi vẫn không thể tin đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn về tình người, tình mẫu tử trong xã hội hiện đại đang hiển hiện trước mắt, thật xót xa…
 
Khi những thông tin và hình ảnh đầu tiên về việc bé Hảo ở Bình Phước bị hành hạ một cách man rợ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tôi cũng như bao người đều cảm thấy hoang mang, căm phẫn và vô cùng ghê sợ người mẹ mất nhân tính đó. Lúc đó, nhìn những vết thương trên người cháu do các phóng viên ảnh chụp lại tôi không thể cầm được nước mắt. Một đêm dài với hình ảnh bé Hảo nằm co quắp trong bệnh viện, chân tay gầy nhẳng nhơ với những vết sẹo dài, khuôn mặt thất thần, hoảng loạn… bao nhiêu suy nghĩ cứ vây quanh lấy tôi, ám ảnh và thúc giục.

Bé Hảo rất ít khi cười

Tôi tự hỏi tại sao cùng là kiếp người mà lại có những người khổ thế? Họ có thực sự được làm người hay không? Trên đất nước mình liệu còn bao nhiêu người khổ như thế nữa? Và tôi thấy những người xung quanh mình thật may mắn. Tôi muốn làm điều gì đó để cho những còn người bất hạnh kia được trở về với cuộc sống bình thường. Trong chốc lát, tôi quyết định đi Bình Phước để thăm cháu!
 
Mới đầu tôi định đi thăm cháu trong im lặng, nên khi gọi điện để hỏi thăm địa chỉ tôi rất e dè. Bởi lẽ, cũng giống như nhiều người, tôi rất ngại bị mang tiếng là “màu mè” hay muốn làm nổi mình qua việc này. Nhưng khi cân nhắc lại, tôi nghĩ chẳng có gì phải ngại ngùng khi mà việc làm của tôi xuất phát từ cái TÂM, và nhất là trong thời điểm này, tôi đang có cơ hội để có thể thu xếp quỹ thời gian hạn hẹp của mình đi thăm cháu, đồng thời cũng tin rằng còn rất nhiều người bạn của tôi - dù rất bức xúc và có lòng chân thành muốn gửi gắm tình cảm của mình làm vơi đi nỗi bất hạnh của bé Hảo thì lại không thể đi đến tận nơi bởi công việc quá bận rộn.

Tôi gửi thông tin về cháu Hảo đến bạn bè kèm một dòng title rằng sẽ vào Bình Phước thăm cháu vào ngày 3/10. Ngay lập tức tôi nhận được rất nhiều những tin nhắn lại hỏi thăm tình hình và thể hiện sự phẫn nộ. Có những người còn nói khi nào đi cho họ gửi cho cháu Hảo chút quà, chút tiền để bệnh viện lo cho cháu. Tấm lòng chân thành của những người bạn của tôi cũng như anh chị em trong cơ quan khiến tôi càng thêm quyết tâm thực hiện dự định của mình.

Và rồi số tiền mọi người ủng hộ ngày một tăng lên. Lòng tôi thấy vợi đi nỗi đau đã hằn sâu trong lòng từ khi biết được thông tin của bé Hảo và càng cảm nhận thêm rằng xung quanh mình còn có thật nhiều người tốt. Họ thực sự là những người bạn cùng suy nghĩ với mình….

Một tuần chờ đợi rồi cũng đi qua, và trong tôi vẫn luôn nghĩ về cháu. Tôi chỉ mong gặp cháu ngay để được tận tay chăm sóc cháu dù chỉ một ngày.
 
Ngày mai tôi sẽ được tận mắt nhìn cháu, tận tay bế cháu và đại diện cho những người bạn của tôi mang đến cho cháu thứ tình cảm chân thành cùng với chút tiền và những món quà thân thương xứ Bắc. Có những người nói rằng sao tôi không gửi quà cho cháu để đỡ mất công đi. Nhưng tôi hiểu điều đó chưa thật đủ với tôi, tôi còn muốn làm nhiều điều hơn thế nữa với cháu bé đáng thương này.

12h đêm ngày mùng 2/10 tôi có mặt ở Tp.HCM. Đêm hôm đó tôi không thể ngủ được. Tôi chỉ mong trời sáng để đến bên cháu.

Không như những chuyến đi Tp.HCM khác của tôi, chiếc xe ôm đưa tôi ra bến xe Miền Đông. Thật may mắn khi tôi thấy chiếc xe chở khách ghi chữ Đồng Xoài – Bình Phước. Như lời chỉ dẫn của PV Công Quang (báo Dân Trí), tôi lên xe và hỏi lái xe cho tôi tới Bệnh viện Đa Khoa Bình Phước. Đã có rất nhiều người từ khắp miền đất nước cũng đến thăm cháu Hảo trên chiếc xe này trong nhiều ngày trước đây, và tôi cũng được những hành khách trên xe chủ động hỏi han, khuyến khích.

Trên chuyến xe chật chội đó, chủ đề về cháu Hảo tiếp tục được đưa, trong những lời kể pha lẫn sự chua xót của người dân nơi đây, tôi rất mong chờ những thông tin mới tốt đẹp về sức khoẻ của cháu, nhưng điều đó vẫn còn phải chờ đợi bởi thời gian điều trị cần nhiều sự kiên trì hơn nữa. Trên chuyến xe kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ đó, tôi tự dặn mình khi về sẽ viết lại những dòng nhật ký này để tin rằng mình đang thực sự sống có ích, mình đang làm một điều thật có ích và càng mong được đến bên cháu nhanh hơn để được ôm cháu vào lòng mình. Để cháu cảm thấy được sự ấm áp, một tình thương mà từ trước tới giờ cháu chưa được nhận.

Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Tiếng phanh xe gấp gáp của anh tài xế dừng lại bắt khách khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Lúc đó nghe mọi người nói cũng sắp tới thị trấn Đồng Xoài.
 
Thời tiết ở Bình Phước ngày 3/10 nắng rất to, chiếc ôtô dừng lại và tôi thấy vui hơn khi biết mình đến rất gần cháu Hảo. Qua thêm một lần xe ôm là tới bệnh viện Đa Khoa Bình Phước. Khi đến cổng bệnh viện, trong lúc chờ PV Công Quang tôi ngồi ở phòng bảo vệ và nghe anh bảo vệ kể chuyện về cháu. Tôi được biết tất cả những thông tin mà bản thân rất băn khoăn từ nhiều ngày, từ sức khoẻ, kết quả điều tra bên công an cho đến số tiền mọi người khuyên góp….
 
Khi PV Công Quang cùng những PV khác của các báo như Thông Tấn Xã VN và Lao Động đến, họ là những người đã ở đây từ ngày cháu Hảo mới nhập viện để cung cấp cho độc giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất về cháu. Tình người vàợ say nghề toát ra trong từng hành động, cách ứng xử. Họ nhiệt tình giúp đỡ tôi trong nhiều việc tại đây.
 
Khi tôi cùng với các PV vào phòng cháu thì mọi người cho biết cháu đang đi kiểm tra vết thương ở tay. Tin vui với mọi người lúc đó là vết thương do ngày trước mẹ cháu dùng kéo cắt không đứt lìa ngón tay mà lủng lẳng suốt trong những ngày cháu chưa được đưa đến viện đã được nối lại thành công.
 
Từ xa tôi nhìn thấy bé Hảo được một cô hộ lý bế trên vai. Một tay giữ chặt lưng cháu Hảo, tay kia cô cầm chai nước vẫn đang được tiếp tục truyền. Tôi lặng đi khi nhìn cháu gần hơn dù tâm lý đã chuẩn bị khá kỹ từ trước. Thân hình gầy gò, đôi mắt buồn và những vết thương chi chít trên người, nhỏ có, lớn có… Nhìn rõ nhất là vết thương ở ngón tay vẫn còn rỉ máu. Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. “Chú đã đến với con’’ – tôi cố thốt lên mà giọng cứ nghẹn trong cổ. Khi tôi hỏi: “Con có còn đau nữa không” Hảo không nói câu gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau vẫn còn chất đầy trong tâm hồn cháu. Một nỗi đau sẽ còn dai dẳng, về thể xác lẫn tinh thần….
 

Chú đã đến với con...

Chứng kiến tận mắt tôi mới thấy cháu không như những đưa trẻ khác, người đen thui và bé quắt lại như một đứa trẻ 3 tuổi bị suy dinh dưỡng. Đôi mắt buồn và cứ đờ ra. Khi được cô Tuyết ở khoa điều dưỡng cho xem các vết thương, cô nói cô đếm được trên 70 vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cháu. Cô cũng cho biết thêm những ngày qua cô nhận được rất nhiều thư từ của mọi người trên cả nước hỏi thăm cháu. Cô nguyện rằng sẽ giữ lại những bức thư này và theo dõi cháu Hảo trong suốt cuộc đời còn lại của mình.
 
Đến bữa cơm trưa, tôi đề nghị cô Tuyết cho tôi được tự tay xúc cơm cho cháu Hảo ăn, cháu ăn được nhưng tốc độ rất chậm. Miệng cháu há ra đón lấy thìa cơm mà ánh mắt buồn ấy cứ nhìn xa xa. Tôi biết cháu ăn mà không hề thấy ngon miệng. Phải chăng cháu vẫn chưa hết sợ những gì đã xảy ra với cháu…
 

Chú xúc cơm cho con ăn nhé...

Khi tôi bóc những phong thư của những người ủng hộ cháu mà tôi mang từ Hà Nội, đếm và trao tổng số tiền là 6,1 triệu cho bác sĩ phụ trách chăm sóc cháu Hảo - trong đó có sự đóng góp của Đạo diễn Lê Quý Dương người vô tình gọi điện và biết tôi đang ở bên cháu Hảo số tiền 2 triệu đồng, cũng có rất nhiều những người nhà của bệnh nhân cùng phòng rút những tờ bạc 50 nghìn, 100 nghìn để vào chiếc thùng có niêm phong ngay bên cạnh giường của cháu. Bên cạnh chiếc thùng còn có cuốn sổ để ghi lại họ tên của những người đã giúp đỡ cháu và họ có thể ghi lại vài dòng suy nghĩ của mình để gửi đến bé Hảo đáng thương.
 
Thực lòng tôi muốn ở bên cháu lâu hơn nữa nhưng công viêc bận rộn không cho phép tôi ở lại lâu hơn. Chia tay cháu, tôi nhận được sự cảm ơn chân thành từ ban lãnh đạo bệnh viện và tôi có nói rằng: “Tôi ước mong trong cuộc đời sẽ không bao giờ phải đi đến những chỗ như thế này nữa, vì nếu còn có những sự việc tương tự xảy ra thì thật là quá nhẫn tâm”
 


Tạm biệt cháu Hảo trên chuyến xe về TP. HCM tôi cảm thấy có nhiều nỗi buồn. Buồn vì tại sao xung quanh chúng ta vẫn còn tồn tại những chuyện đau lòng như thế này. Tại sao chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về chuyện của cháu Hảo? Đến nay nửa tháng trời đi qua, mặc dù có sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng, báo chí không ngớt đưa tin mà vẫn chưa xác định được ADN của cháu. Liệu bà Mỳ có phải là mẹ của cháu không??? Những thắc mắc đó dư luận vẫn chưa được biết.

Và một nỗi buồn nữa đó là cách nhìn nhận của một bộ phận trong xã hội. Đến mới biết người Việt Nam ta yêu thương con nguời lắm nhưng đâu đó có những nguời bạn của tôi suy nghĩ rằng có nhiều người ủng hộ rồi nên không có mình cũng chẳng sao. Thử hỏi rằng ai cũng như mình thi ai giúp đỡ những người như bé Hảo….??

Tô Thanh Tân

Theo TTOL

Tu-an  
#18 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 03:22:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Mẹ đẻ cắt gân con gái


Tu-an  
#19 Đã gửi : 07/11/2008 lúc 01:27:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bắt kẻ dùng 2 thanh sắt nóng lăn trên người em bé 13 tuổi

06-11-2008 10:08:19 GMT +7

Vết bỏng trên người em Huỳnh Lai Quốc Trung - Ảnh: Ninh Giang

Một bé gái mồ côi bị chú ruột hành hung dã man

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Minh (23 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) can tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, vào lúc 1g30 ngày 25-10, Minh đến quán hủ tiếu của ông Huỳnh Văn Sơn (thị trấn Trảng Bàng) thấy em Huỳnh Lai Quốc Trung (13 tuổi, nhà ở ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, Trảng Bàng), Minh cho rằng em Trung trộm cắp đồ phụ tùng sửa chữa xe đạp của Minh nên nhờ hai thanh niên trong quán bắt giữ Trung và đưa về nhà Minh đang tạm trú tại khu phố Lộc Thành (thị trấn Trảng Bàng).

Tại nhà, Minh ra tay tra tấn hành hạ em Trung, dùng dây dù trói tay chân và lôi em Trung vào phòng, lấy băng keo dán miệng em lại, sau đó dùng hai ống sắt phuộc xe máy đốt nóng rồi lăn trên người em Trung. Sau khi hành hạ em Trung bị bỏng khắp người, Minh cột giữ em tại chân cầu thang cho đến 8g30 rồi đưa em sang quán cà phê Hạnh Nguyên gặp anh Tiến. Anh Tiến báo tin cho công an thị trấn biết, công an thị trấn đến chở em Trung về trụ sở.

Sáng 5-11 tìm đến nhà em Trung ở xã Gia Lộc, chúng tôi thấy trên người Trung đầy vết bỏng, từ trên bụng lan xuống chân và cả phía sau mông. Mặc dù thân thể còn đau đớn nhưng em đã kể lại rành mạch từng chi tiết về việc em bị Minh hành hạ. Trung cho biết tối đó em đi chơi điện tử, nhưng mải chơi đến khuya em sợ về nhà bị mẹ mắng nên vào nằm ngủ nhờ trên võng của quán cà phê, đang nằm ngủ thì bị Minh la lên nói là “thằng ăn cắp” rồi bắt em về nhà tra tấn.

.  Chiều 5-11, chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) Bùi Quang Minh cho biết cháu Hà Thục Hiền (học sinh lớp 3 Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Tam Lãnh) đã bị chính chú ruột của mình là Hà Thanh Phi đánh đập rất nhiều, gây thương tích nghiêm trọng vào đêm 1, sáng 2-11. Sau khi hành hạ cháu Hiền, người chú này đã bỏ trốn, hàng xóm phải đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Em Hà Thục Hiền với những vết bầm tím - Ảnh: Võ Trường

Ông Minh cũng cho biết sáng 2-11 đã tận mắt thấy cháu Hiền bị sưng bầm một bên mắt, nhiều chỗ trên người sây sát... Công an xã Tam Lãnh đã truy tìm tung tích Hà Thanh Phi nhiều ngày qua nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã giám định cháu Hiền bị thương tích 4%. Vụ việc đang được chính quyền xã Tam Lãnh chuyển Công an huyện Phú Ninh, đề nghị truy tố người hành hung cháu Hiền.

Theo nhiều người dân xã Tam Lãnh, hai chị em Hà Thạch Thảo (11 tuổi) và Hà Thục Hiền (8 tuổi) mồ côi cha mẹ rất sớm (ba mẹ của hai em mất trong một vụ tai nạn lao động ở mỏ đá). Hai chị em ở nhờ nhà bốn người cô, chú, bác để đi học. Riêng người chú Hà Thanh Phi thường xuyên rượu chè và đánh đập cháu Hiền.

Theo N.GIANG - D. HOÀNG - V.TRƯỜNG (Tuổi Trẻ

Tu-an  
#20 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 03:53:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
CHÁU BÉ 8 TUỔi BỊ CHÚ RUỘT HÀNH HẠ DÃ MAN Ở QUẢNG NAM

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu có biện pháp can thiệp kịp thời

13-11-2008 20:24:13 GMT +7

Cháu Hiền bị chú ruột đánh đập dã man
(NLĐO)- Ngày 13-11, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Quảng Nam Nguyễn Thùy, cho biết: Bộ LĐ-TB-XH có công văn yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh xác minh làm rõ và có biện pháp can thiệp kịp thời đối với cháu Hà Thục Hiền, nạn nhân bị chú ruột hành hạ dã man phải 2 lần vào BV Đa khoa Quảng Nam cấp cứu (Báo NLĐ ngày 8-11 đã thông tin).

Bộ LĐ-TB-XH chỉ đạo, trường hợp cháu Hiền là trẻ mồ côi đúng như các cơ quan báo chí phản ánh, nếu không tìm được người chăm sóc phù hợp thì tạm thời đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng; đồng thời báo kết quả trước 20-11. Sau khi nhập viện điều trị trở lại lần hai, hiện sức khỏe của cháu đã bình phục và đã xuất viện về nhà.

Tin - ảnh: P. Trịnh

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.