Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#1 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 08:20:42(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

<p>3 tuần trước kô hiểu thế nào mà e đã QHTD với 1 GMD, đầu tiên GMD có OS cho e sau đó QHTD ,có dùng BCS.Khi về e đã kiểm tra DV kô bị sây sát gì cả.Nhưng tự nhiên 1 tuần trước e bị dị ứng( cái này năm nào e cũng bị vì nóng quá ) uống thuốc 2 hôm thì khỏi,sau đấy thơi tiết thay đổi e bị sốt nhẹ 2 hôm...hjx<img src="/images/emotions/drink.gif" />.Nhưng vì lo nghĩ nhiều quá mà e cũng kô dám uống thuốc.Đến hôm nay là 4-5 hôm rồi sốt thì đã hết nhưng đau đầu và choáng vẫn còn.Nghĩ đến chuyện QHTD mà e lo lắng quá.E chưa bao h bị đau đầu lâu thế này.4-5 ngày nay kô ngày nào mà e kô nghĩ đến chuyện đấy,e sợ lắm,nhỡ đâu khi QH mà BCS có vấn đề gì thì chắc e chết luôn.Vì lo lắng quá e đã tìm lại GMD kia và hỏi xem vấn đề jì kô?E chỉ muốn con bé kia đi xn máu mất bao tiền cũng được.Nhưng chưa kịp nói thì chủ quán đã bảo kô có chuyện jì đâu....nói chuyện 20'-30' về vấn đề này với lũ GMD...hjx...nhưng suy cho cùng cũng kô giải quyết được việc jì.Các anh chị ơi e đã trót dại....jờ đây e còn có bạn gái,năm nay e mới 22 tuổi,học năm thứ 4 trường ĐHBKHN ,e còn có gia đình.Cứ thế này e sẽ chết trước khi đi xn mất.Có cách jì để con bé QHTD nó đi xn máu kô? E bị stress quá.Đau đầu chóng mặt kô làm được jì nữa.Các anh chị cứu e với.Mỗi lần nhìn thấy người yêu e cười,tim e lại đau đớn vì hành động dại dột của mình.E ân hận quá rồi.e chưa vấp phải chuyện đáng sợ ntn bao h.E kô muốn chết ntn đâu.Why? e lại bị đau đầu chóng mặt lâu như thế này,ăn uống vẫn bt và kô bị sút cân.Các anh chị giúp e ngay nhé.Cuộc sống của e mấy ngày này như địa ngục vậy.</p>
Quảng cáo
Offline MrAndy  
#2 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 09:30:18(UTC)
MrAndy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 96

Em không có nguy cơ, QHTD an toàn mà, không sao đâu.Yên tâm.Lần sau tránh xa GMD ra nhé,có BCS cũng vậy, tránh xa GMD ra để khỏi phải lo lắng như hôm nay.
Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#3 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 09:41:04(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

kô sao thì sẽ chẳng bao h có lần thứ 2 e sợ quá rồi.Nhưng sao e bị đau đầu chóng mặt lâu vậy.huhuhu...e sợ lắm..hjx

Offline MrAndy  
#4 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 09:48:36(UTC)
MrAndy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 96

Em đừng để stress đánh gục trong thời gian này.Em có dùng BCS, và BCS không bị rách, vậy là em được an toàn rồi em ah.OS chỉ có nguy cơ trên lý thuyết cho người nữ khi họ làm cho em, còn về em thì OS hoàn toàn không có nguy cơ.Đau đầu, chóng mặt là do em bị stress, không phải triệu chứng đâu.Em không có nguy cơ.
Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#5 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 09:57:24(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

vâng vậy e cũng an tâm được phần nào rồi.Chứ e sợ quá mấy ngày nay toàn mơ gặp ác mông.Sống như địa ngục.Chóng mặt thiếu máu lên não rồi lại nghĩ đến dính H nên bạch cầu hồng cầu đang chết dần.......hjx hjx...có BCS rùi e vẫn sợ .hjxhjx....bọn GMD thì chắc chắn nó sử dụng BCS thành thạo đúng cách lắm...hjx hjx...
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#6 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 09:59:36(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

hjx..nói đến BCS,e cũng kô bít nó có làm sao kô nữa.hjx hjx...nếu nó làm sao thì e đi đời rồi.e bị stress vì kô bít BCS có vấn đề jì kô đây.E sợ lắm.Chóng mặt và đau đầu hjx hjx...e ngủ được ít lắm...lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này.E sợ lắm.huhuhuhu
Offline MrAndy  
#7 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 10:16:55(UTC)
MrAndy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 96

BCS rách là em sẽ biết,nó sẽ lòi đầu DV ra.Em không bị thế mà,đúng không?
Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be
Offline thoi_roi_luom_oi  
#8 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 10:18:35(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chóng mặt + đau đầu + ít ngủ : coi chừng thiếu máu,ăn uống nghĩ ngơi vào là hết liền. Cái này L bị hoài...hehé Theo L chắc tại Sailam... thức khuya hay học hành căng thẳng nên bị vậy đó.  

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#9 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 10:24:48(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

kô lòi ra e bít ngay chứ.hjx hjx...rách jì mà lòi cả ra thì chết.hjx hjx....e sợ nó bị rách một tí...kô bít được.nếu như rách kiểu đấy thì GMD nó cũng bít ngay.hjx hjx....BCS có dễ rách không vậy anh chị.Mấy hôm nay e nghĩ nhiều quá.Hôm nay thì e thấy bớt đau đầu rùi nhưng hễ nghĩ đến chuyện đấy cái là chân tay run,mặt phờ phạc...hjxhjx...e uống bao thuốc thần kinh rồi....huhuhuhu.

Tu-an  
#10 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 02:27:35(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của sailamlonnhatcuadoiem đã viết:

3 tuần trước kô hiểu thế nào mà e đã QHTD với 1 GMD, đầu tiên GMD có OS cho e sau đó QHTD ,có dùng BCS.Khi về e đã kiểm tra DV kô bị sây sát gì cả.Nhưng tự nhiên 1 tuần trước e bị dị ứng( cái này năm nào e cũng bị vì nóng quá ) uống thuốc 2 hôm thì khỏi,sau đấy thơi tiết thay đổi e bị sốt nhẹ 2 hôm...hjx.Nhưng vì lo nghĩ nhiều quá mà e cũng kô dám uống thuốc.Đến hôm nay là 4-5 hôm rồi sốt thì đã hết nhưng đau đầu và choáng vẫn còn.Nghĩ đến chuyện QHTD mà e lo lắng quá.E chưa bao h bị đau đầu lâu thế này.4-5 ngày nay kô ngày nào mà e kô nghĩ đến chuyện đấy,e sợ lắm,nhỡ đâu khi QH mà BCS có vấn đề gì thì chắc e chết luôn.Vì lo lắng quá e đã tìm lại GMD kia và hỏi xem vấn đề jì kô?E chỉ muốn con bé kia đi xn máu mất bao tiền cũng được.Nhưng chưa kịp nói thì chủ quán đã bảo kô có chuyện jì đâu....nói chuyện 20'-30' về vấn đề này với lũ GMD...hjx...nhưng suy cho cùng cũng kô giải quyết được việc jì.Các anh chị ơi e đã trót dại....jờ đây e còn có bạn gái,năm nay e mới 22 tuổi,học năm thứ 4 trường ĐHBKHN ,e còn có gia đình.Cứ thế này e sẽ chết trước khi đi xn mất.Có cách jì để con bé QHTD nó đi xn máu kô? E bị stress quá.Đau đầu chóng mặt kô làm được jì nữa.Các anh chị cứu e với.Mỗi lần nhìn thấy người yêu e cười,tim e lại đau đớn vì hành động dại dột của mình.E ân hận quá rồi.e chưa vấp phải chuyện đáng sợ ntn bao h.E kô muốn chết ntn đâu.Why? e lại bị đau đầu chóng mặt lâu như thế này,ăn uống vẫn bt và kô bị sút cân.Các anh chị giúp e ngay nhé.Cuộc sống của e mấy ngày này như địa ngục vậy.



chào bạn sailamlonnhatcuadoiem

 bài của bạn thật tình hồi lúc 14 h00 có xem thấy không có nguy cơ .và cũng được các bạn chia sẽ rồi .nên không chia sẽ..còn việc bạn nhắn tin ĐT có lẽ lúc đó đang trong phòng tập thể dục..

  trường hợp bạn yên tâm..khi quan hệ tình dục bạn đã sử dụng BCS thì phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục ,,lậu ..giang mai ,nấm ..trong đó có hiv.

 E chỉ muốn con bé kia đi xn máu mất bao tiền cũng được.Nhưng chưa kịp nói thì chủ quán đã bảo kô có chuyện jì đâu. ..bạn không cần dẫn cô gái ấy đi xét nghiệm ..cho dù cô ấy là NCH đi nữa .thì bạn vẫn không nguy cơ..vì bạn có BCS bảo vệ.yên tâm.

chào thân ái.

  

 

   
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#11 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 02:28:31(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

kô anh chị nào giúp e nữa à.E đang chóng mặt quá.E sắp đi rồi sao.hjx...e vẫn còn trẻ lắm.Làm cách nào để thuyết phục con GMD kia nó đi thử máu đẻ e đỡ stress...hjx...e gặp lại nó hôm qua.Nó vẫn cười toe toét và chêu e....huuhuhuh....e lỡ dại dột nên khổ thê này đây.

Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#12 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 02:30:25(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

A tuan ơi...thế tại sao e chóng mặt vậy....Chẳng may bcs bị sao thì e có chết kô? e lo quá.....
Tu-an  
#13 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 02:34:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của sailamlonnhatcuadoiem đã viết:
A tuan ơi...thế tại sao e chóng mặt vậy....Chẳng may bcs bị sao thì e có chết kô? e lo quá.....


chào bạn

chẳng qua bạn suy nghỉ quá nên chóng mặt thôi..nếu BCS mà bị gì { rách } thì biết ngay bạn..yên tâm đi ..

chào thân ái.
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#14 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 02:39:52(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

e lần đầu nên kô dám chắc chắn 100 %,hjx...vả lại chỗ quan hệ tối quá.Nhưng chắc là kô rách....cám ơn anh chị đã chia xẻ...e cũng bớt lo rồi...
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#15 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 12:35:42(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

Các anh chị ơi e vẫn stress lắm.Trường hợp của e có phải đi xn máu không.
Cứ thế này thì e chết mất thôi.
Các Anh chị trả lời giúp e với.E vẫn không an tâm được chút nào.Hôm qua gọi điện cho A Tuấn mà e như muốn khóc đấy.E sợ lắm.GMD nó cách nhà e không xa e cũng rất muốn đưa nó đi xn máu để xả stress nhưng chưa nghĩ ra cách gì .Các anh chị giúp e với

Tu-an  
#16 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 12:41:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của sailamlonnhatcuadoiem đã viết:

Các anh chị ơi e vẫn stress lắm.Trường hợp của e có phải đi xn máu không.
Cứ thế này thì e chết mất thôi.
Các Anh chị trả lời giúp e với.E vẫn không an tâm được chút nào.Hôm qua gọi điện cho A Tuấn mà e như muốn khóc đấy.E sợ lắm.GMD nó cách nhà e không xa e cũng rất muốn đưa nó đi xn máu để xả stress nhưng chưa nghĩ ra cách gì .Các anh chị giúp e với



đừng bao giờ bạn kiềm chế .nếu muốn khóc thì hãy khóc..rồi ngày mai trời lại sáng với bạn..
                                đã có BCS  là hổng có seo mè.

jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum jum


Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#17 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 12:49:32(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

hjxhjx....mấy hôm nay e đã bơt đau đầu rùi nhất là hôm qua được các anh chị tư vấn nên thoải mái chơi game.hjx hjx....tự nhiên hôm nay sắp bão ngồi một mình mà e thấy sợ quá.Nếu qua được kiếp nạn này e sẽ không bao h nghĩ đến GMD nữa dù có qh an toàn thế nào cũng không.GMD quả là đáng sợ.E cũng ngu quá cơ.Một lần dại mà khổ thế đây.Theo a chị e vẫn không cần đưa GMD đi xn ư.6 tuần sau không biết e có nên đi xn máu không? E thấy sợ lắm.Nếu đi có ai đi cùng e kô ?
Offline scar  
#18 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 05:39:34(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nghĩ thì fải nghĩchứ, ko nghĩ thì có mà...pede àh. Nhưng nghĩ tới thui rồi tự biết dừng lại bạn àh. Đó chính là BÃN LĨNH ĐỜN ÔNG THỜI NAY
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline oblivion79  
#19 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 06:10:36(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của sailamlonnhatcuadoiem đã viết:
hjxhjx....mấy hôm nay e đã bơt đau đầu rùi nhất là hôm qua được các anh chị tư vấn nên thoải mái chơi game.hjx hjx....tự nhiên hôm nay sắp bão ngồi một mình mà e thấy sợ quá.Nếu qua được kiếp nạn này e sẽ không bao h nghĩ đến GMD nữa dù có qh an toàn thế nào cũng không.GMD quả là đáng sợ.E cũng ngu quá cơ.Một lần dại mà khổ thế đây.Theo a chị e vẫn không cần đưa GMD đi xn ư.6 tuần sau không biết e có nên đi xn máu không? E thấy sợ lắm.Nếu đi có ai đi cùng e kô ?


Có bị gì đâu mà đi.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#20 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 04:26:13(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

3 tuần sau là e đủ 6 tuần rồi.Chắc e vẫn phải làm cái test cho yên tâm.Có anh nào ở HN đi cùng e với e sợ đi một mình lắm.Nghĩ đến máu là e thấy chóng mặt lắm rồi.hjx hjx

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.