Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#21 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:30:09(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

các anh chị ơi e bị đau đầu chóng mặt hơn 1 tuần nay rồi.E sắp chết rồi phải không?
Các anh chị vào tư vấn giùm e đi.hơn 1 tuần nay e lo lắng quá.Đầu cứ đau choáng váng.Ngủ kô yên giấc.Cứu e với.

Offline na74  
#22 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:35:34(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Cái này theo tôi rõ ràng là khủng hoảng tâm lý.
Bạn không có nguy cơ với hành vi trên,cho nên ko được lo lắng thái quá như thế,ảnh hưởng sức khoẻ.
Điều cần thiết là bạn nên tìm thông tin trên diễn đàn để trang bị cho mình và thay đổi hành vi.
Thân !
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#23 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:47:31(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

hjxhjx....e  bít là e sai rồi.E sẽ không bao h dính đến những chuyện tương tự thế này nữa.Triệu trứng đau đầu là do khủng hoảng tâm lí hả a chị.E định tuần sau đi khám xem bị sao mà đau đầu lâu thế.Cám ơn anh chị đã chia sẻ.
Offline na74  
#24 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 04:04:07(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Ừa,phải vậy chứ,vui đi tự nhiên hết đau đầu hà,bạn ko hề có trăng có sao gì  hết trơn hết trọi !!!

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline oblivion79  
#25 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 04:13:51(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
yên tâm đi bạn, bạn hoàn toàn ko có nguy cơ, các triệu chứng của bạn chỉ do stress mang lại thôi.

Hãy vào đây xem các dấu hiệu của stress nhé!!!

@Anh Na: hôm nay anh Na tích cực quá, chắc sợ bị giảm lương. Mấy trường hợp này để tụi em được rồi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline na74  
#26 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 04:33:25(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:
yên tâm đi bạn, bạn hoàn toàn ko có nguy cơ, các triệu chứng của bạn chỉ do stress mang lại thôi.

Hãy vào đây xem các dấu hiệu của stress nhé!!!

@Anh Na: hôm nay anh Na tích cực quá, chắc sợ bị giảm lương. Mấy trường hợp này để tụi em được rồi
Tk và see U !
(Có bít nhậu mới see U à nghen)
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#27 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 03:42:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sailamlonnhatcuadoiem đang trực tuyến sailamlonnhatcuadoiem
Gia nhập: 02/10/2008
Số bài: 24
Ngày gởi: 08/10/2008 08:33 PM

Đây là links bài viết post nguy cơ của e :

http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=129632
 
Một tuần nay e sống cứ như địa ngục vây.Đau đầu 1 tuần nay rồi.Hôm nay tự nhiên lại cúm.Lại càng lo.
E sợ quá anh chị ơi.Liệu e có sao ko?
theo e tính toán thì đến hôm nay đã được gần 4 tuần.E kô đến nỗi stress quá.Vì anh Tuấn và các a chị khác tư vấn cho e rồi.
E lập topic mong a chị chia sẻ júp e thêm để e yên tâm.Và có anh chị nào đi cùng e xn được không? E ở HN.E sợ đi một mình lắm.E phải đi xn để loại stress.Nếu dính e sẽ chết.E không thể chết vì H được.

   
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#28 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 05:47:38(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

ko ai vào chia sẻ và giúp e nữa à.hjx hjx
Offline hitek_man_vn  
#29 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 05:56:43(UTC)
hitek_man_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Houston, Texas

Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
bạn không sao đâu mà, hồi năm 2004 Lộc cũng bị như bạn. Hồi đó qua Campuchia buôn bán điện thoại có uống bia ôm với mấy ông anh, có massage, có cafe ôm ở tphcm. Vui vẻ cho đã rồi lại sợ, nữa đêm giựt mình người sốt như sôi, mặc gì không bịnh gì cả. Nướu thì bị chảy máu cả tháng trời, người mệt mỏi không muốn đi làm đi học, có cả hạch dưới cổ nữa chứ -> quyết tâm đi khám, lúc đó mới có 20 tuổi big green thiệt là ngại quá trời, hic bà ghi phiếu đóng tiền ở  viện Pasteur nhìn mình lắc đầu (chác do nhỏ quá ) lúc đi láy xét nghiệm gặp người quen nữa mới ghê (nhỏ này đi chích ngừa) mình nói đi chích ngừa viêm gan . Hic cầm cái phong bì mà chẳng dám mở ra, còn hơn chơi vé số cào nữa, rốt cuộc trúng độc đắc (con cám ơn Trời Phật) -> về mình ăn chay gần cả tháng (do mình có khấn, nhưng ăn được gần 1 tháng thì xin Phật xá) từ đó trở đi hông dám nữa. Giờ qua Mỹ rồi nghĩ lại mấy kỹ niệm đó đúng là thật sợ hãi. Các triệu trứng đó toàn là do stress gây ra cả thôi (tự mình hù mình). An tâm đi bạn, đừng quan hệ với Gái MD nữa nhé !
Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.

HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn.
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#30 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 06:02:06(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

huhuhu....e sợ đến già rồi.Nói đến hạch e sờ ở cổ thấy 2 cái 2 bên này.Nhưng e tưởng ai cũng có.2 cái hạch này e có từ hồi bé xíu.E sợ lắm rồi.Nghĩ đến GMD là đầu óc e sợ đến điên loạn đây.Giờ e cũng chỉ mog sao mình bình an.Có cơ hội làm lại.Lần này thoát nạn sẽ kô bao h e dính đến GMD nữa.Cầu trời....e đang bị cúm...sợ x1000 lần
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#31 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 06:09:24(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

sắp tới có ai đi xn cho e đi với.hjx hjx

Offline hitek_man_vn  
#32 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 06:21:10(UTC)
hitek_man_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Houston, Texas

Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
haha, stress nặng qua rồi, gọi bạn bè lại đi đâu đó chơi cho vui đi, đừng có ở trong nhà ! ra công viên chạy bộ đi, quên liền. tạo việc làm cho đầu mình đi, đừng để nó suy nghĩ về bệnh tật. Tự mình đi XN đi, nhanh lắm chừng 15 phút. Ai cũng như ai không ai biết bạn XN hiv đâu. ra ngoài siêu thị mua cái tinh dầu hoa hồng, lúc tắm thì nhỏ vài giọt vào nước ấm, ngửi nó thật sâu là sẽ giúp tránh stress. kiếm chỗ nào đi chơi cho đông người, 1 quán cafe, câu lạc bộ hay một cữa tiệm đĩa CD sẽ giúp bạn được đó.
Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.

HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn.
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#33 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 06:25:36(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

thanks a đã chia sẻ nỗi buồn với e.E quả là thằng khốn nạn.Nên mới khổ thế nay
Offline hitek_man_vn  
#34 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 06:41:32(UTC)
hitek_man_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Houston, Texas

Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
haha nông nỗi nhất thời thôi, thằng làm giai nào mà chẳng thế. nói chung là biết giới hạn và từ nay về sau đừng vướng vào nó nửa thội ! vui lên đi, đi tắm nước ấm rồi đi ngủ 1 giấc đi, mai chịu khó dậy sớm tí, ra ngoài trời hít thở không khí trong lành đi. rồi kiếm việc gì làm, còn đi học thì lên trường với các bạn, chưa có việc làm thì kiếm việc gì làm. mọi chuyện sẹ tốt đẹp thôi
Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.

HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn.
Offline scar  
#35 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 06:54:18(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nói zậy trong đây ai cũng khốn nạn seo hehehe
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline daukho22  
#36 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 06:29:49(UTC)
daukho22

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC)
Bài viết: 153

hichic....bạn gì ơi...mình cũng giống hệt bạn đây này...mình cũng còn 16 ngày nữa là đủ ngày đi xn rồi....cũng bị va vào GMD 1 phát...mình cũng giống bạn cũng dùng BCS rồi nhưng cũng chẳng biết nó rách thì thế nào.....4 tuần qua mình stress nặng thôi rồi.....viêm mũi viêm xoang viêm tai viêm phổi cái gì cũng viêm....huhu.....đêm nào cũng mất ngủ trằn trọc...sút đến 5kg roài....nếu mà như các a nói rách bao thì thò cả đầu DV ra thì chắc là mình không rách và mình tin là bạn cũng như vậy....thôi 2 đứa mình cùng cảnh ngộ thì bi giờ chỉ biết cố gắng đừng để stress đánh gục thôi chứ 4 tuần vừa rồi mình như chết rồi ý....hy vọng cả 2 đứa mình đều có cơ hội làm lại cuộc đời
Offline ilovethislife  
#37 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 09:05:17(UTC)
ilovethislife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2008(UTC)
Bài viết: 16

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Anh Tuấn ơi, mấy hôm nay em nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời. Hix. Anh gặp em chút xíu được không ạ? Cảm ơn anh nhiều.
Offline sailamlonnhatcuadoiem  
#38 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 11:11:35(UTC)
sailamlonnhatcuadoiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2008(UTC)
Bài viết: 35

cuộc đời đúng là có cái giá của nó.Sướng thì chẳng thấy sướng đâu.Tiền thì mất mà lo lắng khủng hoảng đến đien loạn.trước mặt chẳng có cái mụn nào.Thì giờ đây....đầu lúc nào cũng ong ong.Đau đầu đen phát sợ.Bạn đau khổ ở đâu.2 tuần nữa bạn có đi xn không?Có lẽ phải nhờ vài anh có kinh nghiệm dẫn đi.Chứ không vào đấy sợ quá lai ngất luôn mất thôi.hjx hjx
Offline daukho22  
#39 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 01:05:23(UTC)
daukho22

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC)
Bài viết: 153

2 tuần nữa sống chết gì mình cũng đi XN 1 cái chứ sống thế này làm sao sống nổi...hoàn cảnh của mình thì cũng y hệt của bạn thôi....mình cũng là sinh viên kinh tế năm cuối  1 truờng đại học.....mọi thứ tốt đẹp đang ở phía truớc thì 1 phút giây nông nổi không kiềm chế đuợc bản thân lại vấp ngã thế này.....mình tự trách bản thân mình lắm......cũng muốn khóc lắm mà cố kiềm chế bạn à......4 tuần qua mình như sống trong địa ngục,giờ thấy hoàn cảnh bạn giống mình quá nên cũng mún tâm sự cho vơi bớt nỗi niềm hic hic
Offline daukho22  
#40 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 01:12:53(UTC)
daukho22

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC)
Bài viết: 153

cũng may là mình đã có sử dụng BCS và cũng đựoc các a trên diễn đàn tư vấn kêu yên tâm là cũng đỡ sợ rồi....nhưng thú thực mình với bạn cũng như nhau...đều dùng BCS của GMD chứ cả đời có biết mang cái bao bên ngưòi đâu....rồi suốt ngày tưởng tượng không biết cái bao nó có làm sao không nhỉ? hic...a Tuấn cũng như mọi ngưòi đều nói  "rách bao thì biết ngay".....hôm đó qh xong mình nhìn bao vẫn trên DV thôi chứ cũng chẳng biết đem về ngó nghía thế nào...hic....rồi có a gì tư vấn cho bạn nói là rách bao thì lòi đầu DV ra thì chắc chắn là cả bạn với mình đều k bị rách lòi đầu DV ra đâu....yên tâm hơn 1 chút hichic
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.