  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
Chả hiểu thế nào tự nhiên hum nay phường em bắt gọi đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự các anh à.....em đã mang giấy chứng nhận đang là sinh viên theo học đại học đến rôì mà người ta vẫn bắt phải khám nữa huhu...lại còn lấy máu xét nghiệm HIV nữa chứ......hồi e gặp stress (QH với gái mại dâm,có dùng BCS mà ko bít bao có rách không nữa..chót dại lần đầu huhu..chắc bcs không dễ rách đâu các anh nhỉ <img src="/images/emotions/sad.gif" />) sau đó được 50 ngày e đi Xn kết quả Âm tính...từ hum xét nghiệm đó đến hum nay mới đựoc 2 tuần tức là khoảng 64 ngày...không bít có làm sao không nữa hu hu...sáng nay mẹ em dắt đi khám ở phường nữa chứ <img src="/images/emotions/sad.gif" />...khám xong nguời ta bảo em về..chắc lâu lâu nữa mới XN mẫu máu của e đúng không?...nếu chẳng may e bị làm sao thì người ta có báo về gia đình không các anh...em sợ lắm huhu...e nghĩ nếu e có bị làm sao thì e cũng giấu không để mẹ biết chứ nếu người ta báo về nhà thì............huhu mẹ em chịu không nổi quá.......làm sao bi giờ mấy anh hic hic<img src="/images/emotions/sad.gif" /><img src="/images/emotions/drink.gif" /><br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
HIc...thôi đúng rồi...thấy anh Na74 có viết mấy cái topic tháng phòng chống HIV/AIDS 2008...có khi người ta cố tình mở đợt gọi đúng thời điểm này để XN hết các thanh niên trong khu vực quá..hichic...thảo nào em thấy gọi hết cả sinh viên lứa em đi kiểm tra...có ông có vợ có con rồi cũng bị gọi đi xét nghiệm kiểm tra nữa chứ...hic....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 50 Đến từ: Việt Nam
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
hic...tại vì e đang chờ đủ 90 ngày đi XN mới kết luận được...e thấy mấy anh trên diễn đàn bảo ngoài 45 ngày XN AT là yên tâm rồi nhưng vẫn lo...mấy hum nay lại cứ bị vật nhọn đâm vào...rồi đi đá bóng trời mưa sân trơn đá chân đất ngã kềnh càng ra rách hết chân tay về nhà lại sợ hãi hoang tưởng hic....Sinh viên ở phố e đứa nào cũng phải đi kiểm tra Xn hêt chị à...mặc dù là mang giấy chứng nhận đang học rồi cũng bắt kiểm tra...kiểm tra xong bảo về học tiếp đi...rõ ràng quá là mún XN hết thanh niên khu vực còn gì...hichic
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009, ngày 7/11 Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận đã có buổi họp để nghe báo cáo kết quả xét duyệt chính trị, phân loại 4 đối tượng công dân từ 18 – 25 tuổi chuẩn bị gọi khám sức khoẻ và triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2009.
http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn
Cậu em khám đâu sớm thế ? |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Lo gì chú đi hành quân thôi chuẫn bị ba lô nào ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
không...chú ở phường bảo e sau khi khám sức khỏe xong thì về học tiếp đi...thế sao ko bảo e về học tiếp luôn đi mà còn khám xong mới bảo...hic...e về đến nhà đang hoang mang....thì cả bọn thanh niên ở phố đến hết nhà e ngồi uống nước...mặt mũi ông nào cũng xanh xao tái mét...hoá ra bố nào cũng tiền sử check hàng máu mặt rồi mà cả đời chưa XN lần nào...e đây lần đầu chót dại...XN 50 ngày AT mà còn xanh tái mét mặt đây không biết mấy cu kia thế nào...hic....tội lỗi tội lỗi..a ơi nếu có kết quả ngưòi ta chỉ báo cho mình thôi nhỉ hay là báo cho cả nhà.... ...AMEN 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC) Bài viết: 8
|
có trường hợp nào 45 (-) mà 90 ( +) chua zay ta
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC) Bài viết: 8
|
có trường hợp nào 45 (-) mà 90 ( +) chua zay ta
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Views messages in topic : 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho22 đã viết:Chả hiểu thế nào tự nhiên hum nay phường em bắt gọi đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự các anh à.....em đã mang giấy chứng nhận đang là sinh viên theo học đại học đến rôì mà người ta vẫn bắt phải khám nữa huhu...lại còn lấy máu xét nghiệm HIV nữa chứ......hồi e gặp stress (QH với gái mại dâm,có dùng BCS mà ko bít bao có rách không nữa..chót dại lần đầu huhu..chắc bcs không dễ rách đâu các anh nhỉ  ) sau đó được 50 ngày e đi Xn kết quả Âm tính...từ hum xét nghiệm đó đến hum nay mới đựoc 2 tuần tức là khoảng 64 ngày...không bít có làm sao không nữa hu hu...sáng nay mẹ em dắt đi khám ở phường nữa chứ  ...khám xong nguời ta bảo em về..chắc lâu lâu nữa mới XN mẫu máu của e đúng không?...nếu chẳng may e bị làm sao thì người ta có báo về gia đình không các anh...em sợ lắm huhu...e nghĩ nếu e có bị làm sao thì e cũng giấu không để mẹ biết chứ nếu người ta báo về nhà thì............huhu mẹ em chịu không nổi quá.......làm sao bi giờ mấy anh hic hic   Vưà nghĩ cậu này sao dạo này không lên 4rum than vãn nưã, ai ngờ, đùng phát chơi bài liên tục nưã. Nguy cơ ko rõ ràng, 50 ngày AT. yên tâm đi!!! |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
hic...dạo này e sắp bị tâm thần rồi anh bụng bự à...mấy hum nọ thì bị cái bàn đạp xe đạp của ông nghiện đâm vào chân chảy cả máu...mấy hum sau đá bóng trời mưa lại đi chân đất ngã rách hết chân tay chảy máu về nhà lại bị điên....hum sau còn mò ra SVD mò khắp sân xem có cái XIlanh nào ko nữa chứ.....e sắp bị tâm thần rồi anh à   ....đúng những lúc khủng hoảng tâm lí lại đủ thứ xảy ra....  ..chờ thêm vài tuần nữa e làm cái 12 tuần cho hết ngu mới được..chán ơi là chán..buồn ơi là buồn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho22 đã viết:hic...dạo này e sắp bị tâm thần rồi anh bụng bự à...mấy hum nọ thì bị cái bàn đạp xe đạp của ông nghiện đâm vào chân chảy cả máu...mấy hum sau đá bóng trời mưa lại đi chân đất ngã rách hết chân tay chảy máu về nhà lại bị điên....hum sau còn mò ra SVD mò khắp sân xem có cái XIlanh nào ko nữa chứ.....e sắp bị tâm thần rồi anh à   ....đúng những lúc khủng hoảng tâm lí lại đủ thứ xảy ra....  ..chờ thêm vài tuần nữa e làm cái 12 tuần cho hết ngu mới được..chán ơi là chán..buồn ơi là buồn  Đã bảo không phải rách bao mà lại, mọi hôm đã yên tâm rồi mà? |
Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Anh em với Honda thì phải   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
hic...tự nhiên hum nay e nghĩ ngợi nhiều quá anh chị à.....em đang định chờ 3 tháng đi làm XN kết luận mà đùng 1 cái kêu gọi ầm ỹ đi kiểm tra....mấy hum nữa gửi giấy về nhà thì... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
Thì mọi hôm e cũng yên tâm rồi....nhưng mà e chỉ định đủ 3 tháng đi XN kết luận thôi...đằng này đùng 1 cái động viên cả phố phường đi kiểm tra...AMEN...quả này đau tim ồy.......1 tuần nữa có kết quả mà tự nhiên mặt mũi em tối sầm lại là cả phố biết ngay...chúa ơi!!!! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ko tin vào khoa học và bản thân mình hả bác. lăn tăn nhiều thêm stress chứ được gì mà bác cứ lo. 45 ngày là nhiều người mong muốn lắm rồi. bác được 45 thì lại đòi 90... 90 thì dám đòi 180 lắm áh.....
|
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
hic...chào man2 lâu k gặp....nhưng mà mình nghĩ mấy cái XN HIV này lẽ ra phải bí mật chứ nhỉ...ai đời lại rầm rộ kêu gọi cả phường đi XN thế..hic...còn gì là bí mật nữa...mấy hum nữa mà có trả kết quả tự nhiên thấy phố phường có 1 số ông mất tích luôn thì quá "lậy ông tui ở bụi này" à... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
à...thế hoá ra khám NVQS thì ngưòi ta không báo kết quả cho mình à...phù thế còn đỡ..chứ thanh niên anh em trang lứa phố mình đang lo lắng lắm...ông nào cũng sợ nhỡ chẳng may làm sao bị người ta bắt đang lên kế hoạch bỏ trốn kia kìa hic hic 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Views messages in topic : 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Cậu này ở đâu mà đi khám nghĩa vụ quân sự mà trai tráng sợ ... vãi cả thế  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.