  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
mà chẳng hiểu thế nào...đang trong thời gian hồi hộp chờ 3 tháng căng thẳng mà toàn gặp chuyện đâu đâu man2 à "mấy hum nọ thì bị cái bàn đạp xe đạp của ông nghiện đâm vào chân chảy cả máu...mấy hum sau đá bóng trời mưa lại đi chân đất ngã rách hết chân tay chảy máu về nhà lại bị điên" thế có căng thẳng thần kinh không cơ chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
|
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
à mà man2 ơi...thế khám NVQS hum nay ko có giấy báo âm thì người ta cũng chẳng thông báo kết quả gì đâu đúng không...người ta lấy máu mình XN rồi kết qủa chỉ để đấy để quản lý thôi chứ không thông báo gì cho bất cứ ai kể cả khổ chủ à 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
đúng ồy bác OB à...giờ cứ thấy máu là e thấy nguy cơ bác à...ngày xưa đi đường cứ hớn hởn nhìn mấy e xinh tươi...bi giờ e không dám nhìn e nào lun..hic...xoắn ơi là xoắn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho22 đã viết:
đúng ồy bác OB à...giờ cứ thấy máu là e thấy nguy cơ bác à...ngày xưa đi đường cứ hớn hởn nhìn mấy e xinh tươi...bi giờ e không dám nhìn e nào lun..hic...xoắn ơi là xoắn
Xoắn ở đâu, từ từ gỡ ra ở đó  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
thôi...giờ biết đc là kết quả XN sáng nay người ta không thông báo cho ai kể cả khổ chủ là được rồi anh à...chứ e chỉ lo người ta phát lại kết quả cho "ANh em trang lứa" thì đúng là hoảng thật  ...để e đi động viên trấn an lại tinh thần chúng nó chứ phố em bi giờ không khí mang đậm màu "hoang mang & lo lắng"...cứ tưởng nỗi đau riêng mình ta mà hoá ra phố xóm toàn con ma chung chiến tuyến hichic...mà toàn ma lâu năm nữa chứ....sao lại thế nhỉ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
Tối nay thật là buồn kinh khủng.....mấy đứa bạn thân cả nam cả nữ rủ đi ngồi uống nước...chúng nó mới biết chuyện sáng nay thanh niên phường đi khám sức khỏe xong....thấy e lo lắng thế mà đã bắt đầu thái độ....Đứa thì bắt đầu ngồi xa ra..đứa thì đến cốc nước cũng chẳng dám để gần chắc sợ uống chung cốc của nó....mà là bạn thân mấy năm trời rồi...em đã nói gì với chúng nó đâu mà đã thế...mà bi giờ kết quả chưa có mà đã thái độ như vậy thì không biết nếu chẳng may kết quả không tốt thì làm sao...tưởng ngồi chung với bạn bè thôi cho có cảm giác ấm cúng an toàn chứ chưa trình bày tâm sự gì mà đã vậy............ôi con người !!!  ...buồn nhỉ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho22 đã viết:Tối nay thật là buồn kinh khủng.....mấy đứa bạn thân cả nam cả nữ rủ đi ngồi uống nước...chúng nó mới biết chuyện sáng nay thanh niên phường đi khám sức khỏe xong....thấy e lo lắng thế mà đã bắt đầu thái độ....Đứa thì bắt đầu ngồi xa ra..đứa thì đến cốc nước cũng chẳng dám để gần chắc sợ uống chung cốc của nó....mà là bạn thân mấy năm trời rồi...em đã nói gì với chúng nó đâu mà đã thế...mà bi giờ kết quả chưa có mà đã thái độ như vậy thì không biết nếu chẳng may kết quả không tốt thì làm sao...tưởng ngồi chung với bạn bè thôi cho có cảm giác ấm cúng an toàn chứ chưa trình bày tâm sự gì mà đã vậy............ôi con người !!!  ...buồn nhỉ  Ôi ôi, lo nghĩ quá đó muh, nhiều khi cũng hành động đó nhưng bình thường mình đâu nghĩ vậy, nhạy cảm quá em ah! Bình tĩnh nào, kiếm jì đó làm ruì đi ngủ sớm. Sáng mai lại chạy bộ, tập tạ... Kệ, đừng nghĩ tới nữa. Đời muh, tới đâu hay tới đó đi  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
Vâng...e cũng không mún nghĩ nữa anh à....em làm thiết kế tiếp đây cho đỡ nghĩ ngợi nhiều....àh anh này...hum được 50 ngày em có đến trung tâm chân trời mới làm XN...em thấy anh tuấn bảo mấy trung tâm này người ta làm bằng ELISA(thế hệ 2, 3) hả anh?...mà kết quả cũng AT luôn....e cũng không quá hoảng loạn như thời gian đầu nữa vì em cảm giác như hình như mình an toàn rồi....mà thôi anh nói đúng.Đời muh,tới đâu hay tới đó...ít ra e cũng không phải là thằng đàn ông mặc váy dám làm không dám chịu...không như mấy ông khác cứ bậy bạ lây cho vợ cho con....anh ngủ ngon nhé !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Nghe bài nhạc này nhé daukho Que sera, seraG9! |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho22 đã viết:
đúng ồy bác OB à...giờ cứ thấy máu là e thấy nguy cơ bác à...ngày xưa đi đường cứ hớn hởn nhìn mấy e xinh tươi...bi giờ e không dám nhìn e nào lun..hic...xoắn ơi là xoắn
Đây là tâm lý chung của mấy ông...đực rựa chúng ta! 1 lần sợ rồi, thấy cái gì cũng sợ! Chắc mai mốt không dám cưới vợ lun quá hả? hu hu hu! Nói vậy chứ, khi thoát nạn thì phải tính đến việc có vợ để khỏi lăn tăn nữa chứ!!! |
Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Gửi Daukho22! Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có ai có quyền xét nghiệm HIV của người khác mà chưa có sự đồng ý của chính người đó cả! Xét nghiệm HIV là tự nguyện, không bắt buộc đâu!!! Nếu bên quân đội có tiến hành xét nghiệm HIV thì phải trả kết quả xét nghiệm trực tiếp cho chính người được xét nghiệm và hoàn toàn phải giữ bí mật!!! Không được quyền gửi về gia đình đâu, qua đường bưu điện (trừ tập thể cơ quan có yêu cầu) hoặc báo bằng điện thoại!
|
Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.