Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline handoi22  
#1 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 01:40:43(UTC)
Handoi22

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2008(UTC)
Bài viết: 24

  Tuần trước đi công tác tôi có QHTD voi 1 cô gái, trước khi quan hệ cô ta đã oral sex  cho tôi, còn tôi thì dùng tay kích thích âm vật của cô ấy. sau đó chúng tôi dùng BCS để quan hệ. Sau đó lần thứ 2 cũng tương tự như vậy đêm đó chúng tôi quan hệ 2 lần và đều dùng BCS nhung có 1 vấn đề là sau khi quan hệ xong lại không có nước để Rửa ... nên ngày hôm sau Dương vật của tôi bị nổi nốt nhưng tôi uống thuốc trong 4 ngày đã khỏi.
   Tôi muốn hỏi khi cô ta dùng mồm để oral sex thì dương vật tôi có bị trầy xước, và liệu khi tay tôi kích thích âm hộ cô ấy nước của cô ấy có dính vào dương vật của tôi. và khi không rửa ngay liệu có nguy cơ cao không khi mà dương vật tooi bị nổi nốt.
   Hôm nay, 7/1/2009 tức là sau 1 tuần xảy ra chuyện đó, ngày hôm nay tôi đang bị sốt nói chung cũng không cao lắm nhưng uống thuốc chưa thấy đỡ, hy vọng là cảm lạnh thôi.
       Xin anh em cho biết trường hợp của tôi liệu có nguy cơ nhiễm ko, và nguy cơ bao nhiêu %.
Quảng cáo
Offline Người_Rừng  
#2 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 01:48:01(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
                     Cac ban con nho cau chuyen cua toi ko ?????

Nguời gởi  Chủ đề: Cac ban con nho cau chuyen cua toi ko ?????
Handoi22 đang trực tuyến Handoi22
Gia nhập: 08/01/2008
Số bài: 14
Ngày gởi: 16/02/2008 08:42 PM
toi la 1 thanh niên trẻ ko ma tuý sống lành mánhnhưng trong 1 lần tôi dã quan hệ với 1 cô gai. 2 làn 1 làn có xuát o ngoài nhưng cô ta cố kéo tôi nhấn vàp thêm mấy cái. líc sau thì tôi có quan hệ thêm 1 lần nhưng tôi xuát tinh ở ngoài. nhưng tôi ko hề suy nghĩ gi` va về quan hệ với vợ ma vợ tôi đang mang thai tháng thu 4. sau đó tôi thật sự rat lo sợ .tôi đã điều tra ra cô ta la GMD và.tôi gọi điện hỏi trực tiếp cô ta bảo co ta ko việc gì. nhưng tôi thật sự lo sợ toi da gầy di rất nhiều.tôi xin đi công tác để xa vợ tôi trong thời gian mang thai.tôi dã tìm đến diễn đàn và đã đọc thảm khảo bài rát nhiều.
Cô ta đã đổi số DĐ.tôi càng lo lắng hơn.ko biết bấu víu vào đâu.theo lời của diễn đàn thì tuần thứ 7 tôi di xét nghiệm. kết quả âm tính nhưng bác sĩ xét nghiệm và trung tâm tư vấn lớn ma tôi gọi điện đến đều bảo ít nhất là 3 tháng mới có kết quả chính xác.tính dến ngày hom nay la được 2 thang 10 ngày rồi. sắp đến tết rồi. tôi cũng đã đi công tác về. Tôi ko thể nào mà ko lo lắng cho vợ và con trai tôi.
 Mong các bác cho tôi lời khuyên.
  
( Quan hệ 2 lần liên tục cách nhau khoang 15p thôi.)
   toi da di Xn o ngay thu 70 va ket qua la am tinh. tam ly cung co ve on dinh hon. ngay mai la duoc 3 thang toi dinh di XN lai 1 lan nua. lo lam cac ban a` vi cho toi la Test nhanh 20p co ket qua nen ko biet co chinh xac ko. cau` troi phu` ho.
 
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#3 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 01:50:14(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
                                   Vợ tôi đang mang thai ..................


Nguời gởi  Chủ đề: Vợ tôi đang mang thai ..................
Handoi22 đang trực tuyến Handoi22
Gia nhập: 08/01/2008
Số bài: 14
Ngày gởi: 26/01/2008 10:40 AM
toi la 1 thanh niên trẻ ko ma tuý sống lành mánhnhưng trong 1 lần tôi dã quan hệ với 1 cô gai. 2 làn 1 làn có xuát o ngoài nhưng cô ta cố kéo tôi nhấn vàp thêm mấy cái. líc sau thì tôi có quan hệ thêm 1 lần nhưng tôi xuát tinh ở ngoài. nhưng tôi ko hề suy nghĩ gi` va về quan hệ với vợ ma vợ tôi đang mang thai tháng thu 4. sau đó tôi thật sự rat lo sợ .tôi đã điều tra ra cô ta la GMD và.tôi gọi điện hỏi trực tiếp cô ta bảo co ta ko việc gì. nhưng tôi thật sự lo sợ toi da gầy di rất nhiều.tôi xin đi công tác để xa vợ tôi trong thời gian mang thai.tôi dã tìm đến diễn đàn và đã đọc thảm khảo bài rát nhiều.
Cô ta đã đổi số DĐ.tôi càng lo lắng hơn.ko biết bấu víu vào đâu.theo lời của diễn đàn thì tuần thứ 7 tôi di xét nghiệm. kết quả âm tính nhưng bác sĩ xét nghiệm và trung tâm tư vấn lớn ma tôi gọi điện đến đều bảo ít nhất là 3 tháng mới có kết quả chính xác.tính dến ngày hom nay la được 2 thang 10 ngày rồi. sắp đến tết rồi. tôi cũng đã đi công tác về. Tôi ko thể nào mà ko lo lắng cho vợ và con trai tôi.
 Mong các bác cho tôi lời khuyên.
   ( Quan hệ 2 lần liên tục cách nhau khoang 15p thôi.)
 
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#4 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 01:52:30(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Nguời gởi  Chủ đề: hay giup toi . toi . . . . . . dang rat chan nan.
Handoi22 đang trực tuyến Handoi22
Gia nhập: 08/01/2008
Số bài: 14
Ngày gởi: 26/01/2008 10:47 AM
toi la 1 thanh niên trẻ ko ma tuý sống lành mánhnhưng trong 1 lần tôi dã quan hệ với 1 cô gai. 2 làn 1 làn có xuát o ngoài nhưng cô ta cố kéo tôi nhấn vàp thêm mấy cái. líc sau thì tôi có quan hệ thêm 1 lần nhưng tôi xuát tinh ở ngoài. nhưng tôi ko hề suy nghĩ gi` va về quan hệ với vợ ma vợ tôi đang mang thai tháng thu 4. sau đó tôi thật sự rat lo sợ .tôi đã điều tra ra cô ta la GMD và.tôi gọi điện hỏi trực tiếp cô ta bảo co ta ko việc gì. nhưng tôi thật sự lo sợ toi da gầy di rất nhiều.tôi xin đi công tác để xa vợ tôi trong thời gian mang thai.tôi dã tìm đến diễn đàn và đã đọc thảm khảo bài rát nhiều.
Cô ta đã đổi số DĐ.tôi càng lo lắng hơn.ko biết bấu víu vào đâu.theo lời của diễn đàn thì tuần thứ 7 tôi di xét nghiệm. kết quả âm tính nhưng bác sĩ xét nghiệm và trung tâm tư vấn lớn ma tôi gọi điện đến đều bảo ít nhất là 3 tháng mới có kết quả chính xác.tính dến ngày hom nay la được 2 thang 10 ngày rồi. sắp đến tết rồi. tôi cũng đã đi công tác về. Tôi ko thể nào mà ko lo lắng cho vợ và con trai tôi.
 Mong các bác cho tôi lời khuyên.
   ( Quan hệ 2 lần liên tục cách nhau khoang 15p thôi.)
 
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#5 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 02:05:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 chào bạn Handoi22

 bạn vui lòng post tiếp trong topic bạn đã có trong box hỏi đáp.

chào thân ái.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.