Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Believe  
#41 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 02:26:46(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của sowa123 đã viết:
e vừa đi xn về họ hẹn e sáng thứ 6 lấy kết quã , họ nói là elisa ko có test nhanh gì dó??????
e xn tại bv nhiệt đới và e rất bùn...........
vì e còn khá trẻ năm nay e chĩ 18 nen e rất ngại , lúc e vô e tái khám thì bs hõi e là khám gì , e nói tái khám hiv e noi nhõ nhưng chắc chắn vừa đũ nghe vì giọng thật cũa e cũng ko to lắm ( e sợ mọi người nghe thấy ) , bà bs la lên rất lớp và là phòng khám chung nên có rất nhìu người ngồi đó , bs la lên là thg nhõ này xét nghiem hiv kìa qua bên cô đó đi , lúc đó mình cãm thấy rất khó chịu và mình cãm nhận dươc ánh mắt gì do rất khó chịu từ mọi người , tới bà bs đó bà ấy hõi nguy cơ , vì sợ nên e nói dạ ghi trong sỗ đó bs , bà ấy mõ ra coi va nói lên " trời ởi tui tưỡng nó đap kim hay gì ai ngờ nó đi kiếm gmd " lúc dó e vô cùng khó chịu, e hĩu mình sai khi làm như vậy , nhưng thật sự e rất khó chịu và lúc đó e chĩ mún đi về thui , mọi tư tin cau e biến mất thay vào đólà lo lắng khó chịu và rất bùn .

a tuấn àh a nói mọi người khuyen khich đi xn , vậy a cho e hõi họ khuyến khích sao bằng cách nào hã a , họ khuyến khích đi xn đễ dc bs coi như một con bệnh kì thị hã a hay là họ kì thị lun người có nguy cơ , thật sự e rất bùn và khó chịu a àh, lúc này đây e cãm nhận dc su kì thị , mặc dù nguy cơ cua e ko có , sự kì thị đó lại từ nhũng người bs đc coi là nguồn dộng viên , e bây giờ chĩ thật sư mong muốn mình ko bị gì và an toàn thui.........................
ps: lúc vô bi nói them 1 lần nua vì họ hen 17/2 mà hum nay mới tái khám , vì bận thi nên ko đúng ngày hẹn được và cũng bị nói , tổng cộng 3 lần , thịt tình minh rất chán và sợ đi xn wa
Trách người cũng nên nhìn lại mình bạn ơi.
Bạn khó chịu với họ,vậy bạn sai hẹn,họ không cần biết lý do là gì,thế nào đây ?
Ai cần dịch vụ của ai trong trường hợp này nhỉ ? Mình có cảm giác con người bạn chỉ muốn nhận mà không hề nghĩ đến chuyện cho bao giờ !?
Đồng ý rằng kỳ thị hay thái độ vô tâm của một số nhân viên y tế là có thật ! Thay vì tỏ ra bực dọc,lúc đó bạn có vài góp ý nhẹ nhàng với vị BS,sẽ vẹn cả đôi đường và đem lại lợi ích cho XH đó bạn.
Anh Tuấn ban quản trị forum HIV khuyến khích bạn đi xét nghiệm,thể hiện anh ấy là người tốt,có trách nhiệm với cộng đồng,chưa thấy bạn có lời cảm ơn lại còn "trả treo" nữa,rõ BUỒN bạn wá,hix,hix
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline sowa123  
#42 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 03:46:58(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
mình ko trách a tuấn làm gì , a co gì đâu , tốt lắm ý mình mún nói là lòi anh voi thưc tế khác nhau wá thui .
Ai cần dịch vụ của ai trong trường hợp này nhỉ ?  đúng là mình cần họ , mình năn nĩ người khác xn mình mà , nhửng bạn hĩu ko mình cãm thấy một sự kì thị hay mất đi quyền bí mật , họ la lên trời tưỡng nó đạp kim ai ngờ no kiem gmd , giữa phòng , ban hiễu được cãm giác lúc đó.
góp ý nhẹ nhàng với vị BS  góp ý gì hã bạn lúc đó chĩ mong đi ko kịp , góp y  sao bs àh bs làm vậy tui bùn lắm hã.
Mình có cảm giác con người bạn chỉ muốn nhận mà không hề nghĩ đến chuyện cho bao giờ !?
ỡ đây bạn mún mình cho gì và mình nhận gì hã bạn , mình chĩ im lặng mặc dù tức lắm , vậy lúc đó mình nên lam gì bạn dạy mình đi đễ thứ 6 lầy kq mình bít mà làm bây giờ mình dang lo di lấy kết qua sao nè , có nên mặc theo áo khoác ko , deo khẫu trang lun, mình noi thịt đó
Offline Người_Rừng  
#43 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 04:08:05(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của sowa123 đã viết:
vậy lúc đó mình nên lam gì bạn dạy mình đi đễ thứ 6 lầy kq mình bít mà làm bây giờ mình dang lo di lấy kết qua sao nè , có nên mặc theo áo khoác ko , deo khẫu trang lun, mình noi thịt đó


mấy ông đúng là tào lao
 thôi ta dạy cho ông  đây , ông đi ra chợ mua mấy thứ này mà nhớ khi đi lấy kết quả chờ đúng 12h00 trưa đi nha ông


 


 hay ông cải trang như ông này nè, đi kiểu người sắp chết vậy

 
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline monkey  
#44 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 05:33:51(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

hihi @bác NR trang bị cho sowa123 đầy đủ nhỉ keke @sowa123..im lặng là vàng đó bạn..bạn đi lấy kết quả thì cứ bình thường...k lẽ bạn định xài những gì pác NR bày cho bạn ah hii...như thế đi vào còn kỳ cục hơn nửa ah...
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Offline sowa123  
#45 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 05:53:24(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
mình nói thịt mình sợ sao sao đó , mọi ng ko dám đi 1 mình , đi chung với a tuấn đa số cũng sợ gặp tình huống như mình thui đúng ko , ko ngờ mình lại vô tình huống đó mà sao cũng dc chữi bới , sĩ nhục gì tui cũng mong mình ko sao at , tui sẽ ko bao giờ như vậy nữa , cũng hên nguy cơ la os , nó mà nguy cơ cao hơn nữa ko bít tôi còn hoang mang lo sợ dến mức nào
Offline na74  
#46 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 06:20:49(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của sowa123 đã viết:
mình nói thịt mình sợ sao sao đó , mọi ng ko dám đi 1 mình , đi chung với a tuấn đa số cũng sợ gặp tình huống như mình thui đúng ko , ko ngờ mình lại vô tình huống đó mà sao cũng dc chữi bới , sĩ nhục gì tui cũng mong mình ko sao at , tui sẽ ko bao giờ như vậy nữa , cũng hên nguy cơ la os , nó mà nguy cơ cao hơn nữa ko bít tôi còn hoang mang lo sợ dến mức nào
Chà,cậu em trẻ con quá,hì hì.
Cậu em sẽ nhận cái kết quả âm tính vì OS không lây truyền virút HIV trong thực tế !!!
Đi lấy kết quả đúng hẹn và nhớ báo với ACE chung dzui nghen
Chúc cậu em vui,khoẻ và tránh xa được các hành vi có thể lây truyền bệnh tật,không có lợi cho bản thân (trong đó bao gồm cả stress).

P/s : Cách nhả chữ,hành văn cảu em làm anh nhớ đến một thành viên : Cô Test...iu quý....
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline vans  
#47 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 07:54:26(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết

To sowa123: ÂT thôi cậu ơi OS mà ,khi nào nhận đc kết quả thì lên đây chia vui nha.!

God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline monkey  
#48 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 02:24:14(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

sowa123:bạn khám ở đâu zậy???chừng nào - nhớ lên báo mọi ng biết nhé..
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Offline sowa123  
#49 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 02:39:59(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
mình xn ỡ nhiệt đới đó các bác mai sáng e lấy kết quã 48 ngày rùi , mà mình dùng pep , ko bít 100% ko , mình sợ đi xn nũa wá , thanks mọi người đã an ũi e và động viên e , lên dd e cãm nhận dc su chia sẽ và an ũi rất nhìu.
Offline sowa123  
#50 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 06:21:26(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
 thông bao' các a thân iu e đã at 48 ngày sau nguy cơ kaka, lúc đi lấy kq e mặc áo khoác ko trang bị như a nguoirung chĩ e , tưởng đâu đã kĩ lắm rùi ai ngờ quên đem sỗ bị bs tâm sự tiếp kaka , mà thui ko sao at đươc rùi là vui rùi , mấy anh thân iu e chắc chắn 100% chưa (dung pep 1 tháng), club spams mà a nguoirung đừng nói e nhen kaka a chĩ được tư vấn thui hj
Offline Believe  
#51 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 07:22:04(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Hehe,mừng quá rồi phải không
Bạn đã có nguy cơ đâu mà chẳng âm tính chứ
Dù gì cũng chúc mừng bạn thoát nạn ! Lần sau có "sinh hoạt" chắc không kiếm GMD nữa đâu nhỉ ?!
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Tu-an  
#52 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 07:48:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Mừng Quá , Mừng Quá về khoe với Má , Âm Tính rồi Má
 Phức Tạp, Phức tạp sowa123 không dám tái phạm.
Offline vans  
#53 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 08:53:55(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
Bác Tuấn chỉ đc cái hehe
God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline monkey  
#54 Đã gửi : 07/03/2009 lúc 01:07:21(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

chúc mừng bạn nhé...an tâm rùi thì sao này đừng tái phạm sai lầm nhé bạn..thân chào
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Offline sowa123  
#55 Đã gửi : 07/03/2009 lúc 02:20:49(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
kaka vui quá hÝt GMD lúc này e bóng dá vui lắm
Offline vans  
#56 Đã gửi : 07/03/2009 lúc 04:15:05(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
ừ tâm trạng thoả mái wa ha , trải qua bao nhiêu ngỳa tháng lo lắng giờ thì đừng động đến GMD keke
God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline sowa123  
#57 Đã gửi : 16/04/2009 lúc 08:03:43(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
 thanks a nhờ a và các a khac trong dd giúp e nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống , hp và vui vẽ nhất từ những chuyên đơn giản nhất mà lúc trước mình ko nhận ra được.
Offline sowa123  
#58 Đã gửi : 03/06/2009 lúc 09:25:58(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
chúc mừng bác , bác tuấn và nr vẫn chăm chĩ cày như xưa hj , các bác vẫn khoẻ mạnh và giúp mọi người
Offline sowa123  
#59 Đã gửi : 05/06/2009 lúc 11:03:25(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
có ai chĩ e xét nghiệm ỡ hoà hão sao ko làm sao đễ xn được vậy thanks , nguy cơ e gần 4 tháng rùi , e đã xn 1thang sau pep 45 ngày sau nguy cơ là âm tinh' , e tính ko di xn nữa và những ngày qua e sống rất vui vẽ , tran trọng gia đình và bạn bè, chơi thể thao nữa đá banh , bơi lội thường xuyên , nhưng lâu lâu e nghĩ dến hiv e lai lo sợ bây giò đã đc gần 4 tháng rùi chắc e nên đj xn lại cho chắc ăn quá mà ai có thễ chĩ e làm sao xet nghiệm tất cã bệnh tình dục ỡ hoà hão vậy và trong bao lâu có kết quã e nên dj- xn hiv thui hay nên xn all.............thanks
Offline sowa123  
#60 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 06:23:21(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
em đang quen 1 cô gái , hôm qua cô gái đó qua nhà e và e dùng tay đưa vào âm đạo cũa cô ấy

 một chút e thấy có nước và máu e tiếp tục đưa vào đươc một lúc sau cô ấy nói là thật ra cô ấy ko còn trinh và đã qian hệ với nhiều bạn trai trước ko sữ dụng bcs e thất vọng quá ko qh nữa , ngồi nói chuyện sau đó rữa tay và chỡ cô ấy về về đến nhà thấy trên ngón tay đưa vào âm đạo có vết thương dài khõang 1cm ko chảy máu ( ko biết vết thương này có từ lúc nào ) nhưng âm đạo cô ta có máu và nước dịch . lo sợ quá sáng đã mua thuốc pep uông vào lúc 1h trưa khoang 20h xin mọi người tư vấn dùm e .e biết hành vi hj ko có nguy cơ nhưng ngón tay e có vết thưong và âm đạo có máu và dịch nên e rất lo......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.