  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
chào mọi người!
bữa nay funk lại vô làm phiền mọi người rùi.funk hi vọng là sẽ được mọi người hưởng ứng...funk đang cần tìm những MSM có H+ ở hà nội,và các vùng lân cận hà nội để thành lập một nhóm hỗ trợ những MSM có H+ khác...ý tưởng,các bước cơ bản thành lập nhóm thì funk đã nhận được sự đồng ý từ bên hợp tác dân sự phòng chống aids rùi,và cả bên vicomc thôi...tiếc là hiện tại funk vẫn chưa tìm được thành viên.những MSM có H+.dự aánnày của funk hơi khác một chuútvới các dự án dành cho MSM cũng như những người sống chung với H. funk post bài trong này vơớihi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người,và nhất là những người MSM có H+ tìm đến funk,bởi funk giống họ...cần một nơi để chia sẻ cảm xúc... Sửa bởi quản trị viên 26/04/2011 lúc 12:54:41(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
lý tưởng của bạn thật cao đẹp, mình chúc cho bạn gặt hái đc nhìu thành công
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Chào T ! Vậy là anh đã chứng kiến em tiến xa hơn một bước về ý tưởng rồi nhé.Chúc cho mong muốn đó thành hiện thực. Hãy tìm hiểu các phương án tiếp cận họ xem sao? Trên tây hồ có chương trình đó đấy, em thử tham gia và tìm hiểu xem sao? Sẽ thiết thực hơn nếu mình tìm đến và cùng thấu hiểu họ....... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
em đã nhờ bên vicomc rồi anh haha ạ!nhờ anh mình tìm kiếm giùm thành viên như mình.và cũng may mà em cũng nhận được sự giúp đỡ của cô nhàn bên hội phụ nữ,bên vso về các mặt hỗ trợ vốn thành lập nhóm,hỗ trợ kỹ thuật,thông tin truyền thông...chỉ mỗi tội là dường như tất cả msm có h không muốn bộc lộ,xuất hiện như em thì phải...em hi vọng là mọi người sẽ hiểu là việc em lập nhóm như vậy ko phải là muốn rêu rao là "tôi.1 msm có h và đang muốn nói cho mọi người hay về điều đó."ko phải vậy...chằng qua là em muốn tìm những người như mình,cùng chia sẻ những cảm nhận trong cuộc sống kể từ khi biết mình...và những nỗi khó khăn,vất vả trong cuộc sống thường nhật...cũng như là mong muốn tất cả mọi người,những msm có h chung tay vào,góp 1 phần công sức nhỏ nhoi của mình vào cái công việc chung,đẩy lùi đại dịch hiv/aids này...theo một chiều hướng tích cực nhất có thể,dù là ko đáng là bao nhiêu công sức cả...nhưng...bù lại,mình sẽ thấy có ích hơn cho cộng đồng,cuộc đời,bản thân mình... hông biết là có ai nghĩ được-giống như em hông ta?hay là...chỉ mình biết mình thui....hu hu hu hu
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:em đã nhờ bên vicomc rồi anh haha ạ!nhờ anh mình tìm kiếm giùm thành viên như mình.và cũng may mà em cũng nhận được sự giúp đỡ của cô nhàn bên hội phụ nữ,bên vso về các mặt hỗ trợ vốn thành lập nhóm,hỗ trợ kỹ thuật,thông tin truyền thông...chỉ mỗi tội là dường như tất cả msm có h không muốn bộc lộ,xuất hiện như em thì phải...em hi vọng là mọi người sẽ hiểu là việc em lập nhóm như vậy ko phải là muốn rêu rao là "tôi.1 msm có h và đang muốn nói cho mọi người hay về điều đó."ko phải vậy...chằng qua là em muốn tìm những người như mình,cùng chia sẻ những cảm nhận trong cuộc sống kể từ khi biết mình...và những nỗi khó khăn,vất vả trong cuộc sống thường nhật...cũng như là mong muốn tất cả mọi người,những msm có h chung tay vào,góp 1 phần công sức nhỏ nhoi của mình vào cái công việc chung,đẩy lùi đại dịch hiv/aids này...theo một chiều hướng tích cực nhất có thể,dù là ko đáng là bao nhiêu công sức cả...nhưng...bù lại,mình sẽ thấy có ích hơn cho cộng đồng,cuộc đời,bản thân mình... hông biết là có ai nghĩ được-giống như em hông ta?hay là...chỉ mình biết mình thui....hu hu hu hu
Hi em zai. Rất vui là em đã được như bây giờ . Em hãy bằng hành động cho mọi người thấy là vào nhóm họ sẽ được những gì? Không phải về kinh tế vì cái đó với mình thật là khó, nhưng họ được gì nào? Em hãy cho họ thấy là họ ok ngay mà, lúc đầu sẽ khó khăn, đừng nói không thôi mà hãy hành động bằng các công việc vụ thể, chị nghĩ em sẽ thành công mà. Giữ gìn sức khỏe zai út nhá | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
chao ui!lâu mới đc nói chuyện với chị q àh nha...dạo này thế nào rùi?khoẻ hông?club ở trển thế nào rùi?hoạt động có tút hông nào?....hi hi hi hi. tiện thể chị đã hỏi em như vậy thì em cũng sẵn lòng nói lun ha: club em thành lập sẽ không tập trung vào việc kiếm tiền,dù nó vẫn có 1 chút xíu xíu àh. club của em sẽ là nơi họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tâm lý,em sẽ là bác sỹ tâm lý cho họ àh...he he he he...club sẽ là nơi họ chia sẻ những kinh nghiệm buồn vui trong suốt quá trình sống chung với h,và cả sau này nữa. club sẽ giúp đỡ họ về các mặt tinh thần,hỗ trợ về các phương tiện thông tin,nơi chăm sóc điều trị khi mà bệnh tình quá nặng.cũng như là những nơi mà họ có thể đến khám,xin cấp phát thuốc điều trị. em còn kết hợp với bên nhà chùa-nhà thờ (kế hoạch dự kiến) là sẽ giúp đỡ họ về mặt tâm linh nữa...khi họ cần nơi chia sẻ,một nơi mà họ có thể tĩnh tâm lại sau những cú strees em sẽ cố gắng tối ưu hoá vấn đề : + rào cản tâm lý. +rào cản về xã hội một cách tối đa nhất có thể.bởi...nếu mà họ cũng giống như bản thân em trong thời gian qua thì kinh khủng lắm...ah!em cũng đã nhận được sự giúp đỡ chính thức của bên LHHPN rồi đó.cô nhàn bên đó đã ok,gọi điện cho em rùi...vui kinh khủng.giờ chỉ thiếu mỗi thành viên,dù chỉ là 1 hay 2 người nữa thôi là ok rùi. em rất hi vọng vào cái kế hoạch này,bởi nó không chỉ những giúp em mà còn giúp cho cả những người có hoàn cảnh như em,và cả cộng đồng nữa...đang cố gắng góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng chống đại dịch này đây...hi hi hi...giờ em dồn toàn bộ tâm trí vào cái kế hoach5 này,cũng như các công việc liên quan tới hiv/aids.bỏ bê cả việc kiếm tiền rùi...hi hi hi...vì vậy mà em rất vui khi đựơc mọi người quan tâm như thế này,hiện nay...
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Em nói rất hay. Nhưng đây là thành viên tương lai của em hỏi, chứ ko phải trả lời chị đâu.  Chúc em thành công nhé | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
ha ha ha ha.dù là thành viên tương lai hay là chị thì em cũng trả lời như vậy.bởi em đều nghĩ từ mình mà ra,những cảm nhận,mong muốn mà ra cả...em ko biết là cái mong muốn,cảm nhận của em có giống với mọi ngừơi nhiều không?nhưng em nghĩ là em đã và đang suy nghĩ,cảm nhận đúng...cũng như là hành động đúng ha.  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|