Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<3738394041>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khongconcohoi  
#761 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 12:13:51(UTC)
khongconcohoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2009(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: TPHCM

Dear Anh ,

Em vừa mới gọi điện cho Anh đấy (Lúc 4h40 ngày 10/07/2009). Em cũng vừa mới đăng ký làm thành viền của diễn đàng này.

Em loa qua Anh ơi! Em đã đọc hết và rất kỹ các trao đổi trên đây nhưng có nhiều cái làm em thấy mâu thuẫn quá.

Em có đi massage Chủ Nhật tuần rồi và chổ đó em massage đã OS (Khi bắn tinh thì cho ra ngoài).


Ngoài ra trước đó em có hôn miệng cô ta vài cái và cô ta có nút lưỡi em
vài giây, em hay bị chảy máu răng và lỡ miệng (Do nóng), không biết cô ta có bị lỡ miệng hay chảy máu răng gì ko?


Anh Tuấn ơi anh cho em lời khuyên nha! Em gọi và anh đã trả lời sơ qua
rồi nhưng em lo qua. Anh có thể nói kỹ hơn phân tích kỹ hơn cho em về
trương hợp của em ko Anh? Em lo quá. có khi nào em bị HIV không Anh, có khoảng bao nhiêu phần trăm bị vậy Anh?

Mong Anh dành thời gian chút ít cho cái thằng ngu và thiếu hiểu biết này nha Anh! Mong đợi sự giúp đỡ của Anh.


Rất cảm ơn vì Anh đã dành thời gian trò chuyện với em! Mong được sự
giúp đỡ của Anh trong thời gian em chờ lên dĩa, em lại càng lo rồi hu hu...


Chào Anh Tuấn
Offline khongconcohoi  
#762 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 12:17:52(UTC)
khongconcohoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2009(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: TPHCM

Dear Anh và các Anh chị,

Em đang rất lo nên mới bạo gan gọi điện Anh Tuấn đấy!

Em muốn phần nào đỡ lo trong thời gian chờ tới 6 tuần lận, em muốn chết ngay đi, đầu óc em giờ chẳng còn nghỉ ngợi gì khác cả. có cách nào cho nhanh hơn không các Anh chị.

Em thành thật cảm ơn.

Offline mylife205  
#763 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 03:04:54(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
đã viết:
Các Bạn thân Mến ! vì công việc sẽ ít lên diễn đàn hoặc tạm xa Diễn Đàn một thời gian và từ nay sẽ không tư vấn qua ĐT nữa.chúc các bạn sức khỏe.
Mời các bạn đặt câu hỏi tại box hỏi đáp HIV Click chuột xem link dưới :
kiến thức HIV,,Đối xử với người sống chung với HIV/AIDS ,Phương pháp sử dụng bao cao su


Đại ca để chữ ký vậy là thế nào????  
Offline hoanghonsom  
#764 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 06:45:46(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Chài, có chyện gì nữa đây???
Offline thuctinh  
#765 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 08:46:47(UTC)
thuctinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2009(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: TP HCM

huonghailam đã viết:
Triệu chứng!!! Điều không mong muốn
Người bảo có, người bảo không, người bảo do stress (hy vọng là vậy). Dù là vì lý do gì đi nữa thì chỉ những người trong cuộc như a e mình mới thấu hiểu. hjchjc. Nhiều topic cũng nói đến vấn đề này nhưng tác giả chưa kịp thông báo kết quả xn thì đã bị khoá. hjchjc.Mình lập topic này để những anh em có Nguy cơ+triệu chứng cùng chia sẻ những tâm tư của mình, giảm bớt stress, chờ ngày xét nghiệm. Anh em nào khi xét nghiệm có kết quả dù xấu hay tốt cũng phải thông báo cho mọi người ấy nghen. Chúc mọi người đều - cả. happy
Lưu ý: Nếu anh Người rừng vào đây mọi người cứ việc chém thẳng tay.
Có lẽ chẳng có ai nhiều triệu chứng như mình:
1.Ngày thứ3 kể từ ngày có nguy cơ:  Sốt nhẹ
2. Ngày thứ 4:                   Đau họng
3. Ngày thứ 5:                  Phát hiện bị Trắng lưỡi
4. Ngày thứ 6:                   Phát hiện hạch nhỏ ở cổ, dưới tai, đổ mồ hôi vào ban đêm, thỉnh thoảng bị ngứa không rõ lý do ở cổ và tay.
5. Nhũng ngày tiếp theo các triệu chứng trên vẫn xảy ra bình thường, đi khám bác sỹ bảo bị viêm phế quản
6. Ngày thứ 8:                  Đau họng hết, thay vào đó là ho, có đờm, những triệu chứng khác vẫn còn.
7. Đến nay được gần 2 tuần những triệu chứng trên chưa khỏi. hjc, sợ nhất là sờ lên trán lúc nóng lúc lạnh.
Mặc dù được các anh cho rằng không có nguy cơ làm mình cũng được yên tâm hơn phần nào nhưng những triệu chứng hầu như không bao giờ xảy ra lại xuất hiện đúng lúc này. hjc. nhiều lúc chỉ tự động viên những hiện tượng trên chẳng qua do ngẫu nhiên mà ra.
Giờ chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ mong ông trời cho mình 1 cơ hội. Một lần trót dại mà ngàn thu ôm hận các bác ạ. Bác nào cùng cảnh ngộ vào cùng chia sẻ, tào lao cho giảm stress. hjchjc.

- Minh cũng có những triệu chứng trên, hix sao mình bi quan quá ! mình còn bị giảm cân nữa, nhưng mình chưa nổi hạch :H

Hello huonghailam và những bạn cùng cảnh ngộ,

Như rất rất nhiều bài tư vấn trên DD này, HIV không có triệu chứng cụ thể để xác định bạn đã bị nhiễm hay kg. Cách duy nhất để biết là đi xét nghiệm sau 6 tuần và sau 3 tháng.

Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như các bạn, cái cảm giác hoang mang lo lắng đến thái hóa khi nghĩ đến gia đình và mọi người xung quanh. Sau đây là những triệu chứng mà tôi đã tìm thấy sau khi có hành vi Oral Sex và nhận thấy dương vật hơi ran rát và có một vài vết cắt.
1. Sốt về chiều
2. Tiêu chảy
3. Buồn nôn
4. Mệt mõi, đau nhức cơ bắp
5. Viêm họng
6. Lỡ miệng
7. Đổ mồ hôi
8. Sụt cân

Đau khổ tột cùng khi càng ngày tôi càng phát hiện mình có quá nhiều triệu chứng rõ rệt. Tôi bắt đầu bộc lộ sự yếu đuối, tự than trách bản thân, thẩn thờ như người mất hồn, chán ăn... Tôi lại lang thang trên Net tìm kiếm thông tin về H, nhưng nó càng làm tôi mất phương hướng bởi tôi đã tự cho rằng mình đã bị nhiễm. Vậy giờ mình phải làm gì đây, tôi tự nhủ. Tôi tự cho mình một cơ hội là đợi đến ngày đi xét nghiệm không chừng lúc đó mình lại hồi sinh. Trong quản thời gian đó tôi tình cờ ghé qua DD này, tôi đã đọc thật kỹ những bài phân tích của những bạn có cùng hoàng cảnh như tôi. Âm thầm và lặng lẽ hết bài này đến bài khác, tôi bắt đầu sàn lọc những điều hợp lý và bất hợp lý bằng lý trí chứ không phải bằng sự hoang tưởng như lúc trước.

1. Sốt về chiều (thân nhiệt lúc sáng sớm là ở mức thấp nhất, sau đó tăng dần, đến sẩm tối đạt trị số lớn nhất)
2,3,4 . Tiêu chảy, buồn nôn, mõi mệt và đau nhức cơ bắp (lo lắng quá mức dẫn đếnt stress. Stress cũng là nguyên nhân gây nên sự rối loạn tiêu hóa dẫn đến buồn nôn, tiêu chảy và táo bón có chu kỳ. Stress cũng gây nên sự mệt mỏi)
5. Viêm họng (khi cơ thể mệt mỏi, lo lắng và uống ít nước làm bị khô vùng hầu họng khiến những chất nhờn, nhầy bảo vệ vùng hầu họng bị khô, tạo điệu kiện cho vi trùng thường trú xâm nhập và gây bệnh). Viêm họng cũng dẫn đến nóng sốt.
6. Lỡ miệng (nóng trong người, khi nóng sốt cũng thường có những mục nhiệt trong họng đi theo)
7. Đổ mô hôi (do sợ hãi thỉnh thoảng cũng hay đổ mồ hôi, đương nhiên cũng do thời tiết nóng)
8. Sụt cân (lo lắng dẫn đến chán ăn chán uống, tinh thần nặng nề cũng gây ra sụt cân)

Tôi dần lấy lại tinh thần và... cách đây 2 ngày tôi đã có một cái Test âm tính sau 3 tháng dài vô tận. Tôi mừng lắm và tôi chắc chắn các bạn cùng hoàn cảnh cũng sẽ có kết quả như tôi. Các bạn biết đấy, khi các bạn được tư vấn thì các bạn phải tôn trong sự tư vấn của mọi người, chẳng lẽ các bạn có nguy cơ mà người ta lại tư vấn các bạn là không có nguy cơ để vô tình bạn lại mang mầm bệnh đến cho người khác.

Chút thành ý gữi đến các bạn.
Offline demdinhmenh  
#766 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 04:40:12(UTC)
demdinhmenh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2009(UTC)
Bài viết: 73

thuctinh đã viết:
huonghailam đã viết:
Triệu chứng!!! Điều không mong muốn
Người bảo có, người bảo không, người bảo do stress (hy vọng là vậy). Dù là vì lý do gì đi nữa thì chỉ những người trong cuộc như a e mình mới thấu hiểu. hjchjc. Nhiều topic cũng nói đến vấn đề này nhưng tác giả chưa kịp thông báo kết quả xn thì đã bị khoá. hjchjc.Mình lập topic này để những anh em có Nguy cơ+triệu chứng cùng chia sẻ những tâm tư của mình, giảm bớt stress, chờ ngày xét nghiệm. Anh em nào khi xét nghiệm có kết quả dù xấu hay tốt cũng phải thông báo cho mọi người ấy nghen. Chúc mọi người đều - cả. happy
Lưu ý: Nếu anh Người rừng vào đây mọi người cứ việc chém thẳng tay.
Có lẽ chẳng có ai nhiều triệu chứng như mình:
1.Ngày thứ3 kể từ ngày có nguy cơ:  Sốt nhẹ
2. Ngày thứ 4:                   Đau họng
3. Ngày thứ 5:                  Phát hiện bị Trắng lưỡi
4. Ngày thứ 6:                   Phát hiện hạch nhỏ ở cổ, dưới tai, đổ mồ hôi vào ban đêm, thỉnh thoảng bị ngứa không rõ lý do ở cổ và tay.
5. Nhũng ngày tiếp theo các triệu chứng trên vẫn xảy ra bình thường, đi khám bác sỹ bảo bị viêm phế quản
6. Ngày thứ 8:                  Đau họng hết, thay vào đó là ho, có đờm, những triệu chứng khác vẫn còn.
7. Đến nay được gần 2 tuần những triệu chứng trên chưa khỏi. hjc, sợ nhất là sờ lên trán lúc nóng lúc lạnh.
Mặc dù được các anh cho rằng không có nguy cơ làm mình cũng được yên tâm hơn phần nào nhưng những triệu chứng hầu như không bao giờ xảy ra lại xuất hiện đúng lúc này. hjc. nhiều lúc chỉ tự động viên những hiện tượng trên chẳng qua do ngẫu nhiên mà ra.
Giờ chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ mong ông trời cho mình 1 cơ hội. Một lần trót dại mà ngàn thu ôm hận các bác ạ. Bác nào cùng cảnh ngộ vào cùng chia sẻ, tào lao cho giảm stress. hjchjc.


- Minh cũng có những triệu chứng trên, hix sao mình bi quan quá ! mình còn bị giảm cân nữa, nhưng mình chưa nổi hạch :H

Hello huonghailam và những bạn cùng cảnh ngộ,

Như rất rất nhiều bài tư vấn trên DD này, HIV không có triệu chứng cụ thể để xác định bạn đã bị nhiễm hay kg. Cách duy nhất để biết là đi xét nghiệm sau 6 tuần và sau 3 tháng.

Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như các bạn, cái cảm giác hoang mang lo lắng đến thái hóa khi nghĩ đến gia đình và mọi người xung quanh. Sau đây là những triệu chứng mà tôi đã tìm thấy sau khi có hành vi Oral Sex và nhận thấy dương vật hơi ran rát và có một vài vết cắt.
1. Sốt về chiều
2. Tiêu chảy
3. Buồn nôn
4. Mệt mõi, đau nhức cơ bắp
5. Viêm họng
6. Lỡ miệng
7. Đổ mồ hôi
8. Sụt cân

Đau khổ tột cùng khi càng ngày tôi càng phát hiện mình có quá nhiều triệu chứng rõ rệt. Tôi bắt đầu bộc lộ sự yếu đuối, tự than trách bản thân, thẩn thờ như người mất hồn, chán ăn... Tôi lại lang thang trên Net tìm kiếm thông tin về H, nhưng nó càng làm tôi mất phương hướng bởi tôi đã tự cho rằng mình đã bị nhiễm. Vậy giờ mình phải làm gì đây, tôi tự nhủ. Tôi tự cho mình một cơ hội là đợi đến ngày đi xét nghiệm không chừng lúc đó mình lại hồi sinh. Trong quản thời gian đó tôi tình cờ ghé qua DD này, tôi đã đọc thật kỹ những bài phân tích của những bạn có cùng hoàng cảnh như tôi. Âm thầm và lặng lẽ hết bài này đến bài khác, tôi bắt đầu sàn lọc những điều hợp lý và bất hợp lý bằng lý trí chứ không phải bằng sự hoang tưởng như lúc trước.

1. Sốt về chiều (thân nhiệt lúc sáng sớm là ở mức thấp nhất, sau đó tăng dần, đến sẩm tối đạt trị số lớn nhất)
2,3,4 . Tiêu chảy, buồn nôn, mõi mệt và đau nhức cơ bắp (lo lắng quá mức dẫn đếnt stress. Stress cũng là nguyên nhân gây nên sự rối loạn tiêu hóa dẫn đến buồn nôn, tiêu chảy và táo bón có chu kỳ. Stress cũng gây nên sự mệt mỏi)
5. Viêm họng (khi cơ thể mệt mỏi, lo lắng và uống ít nước làm bị khô vùng hầu họng khiến những chất nhờn, nhầy bảo vệ vùng hầu họng bị khô, tạo điệu kiện cho vi trùng thường trú xâm nhập và gây bệnh). Viêm họng cũng dẫn đến nóng sốt.
6. Lỡ miệng (nóng trong người, khi nóng sốt cũng thường có những mục nhiệt trong họng đi theo)
7. Đổ mô hôi (do sợ hãi thỉnh thoảng cũng hay đổ mồ hôi, đương nhiên cũng do thời tiết nóng)
8. Sụt cân (lo lắng dẫn đến chán ăn chán uống, tinh thần nặng nề cũng gây ra sụt cân)

Tôi dần lấy lại tinh thần và... cách đây 2 ngày tôi đã có một cái Test âm tính sau 3 tháng dài vô tận. Tôi mừng lắm và tôi chắc chắn các bạn cùng hoàn cảnh cũng sẽ có kết quả như tôi. Các bạn biết đấy, khi các bạn được tư vấn thì các bạn phải tôn trong sự tư vấn của mọi người, chẳng lẽ các bạn có nguy cơ mà người ta lại tư vấn các bạn là không có nguy cơ để vô tình bạn lại mang mầm bệnh đến cho người khác.

Chút thành ý gữi đến các bạn.


Cảm ơn bạn đã cho mình thêm niềm tin, nếu không có diễn đàn này chắc mình stress chẳng sống nổi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm>
Mong được gặp các bạn cùng cảnh ngộ
-------yahoo: dinhmenh_dem ----------
Offline motsommaibinhyen  
#767 Đã gửi : 12/07/2009 lúc 03:23:53(UTC)
motsommaibinhyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2009(UTC)
Bài viết: 17

Em quen mat.khong chi noi o lung ma con noi o tay.chan va bung nua.noi chung gan nhu ca nguoi.hjx.ra tiem thuoc hoj chi ban thuoc thj chj ay noj la chax la bj sot phat ban.hjx.mjh lo qua.mjh sot tam 2ngay.sau do uog thuoc thj het.nhug not do thj tam 5 ngay.mjnh thuc su rat lo lang.xjn loi moi nguoi.pc minh dag hu nen minh onl bang dt.khong viet tieng viet duoc.
Offline demdinhmenh  
#768 Đã gửi : 13/07/2009 lúc 04:30:55(UTC)
demdinhmenh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2009(UTC)
Bài viết: 73

Hạch ở cổ mình sao hôm nay đau dữ vậy? hjc

Mong được gặp các bạn cùng cảnh ngộ
-------yahoo: dinhmenh_dem ----------
Offline HuHuEmChetMat  
#769 Đã gửi : 13/07/2009 lúc 07:59:01(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
 Quan trọng nhất là tư tưởng. Ko giải quyết được cái vấn đề tư tưởng thì còn bị hành hạ dài dài bởi chính bản thân mình gây ra cho mình. Hạch ở cổ, dưới quai hàm (cả 2 bên) thì ông nào cũng có. Ko tin thì cứ về hỏi bất cứ thằng bạn nào quanh mình hoặc hỏi luôn ông bố bạn là rõ ngay. Người nào rờ ko thấy hoặc thấy nhưng ko rõ là do có thể họ ăn uống tốt quá, da thịt phì nhiêu nên khó rờ, chứ tạng người xương xương thì rờ cái thấy ngay. Bình thường nếu ko có chuyện j sẽ chẳng ai để ý đến sự tồn tại của mấy cái hạch đó đâu, nhưng mà có chuyện là hay xăm soi để ý. Lời cuối là xn 1 phát là xong. Nguy cơ do OS được xếp vào loại rất thấp (chỉ trên lý thuyết), nếu bạn đi xn mà nói nguy cơ này ra có khi họ còn ko cho xn mà còn đuổi về nữa kia.
- Những hành vi được xếp vào nguy cơ cao thì nên xn (thế nào gọi là nguy cơ cao thì tự tìm hiểu nhé).
- Hành vi xếp vào nguy cơ thấp (như cái OS hay BJ) thì tùy bạn, xn hay ko xn đều như nhau... âm tính hết!
Một khảo sát về mức độ lây nhiễm H giữa 100 cặp vợ chồng ở Châu Phi (xin thưa là ở đây chiếm số lượng người nhiễm H lớn nhất thế giới), mà 1 trong 2 người có H còn người kia thì ko. Họ quan hệ đều ko sử dụng bất cứ biện pháp bảo vệ nào (khỏi nói, đây là nguy cơ cao nhất để lây nhiễm H khi qhtd). Kết quả thông kê cho thấy chỉ có 38 cặp là người vợ (hoặc chồng) lây cho người còn lại.

Các bạn nghĩ sao về kết quả này? 38% bị lây khi quan hệ với đối tượng mà biết chắc chắn có H. Đây là hành vi được xếp vào nguy cơ cao đấy. Còn cái nguy cơ được xếp vào loại thấp hay cực thấp thì tốt nhất nên tập trung suy nghĩ vào công việc thì hơn, dẹp bỏ những cái tư tưởng ấu trĩ kia đi. Nguy cơ thấp ko được chỉ định xn. Còn bạn muốn làm từ thiện cúng tiền cho bệnh viện thì cứ việc đi xn cho giải tỏa stress!
Offline thuctinh  
#770 Đã gửi : 14/07/2009 lúc 01:30:27(UTC)
thuctinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2009(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: TP HCM

Hello demdinhmenh,

Có lẽ bạn nên đọc trường hợp của simonfry được dịch bỡi hichic

Bạn yên tâm nhé

Thân
Offline demdinhmenh  
#771 Đã gửi : 14/07/2009 lúc 04:57:45(UTC)
demdinhmenh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2009(UTC)
Bài viết: 73

cảm ơn bạn Thuctinh. Mình đỡ stress nhiều rồi. Mà bạn Gianhue lâu không thấy lên diễn đàn. Bạn đã đi XN chưa? chúc bạn âm tính!

Mong được gặp các bạn cùng cảnh ngộ
-------yahoo: dinhmenh_dem ----------
Offline toikhochuhu  
#772 Đã gửi : 15/07/2009 lúc 01:07:17(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
bạn dungtv giống tui nè, hồi đó tui quan hệ có mặc bao nhưng ko bít có rách ko nữa, do hồi đó có mổ dv nên trong lúc qh ,phần đầu khất với da quy đầu bị chảy máu, về nhà mới phát hiện ra, tui sợ đến xanh cả mặt
Offline toikhochuhu  
#773 Đã gửi : 15/07/2009 lúc 01:08:48(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
 chào mọi người, mọi người khỏe ko
Offline kkk  
#774 Đã gửi : 15/07/2009 lúc 01:49:06(UTC)
kkk

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: hcm

haku đã viết:
Vao toi ngay 10/6. Sau khi di nhau voi may dua ban va khong lam chu dc ban than, toi da QHTD voi GMD. Toi co dung BCS de de phong nhung trong luc "khoi dong", do vo y nen toi da de "dau DV" cua minh cham vao cua minh AD cua co ta. Bay gio toi lo lam, tam trang roi boi, khong biet phai lam gi nua.
Neu ket qua DT chac toi chi con biet tim den cai chet cho gia dinh do nhuc nha.
Mong cac anh va cac ban tu van va giup do gium cho toi
 

  tại sao phải tìm đến cái chết anh !anh noi chạm vao âm đạo là chạm làm sao ,có sâu vào trong không mà sợ .xem tình hình thế nào đã ,theo em anh sẻ không sao đâu .
gái mại dâm cũng sợ hiv lắm .nếu không dùng bcs nó không cho quan hệ đâu .

anh nên thay đổi hành vi đi là vừa .!
Offline kkk  
#775 Đã gửi : 15/07/2009 lúc 04:55:59(UTC)
kkk

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: hcm

lobo đã viết:
hic..mình lo quá, mình mới có 19t thôi nhưng vừa rồi trong 1 lần tiệc tùng..mình đã qh với  cô gái ko rõ lai lịch,nhưng mình có mang bao,mà trong lúc say thì ko biết được,qua khoái cảm rồi nhưng vẫn típ tục...khi rút ra thì bao nằm trong AD của cô ấy, em ko biết bcs có bị tuột ra hay ko, đã 3 ngày trôi qua, đến ngày thứ 4 em cảm thấy ngứa ngáy trong người và mệt mỏi, nhưng không có dầu hiệu sụt cân, à có ho nữa, em lo lắng không biết mình bị nhiễm không, em là cháu đích tôn trong gia đình, em chịu áp lực từ gia đình nhiều lắm, lỡ ó chuyện j chắc em chết mất, giúp em với huhu!


hiv không có biểu hiện nhanh vẬy ĐÂU bạn .ít nhất cũng phải 2 đến 8 tuần mới có biểu hiện mà chỉ khảo 20-30% số người thoi.!bạn có những biểi hiện trên là do stress đó .cô gái đó ở đâu ra....gái mai dâm hả ?
nếu có điều kiện bạn nên dẫn cô gái đó đi tét máu .để yên tâm.

chúc bạn bình an !
Offline RatSoHai  
#776 Đã gửi : 15/07/2009 lúc 06:40:35(UTC)
RatSoHai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2009(UTC)
Bài viết: 34

Em đang rất stress, em xin các anh tư vấn hộ cho trường hợp của em như sau:
- Nguy cơ vào ngày 6/6, em có đi Đồ Sơn và quan hệ với GMD. Trong lúc quan hệ em có dùng BCS, chỉ quan hệ thông thường, không quan hệ gì qua đường miệng. Em không nhớ rõ tình trạng BCS có bị rách hay tụt hay không nhưng có lẽ không rách hoặc tụt quá đầu DV vì khi xuất tinh và rút ra thì em có nhớ 1 chi tiết là GMD hai tay cầm gốc bao và rút ra cho em (cô ta nói: để em rút ra cho, an toàn tuyệt đối, động tác của cô ta khá chuyên nghiệp). Lúc đeo bao vào thì cũng là cô ta đeo cho em. Em có hỏi sao không bóp nhẹ đầu cho không khí nó ra thì cô ta bảo loại mới không cần (BCS này là bạn em nó cho em). Khi quan hệ một lát có thể do mệt mỏi, căng thẳng, sợ sệt mà em không xuất được. Sau đó rút ra nói chuyện với cô ta một lát rồi lại cho vào. Lúc rút ra lần cuối thì em không nhớ rõ DV em nó có xìu nhiều hay không nhưng BCS nó tụt xuống khoảng 30% chiều dài DV, và em còn nhớ chi tiết cô ta kéo bao ra như ở trên.

Sau khi rút bao ra thì em thấy người hơi choáng, sau đó em đi xối nước rửa DV và có rửa lại bằng xà phòng, không có cảm giác xót DV.

- Từ ngày 15/6 em bị các triệu chứng sau đây:
1. Ngày 15/06: ngủ dậy thấy mệt mỏi, rát cổ họng (chiều hôm trước có đi đá bóng rồi về tắm khi chưa ráo mồ hôi)
2. Ngày 16/06: sốt nhẹ, có hạch ở bẹn, ấn vào thì hơi đau đau; có thể có trước đó nhưng không để ý, cũng có thể thì là mỏi cơ do chiều 14/06 có đá bóng chạy hơi nhiều.
3. Ngày 17/06: Sợ hãi lên chia sẻ trên forum hiv.com.vn
4. 18/06 - 20/06: bình thường, vẫn mệt lúc sáng dậy, cổ họng vẫn thường rát
5. 21/06: đi giữa trưa nắng về bị sốt cao phải uống thuốc, cổ họng rát nặng
6. 22/06: mệt mỏi
7. 23/06: đỡ ốm, hạch bẹn ấn vào không đau nữa nhưng cổ họng vẫn bị nuốt vướng, hạch dưới ức to ra, hơi khó khi lúc lắc cổ, người mệt mỏi.

8. đến 07/07: hạch cổ vẫn cứng, người vẫn mệt và mỏi đặc biệt khi ngủ dậy. Nhìn vào phần ngực thấy ngực có vẻ hồng hồng đỏ đỏ nhưng có vẻ không phải là phát ban (em cũng chưa rõ phát ban thì là ntn).

9. Ngày 08/07 xuất hiện thêm một số triệu chứng là đau mắt đỏ. Mặt thì bị xạm đen, khô da mặt, sau khi bôi thuốc dưỡng ẩm thì lại chuyển sang mặt đỏ, nổi nhiều mụn.

Ngày  09/07 - 14/07: Hầu như ngứa chỗ nào trên da và gãi vào thì chỗ đó đều chuyển thành màu đỏ, một lúc lâu mới hết. Thi thoảng những chỗ như khuỷu tay, đầu gối, bàn tay bàn chân nó lại giật giật một lúc hoặc nhói lên một lúc.

Nói chung về triệu chứng sơ nhiễm thì em có rất là nhiều.
Xin các anh tư vấn cho em về khả năng xác xuất lây nhiễm của em, đặc biệt khi kết hợp với các triệu chứng em đang mắc và những vấn đề khác, chẳng hạn như về kiến thức mà em còn thiếu.
Em đang rất lo lắng !
Em xin cảm ơn các anh !


Offline metmoi0936  
#777 Đã gửi : 15/07/2009 lúc 03:17:49(UTC)
metmoi0936

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 106

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
RatSoHai đã viết:
Em đang rất stress, em xin các anh tư vấn hộ cho trường hợp của em như sau:
- Nguy cơ vào ngày 6/6, em có đi Đồ Sơn và quan hệ với GMD. Trong lúc quan hệ em có dùng BCS, chỉ quan hệ thông thường, không quan hệ gì qua đường miệng. Em không nhớ rõ tình trạng BCS có bị rách hay tụt hay không nhưng có lẽ không rách hoặc tụt quá đầu DV vì khi xuất tinh và rút ra thì em có nhớ 1 chi tiết là GMD hai tay cầm gốc bao và rút ra cho em (cô ta nói: để em rút ra cho, an toàn tuyệt đối, động tác của cô ta khá chuyên nghiệp). Lúc đeo bao vào thì cũng là cô ta đeo cho em. Em có hỏi sao không bóp nhẹ đầu cho không khí nó ra thì cô ta bảo loại mới không cần (BCS này là bạn em nó cho em). Khi quan hệ một lát có thể do mệt mỏi, căng thẳng, sợ sệt mà em không xuất được. Sau đó rút ra nói chuyện với cô ta một lát rồi lại cho vào. Lúc rút ra lần cuối thì em không nhớ rõ DV em nó có xìu nhiều hay không nhưng BCS nó tụt xuống khoảng 30% chiều dài DV, và em còn nhớ chi tiết cô ta kéo bao ra như ở trên.

Sau khi rút bao ra thì em thấy người hơi choáng, sau đó em đi xối nước rửa DV và có rửa lại bằng xà phòng, không có cảm giác xót DV.

- Từ ngày 15/6 em bị các triệu chứng sau đây:
1. Ngày 15/06: ngủ dậy thấy mệt mỏi, rát cổ họng (chiều hôm trước có đi đá bóng rồi về tắm khi chưa ráo mồ hôi)
2. Ngày 16/06: sốt nhẹ, có hạch ở bẹn, ấn vào thì hơi đau đau; có thể có trước đó nhưng không để ý, cũng có thể thì là mỏi cơ do chiều 14/06 có đá bóng chạy hơi nhiều.
3. Ngày 17/06: Sợ hãi lên chia sẻ trên forum hiv.com.vn
4. 18/06 - 20/06: bình thường, vẫn mệt lúc sáng dậy, cổ họng vẫn thường rát
5. 21/06: đi giữa trưa nắng về bị sốt cao phải uống thuốc, cổ họng rát nặng
6. 22/06: mệt mỏi
7. 23/06: đỡ ốm, hạch bẹn ấn vào không đau nữa nhưng cổ họng vẫn bị nuốt vướng, hạch dưới ức to ra, hơi khó khi lúc lắc cổ, người mệt mỏi.

8. đến 07/07: hạch cổ vẫn cứng, người vẫn mệt và mỏi đặc biệt khi ngủ dậy. Nhìn vào phần ngực thấy ngực có vẻ hồng hồng đỏ đỏ nhưng có vẻ không phải là phát ban (em cũng chưa rõ phát ban thì là ntn).

9. Ngày 08/07 xuất hiện thêm một số triệu chứng là đau mắt đỏ. Mặt thì bị xạm đen, khô da mặt, sau khi bôi thuốc dưỡng ẩm thì lại chuyển sang mặt đỏ, nổi nhiều mụn.

Ngày  09/07 - 14/07: Hầu như ngứa chỗ nào trên da và gãi vào thì chỗ đó đều chuyển thành màu đỏ, một lúc lâu mới hết. Thi thoảng những chỗ như khuỷu tay, đầu gối, bàn tay bàn chân nó lại giật giật một lúc hoặc nhói lên một lúc.

Nói chung về triệu chứng sơ nhiễm thì em có rất là nhiều.
Xin các anh tư vấn cho em về khả năng xác xuất lây nhiễm của em, đặc biệt khi kết hợp với các triệu chứng em đang mắc và những vấn đề khác, chẳng hạn như về kiến thức mà em còn thiếu.
Em đang rất lo lắng !
Em xin cảm ơn các anh !



Bó tay ông này lun !!!!!!!! đi xét nghiệm thì ko chịu đi trong khi đã hơn 6 tuần rùi, mà cứ lên đây bảo mọi người xem dùm triệu chứng coi có nhiễm hay ko ??!!! vậy để tui nói cho ông vừa lòng nghe CÓ THỂ ÔNG BỊ H RÙI ĐÓ VÌ ÔNG CÓ QUÁ NHIỀU TRIỆU CHỨNG CỦA H. giờ ông đi xét nghiệm để khẳng định lại lời tui nói nữa thui.
Offline kocolannua  
#778 Đã gửi : 15/07/2009 lúc 08:54:04(UTC)
kocolannua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-06-2009(UTC)
Bài viết: 42

bạn hãy bình tĩnh .HIV ko có triệu trứng.bạn hãy nghĩ mình ko sao .đừng để lo lắng làm hại đến SK.
Offline troioi_soquadi  
#779 Đã gửi : 16/07/2009 lúc 09:08:09(UTC)
troioi_soquadi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2009(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: tp hcm

trời ơi,tôi đang suy sụp đến tụt cùng,mà đọc qua cái comment của cha nội nào "đi đường bị phun  cục nước bọt vào mặt..dẫn đến hiv".....làm tôi suy sụp đến tụt quần lun vì cái điều ông truyền bá văn hóa.." đụng đâu cũng bị hiv.."......
 Hix...........
Bonus: tôi cũng bị triệu chứng.Hach nổi dưới hàm(sờ vô đau),hạch bẹn ( bên phải chùm lông trên,sờ vô cũng thấy đau nhói),đau họng,ngứa tùm lum,..........sợ lắm........
           cũng đang chờ kết quả xn,tay chân bủn rủn lắm,ko bik có thể đủ sức chạy xe về nhà hay ko nữa,chắc chỉ đủ sức chảy thẳng ra cầu SG ..nhảy xuống....thả lỏng tay chân rồi tự trôi về nhà......

 Bonus thêm :. buồn lắm,sợ lắm,suy sụp tinh thần lắm rồi,tôi chỉ mới 20 thôi,tại sao HIV có thể xảy ra cho trẻ vị thành niên,thật là tàn nhẫn,
Offline toikhochuhu  
#780 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 02:44:59(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
troioi_soquadi đã viết:
trời ơi,tôi đang suy sụp đến tụt cùng,mà đọc qua cái comment của cha nội nào "đi đường bị phun  cục nước bọt vào mặt..dẫn đến hiv".....làm tôi suy sụp đến tụt quần lun vì cái điều ông truyền bá văn hóa.." đụng đâu cũng bị hiv.."......
 Hix...........
Bonus: tôi cũng bị triệu chứng.Hach nổi dưới hàm(sờ vô đau),hạch bẹn ( bên phải chùm lông trên,sờ vô cũng thấy đau nhói),đau họng,ngứa tùm lum,..........sợ lắm........
           cũng đang chờ kết quả xn,tay chân bủn rủn lắm,ko bik có thể đủ sức chạy xe về nhà hay ko nữa,chắc chỉ đủ sức chảy thẳng ra cầu SG ..nhảy xuống....thả lỏng tay chân rồi tự trôi về nhà......
 Bonus thêm :. buồn lắm,sợ lắm,suy sụp tinh thần lắm rồi,tôi chỉ mới 20 thôi,tại sao HIV có thể xảy ra cho trẻ vị thành niên,thật là tàn nhẫn,
 


oaoaoaoa sợ quá đi, tui cũng triệu chứng nè: đau họng, người có nổi mấy hột đỏ nhưng giờ thì lặn rồi, HIV ko chừa 1 ai đâu, tui cũng mới 21 thôi, chúa ơi!! con ko mún chết
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
54 Trang«<3738394041>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.