Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 03:16:41(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
đôi lúc tôi thấy mình mệt mỏi quá đi mất.
ngày ngày cứ cố phải gắng mình, gồng mình lên chịu đựng, giả tạo một bộ mặt, một cuộc sống... hoàn hảo... tôi thấy mệt mỏi quá...
tôi chán những ngày dài lang thang trên khắp các con phố hà thành. tôi chán ghét cái cảnh dù ngày hay đêm cứ phải sống như một cái bóng ko hình ko cái căn nhà của chính mình. tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ. tôi muốn buông xuôi tất cả. tất cả mọi thứ. ko chừa một cái gì hết
mệt mỏi với những nỗi ưu tư, mệt mỏi với những lo toan, tính toán... và mệt mỏi khi cứ cố phải giấu diếm, che đậy một sự thật hiển nhiên... và mệt mỏi vì một nỗi cô đơn trống trải biết bao...
ôi! mệt mỏi làm sao...

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline 1tiahyvong  
#2 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 04:10:55(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

Mình cũng  thấy mệt mỏi lắm bạn ạ mệt mỏi và hy vọng hy vọng vào xn sắp tới . bạn cố gắng lên nhá funk chúc bạn luôn may mắn
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Offline tuonglaiphiatruoc  
#3 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 09:45:50(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
funk đã viết:
đôi lúc tôi thấy mình mệt mỏi quá đi mất.
ngày ngày cứ cố phải gắng mình, gồng mình lên chịu đựng, giả tạo một bộ mặt, một cuộc sống... hoàn hảo... tôi thấy mệt mỏi quá...
tôi chán những ngày dài lang thang trên khắp các con phố hà thành. tôi chán ghét cái cảnh dù ngày hay đêm cứ phải sống như một cái bóng ko hình ko cái căn nhà của chính mình. tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ. tôi muốn buông xuôi tất cả. tất cả mọi thứ. ko chừa một cái gì hết
mệt mỏi với những nỗi ưu tư, mệt mỏi với những lo toan, tính toán... và mệt mỏi khi cứ cố phải giấu diếm, che đậy một sự thật hiển nhiên... và mệt mỏi vì một nỗi cô đơn trống trải biết bao...
ôi! mệt mỏi làm sao...



Kung ơi cố lên, đừng có nản chí. Tương lai đang ở phía trước. Cố lên nha
Offline funk  
#4 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 03:35:29(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cố quá sợ thành quá cố mất. ngày ngày cứ cố gồng mình lên chịu đựng... thực sự muốn buông xuôi lắm mà ko dám. thấy mình hèn và nhục quá...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline coganghaihoa  
#5 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 04:37:36(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tớ tin funk không bao giờ để cho số phận chi phối bản thân nên chắc chắn funk không bao giờ buông xuôi đâu. Hài hòa luôn ủng hộ bạn
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline funk  
#6 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 05:01:39(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
nói thật tình thì... ai mà chẳng muốn cố gắng, ko muốn đầu hàng số phận. ko muốn số phận chi phối cuộc đời mình, bản thân mình... ai mà chẳng muốn như vậy. nhưng, liệu có mấy ai làm được như vậy. nói sao nhỉ? suốt mấy chục năm qua, và cho đến lúc biết mình nhiễm h, funk đã cố gắng biết bao... cố gắng làm tròn cái bổn phận của mình vốn có... cố gắng làm cho thật đúng là một "con người"... cố gắng... và cố gắng hết sức cố thể. chỉ hi vọng là sẽ sống yên ổn, qua ngày... nhưng... thật lạ là, funk cố gắng thế nào đi chăng nữa, dù có đc mọi người chấp nhận hay ko? funk vẫn chịu một cái áp lực vô hình nào đó. ko phải của gia đình thì cũng là của bản thân, hoặc của xã hội, bạn bè, đồng nghiệp... và dù funk có thành công ở mặt nào hay ko thành công ở mặt nào trong cuộc sống... thì với gia đình funk, với funk... funk vẫn chỉ là một kẻ thất bại. một kẻ ko ra gì... một kẻ trắng tay, đồi bại...
funk đã cố gắng biện minh cho bản thân, cố gắng làm cho những gì mà mình đã làm có giá trị... nhưng. funk cũng chẳng biết nói sao? làm gì nữa? funk vẫn thấy mệt mỏi, cô đơn, trống trải vô cùng. funk đã cố gắng làm mọi thứ có thể... nhưng. tất cả...
mấy bữa nay funk hơi bị stress nên tâm lý hơi mất bình thường chút xíu. sorry mọi ngừi nhìu nha.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline kook  
#7 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 03:21:24(UTC)
kook

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2009(UTC)
Bài viết: 5
Woman


kook cũng có một người bạn ... thuộc tuýp
người đồng tính . Cậu ấy không đẹp nhưng tâm hồn của cậu ấy như một đứa
trẻ vậy ... khi biết cậu ấy như vậy ... kook buồn nhiều , cũng suy nghĩ nhiều cho cậu ấy ... thương cậu ấy ... đôi lúc có lẫn sự thương hại
Có lẽ kook là một trong số ít những người biết đc sự thật về cậu ấy ...
Cậu ấy bảo cậu ấy không suy sụp khi biết mình như vậy nhưng kook biết
đấy không phải là lời nói thực lòng . kook biết có những lúc cậu ấy
thấy mệt mỏi như funk ... Ngày xưa chưa tiếp xúc với những người đồng
tính , kook cũng nghĩ họ xấu xa và bẩn thỉu ... Nhưng thật sai lầm cho
những ai còn có nhưng suy nghĩ như vậy ... giới tính của họ không do họ
quyết định , và đấy không phải cái cớ để chúng ta hắt hủi họ ... Họ
cũng bình thường như chúng ta ... cũng biết vui , biết buồn , biết yêu
, biết giận và họ có khát khao được yêu thương còn mạnh mẽ hơn cả chúng
ta ... họ không xấu nếu như chúng ta không nghĩ họ xấu ... Đấy là những
gì kook muốn nói với tất cả những người mà họ coi họ bình thường và coi kinh những kẻ họ coi là không bình thường ... ...


Sống để yêu thương ...
Offline tuonglaiphiatruoc  
#8 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 03:49:51(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
kook đã viết:

kook cũng có một người bạn ... thuộc tuýp người đồng tính . Cậu ấy không đẹp nhưng tâm hồn của cậu ấy như một đứa trẻ vậy ... khi biết cậu ấy như vậy ... kook buồn nhiều , cũng suy nghĩ nhiều cho cậu ấy ... thương cậu ấy ... đôi lúc có lẫn sự thương hại Có lẽ kook là một trong số ít những người biết đc sự thật về cậu ấy ... Cậu ấy bảo cậu ấy không suy sụp khi biết mình như vậy nhưng kook biết đấy không phải là lời nói thực lòng . kook biết có những lúc cậu ấy thấy mệt mỏi như funk ... Ngày xưa chưa tiếp xúc với những người đồng tính , kook cũng nghĩ họ xấu xa và bẩn thỉu ... Nhưng thật sai lầm cho những ai còn có nhưng suy nghĩ như vậy ... giới tính của họ không do họ quyết định , và đấy không phải cái cớ để chúng ta hắt hủi họ ... Họ cũng bình thường như chúng ta ... cũng biết vui , biết buồn , biết yêu , biết giận và họ có khát khao được yêu thương còn mạnh mẽ hơn cả chúng ta ... họ không xấu nếu như chúng ta không nghĩ họ xấu ... Đấy là những gì kook muốn nói với tất cả những người mà họ coi họ bình thường và coi kinh những kẻ họ coi là không bình thường ... ...




Cám ơn kook đã có cái nhìn đầy cảm thông với những người như chúng tôi. Cám ơn bạn nhiều chúc bạn nhiều may mắn
Offline funk  
#9 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 05:29:39(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Cám ơn kook nhìu. những lời nói của bạn sẽ khích lệ nhìu tới những người là MSM-LES như funk đó. một xã hội, một thế giới công bằng, hoà bình, và hạnh phúc luôn luôn là mơ ước của loài người, trong đó có cả những người đồng tính nữa... nhưng... thực tế thì... luôn luôn làm chúng ta thất vọng. ôi cuộc đời... biết nói sao đây?!
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline trangha_ch  
#10 Đã gửi : 22/07/2009 lúc 01:43:13(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Xin được chia sẻ cùng anh funk. Em cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi anh. Vì có đôi khi lời nói sẽ trở thành sáo rỗng, không cần thiết. Nếu có thể, em xin được cầm tay anh và siết thật chặt. Vững tin vào cuộc sống anh nhé!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline funk  
#11 Đã gửi : 22/07/2009 lúc 10:34:47(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cám ơn tất cả những tình cảm - lời nói mà mọi người đã dành cho funk. funk rất vui và rất lấy làm hạnh phúc vì đã có thể có những người bạn như thế này...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.