  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-08-2009(UTC) Bài viết: 2
|
Mình tình cờ quen 1 cô gái năm tết 2007, mình nghĩ đó là 1 cô gái đàng hoàng nên quen khoảng 2-3 tháng thì đến dịp lễ mình và cô ấy qua đêm, do ỷ y là cô gái đàng hoàng nên miình ko mang BCS, nhưng 2 tuần sau khi quan hệ mình đi khám bác sĩ thì biết bị lậu...từ đó tới giờ mình ko dám đi xét nghiệm nữa , vì mình sợ nhận được kết quả nhiễm HIV, mình ko đủ can đảm đối diện với gia đình và cuộc sống nữa. Giờ mình đang sống những ngày tháng hết sức đau khổ và hối hận !
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
amicecorp đã viết:Mình tình cờ quen 1 cô gái năm tết 2007, mình nghĩ đó là 1 cô gái đàng hoàng nên quen khoảng 2-3 tháng thì đến dịp lễ mình và cô ấy qua đêm, do ỷ y là cô gái đàng hoàng nên miình ko mang BCS, nhưng 2 tuần sau khi quan hệ mình đi khám bác sĩ thì biết bị lậu...từ đó tới giờ mình ko dám đi xét nghiệm nữa , vì mình sợ nhận được kết quả nhiễm HIV, mình ko đủ can đảm đối diện với gia đình và cuộc sống nữa. Giờ mình đang sống những ngày tháng hết sức đau khổ và hối hận !
Chào Bạn !
thời gian hơn 2 năm rồi gì, chẳng lẽ bạn sống trong đau khổ như vậy hoài sao? bạn cần đi xét nghiệm, Đừng để Stress đánh ngã quỵ, nếu bạn ở TPHCM , sẽ giúp bạn đi xét nghiệm.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2008(UTC) Bài viết: 56
|
Chào bạn!
Thời gian như vậy quá thời gian xn rồi! Bạn nên làm một cái xn đi. Tránh lây nhiễm cho cộng đồng nữa chứ bạn. Hãy cố gắng và can đảm lên. Đó là thuốc chống lại HIV hữu hiệu nhất hiện nay trên thế giới đó bạn à.
Thân!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
mình cũng ủng hộ bạn,đi XN đi bạn,ko có gì phải sợ đâu,mình luôn bên bạn, chúc bạn may mắn nhé!!!! |
ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-08-2009(UTC) Bài viết: 2
|
Thật sự rất cám ơn các anh em trong diễn đàn này nhiều lắm, mình rất muốn đi xét nghiệm, để tự tin sống tiếp nhưng mình đang băn khoăn lo lắng nếu là kết quả xấu nhất, minh ko biết có đủ can đảm sống tiếp ko nữa. Thật trớ trêu là...mình từng đạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu kiến thức HIV AIDS cấp thành phố...giờ lại lâm vào tình cảnh thế này !
Mình lại là trụ cột gia đình cho nên mình ko biết phải đối mặt với nó thế nào nữa !
Thời gian gần đây, mình rụng tóc, trên da thì bị ngứa nhất là mỗi lần đi đánh cầu lông về, đổ mồ hôi như tắm là y như rằng đêm đó ngứa ko ngủ được.
Tuần vừa rồi, đi công tác, về nhà thì bị nấm quanh miệng, phải mua nizoral sức, giờ thì cũng yên chuyện rồi.
Mọi người cũng yên tâm, từ đó tới giờ, mình gần như ko tiếp xúc với con gái nữa...giờ tự dưng trong mắt thấy ai cũng sợ sợ ! Mình cũng ý thức chuyện đó muh !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-08-2009(UTC) Bài viết: 43
|
Bạn đạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS nhưng lại không giám đi XN! Bạn đã có kiến thức vậy bạn cũng hiểu rằng đi XN vừa để biết tình trang sức khỏe hiện tại và cũng biết được phương hướng của mình chứ. Bạn đã bít mình có hay không có H. Bạn định sống với dằm vặt lo nghĩ mãi sao được. Can đảm lên bạn nhé! Chúc bạn AT!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.