Đôi lúc bạn cũng nên nhìn lại anh chàng của mình. Anh ấy thật đẹp trai, nhã nhặn và lãng mạn như những chàng trai Hàn Quốc. Bạn thấy thật hãnh diện khi sở hữu một chàng trai hoàn hảo như thế. Nhưng đến một ngày, thiên đường sụp đổ khi anh ấy chia tay bạn vì... một chàng trai khác...
Những mối tình không tưởng?
Gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc đi chơi tình cờ với nhóm bạn, B.T (23t, TP HCM) để ý ngay tới một chàng trai kiêu ngạo, lạnh lùng, kẻ duy nhất không nhìn cô lấy một lần. Rồi càng để ý đến chàng TL đó, B.T càng bị cuốn hút mãnh liệt. TL không như những chàng trai khác chỉ chực thấy cô là muốn nhảy bổ vào vồ vập làm quen và xin số di động, anh rất đúng mực và lịch sự, thậm chí luôn giữ khoảng cách.
Nhưng đến khi yêu nhau hơn 3 tháng mà TL vẫn như ngày nào, tức là vẫn "đúng mực" như hồi còn trong giai đoạn tìm hiểu, thỉnh thoảng mới dám nắm tay một cái, lâu lâu mới hôn lên… tóc một lần. B.T thấy rõ chàng không thiết tha hay nồng nhiệt với những nụ hôn bất chợt mà luôn cố tình tìm cách lẩn tránh. Một vài lần thì B.T nghĩ chàng ngại, nhưng sau khi thấy tình cảnh không có gì tiến triển, cô nàng chuyển sang nghi ngờ TL có người yêu khác, T làm um sùm lên, và kết quả chàng đòi chia tay vì một lý do muôn thuở: không hợp nhau. Mãi về sau, qua người quen trong công ty TL, B.T mới biết được rằng, trước khi quen cô chàng đã là một chàng gay có tiếng trong giới. Và ngay cả khi đang là người yêu của BT, TL cũng vẫn có quan hệ quen với một anh bạn đồng nghiệp người Thuỵ Điển hiện vẫn đang sống tại VN. Nghĩ lại mối tình vừa qua, B.T cay đắng: "Suốt 3 tháng kể từ khi biết sự thật, tôi không tài nào ngủ được vì shock. Biết bao chàng vây quanh, mình lại dành hết tình yêu cho một chàng gay. Nhưng dần dần nghĩ lại là còn may vì mình và anh ta chưa đi đến kết hôn, nếu không thì cũng sẽ như những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin khác, chỉ biết ôm con mà khóc!"
Hay như K.Ngọc (19t, HN), hai năm trước, cô bé đem lòng yêu thầm một anh chàng SV Đại học cao ráo, đẹp trai, đúng chất metrosexual, con chủ một tiệm vàng. Hằng ngày, Ngọc thấp thỏm mong chờ chàng chạy xe ngang cổng để được nhìn mái tóc bồng bềnh và gương mặt sạch bóng của anh ta. Đôi lúc, không mua vòng vàng hay dây chuyền nhưng cô đều ghé của hàng của nhà chàng hy vọng sẽ đựơc nhìn thấy người trong mộng. Nhưng rồi một ngày, K.Ngọc tình cờ thấy chàng tay trong tay với những cử chỉ rất tình cảm với một… chàng trai bước vào một quán Bar mà ai cũng biết là chỉ dành cho giới tính thứ 3. Đập mặt vào sự thật, K.Ngọc suy sụp tinh thần trầm trọng. Cô bé trở nên nghi ngờ tất cả lũ con trai và hai năm đã qua nhưng Ngọc vẫn chưa sẵn sàng để để ý đến một ai khác.
Những chuyện tình tréo ngoe như BT hay Ngọc thực ra không phải là hiếm. Hiện giới tính thứ 3 đang là vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay. Thực tế có rất nhiều anh chàng cực man, cực chất nhưng lại gay đang tồn tại giưã 8X.
Và khi xã hội chưa chấp nhận, rất nhiều trong số họ phải tự giấu kín vấn đề của bản thân và tạo vỏ bọc cho mình. Thêm nưã, các chàng gay lại có những phẩm chất và tính cách rất dễ thu hút chị em. Điều đó càng khiến cho rất nhiều girl 8X yêu nhầm phải những chàng gay thay vì những chàng trai thực thụ.
Thực tế cho thấy, hầu như các tiêu chuẩn để hút hồn con gái đều hội tụ đầy đủ ở một chàng gay (Ảnh minh hoạ)
Tại sao các chàng gay lại hút hồn đến thế!?
Thực tế cho thấy, hầu như các tiêu chuẩn để hút hồn con gái đều hội tụ đầy đủ ở một chàng gay. Về khoản ăn mặc, ngoại hình hầu hết các chàng gay luôn dẫn điểm với những chàng trai thông thường. Họ luôn ăn mặc đúng mốt, chăm chút quần áo, không thể sống thiếu nước hoa và phụ kiện. Rất nhiều trong số họ là dân metro, mà con gái thì tất nhiên bị hút bởi những anh chàng sạch sẽ, tươm tất và hợp mốt rồi.
Do các chàng gay không hề có một gram rung động nào trước cái đẹp của phái nữ nên họ cũng dễ "phích đá lạnh" trước con gái hơn tụi con trai khác. Trong trường hợp này, với những cô gái thiếu kinh nghiệm, họ có thể như BT, cho đó là dấu hiệu của một anh chàng lịch lãm và nghiêm túc. Hoặc như các người đẹp most wanted, họ sẽ lấy làm thích thú khi có một anh chàng không- thèm quan- tâm- đến- mình để từ đó lao vào anh ta như một con thiêu thân, chẳng mảy may nghĩ rằng anh ta là gay.
Và cũng bởi là gay, nên họ dễ có những đồng cảm với phái nữ hơn, họ cũng nhạy cảm và yếu đuối; cũng có cùng đối tượng để yêu như các nàng ( à các chàng trai khác). Chính thế, các chàng gay sẽ rất dễ để hiểu phụ nữ mong muốn gì, cần gì mà chính điều này luôn là ao ước của phái yếu từ trước đến tận bây giờ. Họ cũng biết quan tâm hơn và chu đáo hơn. Ví dụ như MLan một 8X có rất nhiều bạn là gay nói “Tôi thích chơi với họ bơỉ tôi có cảm giác họ không khác gì mình. Họ có thể hiểu vì sao tôi lại dỗi khi người yêu quên không lau đũa cho tôi trong bữa ăn. Họ sẵn sàng ngồi nghe tôi tâm sự mà không bình luận câu nào, họ biết khi nào tôi muốn đi ăn, biết tôi thích phim gì và món quà gì là hợp lý”. Tóm lại là khi phải giải bài toán con cái, các chàng gay sẽ ăn điểm hơn hẳn những chàng trai bình thường. Đó chính là lý do tại sao các cô gái rất hài lòng và lấy lam thích thú khi được tâm sự hay chuyện trò cùng họ bởi họ nói gì cũng đúng và phân tích tình cảm chị em cứ gọi là rành rành như xem bói.
Và nếu không biết họ là ai, chuyện không sớm thì muộn các cô gái sẽ đem lòng yêu một chàng gay như thế là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi từng nghe rằng con gái yêu bằng mắt và bằng tai mà.