  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-12-2009(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Beijing
|
Em chào tất cả mọi người!Em muốn hỏi vài điều về căn bệnh HIV,em đang học ở Trung Quốc và có quan hệ với 1 cô gái người Nga vào tháng 9 vừa qua.Lúc đó em không có biết gì về căn bênh này.Và sau đó đến tháng 12 em thấy phía bắp chân của em nổi lên những nốt đỏ và rụng lông dần.Và sau đó em cảm thấy sợ,e mới tìm hiểu thi biết căn bệnh có triệu chưng ban đầu thường là sốt e có nghĩ lại cách đâu hơn 1 tháng vào khoảng 1-11 e có bị sốt.Nhưng là do đi chơi xa và có tiếp xúc với người bị cảm cúm sau đó em lại bị dính mưa nên tối hôm đấy e bị sốt luôn,nhưng em không biết đó có phải do HIV không.Còn ngoài ra tu tháng 9 đến tầm giữa tháng 10 e có bị tiêu chẩy 2 lần và không có triệu chứng nào khác!!!..Xin mọi người lí giải cho em!Em trân thành cảm ơn. Sửa bởi quản trị viên 22/12/2009 lúc 01:32:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Hãy sống cho ngày mai và luôn có niêm tin. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn ơi, bạn đi xét nghiệm đi,chỉ có xét nghiệm mới biết được kết quả chính xác. Thời gian như thế là đủ để làm xn rồi. Chúc bạn âm tính.
|
HAYVITOI |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-12-2009(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Noi nao do
Cảm ơn: 1 lần
|
can đảm lên bạn ah, chỉ là xét nghiệm thôi mà, mình đã sống voi H 10 năm rồi, không có gì khiến bạn phải lo sợ cả, nếu chẳng may H+ thì ta vẫn phải sống thế thôi |
Khi tôi sinh ra mọi người hân hoan chào đón, Khi tôi ra đi mong muốn được mọi người rơi lệ tiễn đưa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-12-2009(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Beijing
|
vâng..mình đang sống trong lo lắng..gia đình mình tất cả đều là theo y học..đến ông ngoại và ông nôi đều là người nhà dược...mình sẽ làm gì khi gia đình biết...bắt đầu từ đầu tháng 12...mình sống trong lo sợ...mình chỉ mong 1 điều thôi...cô gái đó đừng mắc bệnh...nhưng dù thế nào..mình sẽ vẫn học hết và rôi cố gắng giữ kín mọi chuyện này...mình không biết chia sẻ với ai..mình cảm ơn mọi người...
|
Hãy sống cho ngày mai và luôn có niêm tin. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-12-2009(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Beijing
|
cho mình hỏi thêm..địa chỉ nào đáng tin cậy để có thể đi XN ở Hà Nôi..tháng 1 mình về nước và sẽ đi XN...mọi người có thể cho mình địa chỉ cụ thể được không..lấy luôn thì càng tốt..trong 1 ngày lấy luôn là tốt nhât...cảm ơn mọi người..
|
Hãy sống cho ngày mai và luôn có niêm tin. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 24-11-2009(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ông có h thì đã sao nào, tui va ông hivongmongmanh ne triệu chứng rõ rệt hơn ông, mà ông cứ lo. Tui nghĩ la đã dính rùi nên cứ kệ nó thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-12-2009(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Beijing
|
haizzz....mình không có hạch ở bất kì trên cơ thể..hôm nay đi kham tại BV ở TQ..họ bảo dạo này lo lăng nhiều nên tuyến mô hôi pt qá mức nên đã tiết mô hôi tay và chân liên tục..đang mong ngày về gặp gia đình và đi xét nghiệm..biểu hiện của mình có giống người bệnh không?
|
Hãy sống cho ngày mai và luôn có niêm tin. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-12-2009(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Noi nao do
Cảm ơn: 1 lần
|
bcbc886 đã viết:vâng..mình đang sống trong lo lắng..gia đình mình tất cả đều là theo y học..đến ông ngoại và ông nôi đều là người nhà dược...mình sẽ làm gì khi gia đình biết...bắt đầu từ đầu tháng 12...mình sống trong lo sợ...mình chỉ mong 1 điều thôi...cô gái đó đừng mắc bệnh...nhưng dù thế nào..mình sẽ vẫn học hết và rôi cố gắng giữ kín mọi chuyện này...mình không biết chia sẻ với ai..mình cảm ơn mọi người... khi bạn lo lắng mình có nguy cơ thì bạn phải xác định được 2 điều, thứ nhất nếu là H+ thì bạn sẽ làm gì( cố gắng suy nghĩ tích cực nhé) , thứ 2 nếu mình H- thì sẽ làm gì ( đừng thấy H- cái ăn chơi sa đọa tiếp nha pa). hi hi, mình chỉ co thể nói với bạn 1 điều giống như chũ ký của mình thôi , hy vọng bạn lạc quan lên, bị H+ không có nghĩa la kết thúc đâu, nó mới la sự khởi đầu mới thôi, hãy sống vui vẻ va hãy chấp nhận nó như là 1 phần của cơ thể bạn, nếu bạn còn thắc măc gì cứ nhăn tin tâm sự với mình fone mình là 0907515099 |
Khi tôi sinh ra mọi người hân hoan chào đón, Khi tôi ra đi mong muốn được mọi người rơi lệ tiễn đưa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-12-2009(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Beijing
|
cảm ơn bạn vietnguyen79 rất nhiều..mình cảm ơn những câu nói của bạn rất nhiều..nó làm mình có động lực..cảm ơn
|
Hãy sống cho ngày mai và luôn có niêm tin. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
 Đi xét nghiệm đi em. Cầu chúc em ÂM TÍNH ! |
. Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tất cả các triệu chứng đều rất giống nhau nhưng khác nguyên nhân. Chỉ có xet nghiệm mới biềt được chính xác thôi. (từ 6 tuần trở lên đến 13 tuần).
Mong các bạn âm tính và chung thủy với người mình yêu.
|
HAYVITOI |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
bcbc886 đã viết:Em chào tất cả mọi người!Em muốn hỏi vài điều về căn bệnh HIV,em đang học ở Trung Quốc và có quan hệ với 1 cô gái người Nga vào tháng 9 vừa qua.Lúc đó em không có biết gì về căn bênh này.Và sau đó đến tháng 12 em thấy phía bắp chân của em nổi lên những nốt đỏ và rụng lông dần.Và sau đó em cảm thấy sợ,e mới tìm hiểu thi biết căn bệnh có triệu chưng ban đầu thường là sốt e có nghĩ lại cách đâu hơn 1 tháng vào khoảng 1-11 e có bị sốt.Nhưng là do đi chơi xa và có tiếp xúc với người bị cảm cúm sau đó em lại bị dính mưa nên tối hôm đấy e bị sốt luôn,nhưng em không biết đó có phải do HIV không.Còn ngoài ra tu tháng 9 đến tầm giữa tháng 10 e có bị tiêu chẩy 2 lần và không có triệu chứng nào khác!!!..Xin mọi người lí giải cho em!Em trân thành cảm ơn.
Cái chốt ở đây là Bạn QHTD có dùng BCS hay không?
Ngoài ra nếu có nghi ngờ 1 hành vi nào đó thì nên đi xét nghiệm để biết về sức khỏe và cũng xả Stress, chứ đừng ngồi suy nghĩ lung tung càng Stress hơn
p/s : BQT cảnh cáo các thành viên sau đây trong topic này, nếu còn tái phạm vào topic Bạn khác nói lung tung làm ảnh hưởng hoang mang cho thành viên khác. BQT sẽ khóa nick
1) lolang_batan
2) hivongmongmanh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-12-2009(UTC) Bài viết: 26
|
Bạn bcbc886 cần kể rõ trường hợp của mình ra để mọi người biết mà còn tư vấn,mình cũng đang trong thời gian chờ xét nghiệm nên mình hiểu sự lo lắng của bạn.Mình hiện cũng đang sống tại nước ngoài và cũng có những suy nghĩ giống hệt bạn bây giờ,nếu cần người tâm sự,bạn có thể liên lạc với mình qua địa chỉ [email protected]úc bạn may mắn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bcbc886 đã viết:Em chào tất cả mọi người!Em muốn hỏi vài điều về căn bệnh HIV,em đang học ở Trung Quốc và có quan hệ với 1 cô gái người Nga vào tháng 9 vừa qua.Lúc đó em không có biết gì về căn bênh này.Và sau đó đến tháng 12 em thấy phía bắp chân của em nổi lên những nốt đỏ và rụng lông dần.Và sau đó em cảm thấy sợ,e mới tìm hiểu thi biết căn bệnh có triệu chưng ban đầu thường là sốt e có nghĩ lại cách đâu hơn 1 tháng vào khoảng 1-11 e có bị sốt.Nhưng là do đi chơi xa và có tiếp xúc với người bị cảm cúm sau đó em lại bị dính mưa nên tối hôm đấy e bị sốt luôn,nhưng em không biết đó có phải do HIV không.Còn ngoài ra tu tháng 9 đến tầm giữa tháng 10 e có bị tiêu chẩy 2 lần và không có triệu chứng nào khác!!!..Xin mọi người lí giải cho em!Em trân thành cảm ơn. Chia sẻ với đồng môn,tôi cũng là dân tiếng Trung đây,nếu tôi không lầm thì trước khi đi du học nó có khám sức khỏe tổng quát trong đó có test HIV nữa mà.Mà thời gian của ông cũng 3 tháng rồi đấy,tốt nhất là đi làm 1 cái test đi |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.