  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-01-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Nhà tôi
|
Kính thưa anh Tuấn và mọi người trong diễn đàn năm nay em 16 tuổi học lớp 11 , sau nhìu lần vào diễn đàn với tư cách là khách.........bây h em quyết định đăng ký làm thành viên..............
Em xin trình bày một số vấn đề như sau : cách đây 3 tháng 5 ngày em đi ngoài đường thì có bị 1 người đang xỉa răng quẹt trúng cách tay , em nhìn trên cánh tay thì thấy nước bọt và lớp da non bị bong ra nhưng ko chảy máu....... trên cánh tay em bị đâm 1 lỗ em đã nặn ra nhìu lần nhưng ko thấy chảy máu .....( tuy em biết là ko sao nhưng em vẫn lo , ko biết chắc tại em bị ám ảnh )...........
Lớp em có bạn bị nhiễm HIV đến h em mới biết , nó nói do nó QH với GMD  tụi em học cùng lớp cũng và ngủ cùng nhau vào h ngủ trưa em, cho em hỏi em có thể bị lây từ bạn em ko ( ko phải em kỳ thị bạn ấy )..........
Nhân tiện đây cho em hỏi mình dùng tay mình cho vào Âm đạo của GMD mà tay mình bị trầy xước có nguy sơ lây ko .
Chủ Nhật tuần này bác em sẽ xét nghiệm cho em ( cho em hỏi máy Elisa phải là cái máy mình bỏ máu vào rồi nó ra kết quả ko vậy anh Tuấn tại em có qua bên bác em chơi thấy cái máy đó )
cảm ơn anh Tuấn
p/s: Anh Tuấn muốn mắng muốn chưởi em gì cug đc , xin anh giải thik cho em nhé cảm ơn anh
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
- Cách đây 3 tháng 5 ngày em đi ngoài đường thì có bị 1 người đang xỉa răng quẹt trúng cách tay , em nhìn trên cánh tay thì thấy nước bọt và lớp da non bị bong ra nhưng ko chảy máu....... trên cánh tay em bị đâm 1 lỗ em đã nặn ra nhìu lần nhưng ko thấy chảy máu .....( tuy em biết là ko sao nhưng em vẫn lo , ko biết chắc tại em bị ám ảnh )........... => không có sao hết !
- Lớp em có bạn bị nhiễm HIV đến h em mới biết , nó nói do nó QH với GMD tụi em học cùng lớp cũng và ngủ cùng nhau vào h ngủ trưa em, cho em hỏi em có thể bị lây từ bạn em ko ( ko phải em kỳ thị bạn ấy )..........=> không có sao luôn !
- Nhân tiện đây cho em hỏi mình dùng tay mình cho vào Âm đạo của GMD mà tay mình bị trầy xước có nguy sơ lây ko .=> nếu trong lúc đó tay bị trầy xước và chảy máu ròng ròng + GMD bị HIV + có dịch tiết âm đạo thì bị. Nhưng chưa thấy ai bị qua con đường này !
- Chủ Nhật tuần này bác em sẽ xét nghiệm cho em ( cho em hỏi máy Elisa phải là cái máy mình bỏ máu vào rồi nó ra kết quả ko vậy anh Tuấn tại em có qua bên bác em chơi thấy cái máy đó ) => Elisa là tên 1 loại xn, không phải tên cái máy. Em đi xn rồi cho ra kết quả chính xác ! Túm lại là em đừng có hoang tưởng nữa. Em chả bị gì hết ! |
. Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
viikii287 đã viết:
p/s: Anh Tuấn muốn mắng muốn chưởi em gì cug đc , xin anh giải thik cho em nhé cảm ơn anh
không dử như bạn nghĩ đâu hiền khô àh, hiền như Ác Quỷ Dracula vậy
Đọc nè, hỏi nữa là đừng trách sao vô tình kiếm pháp nha.
HIV lây nhiễm qua 3 đường : đường máu, đường tình dục, và đường từ mẹ sang con. Ngoài 3 đường này, HIV không lây nhiễm qua con đường nào khác.Ngoài ra
Những sinh hoạt không lây HIV
- Muỗi cắn
- Dùng chung các công cụ lao động
- Dùng chung nhà vệ sinh, bồn tắm, bể bơi, khăn tắm
- Bắt tay
- Ôm
- Hôn
- Ho, hắt hơi
- Ăn chung, dùng chung chén bát, ly cốc
- Ngủ chung
-
Loại dịch
|
Lượng HIV
|
Máu
|
Rất nhiều
|
Dịch tiết âm đạo
|
Nhiều
|
Tinh dịch
|
Nhiều
|
Sữa mẹ
|
Trung bình
|
Nước ối
|
Trung bình
|
Nước bọt
|
Hầu như không có
|
Mồ hôi
|
Hầu như không có
|
Nước mắt
|
Hầu như không có
|
Nước tiểu
|
Hầu như không có
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-01-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Nhà tôi
|
xin cảm ơn anh tuấn , anh ơi cho em hỏi h có cách nào giúp bạn em ko , mọi người trong trường hình như bắt đầu biết rồi em sợ bạn ấy sẽ bị mặc cảm và bị suy sụp tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe ..........lớp tụi em hiện tại đã biết hết và cũng ko ai phân biết đối xử gì bạn ấy hết , ngược lại còn quan tâm chia sẽ hơn nữa
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
please_bless_me đã viết:
- Lớp em có bạn bị nhiễm HIV đến h em mới biết , nó nói do nó QH với GMD tụi em học cùng lớp cũng và ngủ cùng nhau vào h ngủ trưa em, cho em hỏi em có thể bị lây từ bạn em ko ( ko phải em kỳ thị bạn ấy )..........=> không có sao luôn !
Cái này không dùng từ không có sao luôn ! mà phải dùng từ Kỳ thị
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
viikii287 đã viết:xin cảm ơn anh tuấn , anh ơi cho em hỏi h có cách nào giúp bạn em ko ,
Bạn đọc cái topic dưới rồi về áp dụng với bạn ấy, vì chính Bạn cũng là 1 trong những điểm tựa cho Bạn ấy, hoặc kêu bạn ấy vào diễn đàn này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-01-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Nhà tôi
|
anh Tuấn ko nhớ em hả , có lần em gọi cho anh Tuấn rồi áh, có lận gọi cho anh Tuấn lúc đó anh đang đi ngoài đường , anh nói đợi anh về nhà rồi anh trả lời 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2009(UTC) Bài viết: 86 Đến từ: tp hcm
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
nhìn và nhớ cho kỹ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-01-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Nhà tôi
|
mặc dù em cũng ko có nguy cơ j.........nhưng cứ bị ảm ảnh về HIV........bị 1 vết thương dù nhỏ xíu cũng lo sơ.....  .........gần đây sụt 3kg......ko biết có phải do nhịn ăn với lại bị trúng thực tuần trước nên xuống ký hay ko........em cứ bị ám ảnh mãi........hjx hjx mọi người trấn an em dùm cái.......đừng mắng mà tội em 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2009(UTC) Bài viết: 46
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
viikii287 đã viết:mặc dù em cũng ko có nguy cơ j.........nhưng cứ bị ảm ảnh về HIV........bị 1 vết thương dù nhỏ xíu cũng lo sơ.....  .........gần đây sụt 3kg......ko biết có phải do nhịn ăn với lại bị trúng thực tuần trước nên xuống ký hay ko........em cứ bị ám ảnh mãi........hjx hjx mọi người trấn an em dùm cái.......đừng mắng mà tội em
Phải mắng ông bạn cho nhớ .Nhảm nha nhảm nhí hoài 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.