Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Rain man  
#41 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 04:42:56(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Bạn không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Đừng đi chơi bậy nữa. Nếu tiêu chảy mất nước nhiều thì uống Oresol để bù nước.
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline solohugo  
#42 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 04:56:37(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
bạn không có sao đâu
nên kiểm chế bản thân và tránh xa vòng xoáy dục vọng nha bạn

Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline motlanngu2009  
#43 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 05:09:30(UTC)
motlanngu2009

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-12-2009(UTC)
Bài viết: 20
Man

mình đã không kềm chế được và đã đi Os ở 1 quán gội đầu
yen tam di, mình cung OS có bị chảy máu DV 1 tuần AT ne````````
Từ nay tôi cạch đế già...........
tôi chẳng dám "ẤY....." RUỘNG.... bà nữa đâu
"RUỘNG BÀ......." lắm H nhìu B.......
TÔI thì chưa mốn đi về ........TÂY PHƯƠNG....
MỘT LẦN NGU[YOUTUBE][/YOUTUBE]
Offline meovt208  
#44 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 05:27:22(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
hoihanmuonmang136 đã viết:
Chào các anh chị em!
Mình là một sinh viên mới ra trường,đang công tác trong ngành du lịch,chỉ trong 1 phút yếu lòng không làm chủ đc bản thân,trong 1 lần đi công tác sau 1 buổi liên hoan ,mình đã không kềm chế được và đã đi Os ở 1 quán gội đầu
Bây giờ em thật sự lo lắng về nguy cơ của mình,thật sự bây giờ đã 1 tuần mình không ngủ,mình thật sự bị ám ảnh,không tập trung vào công việc,cuộc đời mình sẻ đi về đâu,ai chăm sóc bố mẹ,bây giờ mình ko thể uống thuốc phơi nhiễm đc rồi
Cần sự tư vấn

sinh viên thường thiếu kiến thức xã hội và thường cũng tò mò lắm
cái tội tò mò giờ như thế nè
1 lần dại vạn lần khôn nhé
nếu ko nhiễm thì cũng chúc mừng, mình tin sau lần này chắc bạn khôn ra nhiều
còn nhiễm rồi thì đành chấp nhận thôi
có nghĩ gì nữa thì nó cũng xảy ra rồi, tôi khuyyen6 bạn nên học cách chấp nhận, hãy sống bt cho đến ngày có kết có xét nghiệmchi1nhxac1, hãy xét nghiệm sau  2 tuần 6 tuần và 12 tuần ,
có thể thời gian đầu sẽ rất khó
nhưng cuộc sống là vậy, phảico61 gắng thôi
Có 1 cách nữa, đó là bạn hãydan cô gái mà bạn quan hệ ấy đi cùng và cùng xét nghiệm, nếu cô ta âm tính thì cũng tạm gọi là yên tâm rồi
thế nhé
còn gì muốn nghe muốn nói thì pm qua yahoo cho tôi
meovt208

rất hân hạnh đc đón tiếp quý khách
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline MotPhutDaiKho  
#45 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 03:04:40(UTC)
MotPhutDaiKho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-01-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Ha Noi

Nếu chỉ OS thì nguy cơ là rất thấp. Mình cũng đang trong trường hợp giống bạn. Hi vọng là chúng ta may mắn
Offline chim_bo_cau  
#46 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 06:33:38(UTC)
chim_bo_cau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 06-01-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: long hai

bạn ko sao hết ,sau vụ này bạn nhớ học kỹ kiến thức hiv nha,

Offline hoihanmuonmang136  
#47 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 06:58:39(UTC)
hoihanmuonmang136

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-01-2010(UTC)
Bài viết: 5

meovt208 đã viết:
hoihanmuonmang136 đã viết:
Chào các anh chị em!
Mình là một sinh viên mới ra trường,đang công tác trong ngành du lịch,chỉ trong 1 phút yếu lòng không làm chủ đc bản thân,trong 1 lần đi công tác sau 1 buổi liên hoan ,mình đã không kềm chế được và đã đi Os ở 1 quán gội đầu
Bây giờ em thật sự lo lắng về nguy cơ của mình,thật sự bây giờ đã 1 tuần mình không ngủ,mình thật sự bị ám ảnh,không tập trung vào công việc,cuộc đời mình sẻ đi về đâu,ai chăm sóc bố mẹ,bây giờ mình ko thể uống thuốc phơi nhiễm đc rồi
Cần sự tư vấn

sinh viên thường thiếu kiến thức xã hội và thường cũng tò mò lắm
cái tội tò mò giờ như thế nè
1 lần dại vạn lần khôn nhé
nếu ko nhiễm thì cũng chúc mừng, mình tin sau lần này chắc bạn khôn ra nhiều
còn nhiễm rồi thì đành chấp nhận thôi
có nghĩ gì nữa thì nó cũng xảy ra rồi, tôi khuyyen6 bạn nên học cách chấp nhận, hãy sống bt cho đến ngày có kết có xét nghiệmchi1nhxac1, hãy xét nghiệm sau  2 tuần 6 tuần và 12 tuần ,
có thể thời gian đầu sẽ rất khó
nhưng cuộc sống là vậy, phảico61 gắng thôi
Có 1 cách nữa, đó là bạn hãydan cô gái mà bạn quan hệ ấy đi cùng và cùng xét nghiệm, nếu cô ta âm tính thì cũng tạm gọi là yên tâm rồi
thế nhé
còn gì muốn nghe muốn nói thì pm qua yahoo cho tôi
meovt208
rất hân hạnh đc đón tiếp quý khách


hic nghe bạn nói mà mình lo quá đi mất ko biết giờ sao nữa

Offline please_bless_me  
#48 Đã gửi : 26/01/2010 lúc 08:40:07(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Không sao đâu em. Hơhơ.

Solohugo để cái hình vòng xoáy ghê quá. Giống như vòng xoáy tình, tiền, tù, tội vậy. Hehe
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.