Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#21 Đã gửi : 26/12/2008 lúc 02:10:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cần xử lý nghiêm hành vi ngược đãi bé gái 9 tuổi

(ANTĐ) - Chỉ vì những lý do hết sức… giời ơi như: Quét nhà không sạch, không rút kịp quần áo trước khi trời mưa hay trông em để em khóc… mà bé gái Hà Thu P mới 9 tuổi liên tục bị chính mẹ đẻ của mình trút lên đầu những trận… đòn thù.

Bé gái Hà Thu P


Sáng 24-12 phóng viên Báo An ninh Thủ đô nhận được lời đề nghị từ bà con tổ dân phố 14 ngõ 196 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai: Yêu cầu báo can thiệp để giải cứu cho cháu bé nói trên hiện đang bị mẹ đánh đập tàn nhẫn và bỏ đói nhốt trong nhà. Ngay khi có mặt tại hiện trường, phóng viên lập tức được gần một chục hộ dân xung quanh đó phản ánh với thái độ hết sức công phẫn.

Chị Nghiêm Thị Mời, một hộ dân chỉ cách nhà cháu P vài căn hộ ròng ròng nước mắt kể: Vào khoảng 11h trưa hôm qua, chúng tôi nghe thấy những tiếng chửi mắng của chị Nguyễn Thị Như Hoa với đứa con gái thứ 2 là cháu P. Ban đầu hàng xóm không để ý vì việc chị Hoa đánh mắng con đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây. Nhưng sau đó là những tiếng khóc lóc van xin của cháu ngày càng to.

Sự việc kéo dài khoảng gần 30 phút thì chị Mời thấy cháu P hai tay bị trói chặt bằng một sợi dây điện bò lê vào nhà mình miệng kêu: Bác ơi, cứu cháu với, mẹ cháu đánh cháu đau quá. Thấy vậy chị Mời lên tiếng xin cho cháu, nhưng vô hiệu. Một loạt các hộ dân xung quanh đó theo dõi sự việc từ đầu cũng kéo tới và khuyên can, nhưng bỏ ngoài tai tất cả mọi lời góp ý, cháu P lại bị mẹ chạy sang lôi về khóa trái cửa và tiếp tục… cho ăn đòn đến tận 2h chiều.

Cháu P thường xuyên bị mẹ đánh bằng ngọn roi và sợi dây điện này

Nhiều người dân ở đây cho biết: Đây không phải lần đầu tiên chị Hoa đánh con tàn bạo như vậy. Hầu như 1 tuần thì cháu P phải hứng chịu tới 4-5 trận đòn. Điều tệ hại là, dù mới 9 tuổi, nhưng cháu bị mẹ đánh rất dã man, như ném từ nhà ra ngoài sân bê tông, đập đầu vào tường, đấm đạp vào vùng đầu hoặc mặt…

Theo chị Trần Thanh Thủy, một hộ dân ở liền kề cho biết, “ngọn roi” mà hôm qua Hoa dùng để dạy con là 1 cây gậy gỗ vuông khoảng 4x4cm và dài 70 phân cùng những sợi dây điện. Khi chúng tôi có mặt tại đây, cháu P đang nằm thu lu trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ mếu máo nói: Cháu bị mẹ bỏ đói nhốt trong nhà suốt từ sáng chưa được ăn gì. Một vài người hàng xóm tốt bụng đã mua sữa và bánh đưa qua cửa sổ cho cháu, nhưng “di chứng” của trận đòn hôm qua vẫn còn khiến cháu bé này đau hết mình mẩy, toàn thân bầm tím, mồm miệng sưng vù nên không thể ăn uống gì được.

Lý do cháu bị mẹ đánh chỉ đơn giản là: Quên không quét nhà. Theo chị Thủy thì trận đòn hôm qua giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Những hộ dân xung quanh hàng ngày chứng kiến những đòn roi mà cháu P là nạn nhân đã khiến họ công phẫn trước hành vi của Nguyễn Thị Như Hoa. Chính vì vậy, ngay sau khi chúng tôi có mặt tại đây, một vài người hàng xóm tốt bụng đã tìm được địa chỉ của bà nội cháu P và gọi đến để đưa cháu về bởi: “Nếu cứ để cháu ở với mẹ ít lâu nữa thì chắc chắn sẽ bị đánh chết mất”.

Cháu P bị mẹ nhốt trong nhà đang “khoe” vết  thương  với hàng xóm sau trận đòn

Cũng có mặt tại cuộc “giải cứu” này, Trung úy Vũ Hoàng Trọng - CSKV phường Vĩnh Hưng cho biết: Nguyễn Thị Như Hoa năm nay 31 tuổi, hiện đã bị tòa tuyên án 2 năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng cho hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. Thay vì chí thú nuôi con theo sự khoan hồng của pháp luật thì chị ta thường xuyên hành hạ ngược đãi các cháu. Chúng tôi đã rất nhiều lần xuống răn đe, giáo dục, nhưng có lẽ chị ta không chịu tiếp thu.

Chắc chắn qua vụ việc ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kiến nghị lên chính quyền để có biện pháp kiên quyết với trường hợp này. Cho đến 17h chiều 24-12 khi chúng tôi liên lạc với CSKV tại khu phố này thì được biết: Nguyễn Thị Như Hoa vẫn chưa về, điều đó cũng có nghĩa là, nếu cháu P không được những người hàng xóm “giải cứu” thì giờ đó cháu vẫn phải nhịn đói nhốt trong nhà.

Ông Dương Việt Hùng, tổ trưởng tổ dân phố 14 nói: Có lẽ cả phường này thì cháu P là đứa trẻ bất hạnh nhất vì cháu không được mẹ cho đi học. Chính vì thế, mặc dù đã 9 tuổi nhưng cháu vẫn… mù chữ. Thay vì được vui chơi học hành cùng với chúng bạn thì cháu lại bị mẹ bắt ở nhà và cứ hễ không vừa lòng với bất cứ điều gì là lại bị mẹ lôi ra hành hạ. Đề nghị các cơ quan chức năng của quận Hoàng Mai, phường Vĩnh Hưng có biện pháp xử lý kiên quyết với hành vi ngược đãi trẻ em của bà mẹ này.

Nguyễn Long

Tu-an  
#22 Đã gửi : 03/01/2009 lúc 06:28:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bình Thuận: Bé gái bị mẹ ruột tưới dầu, châm lửa đốt

03-01-2009 09:39:40 GMT +7

Chiều 29-12-2008, tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xảy ra vụ việc thương tâm. Người mẹ tưới dầu lên con ruột mới tám tuổi vì nghi bé ăn cắp 20.000 đồng rồi châm lửa dọa đốt. Không may, lửa bén cháy làm em bé bị bỏng nặng...

Theo những hàng xóm chứng kiến kể lại, chiều 29-12-2008 mọi người nghe tiếng khóc rất to của bé Nguyễn Anh Thư (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Tiến). Do bà Võ Thị Thủy - mẹ bé Thư thường xuyên đánh con nên xung quanh chẳng ai can ngăn. Đến khi bên nhà bà Thủy vang lên nhiều tiếng la hét, hàng xóm đến nơi đã thấy bé Thư bốc cháy như một ngọn đuốc. Mọi người đã dùng nước, mền và xông vào cởi quần áo trên người của đứa bé để cứu nhưng do bị bỏng quá nặng nên bé Thư bất tỉnh tại chỗ. Bé Thư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Khoa Ngoại bệnh viện này xác nhận do bé Thư bị bỏng nặng ở hai vai, ngực và bụng nên ngay trong đêm, sau khi sơ cứu bé đã được chuyển vào TP.HCM chữa trị.

Trao đổi với phóng viên, bà P., một người khá thân thiết với bà Võ Thị Thủy, cho biết việc bé Thư bị đốt cháy chỉ là vô tình. Theo đó, khi bị mất 20.000 đồng, nghi bé Thư ăn cắp nhưng sau khi đánh bé Thư vẫn không nhận nên bà Thủy tưới dầu hôi lên người con gái từ vai trở xuống. Sau đó cầm hộp quẹt đốt mảnh gỗ ngo (loại gỗ dễ cháy dùng để nhóm lửa) với mục đích hù dọa để bé khai nhận nhưng không ngờ lửa đã bắt cháy.

Theo ông Nguyễn Thu - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, sự việc bé Thư bị mẹ ruột đốt cháy bỏng nặng là có thật. Tuy nhiên, hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc vì vợ chồng bà Thủy phải vào TP.HCM để chăm sóc con.

Chiều qua, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Thứ, cha bé Thư. Tuy nhiên, ông Thứ từ chối gặp trực tiếp cũng như không chịu tiết lộ cháu bé đang điều trị ở bệnh viện nào.

Theo PHƯƠNG NAM (Pháp luật TPHCM)
http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/251113.asp

Tu-an  
#23 Đã gửi : 09/01/2009 lúc 01:54:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Vụ bé Hảo bị mẹ ruột hành hạ dã man: Ngày 16-1 xử bà Nguyễn Thị Mỳ

07-01-2009 23:05:19 GMT +7
THANH TÙNG
Luật sư của Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ bảo vệ miễn phí cho bé Hảo tại tòa.

(PL)- TAND huyện Phước Long (Bình Phước) cho biết ngày 16-1 tới, TAND huyện sẽ xử lưu động tại xã Đức Hạnh vụ Nguyễn Thị Mỳ phạm tội cố ý gây thương tích. Mỳ là thủ phạm trong vụ án hành hạ con ruột kéo dài, gây nhiều căm phẫn trong dư luận thời gian qua, được Pháp Luật TP.HCM liên tục phản ánh.

Theo cáo trạng, chiều 13-9-2008, Mỳ đi làm rẫy về thấy con ruột Nguyễn Thị Hảo (bốn tuổi) đang cầm kéo cắt một tờ tiền polyme mệnh giá 100.000 đồng. Tức giận, Mỳ dùng luôn cây kéo này cắt đứt lìa một phần đầu ngón tay phải của bé Hảo. Hai ngày sau, trong lúc ngồi gọt mướp và thấy Hảo chơi bên cạnh, Mỳ đuổi con đi chỗ khác nhưng Hảo không đi nên Mỳ đã dùng dao chém vào gót chân phải của bé. Biết con bị thương nặng nhưng vợ chồng Mỳ, Tước không đưa đến bệnh viện mà năm ngày sau một người hàng xóm phát hiện, báo chính quyền thì Hảo mới được đi cấp cứu. Bé Hảo bị thương tật 40% (tạm thời), trong đó có 24% từ hai vết thương do Mỳ gây ra. Do đó, VKSND huyện đã truy tố Mỳ theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ hai đến bảy năm tù.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam, Công an huyện Phước Long đã giám định tâm thần của Mỳ và kết luận Mỳ bị hạn chế nhận thức do suy nhược cơ thể nhưng có đủ năng lực hành vi pháp luật.

Tu-an  
#24 Đã gửi : 13/01/2009 lúc 06:25:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hại con để trả thù chồng

Có một người mẹ vì cự cãi với chồng đã “giận cá chém thớt”, trút tức tối lên đầu đứa con gái chưa đầy 2 tuổi.
>
Bà mẹ sát hại 2 con bỏ vào rừng bị bắt

Đó là bị cáo Lê Thị Thúy Loan (30 tuổi, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) - hung thủ của vụ án giết người được TAND tỉnh An Giang xét xử ngày 12/1.

Bị cáo Loan tại tòa. Ảnh: Người Lao Động

Loan kết hôn với Lý Hồng Tuấn từ năm 2000. Năm 2002-2006, họ sinh 3 người con, bé gái Yến Linh là con út. Gia cảnh túng quẫn, con cái đau ốm, lẫn trong tiếng cười trẻ nhỏ là lời qua tiếng lại giữa Loan và Tuấn. Người chồng đem đứa con trai lớn gửi về bên nội, đứa kế tiếp gửi ở một nhà quen khác, còn lại bé Yến Linh chung sống với hai vợ chồng. Không ruộng đất, không nghề nghiệp, Tuấn đi làm công nhân tại nhà máy nước đá, còn Loan ở nhà nội trợ trông nom con gái.

Khoảng giữa tháng 7/2008, sau khi lãnh lương về nhà, Tuấn đưa tiền cho vợ và để lại một ít trong túi. Sau đó, Tuấn kiểm tra lại thấy mất 50.000 đồng, nên cho là vợ lấy. Hai vợ chồng cãi vã, Loan bực tức cầm dao dọa đuổi chồng ra khỏi nhà. Chiều 29/7/2008, Tuấn quay về nhà nựng nịu con gái, nhưng anh đâu biết rằng đó là lần cuối cùng anh được ôm ấp đứa con thơ xấu số.

Về phần Loan, cho rằng chồng nghi mình lấy tiền là vì mình không làm gì ra tiền nên Loan nảy sinh ý định giết bé Yến Linh để trả thù chồng và rảnh tay đi làm kiếm tiền cho anh Tuấn hết... khinh bỉ.

Khoảng 8h ngày 31/7/2008, bé Linh đang chơi đùa tại nhà người hàng xóm thì Loan sang dẫn về. Chai thuốc trừ sâu đã được đặt ở hiên nhà, Loan đè con gái xuống và đổ vào miệng con cho đến hết... Bé gái 2 tuổi tắt thở.

Tại phiên tòa, ngồi ngay hàng ghế đầu là chồng bị cáo cùng hai con trai nhỏ, nhưng Loan không một lần quay lại nhìn con, không chút bịn rịn. Phần thẩm vấn kéo dài nhiều giờ nhưng bị cáo không tỏ thái độ ăn năn hối cải, không một giọt nước mắt hối lỗi. HĐXX đã tuyên phạt Loan 20 năm tù giam về tội giết người.

(Theo Người Lao Động)

Offline em_ten_teo  
#25 Đã gửi : 16/01/2009 lúc 04:36:11(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết

Ngày mai xét xử vụ bạo hành cháu Hảo

(Dân trí) - 8h sáng ngày mai (16/1), TAND huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) sẽ mở phiên tòa xử lưu động Nguyễn Thị Mỳ - người đã bạo hành chính con đẻ của mình là cháu Nguyễn Thị Hảo. Bà Mỳ bị truy tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
 
Nguyễn Thị Mỳ (34 tuổi, ngụ thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, Bình Phước) đã hành hạ con gái do chính mình đẻ ra. Vụ bạo hành gây xôn xao và căm phẫn trong dư luận suốt hơn 3 tháng qua mà Dân trí đã thông tin rất chi tiết đến với độc giả.

Nguyễn Thị Mỳ bị tạm giam chờ ngày xét xử (Ảnh: Công Quang)

Theo bản cáo trạng dài 6 trang, thì vào lúc 17 giờ ngày 13/9/2008, Mỳ đi làm rẫy về thấy con ruột của mình là Nguyễn Thị Hảo (4 tuổi) cầm kéo nghịch tờ tiền polymer 100.000 đồng, Mỳ liền dùng kéo cắt ngón tay cháu Hảo. Ngày 15/9/2008, trong lúc Mỳ ngồi gọt mướp thì bé Hảo đùa nghịch bên cạnh. Mỳ đuổi cháu đi chỗ khác nhưng Hảo không chịu đi. Tức giận, Mỳ dùng dao phạt vào gót chân phải của Hảo.

Vết thương ở tay chưa lành thì tiếp tục bị thương ở chân, cháu Hảo sốt nặng, nhưng không được đi khám. Ngày 18/9/2008, một người hàng xóm đi làm về, trú mưa tại nhà Mỳ phát hiện cháu Hảo trên người chằng chịt vết thương nên đã báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, công an xã yêu cầu vợ chồng Mỳ đưa cháu Hảo vào viện cứu chữa. Hảo được chuyển lên bệnh viện tỉnh, Mỳ có ý bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Ngày 24/9, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Phước kết luận cháu Nguyễn Thị Hảo bị thương tích 40%.

Theo cáo trạng, ngoài 2 vết thương ở tay, chân, thì trên người cháu Hảo còn nhiều vết thương ở mông, vành tai trái, vùng lưng, gãy xương đòn trái, nhiều vết trầy xước trên mặt… Nhưng đó là vết thương do các anh chị Hảo và chính Hảo bị té ngã gây ra.

Ngày 26/9, Công an huyện Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bà Nguyễn Thị Mỳ 3 tháng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trong quá trình điều tra, do Mỳ có những biểu hiện không bình thường về tâm lý, nên cơ quan công an tiến hành giám định tâm thần. Kết quả giám định cho thấy Mỳ bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, nhưng có đủ năng lực hành vi pháp luật.

Trong số 40% thương tật trên người cháu Hảo thì Nguyễn Thị Mỳ đã gây ra cho cháu 24%. Theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự thì Mỳ sẽ bị hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đối với các anh chị của Hảo, do còn nhỏ và mắc bệnh tâm thần nhẹ nên các cơ quan pháp luật không truy cứu trách nhiệm.

Khi cháu Hảo được đưa về chăm sóc tại trại trẻ mồ côi, ông Nguyễn Văn Tước, cha đẻ cháu Hảo đã làm đơn xin nhận lại con về nuôi. Tuy nhiên, do ông Tước không đủ điều kiện nuôi dưỡng cũng như còn 4 đứa con nhỏ ở nhà bị bệnh, hoàn cảnh khó khăn nên cơ quan chức năng đã từ chối yêu cầu này của ông Tước.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên - Đoàn luật sư TPHCM, cho biết, ông Nguyễn Văn Tước đã ký giấy đồng ý cho luật sư Hồng Liên bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Hảo tại phiên tòa. Luật sư Hồng Liên sẽ bào chữa miễn phí cho cháu Hảo.

Một nguồn tin riêng cho hay, phía bà Mỳ cũng đã nhờ một luật sư của Đoàn luật sư Bình Phước để bào chữa cho mình.

Công Quang

Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Tu-an  
#26 Đã gửi : 17/01/2009 lúc 04:57:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bà mẹ cắt gân con lĩnh án 2 năm tù
16/01/2009 17h47 (GMT+7)

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Mỳ đã dùng kéo để cắt ngón tay cái (bàn tay phải) và dao (loại dao Thái Lan) để cắt gân chân của cháu Hảo.

Nguyễn Thị Mỳ tại phiên tòa. Ảnh: Vnexpress

Ngày 16/1, TAND huyện Phước Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỳ (sinh năm 1975) 24 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và tước quyền nuôi cháu Nguyễn Thị Hảo (5 tuổi, là con đẻ của bị cáo) trong 5 năm.

Như tin đã đưa, ngày 19/9/2008, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tiếp nhận một cháu bé (Nguyễn Thị Hảo) nhập viện với nhiều viết thương trên người, gót chân và ngón tay bị cắt đứt do Nguyễn Thị Mỳ đưa vào.

Qua điều tra, Công an huyện Phước Long xác định chính Nguyễn Thị Mỳ đã gây ra thương tích đối với cháu Nguyễn Thị Hảo. Vào các ngày 13 và 15/9/2008, Nguyễn Thị Mỳ đã dùng kéo để cắt ngón tay cái (bàn tay phải) và dao (loại dao Thái Lan) để cắt gân chân của cháu Hảo.

Ngày 20/9/2008, Cơ quan CSĐT huyện Phước Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỳ về hành vi “cố ý gây thương tích” và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỳ. Qua giám định, cháu Nguyễn Thị Hảo bị tỉ lệ thương tật 40%.

Sau khi ra viện, cháu Nguyễn Thị Hảo đã được chuyển đến nuôi dưỡng ở Trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Phước (thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Hiện cháu Nguyễn Thị Hảo tiếp tục được giao cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi tỉnh Bình Phước nuôi dưỡng.

Theo TTXVN

var cFontSize= readCookie("fontSize"); if (cFontSize==3){ makeBigerFont('pageContent'); }else{ makeSmallerFont('pageContent'); }
Offline WasteNoTime  
#27 Đã gửi : 17/01/2009 lúc 08:36:21(UTC)
WasteNoTime

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 5

Mấy bà mẹ này zữ quá anh Mẹc nhỉ . Em đây chỉ nhìn thoáng wa là đã thấy điều gì đó ko ổn rồi . Mấy anh em mình lấy vợ cần coi kỹ mới được kẻo đời bố kô sao đời con chết điếng .  Chưa thấy anh Mẹc bao jờ chắc là anh hiền đúng ko  nhưng cái Avatar của anh đúng là có tướng zữ lắm đó.
Offline em_ten_teo  
#28 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 07:52:05(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Một em gái bị hành hạ dã man

Trưa ngày 11-2, Trạm y tế xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận một em gái khoảng 6 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất máu do bị nhiều vết thương hở trên cơ thể và sau đó được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy vì vết thương quá nặng.

Theo nguồn tin ban đầu, nạn nhân tên Lê Thị Ngọc Mai (SN 2003, nhà ở ấp Bình Ninh, xã Tam Bình) là con ruột của chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1971). Theo lời bé Mai kể, em bị mẹ ruột dùng dao chém. Còn chị Hạnh lúc thì nói người chồng mới ra tù hơn 10 ngày trước gây ra, lúc thì nói bản thân đã hành hạ con. Sau khi đưa con đến Trạm y tế xã, chị Hạnh nằm lăn ra đất và nói nhảm với dấu hiệu của người bệnh tâm thần. 

Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Tu-an  
#29 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 01:42:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Sẽ trưng cầu giám định tâm thần bà mẹ

(NLĐO)- Ngày 13-2, thiếu tá Dương Ngọc Kìa, Phó trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1971) ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy để điều tra, vì bà Hạnh đã dùng dao chém dã man con ruột của mình là bé gái Lê Thị Ngọc Mai (SN 2003) làm bé bị đa chấn thương phần mềm trên khắp cơ thể.


Bé Mai bị mẹ ruột hành hạ dã man

Khi chúng tôi tìm đến những người sống xung quanh nhà bà Hạnh, nhiều người cho biết trước đây không ai thấy bà Hạnh có dấu hiệu của người bệnh tâm thần. Đến khi thấy bé Mai bị bà Hạnh chém dã man mọi người mới đến đưa bé đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi bé Mai được đưa đi bệnh viện thì bà Hạnh chạy đến nói nhảm, có biểu hiện như người bệnh tâm thần, cho đến khi bị công an bắt giữ.

Khi hay tin bé Mai bị bà Hạnh chém trọng thương, Sở LĐTB và XH tỉnh Tiền Giang cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho bé 500 ngàn đồng để điều trị.

Các bác sĩ điều trị cho bé cũng cho biết, bé Mai bị đa chấn thương phần mềm khắp cơ thể do bị chém. Hiện sức khỏe của bé cũng đã ổn định. Tuy nhiên, bé còn phải điều trị ít nhất là cả tuần nữa mới xuất viện. Sau khi xuất viện bé sẽ được đưa về BVĐK tỉnh Tiền Giang để giám định tỉ lệ thương tật.

Liên quan đến vụ việc này, thiếu tá Dương Ngọc Kìa cho biết trong đầu tuần tới cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với bà Hạnh để xử lý theo pháp luật. Trước mắt bé Mai sẽ được giao cho chị Lê Thị Điệp (cô ruột của bé) chăm sóc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chị Điệp còn phải nuôi hai con nên số tiền để điều trị cho bé Mai là một khó khăn lớn đối với chị.
Minh Sơn
Tu-an  
#30 Đã gửi : 26/02/2009 lúc 04:26:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kon Tum:
Cháu bé 6 tuổi bị đánh đập dã man

Lao Động số 41 Ngày 25/02/2009 Cập nhật: 8:30 AM, 25/02/2009
Mông cháu bé đầy vết bầm tím.
(LĐ) - * Thanh Hoá: Bé gái 24 ngày tuổi bị mẹ sát hại
Cháu Hoàng Thanh Sơn (sinh năm 2003, trú tại 259 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thị xã Kon Tum) đang học lớp lá 4 tại Trường Mẫu giáo thực hành sư phạm tỉnh Kon Tum.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mông cháu bé bầm tím, sưng to; chân, tay có hiện tượng tụ máu, sưng tím. Sáng ngày 24.2, cháu tới lớp, nhưng không ngồi được... Một số phụ huynh cho biết, tình trạng cháu bé bị đánh đập dã man đã diễn ra từ lâu, nhưng lạ một điều là hiện không ai chịu nhận là thủ phạm.

* Chiều 24.2, ông Tạ Văn Tùng - Trưởng khoa Ngoại BV Nhi Thanh Hóa- cho biết: Vào lúc 19h30 ngày 23.2, BV tiếp nhận bệnh nhi 24 ngày tuổi Nguyễn Thị Ngọc Ánh cùng mẹ là Nguyễn Thị Hường  - trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa - trong tình trạng nguy kịch. Trên người cháu  Ánh có 2 vết đâm. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa,  nhưng cháu AÁnh đã chết vào sáng ngày 24.2.

Thông tin ban đầu cho biết: Chiều ngày 23.2, chị Hường đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào người con gái, sau đó tự đâm vào bụng mình nhằm tự vẫn. Người nhà phát hiện, đưa mẹ con chị Hường đi cấp cứu. Hiện chị Hường đã qua cơn nguy kịch.

M.Toàn - A.T
http://www.laodong.com.vn/Home/Chau-be-6-tuoi-bi-danh-dap-da-man/20092/127736.laodong
Tu-an  
#31 Đã gửi : 12/03/2009 lúc 02:00:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cha hành hạ hai con gái dã man


11-03-2009 22:12:34 GMT +7
NGUYỄN ĐỨC - HIỀN NHI
Hai em Lệ, Thùy bị ông Y trói, đánh đập, được công an huyện giải cứu ngày 12-1. (Ảnh chụp từ hồ sơ Công an huyện Tân Biên)
(PL)- Chính quyền địa phương đang giám sát, nếu người cha này tiếp tục đánh con thì sẽ xử lý hình sự.

Hai chị em Nguyễn Thị Tuyết Lệ (học lớp 6A4 Trường THCS Thạnh Bình) và Nguyễn Thị Kim Thùy (học lớp 2B Trường tiểu học Thạnh Bình A) nhỏ xíu, ốm nhom nhưng thường xuyên bị cha là ông Nguyễn Kim Y (ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) đánh đập, bỏ đói, đuổi ra khỏi nhà nhiều lần. Hiện tại, hai em vẫn ở chung nhà với cha nhưng mọi người đều lo ngại các em sẽ tiếp tục bị cha hành hạ...

Trói con để kiến cắn rồi đánh

Tiếp xúc với chúng tôi, em Lệ cho biết hai chị em thường xuyên bị ba trói cho kiến cắn rồi dùng tầm vông, dây cột bò đánh khắp người. Trong lá thư kêu cứu gửi chúng tôi, em Lệ viết: “Có lần ba cháu đánh cháu bị thương ngay trán và bất tỉnh, sau đó ba thắt cổ, ba thả ra cho tắm rửa nhưng không cho ăn…”. Em Lệ cho biết bình thường ba không đánh nhưng khi có rượu vào là ba đánh chửi. “Có lần ba thắt cổ hai chị em rồi quẳng xuống ao gần nhà, hàng xóm phải lội xuống cứu chị em con” - bé Lệ nghẹn ngào kể.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, công an xã phụ trách ấp Thạnh Lợi, cho biết buổi chiều cách đây hai tuần, hai con gái ông Y bị cha đánh đuổi ra khỏi nhà nên phải lang thang vào trường cấp hai ngủ tạm dưới gầm cầu thang trong trường. Đến sáng, bạn bè trong trường phát hiện hai chị em trong tình trạng đói lả liền báo với thầy cô trong trường. Sau đó, hai chị em được cô giáo nấu cơm cho ăn. Thầy Võ Thành Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Bình, bức xúc nói: “Hai chị em Lệ bị cha đánh đập, bỏ đói như vậy làm sao mà ổn định tinh thần để học tập. Tôi mong chính quyền, đoàn thể địa phương can thiệp, theo dõi hành vi của ông Y thường xuyên”.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch xã Thạnh Bình, còn cho biết thêm, ngày 28 Tết nguyên đán vừa rồi, do sợ ba đánh nên em Thùy đi lang thang, ông phải đưa vào trụ sở xã ngủ. Tiếp đó, đêm 30, hai chị em lại bị ba uống rượu say rồi đánh nên phải lang thang ngoài đường, được công an xã đưa về ủy ban xã cùng ăn Tết với công an xã.

Nặng nhất là trận đòn ngày 12-1-2008, ông Y trói hai con gái vào bụi tầm vông sau nhà rồi đánh liên tục. Người dân nghe tiếng khóc nên báo với công an xã, sau đó Công an huyện Tân Biên vào cuộc điều tra. Ông Y bị xử phạt hành chính vì hành vi bắt giữ, đánh đập con. Nhưng ông Y không có tiền đóng phạt nên... thôi.

Tháng 3-2008, địa phương có đưa ông Y ra kiểm điểm trước dân. Nhưng cứ mỗi lần uống rượu vào là ông Y lại bắt hai con tự trói ngoài bụi tầm vông để đợi mình ra đánh.

Thư kêu cứu của em Nguyễn Thị Tuyết Lệ. Ảnh: N.ĐỨC

Bé Thùy có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần

Giáo viên chủ nhiệm lớp em Thùy cho biết thời gian này, em Thùy có nhiều biểu hiện lạ như hay nói chuyện một mình trong lớp. Nhiều lúc Thùy lầm lì, ít nói. Khi giáo viên yêu cầu em đọc bài thì có lần em đọc, có lần em không đọc mà cứ đứng ngây ra nhìn cô. Hoặc đang học thì em rời khỏi chỗ ngồi đi lung tung. Trên người bé Thùy có nhiều vết sẹo, khuôn mặt em có hai vết sẹo dài, hậu quả sau những trận đòn hung bạo của cha.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Y, nằm biệt lập ở khu đất nhỏ, căn nhà trống hoác, chỉ tù mù ngọn đèn dầu. Mãi đến chín giờ đêm ông Y mới về khi đã có hơi men. Hỏi vì sao đánh con, ông... khóc: “Tui không muốn đánh con nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhức đầu là tui lại hành hạ tụi nhỏ. Tui thương tụi nhỏ lắm chứ. Có người xin nuôi mà tui đâu có cho. Nếu không thương thì tui đã cho từ lâu rồi!”.

Ông Y còn nói gần đây ông hay bị lên cơn đau đầu, bác sĩ nói là do bệnh thoái hóa cột sống khiến đầu bị ảnh hưởng. Ông Y vừa khóc vừa nói: “Nhiều lần tui muốn uống thuốc cỏ để ra đi nhưng nghĩ tới hai đứa con nên lại thôi”. Nhưng khi hỏi anh thương con như vậy sao lại trói con, đánh con, bỏ đói con thì ông chỉ... khóc mà không nói gì.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ ông Y từng bị chồng đánh đập nhiều nên bỏ đi mấy năm nay, hiện giờ vẫn không có tin tức gì. Thật đau lòng khi trong lá thư em Lệ viết gửi chúng tôi, mong ước của hai chị em chỉ là “Mong làm sao cha bớt đánh cháu, được ăn uống và được đến lớp thường xuyên như các bạn”.

Lúng túng khi xử lý

Theo ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã, do hoàn cảnh ông Y không có người thân để chăm lo hai cháu bé nên không thể đưa ông Y đi cải tạo.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, trung tá Tô Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện Tân Biên, cũng cho biết việc ông Y đánh đập, ngược đãi hai con công an huyện đã thống nhất xử phạt hành chính để răn đe. Nếu ông Y còn tiếp tục bạo hành với con sẽ xử lý hình sự.

Sáng qua (11-3), bà Vương Thị Thơi, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, đã xuống huyện Tân Biên làm việc, yêu cầu huyện cùng với chính quyền xã giám sát hành vi ngược đãi hai con của ông Y. Còn theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh), Phòng đã kiến nghị đưa hai em vào trung tâm bảo trợ xã hội nếu ông Y vẫn còn hành hạ con.

Đó là tội hành hạ người khác!

Luật sư Nguyễn Văn Re, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, cho rằng hành vi hành hạ hai con gái thường xuyên của ông Y có thể khởi tố về tội hành hạ người khác theo Điều 110 BLHS. Hiện tại, chính quyền và đoàn thể địa phương nên giám sát, quan tâm đến hành vi của ông Y để can thiệp kịp thời. Điều quan trọng là đưa ông Y đi khám xem có dấu hiệu bị tâm thần hay không. Nếu ông Y vẫn tiếp tục ngược đãi, hành hạ con thì phải xử lý hình sự. Lúc đó, hai con của ông phải được đưa vào một tổ chức xã hội để chăm lo.

Tu-an  
#32 Đã gửi : 07/05/2009 lúc 07:35:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cháu bé 11 tuổi bị anh họ thiêu sống dã man
07:45' 07/05/2009 (GMT+7)
Nhiều ngày qua, dư luận ở Hà Tĩnh rất thương cảm cho cháu bé 11 tuổi chỉ vì lấy ít tiền mà đã bị người anh họ trói lại, lấy xương rồng cà vào người rồi mua dầu đốt cháy tay chân cháu. Hiện cháu đang được điều trị tại Viện bỏng quốc gia (Hà Nội).

Mất tiền, thiêu sống em dã man

Thông tin về chuyện cháu bé Trịnh Xuân Hiệp, 11 tuổi, trú ở thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân winkinghọc sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Xuân Yên) bị anh họ là Trịnh Xuân Toàn (31 tuổi, trú cùng xã) thiêu sống, khiến Hiệp bị bỏng nặng đã gây bức xúc trong nhiều người dân.

Cháu Trịnh Xuân Hiệp, 11 tuổi bị anh họ là Trịnh Xuân Toàn bắt trói, hành hạ rồi tẩm dầu vào người và đốt cháy 2 tay và 2 chân. Ảnh: Phan Long

Anh Trịnh Xuân Thu, bố đẻ cháu Hiệp đau xót kể lại: ”Do là anh em, lại gần nhà nên hàng ngày cháu Hiệp thường sang nhà anh Trịnh Xuân Toàn trông con cho anh. Khoảng 12h trưa ngày 11/4, Toàn  bị mất 1 con lợn tiết kiệm, nghi cho cháu Hiệp lấy trộm. Toàn bắt Hiệp lại, trói giật khuỷu tay lại rồi tìm đủ mọi cách đánh đập bắt Hiệp khai ra số tiền trên”.

Anh Thu, bố cháu Hiệp đang miêu tả lại cảnh con mình bị đốt. Ảnh: Phan Long

Lúc đó Hiệp đã khai nhận trộm con lợn tiết kiệm, đem giấu vào đống rác trước nhà bà Mùi (mẹ Toàn) đang xây dựng chưa hoàn thiện. Toàn lôi Hiệp đưa ra đó và tìm lấy lại được 270.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, vì cho rằng số tiền tiết kiệm nhiều hơn nên tên Trịnh Xuân Toàn và một số người khác tiếp tục tra tấn Hiệp bằng cách trói vào gốc cây, cào lá phi lao, lá bạch đàn phủ người như cây rơm. Sau đó, một người còn lấy cây xương rồng treo lên trên người Hiệp, một người khác đi lấy dầu tưới vào cháu bé rồi châm lửa đốt.

Chị Trương Thị Danh, 42 tuổi, mẹ cháu Hiệp là người chứng kiến cảnh con mình bị tra tấn và đốt. “Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng do con mình lấy tiền của Toàn nên cứ nghĩ là Toàn chỉ doạ cháu nên nói là “cho đốt cho chừa”, nhưng không ngờ Toàn đốt thật và khi lửa tắt lại châm đốt tiếp” - chị Danh nói. 

Khi chị Danh và mọi người hoảng hốt chạy lại doạ báo công an thì Toàn mới thả ra và còn bắt Hiệp chạy một vòng xung quanh nhà tìm kiếm một lần nữa. Chỉ đến khi cháu Hiệp ngất xỉu, tên Toàn mới để mọi người đưa cháu đến Trạm y tế xã Xuân Yên để cấp cứu.

Nỗi đau còn mãi

Cấp cứu sơ qua ở Trạm y tế Xuân Yên, cháu Hiệp được mọi người chuyển ra Bệnh viện nhi Nghệ An để điều trị. Tại đây các bác sỹ đã nhận định Hiệp bị đốt cháy 2 tay 2 chân, khắp mình đều có vết thương của đánh đập. Do vết thương quá nặng, cháu Hiệp tiếp tục được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia điều trị.

Điều trị sau gần một tháng bị tra tấn dã man nhưng tình hình sức khoẻ của Hiệp vẫn còn hết sức nguy hiểm. Cả hai tay và hai chân bị bỏng rất nặng, thể trạng sức khỏe thì rất yếu.

Sau gần 1 tháng điều trị, vết thương ở 2 chân cháu Hiệp đã được các bác sỹ lấy da ở đùi ghép vào, còn vết bỏng ở tay thì bị cháy teo và đang rỉ máu, mủ, vẫn chưa thể mổ cấy da. Ảnh: Phan Long

Bố cháu cho biết là do bị đốt quá lâu (khoảng gần 2 tiếng đồng hồ), nên đến bây giờ đã hơn 20 ngày nhưng chưa tiến hành mổ để cấy ghép lại da tay cho cháu được. Đến giờ vết thương nặng nhất của Hiệp là ở hai bàn tay vì khó cử động, máu và mủ vẫn chảy ra liên tục, 2 cổ tay bị cháy teo. Còn ở 2 cẳng chân thì vừa rồi các bác sỹ đã lấy da ở đùi trái đắp vào nhưng hiện vẫn còn đau rát.

Từ khi xảy ra sự việc với con mình, anh Thu như người mất hồn, cả 2 vợ chồng thay nhau chăm sóc cho con ở viện. “Có thể sau này cháu sẽ bị tật, không biết tôi phải làm sao để cho con lành đây. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc con mình không thể lành tay để tiếp tục đi học thì lòng tôi lại như dao cắt", bố cháu Hiệp tâm sự.

Vết cháy ở chân cháu Hiệp. Ảnh: Phan Long

Trong khi đó, kể từ khi sự việc xảy ra, gia đình anh Thu, chị Danh còn bị gia đình của người bác nhiều lần gây áp lực. “Gia đình tôi sợ lắm vì bên nhà bác gây áp lực với vợ tôi ở nhà, nếu tôi kiện mà Toàn bị đi tù thì “nợ máu phải trả bằng máu” và sẽ không xuất tiền điều trị cho cháu bình phục” - anh Thu lo lắng.

Khi bố cháu Hiệp đề nghị phóng viên chụp ảnh, tránh sự “lật lọng” của gia đình Toàn, thì ngay lúc đó Trịnh Xuân Thích (em ruột Toàn đang ra chăm sóc Hiệp) đã có hành động ngăn cản và chửi mắng chú mình. Thích còn doạ: "Chú mà cho chụp ảnh thì đừng trách mẹ con nhà tôi…”.

Trước sự việc cháu Hiệp bị tra tấn dã man như vậy, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Xuân Yên để tìm hiểu thêm thông tin thì đã bị từ chối. Một cán bộ của Công an huyện Nghi Xuân phụ trách địa bàn nói rằng: “Phải có sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân mới được phép xuống cơ sở tìm hiểu” và từ chối cung cấp thông tin.

Ông Trần Văn Anh - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân cũng từ chối cho ý kiến về vụ việc và cho rằng phải gặp trực tiếp thủ trưởng cơ quan (đi vắng) vì … “đang trong quá trình điều tra”.

  • Duy Tuấn - Phan Long


http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/05/846159/

Tu-an  
#33 Đã gửi : 18/10/2009 lúc 02:57:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Bảy, 17/10/2009, 18:19

Một bé gái bị mợ hành hung dã man

TPO - Không có tiền mua đồ dùng học tập, Trần Thị Khánh Linh (SN 1999), học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An, lấy 48 nghìn đồng của mợ (mự) Nguyễn Thị Hồng Ngân. Bà Ngân đưa Linh lên công an trình báo rồi về nhà hành hung cháu dã man.



Bé Linh bị đánh dập hai mông, đùi vầ chân tay. Ảnh: Phan Sáng.

Trong nước mắt, Khánh Linh kể lại: Sau khi bố mẹ ly dị, bố bỏ vào TPHCM, mẹ đi Ba Lan. Hai năm nay, Khánh Linh về ở với ông bà ngoại, sống chung với cậu tên Nguyễn Quang Bình và mợ là Nguyễn Thị Hồng Ngân, trú tại khối 10, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

Đầu năm học, Linh xin tiền mua đồ dùng học tập nhưng mợ không cho. Ngày 15/10, Linh lục túi mợ, lấy 48.000 đồng. Sau khi mua đồ dùng học tập hết sáu nghìn đồng, Linh định tìm cách trả lại số tiền thừa nhưng chưa kịp làm thì bị con gái cậu mợ phát hiện.

Linh bị mợ cầm gậy lau nhà đánh, rồi bị đưa đến công an phường Bến Thủy. Tại đây, Khánh Linh phải viết bản tự kiểm điểm nộp cho công an. Công an phường đã khuyên bảo Linh không được trộm tiền và yêu cầu bà Ngân đưa cháu về nhà, đừng đánh đập cháu.

Tuy nhiên, về nhà, bà Ngân đưa Linh lên tầng hai, đóng kín cửa, bắt Linh nằm úp mặt xuống dường rồi đánh dã man, mặc cho Linh van xin. Cậu ruột của Linh cũng không can ngăn.



Chiều 17/10, bức xúc trước hành vi đánh đập trẻ em dã man, bà con nhân dân khối 10, phường Bến Thủy, TP Vinh lên án hành vi ngược đãi này.

Sau trận đòn đau, mông, đùi, chân của Linh bị bầm dập, sưng tấy, tím tái và ứa máu… Trên hai cánh tay còn nguyên dấu vết của trận đòn.

Chiều 17/10, Khánh Linh đã được người thân đưa đi điều trị tại Bệnh viện TP Vinh.

Được biết, trước đó, Linh đã nhiều lần bị cậu, mợ hắt hủi và đánh sưng mặt. Có lần trong bữa ăn, bà Ngân bắt Linh ăn thịt mỡ. Nuốt không nổi, Linh bỏ ra mâm thì bị mợ đánh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ Linh ở Ba Lan tháng nào cũng gửi tiền về cho vợ chồng Ngân - Bình, nhờ nuôi và lo cho Linh ăn học.

Phan Sáng

http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174864&channelid=12


Tu-an  
#34 Đã gửi : 19/11/2009 lúc 07:48:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Truy tố cặp vợ chồng tra tấn con bằng bàn là nóng
19/11/2009 09:50:29

- Trong những ngày gần đây dư luận xã hội Trung Quốc vô cùng bất bình, phẫn nộ trước hành động mất hết tính người của cặp vợ chồng trẻ: dùng bàn là nóng đỏ chà lên mông con gái mới 6 tuổi chỉ vì tội … không nghe lời!

Chuyện xảy ra với bé gái Đình Đình, 6 tuổi ở thôn Thiên Khê, thành phố Tốt Tiết, tỉnh Quý Châu – Trung Quốc. Ngày 29/10 vừa qua khi đến lớp thấy Đình Đình không thể ngồi xuống ghế, cô giáo chủ nhiệm kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện hai bên mông, hai chân em bị phồng rộp, đau rát.
 



Cặp vợ chồng ác nhân đang tâm hành hạ chính đứa con gái của mình.
Cặp vợ chồng ác nhân đang tâm hành hạ chính đứa con gái của mình.

Sự việc đã được báo về đồn cảnh sát, không mất nhiều thời gian, kẻ thủ ác đã được tìm ra. Họ không phải là ai xa lạ mà chính là những người đã sinh ra Đình Đình. Đau lòng hơn, đây không phải lần đầu tiên em bé này bị chính cha mẹ mình dùng cực hình ngược đãi.

Người Trung Quốc vẫn nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà hai vợ chồng này lại có thể đang tâm dùng cực hình chỉ có trong thời trung cổ để trừng phạt con gái mình mỗi khi thấy có chuyện gì không vừa lòng.

Khi cảnh sát đến điều tra, chính anh trai cô bé cho biết cha mẹ Đình Đình là thủ phạm, mọi người bán tín bán nghi, nhưng khi trả lời thẩm vấn, hai vợ chồng “phát xít” này thừa nhận mà mặt không hề biến sắc.



Đình Đình vừa đi học lớp một được 2 tháng.
Đình Đình vừa đi học lớp một được 2 tháng.

Một chuỗi ngày dài của cực hình đối với một em bé 6 tuổi dần được đưa ra ánh sáng

Trước đó, cặp vợ chồng ác thú này đã dùng cả thanh sắt để vụt con, bắt Đình Đình phải quỳ lên đinh nhọn để xin lỗi. Họ còn nghĩ ra “độc chiêu” bấm lỗ tai con rồi xỏ chỉ chà xát…Có lẽ đây là loại cực hình có một không hai, trong nhà tù đế quốc cũng chưa chắc đã … phát minh nổi!

Đỉnh điểm của những trận hành hạ chính con đẻ của mình là người mẹ vớ ngay chiếc bàn là đang là quần áo dí vào hai mông, hai chân đứa con gái non nớt.

Mới vào lớp 1 được hơn 2 tháng, thầy Dư – giáo viên chủ nhiệm cho biết thường xuyên thấy em có những vết thâm tím trên mặt, khi hỏi em tại sao thì Đình Đình chỉ trả lời do không cẩn thận, em bị ngã.



Rất nhiều lần Đình Định bị bố mẹ bắt quỳ trên đinh để xin lỗi.
Rất nhiều lần Đình Định bị bố mẹ bắt quỳ trên đinh để xin lỗi.

Buổi học chiều ngày 29/10 vừa qua khi thấy Đình Đình bật khóc vì đau đớn không thể ngồi xuống ghế như mọi ngày, cô giáo dạy ngữ văn hôm đó xuống tận nơi hỏi han. Vốn chỉ nghĩ có lẽ em bị các bạn trêu trọc, nhưng không thể ngờ hai mông, hai chân em đang rớm máu. Càng kinh hoàng hơn khi biết rằng Đình Đình bị ai đó dùng bàn là nóng “là mông”!

Sự việc lập tức được báo lên ban giám hiệu, trước tính chất nghiêm trọng của vấn đề, hiệu trưởng quyết định báo cảnh sát vào cuộc.

“Là mông” con là… biện pháp giáo dục!

Trương Chu và La Mai – những người cha người mẹ đang tâm làm những điều còn hơn cả loài cầm thú, dùng bàn là nóng chà vào mông con mình, bấm lỗ tai xuyên chỉ kéo đi kéo lại…

Hai vợ chồng này vốn quê Quảng Đông đến Tốt Tiết kiếm việc làm, chồng làm xe ôm, vợ chồng họ đem theo 4 đứa con, 1 trai 3 gái, Đình Đình là con thứ 2 trong nhà.



Người cha cầm thú Trương Chu.
Người cha cầm thú Trương Chu.

Kinh khủng hơn, trả lời cảnh sát La Mai cho biết, mình mới chỉ “là mông” con một lần, chồng thị, Trương Chu còn dùng bàn là nóng “là môi” Đình Đình những … 2 lần! Không thể hiểu cuộc đời này lại có những kẻ lấy tra tấn con đẻ mình ra làm trò tiêu khiển!

“Tại nó lười không chịu làm bài tập, thỉnh thoảng lại còn cãi lại. Chúng tôi bực quá, mới lấy bàn là để dạy bảo” – La Mai, người mẹ độc ác thản nhiên trả lời cảnh sát.

Hai vợ chồng này không những chẳng có chút gì tỏ ra là hối hận về hành vi của mình, bọn chúng còn tự đắc cứ như là muốn thách thức cán bộ điều tra, “con tôi đẻ ra tôi muốn làm gì nó thì làm”.

Đánh con đến mức chủ nhà phải đuổi

Tìm đến người chủ nhà trọ của đôi vợ chồng “hổ mang” này, bà chủ nhà còn tỏ ra phẫn nộ. Cô Hà, chủ nhà trọ cho biết, nhiều hôm thấy nửa đêm chúng đánh con, những đứa trẻ đau đớn khóc lóc mà khiến người khác không sao ngủ nổi.

Cô Hà cho biết, đòn roi đã thay cho cơm bữa, thỉnh thoảng Đình Đình còn bị cả hai vợ chồng lột hết quần áo thi nhau đánh. Can không được, bảo không xong, cô quyết định đuổi bọn họ ra khỏi nhà trọ.



Người mẹ ác nhân La Mai.
Người mẹ độc ác La Mai.

Tất cả những người hàng xóm của cặp “hổ mang” này đều xác nhận chuyện ngược đãi Đình Đình của cha mẹ cô bé.

Thầy Du, giáo viên chủ nhiệm của Đình Đình cho biết. Mặc dù mới chỉ nhập học hơn hai tháng nhưng Đình Đình rất ngoan và nghe lời thầy cô, ai cũng quý em. Không ngờ cô bé mới 6 tuổi đời đã phải sống cuộc sống không khác nào địa ngục.

Bình thường ở lớp Đình Đình luôn là người gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cô bé rất chịu khó học, bài kiểm tra thường xuyên được 100 điểm.

Nhiều người dân Trung Quốc đã rơi nước mắt khi chứng kiến một đứa trẻ mới 6 tuổi đời mà bị chính cha mẹ hành hạ, tra tấn không khác gì thú dữ.

Bình Nguyên (Theo Quảng Đông Nhật Báo)

http://bee.net.vn/channel/1987/200911/Truy-to-cap-vo-chong-tra-tan-con-bang-ban-la-nong-1729550/


Offline nirvana_sg  
#35 Đã gửi : 19/11/2009 lúc 09:54:00(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Chứ cái dzụ này thì sao đây hả trời? Ác hơn loài cầm thú ác độc nhất...
Post vô đây không biết có hợp lệ không nữa. Các bác thông cảm nhé, vì không muốn tạo topic mới nữa... So sorry...

http://www25.24h.com.vn/news/detail/51/262736/Kinh-hoang-cap-vo-chong-tra-tan-con-bang-ban-la-nong.24h
Tu-an  
#36 Đã gửi : 04/12/2009 lúc 02:01:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bị bố dượng đánh, cháu bé 2 tuổi hoảng loạn

Người bố dượng này đang là giáo viên tiểu học, từng tuyên bố nếu không đánh chết thì cũng làm cho con riêng của vợ phải tàn phế

Bé Hoài An, 2 tuổi, ngụ tại nhà số 243 Tống Duy Tân, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 3-12 vì bị bố dượng đánh bằng mũ bảo hiểm. Bé An bị sưng vùng thái dương bên trái, trán và cổ bên phải, hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, khóc rất nhiều.

Theo đơn kêu cứu gởi các cơ quan chức năng của gia đình bé Hoài An, vào chiều 2-12, bé đòi mẹ - chị Trần Thị Hòa, SN 1977 - đưa đi siêu thị chơi. Khi đi siêu thị về đến gần nhà, hai mẹ con  gặp Lê Công Quang, chồng chị Hòa và là bố dượng của bé Hoài An. Không nói không rằng, Quang bất ngờ cầm mũ bảo hiểm đánh bé Hoài An liên tiếp. 

Mặc dù chị Hòa và những người dân xung quanh can ngăn, thậm chí van xin nhưng Quang vẫn không ngừng tay. Quá bất bình trước hành vi tàn nhẫn của Quang, người dân địa phương đã báo với công an. Sau đó, Quang được đưa về Công an phường Ba Đình. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.


Bé Hoài An đang điều trị tại bệnh viện và rất sợ hãi khi gặp người lạ

Điều khiến người dân địa phương rất bức xúc là kẻ có hành vi tàn nhẫn với trẻ em này lại là giáo viên, hiện đang dạy tại Trường Tiểu học Quảng Hùng, huyện Quảng Xương - Thanh Hóa. Thêm nữa, mẹ cháu - chị Trần Thị Hòa - người có quyền pháp lý cao nhất trong việc bảo vệ bé An, lại không tố cáo hành vi tàn bạo của Lê Công Quang, chỉ muốn “giải quyết nội bộ trong gia đình”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhi, bà ngoại bé Hoài An, lại tỏ ra rất phẫn nộ. Bà Nhi cho biết đây không phải là lần đầu tiên bé Hoài An bị bố dượng đánh. Khi bé mới được 1 tuổi, chỉ vì được mẹ bế đi chơi mà về bị bố dượng tát sưng mặt.

Bố dượng Hoài An từng bỏ cả tàn thuốc vào cháo của bé và tuyên bố nếu không đánh An chết thì cũng làm cho bé phải tàn phế. Vì thế, gia đình Hoài An rất lo lắng về việc mẹ bé sẽ không ngăn cản được hành vi của chồng và đứa trẻ đáng thương này có thể tiếp tục bị đánh đập, hành hạ.

Từ lâu, Hoài An đã được gia đình nhà ngoại nuôi. Mẹ Hoài An chỉ đến nhà mẹ để làm nghề cắt tóc, gội đầu vào ban ngày, buổi tối lại về ở cùng chồng.

Bài và ảnh: T.Thủy
 Nguồn:
Tại đây

Tu-an  
#37 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:45:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Đứa trẻ 11 tuổi bị tra khảo trên đống lửa

Ba người bị kết án tù trong vụ thiêu sống cậu bé 11 tuổi vừa có đơn đề nghị xử lý cả mẹ của nạn nhân vì cho rằng bà đã đồng ý để họ làm như vậy.

Theo kế hoạch, cuối tháng 12, vụ án gây xôn xao dư luận xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm.



Em Hiệp với thương tích ở chân. Ảnh: Trường Long

Cơ quan chức năng xác định, vợ chồng Trịnh Xuân Toàn nghi ngờ cháu Trịnh Xuân Hiệp (11 tuổi, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, em họ của Toàn) lấy trộm tiền của mình. Sáng 11/4, Toàn sang nhà Hiệp tra hỏi, lôi đứa trẻ về nhà trói vào gốc cây, dọa đốt.

Hiệp khai đã lấy trộm 270.000 đồng và đi lấy trả lại Toàn. Cho rằng vẫn còn thiếu 200.000 đồng, chiều hôm đó, Toàn đã ba lần trói cậu bé vào gốc cây rồi vun lá khô châm lửa đốt để tra khảo.

Trần Văn Tâm (Bí thư chi đoàn xóm) cũng giúp sức Toàn bằng cách lấy cành xương rồng cột lên phía trên cây để khi bị đốt nóng ở dưới Hiệp không thể leo lên trên trốn.

Còn Trần Văn Bảo khi biết chuyện đã về nhà lấy hai can dầu đến, dọa Hiệp không khai thì sẽ tưới dầu đốt. Nghe Bảo nói vậy, Toàn đổ ra 2 nắp dầu tưới vào đống lá khô dưới chân đứa trẻ, lửa cháy mạnh hơn khiến Hiệp bị bỏng nặng. Theo kết quả giám định pháp y, cậu bé bị thương tật tỷ lệ 29,4%.

Với những hành vi nêu trên, cuối tháng 9, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Toàn 42 tháng tù (trong đó 36 tháng tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật); Bảo 24 tháng và Tâm 24 tháng. Ba người phải bồi thường thiệt hại cho cháu Hiệp gần 27 triệu đồng.

Không đồng tình với bản án, chị Dương Thị Danh (mẹ của cháu Hiệp) kháng cáo và đề nghị cấp phúc thẩm cho tiến hành giám định lại thương tật; triệu tập thêm người làm chứng và tăng mức hình phạt với bị cáo cũng như khoản tiền bồi thường.

Sau khi chị Danh có đơn kháng cáo, 3 bị cáo cũng làm đơn chống án xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức bồi thường. Đặc biệt, họ còn đề nghị cơ quan chức năng khởi tố chị Danh vì cho rằng bà đã cho phép Toàn trói bé Hiệp; đồng thời tham gia hắt lửa vào người con.

Trường Long
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2009/12/3ba16ecb/


Offline hoangbong  
#38 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:49:37(UTC)
hoangbong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-12-2009(UTC)
Bài viết: 109
Man

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
em thấy những người này không phải là con người nữa chỉ vi 200.000 đồng
Tu-an  
#39 Đã gửi : 14/03/2010 lúc 05:20:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


Hành trình giải cứu cháu bé bị hành hạ khỏi “tổ quỷ”
Cập nhật lúc 15h01" , ngày 13/03/2010 -

 

(VnMedia) - Có ai ngờ, lần tiếp cận đó lại là lần đầu tiên và duy nhất, trong suốt hành trình gần một tháng trời, chúng tôi có cơ hội tiếp cận bé Hồng Anh. Những ngày sau đó là quãng thời gian dài ruợt đuổi, để rồi mỗi thời khắc qua, đứa bé 4 tuổi ấy vẫn phải chịu những những cơn cuồng nộ của “gã bố hờ bạo chúa”.

›› Một bé gái bị hành hạ giữa Hà Nội
›› Giải cứu khẩn cấp cháu bé bị “bố hờ” bạo hành -->

(VnMedia) - Có ai ngờ, lần tiếp cận đó lại là lần đầu tiên và duy nhất, trong suốt hành trình gần một tháng trời, chúng tôi có cơ hội tiếp cận bé Hồng Anh. Những ngày sau đó là quãng thời gian dài ruợt đuổi, để rồi mỗi thời khắc qua, đứa bé 4 tuổi ấy vẫn phải chịu những những cơn cuồng nộ của “gã bố hờ bạo chúa”.



 Ảnh minh họa

Những vết tím đen trên người bé Hồng Anh


Lần tìm manh mối tên "bạo chúa"

Sáng sớm ngày 24/2, vẫn quyết tâm đeo đuổi vụ việc, chúng tôi tác nghiệp sớm hơn thường lệ. Nhưng khi đến địa bàn căn phòng nhỏ đã không còn cửa đóng then cài nữa, trống huơ trống hoắc, chỉ còn lại chiếc giường ngủ cũ và một vài vật dụng khác.

Người dân trong ngõ 141 - Thịnh Liệt cho biết, bọn chúng đã bí mật chuyển đi lúc đêm khuya, khi mọi nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ. Bác Cường - một người cùng xóm với các đối tượng – cho biết: “Trước đó, công an Thịnh Liệt đã có lần nhắc nhở về việc chúng hành hung con bé con, chủ nhà trọ thấy phức tạp nên đã đuổi bọn chúng đi chỗ khác thuê, không ngờ chúng lại rời đi lúc nửa đêm như vậy”.

Đang loay hoay với phương án tiếp theo, chúng tôi giật mình bởi một nhóm các đối tượng bặm trợn,  tụ tập trước cửa căn phòng nơi bọn chúng từng thuê trọ. Những cuộc điện thoại, những tiếng chửi thề, quát nạt... Qua những lời giao tiếp bằng điện thoại giữa chúng, một địa điểm ẩn trú mới được nhắc đến: Định Công.



 Ảnh minh họa

Góc quan sát rất nhỏ, nhiều ngày liền chúng tôi không thể tiếp cận được bé Hồng Anh


Chưa một manh mối, chưa một nguồn tin, nhóm chúng tôi tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Hình ảnh cô bé với mái tóc rối bù, mặt nhỏ thó, mắt quầng tím… ám ảnh chúng tôi, thêm một lần nữa, nhóm quyết tâm truy tìm đối tượng.

Tìm gặp anh Nhạ - Chủ nhà trọ ở ngõ 141, Thịnh Liệt, nơi đôi “vợ chồng hờ” thuê trọ - để tiếp tục tìm hiểu vụ việc, anh Nhạ cho biết: “Thực ra tôi cho thuê, tôi không quan tâm, tôi chỉ nói, làm sao thuê mà không làm ảnh hưởng đến gia đình tôi là được. Ban đầu tôi không biết hoàn cảnh của cô bé đó, về sau tôi nghe thấy tiếng roi vọt vụt, tôi cứ nghĩ là bố mẹ dạy bảo con thôi. Nhiều lần, với tư cách là hàng xóm, tôi thấy sốt ruột quá, tôi cũng có can ngăn, rằng: thôi con nó hư thì bảo nó thôi, đừng đánh nó. Vừa rồi xảy ra những việc, gây bức xúc trong xóm. Sau đó có sự kiện, công an vào đây, vì chuyện con bé đó nên tôi yêu cầu họ trả lại phòng. Hiện tôi không biết họ đã chuyển đi đâu.”

Hỏi thăm thêm nhiều người trong xóm, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nơi ở mới của đối tượng, chỉ ghi nhận một sự thật, mọi người đều khá e dè, lảng tránh khi đề cập đến việc bé Hồng Anh bị đánh đập và thông  tin về các đối tượng liên quan. Lo sợ bị liên luỵ, phiền hà thoáng qua trên gương mặt những người chúng tôi tiếp xúc. Họ sợ sự độc ác, thói du côn của các đối tượng.(?)

Hy vọng thêm một lần nữa bị dập tắt. Không bỏ cuộc, chúng tôi tiếp tục mật phục, hy vọng có thêm tình tiết mới. Chiều muộn, hy vọng của chúng tôi được nhen nhóm, khi đối tượng xuất hiện để chuyển nốt đồ đạc.



 Ảnh minh họa

Phòng trọ ở Định Công có căn gác lửng, bé Hồng Anh thường bị nhốt ở đó,
chúng tôi chỉ có thể tác nghiệp từ xa...


Bám theo chiếc xe lam chở đồ đạc, phóng viên đã tìm ra nơi ở mới của đối tượng: Định Công. Lại tiếp tục những ngày dõi theo đối tượng. Một điểm bất lợi cho nhóm điều tra, nơi ở mới của đối tượng khá kín đáo, không có địa điểm thuận lợi để chúng tôi tác nghiệp. Điều đặc biệt, ở nơi mới này, bé Hồng Anh hoàn toàn bị nhốt trong phòng kín, không được ra ngoài chơi như ở xóm trọ cũ. Những trận đòn roi mà bé Hồng Anh phải gánh chịu cũng kín đáo hơn, hiểm ác hơn. Thêm nhiều trận đòn nữa giáng xuống cô bé, tiếng con bé ré lên trong đêm…các cánh cửa nhà hàng  xóm vẫn đóng im ỉm.

Công an nhập cuộc



 Ảnh minh họa

 Để giải cứu bé Hồng Anh, nhóm phóng viên đã nhập cuộc cùng công an


Mật phục thêm nhiều ngày sau đó, chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận bé Hồng Anh để tìm hiểu. Hồng Anh bị nhốt trong ngôi nhà khép kín, luôn cửa đóng then cài.

Ở xóm trọ mới, phóng viên tiếp tục nhận được nhiều phản ánh như: nghe có tiếng trẻ con gào khóc, van xin do bị đánh. Một vài người còn thông tin thêm, có nhìn thấy một đứa bé với bộ dạng rất đáng sợ: tóc rối, nhếch nhác và thường lầm lũi trong nhà.

Ngày 3/3/2010, nhóm phóng viên đã làm việc với Uỷ ban nhân dân và Công an phường của Định Công để đề nghị phối hợp điều tra. Quan điểm chung của Uỷ ban nhân dân và công an phường là quyết tâm cứu cháu bé khỏi bạo hành, giải quyết tận gốc vấn đề…Đồng chí trưởng công an phường Định Công đã trực tiếp chỉ đạo đồng chí công an phụ trách khu vực phối hợp với chúng tôi, nhanh chóng giải cứu cháu bé. Nhiều phương án được chúng tôi vạch ra, vẫn chưa có cách tiếp cận tốt nhất bởi vị trí căn phòng trọ khá hiểm.



 Ảnh minh họa

Đôi khi, chúng tôi chỉ có thể quan sát được bé Hồng Anh từ đằng xa...


Có thêm sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, chúng tôi có thêm điều kiện tác nghiệp nhưng vẫn chưa thể có đủ bằng chứng để can thiệp ngay. Lại những ngày bám địa bàn và diễn nhiều vai diễn khác nhau, những ngày chúng tôi ngồi gặm bánh mỳ dõi theo đối tượng. Tiếng khóc vẫn thút thít trong đêm khuya, nhóm chúng tôi như lửa đốt, bất lực chưa thể can thiệp.

Không chỉ là đòn roi, bé Hồng Anh đã phải gánh chịu những tra tấn tinh thần rùng rợn hơn và đứa trẻ lên 4 đã buộc phải già trước tuổi để…sống.

Đón đọc kỳ sau:
Đêm trước giờ giải cứu bé Hồng Anh



Song Linh

Nguồn:Tại đây
Tu-an  
#40 Đã gửi : 15/03/2010 lúc 03:46:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 14/03/2010, 09:03

Người “bố nuôi” dã man

(ANTĐ) - Ngày 12-3, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đạt (SN 1985-ảnh), HKTT tại tổ 23, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, hiện tạm trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai về hành vi cố ý gây thương tích...



kk

Trước đó, CAP Định Công, quận Hoàng Mai nhận được tin của nhân dân phản ánh về việc đối tượng Bùi Văn Đạt đang thuê trọ tạm trú tại tổ 18, phường Định Công thường xuyên đánh đập con nuôi là cháu Nguyễn Hồng Anh, 4 tuổi. Khẩn trương xác minh, CAP Định Công được biết cháu Nguyễn Hồng Anh (SN 2006) là con của Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1978), HKTT ở đội 9 Trưng Vương, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sống lang thang ở Hà Nội, từng có 2 tiền án về tội ma túy.

Cháu Hồng Anh sinh ra không có bố, chưa có giấy khai sinh, chỉ có giấy chứng sinh của bệnh viện xác định cháu sinh ngày 11-7-2006. Ngày 17-12-2009, Nguyễn Thị Kim Oanh bị CAP Giáp Bát, quận Hoàng Mai bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, chuyển CAQ Hoàng Mai xử lý, truy tố trước pháp luật. Trước khi Nguyễn Thị Kim Oanh vào trại giam, Bùi Văn Đạt cùng Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1983) là người quen của Oanh đã tới gặp; nhận nuôi nấng, chăm sóc giúp cháu Hồng Anh trong thời gian Oanh ở tù.

Đạt và Hà (có hộ khẩu thường trú ở quận Đống Đa) cặp bồ và sống với nhau như vợ chồng. Những ngày đầu, cháu Hồng Anh về sống với “vợ chồng” Đạt - Hà tại nơi thuê trọ ở phường Thịnh Liệt. Theo phản ánh của những người hàng xóm ở quanh khu vực thuê trọ của “vợ chồng” Đạt, từ khi được bố mẹ nuôi đón về ở cùng, cháu Hồng Anh thường xuyên bị Đạt đánh đập, chửi mắng. Cách đây một tuần, “vợ chồng” Đạt mang cháu Hồng Anh chuyển tới thuê trọ ở tổ 18, phường Định Công.

Tại nơi tạm trú mới này, Đạt tái diễn việc đánh, chửi mắng cháu Hồng Anh; có người còn thấy Đạt bóp cổ cháu. Không chỉ vậy, Đạt còn thường xuyên nhốt cháu Hồng Anh trong phòng trọ từ 18h đến 4h30 hàng ngày để đi bán hàng nước ở Bến xe Giáp Bát. Ở nhà một mình trong đêm khuya, đứa trẻ 4 tuổi như cháu Hồng Anh không khỏi hoảng sợ và những người hàng xóm thường nghe thấy tiếng khóc của cháu...

Trên cơ sở tài liệu xác minh, CAP Định Công có đủ chứng cứ xác định Bùi Văn Đạt đã có hành vi đánh cháu Hồng Anh. Ngay sau đó, CAP Định Công đã phối hợp với cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai, cơ quan y tế, cơ quan chức năng của Bộ Công an tổ chức khám, giám định thương tích cho cháu Hồng Anh; xác định trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím ở tay, chân, cổ. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 12-3, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Đạt về hành vi cố ý gây thương tích và tiến hành bắt tạm giam Bùi Văn Đạt vào lúc 19h cùng ngày.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đạt khai nhận, do cháu Hồng Anh thường nói dối, hay xin cơm hàng xóm, Đạt dạy bảo nhưng Hồng Anh không biết nghe lời nên đã bực tức, bắt cháu úp mặt vào tường, mắng chửi, đánh và thậm chí đã bóp cổ cháu. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Được biết, cùng với quá trình xác minh, thu thập tài liệu về hành vi vi phạm của đối tượng Bùi Văn Đạt, CAP Định Công đã tìm mọi cách liên lạc với gia đình bên ngoại của cháu ở Phú Thọ. Ngày 12-3, bà ngoại cháu Hồng Anh ở Phú Thọ đã về Hà Nội và CAP Định Công đã bàn giao cháu Hồng Anh cho bà ngoại cháu mang về gia đình chăm sóc, nuôi nấng...

Thu Ba


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.