 |
Hình minh họa trên trang văn nghệ trẻ |
Một chuyên mục mới đã được ra mắt bạn đọc trong số báo ra gần đây nhất của Văn Nghệ Trẻ (số 10 (696)) được mang tên "Hạnh phúc trong nỗi đau". Với kỳ 1: Chuyện thầm kín của Gay. Có thể nói đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, những câu chuyện, những tâm sự của Gay được chia sẻ trên một tờ báo chính thống. Qua đây chúng ta có thể hy vọng bạn đọc sẽ thấu hiểu hơn nữa về "thế giới" thực của những cuộc đời trong 'bóng tối". Bởi lẽ không phải ai cũng thấu hiểu niềm trắc ẩn, nỗi đau của những người đồng tính.
Nam-man có cuộc trao đổi ngắn với nhà báo Lương Ngọc An, Tuần báo Văn Nghệ - Hội nhà văn Việt Nam, cố vấn tin bài của trang web http://nam-man.vn về những quan điểm, ý tưởng và mục đích khi cho ra mắt bạn đọc chuyên mục mới này. Mời các bạn theo dõi và chia sẻ những ý kiến của mình xoay quanh sự kiện này.
Nam-man: Thưa anh, nhờ sự hỗ trợ của anh, Văn Nghệ Trẻ vừa cho ra mắt một chuyên mục mới mang tên Hạnh phúc trong nỗi đau, 3 bài viết đầu tiên được giới thiệu là Con đường sáng - Lê Nguyễn, Kỉ niệm tình đầu - Yuki và Tình chị em - TTH. Anh có thể vui lòng cho bạn đọc biết ý tưởng và mục đích của việc cho ra đời chuyên mục mới này. Và tại sao Văn Nghệ Trẻ lại chọn giới thiệu 3 bài viết này đầu tiên?
Nhà báo Lương Ngọc An: Ba bài viết nói trên là những bài khởi đầu cho chuyên mục Hạnh phúc trong nỗi đau của VNT mới mở, với mục đích chia sẻ với bạn đọc những "góc khuất", những mảnh đời ít nhiều có những nỗi trầm luân, mà các bạn MSM cũng là một phần trong số đó khi mà xã hội vẫn còn có những cái nhìn thiếu công bằng, thiếu thiện cảm về họ.
Thông thường để một người hiểu và thông cảm được với một vấn đề, một số phận nào đó, người ta sẽ phải trải qua các bước nhận thức, trước tiên phải hiểu được đó là ai, là vấn đề gì; tiếp sau đó phải hiểu được cái đó, người đó như thế nào, đã trải qua những gì và tương lai của họ sẽ ra sao; rồi mới đến việc người ta có thái độ, yêu, ghét, dửng dưng... với người đó, vấn đề đó. Chính vì vậy mà những bài viết đầu tiên này, mong muốn của những người làm chuyên mục có lẽ cũng chỉ dám dừng lại ở chỗ để giúp cho bạn đọc hiểu được những điều có bản nhất về một đối tượng mà lâu nay họ mới chỉ biết một cách hết sức mơ hồ dưới tên gọi là Gay, đúng như trong sapo của chuyên mục này đã nói.
Các bài viết sau này sẽ dần dần cùng người đọc di tiếp những bước tiếp theo. Tuy nhiên cụ thể sẽ như thế nào thì chúng tôi chưa thể nói trước được, vì làm báo nghĩa là phục vụ người đọc, nên cũng cần phải chờ xem người đọc đón nhận nội dung này như thế nào...
Nam-man: Quan điểm của anh về MSM (những người nam có quan hệ tình dục với nam), về đồng tính nam (người nam cảm thấy bị hấp dẫn tình dục bởi người cùng giới với mình) như thế nào?
Nhà báo Lương Ngọc An: Như trên đã nói, quan niệm của những người làm báo nói chung, dù thế nào đi nữa thì tựu chung lại vẫn là muốn đem tiếng nói của công luận để phục vụ cộng đồng, phục vụ con người. Với những người có quan hệ tình dục đồng giới (nam), để nói đúng về họ thì trước tiên phải hiểu đúng về họ. Thực hiện chuyên mục này, đầu tiên là những người làm báo sẽ là người phải có sự tìm hiểu và thông cảm được với đối tượng mà mình phản ánh, rồi sau mới đến độc giả. Chính vì vậy mà có thể nói rằng ngay nội dung của những bài viết được chọn trên trang báo vừa qua cũng đã phần nào thể hiện thái độ của người làm báo đối với MSM, và chúng ta có thể hy vọng điều này sẽ ngày càng được chia sẻ rộng rãi hơn tới đông đảo bạn đọc của Văn Nghệ Trẻ.

Ảnh: Văn Nghệ Trẻ số 10(696)
Nam-man: Là người đã có thời gian dài hỗ trợ cho các cây bút là người trong giới viết bài về cộng đồng MSM, anh đánh giá như thế nào về khả năng viết và sự trưởng thành trong năng lực viết bài của họ?
Nhà báo Lương Ngọc An: Không chỉ là người hỗ trợ cho các bạn viết bài, mà bản thân cũng là một người viết, tôi cho rằng với người viết, điều đầu tiên là trong lòng phải có điều gì đó muốn chia sẻ cho người khác, rồi sau đó mới là kỹ năng chia sẻ. Khi đã có điều muốn nói trong lòng thì sớm muộn gì người ta cũng phải nói ra, dù bằng cách này hay cách khác; và cái điều người ta muốn chia sẻ đó càng nhiều, càng tha thiết thì câu chuyện sẽ càng hấp dẫn. Như vậy khi chưa có bất kỳ sự hỗ trợ nào thì chính các bạn cũng đã phải là những người có những điều muốn chia sẻ trước đã, rồi sau đó chúng ta chỉ là những người giúp cho họ nói lên điều đó mà thôi. Vì vậy tất cả thành công của các bạn ngày hôm nay có được, phải nói chính xác rằng đó chính là từ cuộc sống.
Cuộc sống đã giúp cho các bạn biết nhìn ngắm, biết lắng nghe, biết chiêm nghiệm... để từ đó trở thành những câu chuyện mà các bạn chia sẻ cho chúng ta hôm nay.
Với bất kỳ ai cũng vậy, lần đầu tiên làm việc gì đó sẽ rất khó khăn, nhưng khi đã vượt qua cửa ải đầu tiên đó thì những lần sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Có điều muốn nói, biết cách để nói và đã nói được, bây giờ các bạn chỉ cần tiếp tục duy trì được sự ham mê viết của mình, và tất nhiên là cả sự kỹ lưỡng với cuộc sống nữa... Điều đó sẽ làm nên sự trưởng thành của các bạn.
Nam-man: Hầu hết các tác giả của các bài viết này đều là những cây viết trẻ, những cây bút không chuyên, họ tự cầm bút viết về mình, về những người trong giới của mình. Anh có nhận xét như thế nào về việc họ tự viết về giới của mình?
Mỗi người sinh ra đều là cả một thế giới riêng. Sẽ không ai kể về câu chuyện của bạn hay hơn chính bạn. Chính vì vậy mà các bạn khi tự kể lại câu chuyện về cuộc đời, về tâm tư tình cảm của mình, thì đó có nghĩa là họ đã mở cánh cửa cho chúng ta để bước vào thế giới của họ. Đây là điều đáng quý hơn hết thảy.
Trong mỗi bài viết, mỗi câu chuyện của các bạn, ngoài những vấn đề rất chung của cả xã hội và của cộng đồng ra, chúng ta đều có thể nhận thấy những dấu ấn rất riêng của mỗi cuộc đời, mỗi số phận. Đem cái riêng ra để nói về cái chung, để đóng góp xây dựng một cái chung hoàn thiện và nhân văn, chính những bài viết xuất phát từ nỗi đau và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng như vậy, dù có thể còn đôi chút non nớt về kỹ năng và nghệ thuật, nhưng vẫn có giá trị hơn rất nhiều những bài viết chỉ đơn thuần là sự cảm thông...
Nam-man: Cảm ơn anh đã chia sẻ những quan điểm và ý tưởng của mình cũng như của Văn Nghệ Trẻ về sự ra đời và ý nghĩa của chuyên mục mới này. Rất mong sẽ nhận được sự hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía anh và Văn Nghệ Trẻ để có thể đưa tiếng nói của cộng đồng MSM đến với xã hội.
Ngọc Phước http://nam-man.vn thực hiện
Hạnh phúc trong nỗi đau - Chùm bài về người đồng tính trên Văn Nghệ Trẻ
Chuyên mục "Hạnh phúc trong nỗi đau" - phỏng vấn nóng người trong cuộc
Hạnh phúc trong nỗi đau - kỳ 2. Một kiếp người
|