  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC) Bài viết: 99
|
Toi_va_HIV đã viết:0412334 đã viết:Hic mà công nhận càng đến gần ngày XN tâm lý càng lúc càng căng thẳng, chắc có lẽ tôi phải đi XN sớm hơn dự kiến 1 chút
Cứ đi đi.
Tất nhiên là đi rồi, có kq còn yên tâm mà coi World Cup chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 24-03-2010(UTC) Bài viết: 109 Đến từ: hanoi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cảm ơn các bạn ,hinh như abbott là hãng sản xuất máy test thi phải.NÀO ANH EM NÀO SÁNG MAI ĐI XN Ở BẠCH MAI HÀ NỘI .XN ELISA THẾ HỆ 3 4 .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC) Bài viết: 99
|
Tương lai âm tính vậy bây giờ dương tính àh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Tương lai âm tính vậy bây giờ dương tính à
Chỉ có dương tính giả chứ ko có âm tính giả đâu, tương lai mà âm tính thì sợ gì nữa. haha.
|
NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2009(UTC) Bài viết: 42
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:SmileAndLive
Chữ ký của Bạn choáng chổ quá,sẽ dể nhìn hơn khi Bạn thay vào hình thức khác
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2010(UTC) Bài viết: 58
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hix mong em cũng AT.mới xn về mà giờ đã lại lo quá. |
2 TUẦN : Âm tính 6 TUẦN : Âm tính 13 TUẦN : ???? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 54
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Phải đi xn mới biết kết quả được, ngồi đó mà mong thì chả có ích gì. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
Phải chi lúc trước tôi nhận được lời chúc này |
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC) Bài viết: 99
|
Còn phải chịu đựng hơn 1 tháng nữa, HIV ơi em nguyền rủa thằng ngu nào khai quật anh lên.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
0412334 đã viết:Còn phải chịu đựng hơn 1 tháng nữa, HIV ơi em nguyền rủa thằng ngu nào khai quật anh lên.
Thằng đó đã bị vài chục triệu người nguyền rủa rồi bác a 
Mong không ai trong chúng ta phải lên "rừng"
God bless all of us |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2010(UTC) Bài viết: 58
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
những triệu chứng làm căng thẳng hết mức muốn ngất xỉu luôn.mệt mỏi trong thời gian chờ đợi quá hix ghét nhất là phải chờ đợi. |
2 TUẦN : Âm tính 6 TUẦN : Âm tính 13 TUẦN : ???? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 54
|
triệu chứng ngày một nhiều mà sáng nay vẫn cắn răng mà đi học. mọi thứ vẫn bình thường. mới ngồi vào bàn tự nhiên thằng bạn ngồi bên cạnh hỏi một câu làm mình chột dạ và lo lắng
" sao da ông dạo này khô và đen ra dzu~ vậy, người ốm đi nhiêu quá"
vậy là hết học hành gì luôn
mai thi rồi, kiểu nay chắc chết quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
songlanhmanh99 đã viết:triệu chứng ngày một nhiều mà sáng nay vẫn cắn răng mà đi học. mọi thứ vẫn bình thường. mới ngồi vào bàn tự nhiên thằng bạn ngồi bên cạnh hỏi một câu làm mình chột dạ và lo lắng
" sao da ông dạo này khô và đen ra dzu~ vậy, người ốm đi nhiêu quá"
vậy là hết học hành gì luôn
mai thi rồi, kiểu nay chắc chết quá
Có đi xn không hay là ngồi than thở? 4 tháng là đủ để xn rồi đấy.  
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC) Bài viết: 99
|
songlanhmanh99 đã viết:triệu chứng ngày một nhiều mà sáng nay vẫn cắn răng mà đi học. mọi thứ vẫn bình thường. mới ngồi vào bàn tự nhiên thằng bạn ngồi bên cạnh hỏi một câu làm mình chột dạ và lo lắng
" sao da ông dạo này khô và đen ra dzu~ vậy, người ốm đi nhiêu quá"
vậy là hết học hành gì luôn
mai thi rồi, kiểu nay chắc chết quá
Ông này chắc đọc xong bức thư của ông ben_kia_bo_ao_vong chắc hết dám đi XN rối
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 54
|
đúng vậy, mới thấy có triệu chứng mà lo lắng sụt đến 4kg rồi, không muốn ăn uống hay làm dì nữa. cứ nghĩ đến lại sợ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC) Bài viết: 99
|
Ông hoang mang 2010 XN kết quả thế nào rồi sao chưa thấy lên báo tin
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
songlanhmanh99 đã viết:đúng vậy, mới thấy có triệu chứng mà lo lắng sụt đến 4kg rồi, không muốn ăn uống hay làm dì nữa. cứ nghĩ đến lại sợ
Có than thở thì về topic của bạn mà than http://forum.hiv.com.vn/...&m=196618#post196618
Mọi người ở đây đã chia sẻ với bạn nhiều rồi. Bạn cũng đủ 4 tháng rồi mà không đi xn thì chịu vậy. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-03-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: da nang
|
Ông hoangmang2010 thì đã AT 3 tháng rồi có xn loại nào đi nữa cũng AT cả thôi.Tại sao có người thích đi xn lại có người sợ nhỉ.Riêng tôi thích đi chỉ có điều không có xiền.  |
Hôm nay ta cứ vui biết đâu ngày mai cũng thế! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.