Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 02:57:24(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

HIV.com.vn: những niềm hy vọng lan xa



Trang web đã thân thuộc với nhiều công dân mạng
TTO - Một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối xuất hiện lần cuối trên diễn đàn từ năm 2004. Các thành viên khác khi online vẫn le lói mong chờ...

Chờ một ngày nào đó, cái nick Long mà họ hằng yêu quý sẽ quay về dù hy vọng thật mong manh. Câu chuyện cảm động đó xảy ra trên trang web hướng về người có H: www.hiv.com.vn.

Cầu cho bạn từng chỉ số CD4

Không phải chỉ riêng người có H, nhiều bạn đến với trang web đơn giản chỉ vì “khi bạn đã trở thành thân quen với điều gì, thật sự khó mà dứt ra được”, nick khietbong cho biết. Nơi đây, mọi người cầu chúc cho các bạn có H lên từng chỉ số CD4 (hàm lượng bạch cầu kháng HIV) hay chúc nhau nhận kết quả xét nghiệm HIV là  âm tính.

Khietbong cũng ưu tư: “Khietbong đã thân quen rất nhiều bạn có H trên diễn đàn, dù không mấy người Khietbong được gặp mặt. Nhưng khi biết một bạn nào đó vừa đi vào cõi vĩnh hằng thì mình cảm thấy như mất đi một người thân”.

Coi nhau như người thân nên sự vắng mặt của một thành viên nào đó, nhất là những bạn là bệnh nhân AIDS thường để lại sự hoài nghi và trống vắng khủng khiếp. Long - nick của một một thạc sĩ, nhiễm HIV trong một trường hợp mà chúng ta ai cũng có thể vướng phải là một trường hợp như vậy.

Anh góp nhiều bài vở cho diễn đàn đến tận khi không còn sức khỏe để sử dụng máy vi tính. Vắng mặt một thời gian, anh lại xuất hiện báo tin mình đang chữa trị ở khu vực vô trùng, nhớ diễn đàn quá phải... trốn ra online ít phút để mọi người an tâm dù sức khỏe rất yếu: chóng mặt thường xuyên, ngón tay gõ bàn phím không muốn nổi. Và rồi một năm nay Long không còn xuất hiện. Mọi người vẫn đợi.



Website www.hiv.com.vn và diễn đàn http://forum.hiv.com.vn được thực hiện bởi Công ty Phần mềm VNReview, là một hoạt động xã hội nhằm ủng hộ sáng kiến phòng chống HIV của Chính phủ Việt Nam, hoạt động từ tháng 2-2004.

Được Bộ Y tế, UNAIDS và Ngân hàng thế giới mời tham gia triển lãm "Những sáng kiến phòng chống HIV/AIDS" tại Hà Nội vào tháng 5-2004.

Hiện tại có 7 nhân sự tham gia điều hành và biên dịch thông tin HIV của các nước ra tiếng Việt. Ngoài ra, có hơn 10 thành viên có H và không H tham gia Ban quản trị.

Hiện tại, Webiste có hơn 40.000 bài viết về HIV và giới tính. 

Tôi không biết lý giải cảm xúc của mình ra sao khi gặp những cái nick đầy tâm trạng: bunwa, scare234, buon_lamgi, If_I_was_born_again, HIV_so qua, toi chua muon chet, mong em co ngay mai… trên trang web này.

Một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của HIV? Sự sụp đổ? Sự đồng cảm? Ước mong có thể quay ngược thời gian? Những người có H, không có H đã tìm đến với nhau bằng tình - người - rất - thật - tại cộng đồng ảo này.

Ở đó, thành viên Ghosthappy (con ma vui vẻ) hoang mang về nỗi ám ảnh HIV sau một lần qua đêm với gái làng chơi, đã được mọi người động viên với tinh thần: đối diện với sự thật bằng cách đi xét nghiệm.

Anh chàng lỡ dại một lần đã xiết bao cảm động khi cầm kết quả H-, tức không có H: “Từ nay đến chết mình không bao giờ làm chuyện như vậy một lần nữa. Nó làm mình kinh khủng quá. TP.HCM có chỗ nào cho mình đăng ký làm Tình nguyện viên cũng như Tham vấn viên cho người có HIV không?”.

Thư viện HIV/AIDS

Một trong những thành viên tích cực của diễn đàn - bạn L.K. cho biết: “Tôi tìm khắp mạng Internet những trang web nói về HIV nhưng thất vọng vì tất cả đều bằng tiếng nước ngoài. Chỉ một mình www.hiv.com.vn là bằng tiếng Việt”.

Buồn. Nghỉ làm. Lang thang trên diễn đàn hai tháng học cách chấp nhận con virus và đi làm trở lại. Một lần L.K. tìm được quyển lịch chăm sóc người có H., nghĩ đến những người khác đang cần các thông tin trong sách, cô đã dành thời gian đánh máy toàn bộ phần nội dung gửi lên để ai cần vào mà đọc. “Làm vậy cũng là để diễn đàn thêm xôm tụ”, L.K. nói.

If_I_Was_Born_Again (nếu được sinh ra lần nữa) đã từng gây xúc động cho độc giả Tuổi Trẻ Online (bài viết "Khi cuộc đời không lối thoát" - Tuổi Trẻ 3-4-2004) cũng là một thành viên của diễn đàn. Khi nhận ra mình đã có H anh từng muốn buông xuôi. Nhưng sau một thời gian chia sẻ tình cảm trên diễn đàn, ý nghĩ buông xuôi không còn nữa. Anh hối hả thực hiện những mơ ước của cuộc đời. Tiếp tục làm việc và học tập. Tính đến nay anh đã cung cấp hơn 500 bài viết và tài liệu về HIV/AIDS cho độc giả trên diễn đàn tham khảo.



Anh Trần Hữu Lộc, người công khai thừa nhận mình có H tại TP.HCM
Anh Phạm Dũng Chi (nick nhomvungtau) là một tham vấn viên được đào tạo từ ATS (điểm tham vấn xét nghiệm dấu tên đầu tiên tại TP.HCM, trực thuộc Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, 53 Vũ Tùng, P.2, Q.Bình thạnh, TP.HCM) cho biết: Nếu thành viên diễn đàn cũng được đào tạo về tham vấn tại ATS thì sẽ hiệu quả hơn. Còn hiện nay hầu hết các bài tư vấn là… chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và động viên nhau.

L.K., Buon_lamgi, Congtu_dangyeu259, So13… đều rút ruột nhả tơ từ hoàn cảnh cụ thể của mình. Họ chưa qua một lớp tư vấn hay tham vấn nào. Anh Trần Hữu Lộc, người công khai thừa nhận mình có H tại TP.HCM cho biết: “Diễn đàn không có các bác sĩ chuyên khoa hay những nhà chuyên môn nên việc tham vấn và tư vấn hiện chỉ là chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và tình người của chính các thành viên với những ai bày tỏ mình đang stress hay hoang mang lo sợ nhiễm HIV".

Anh Dũng Chi cũng cho biết thêm bác sĩ Cao Hữu Nghĩa - phụ trách về gan và HIV/AIDS của Viện Pasteur TP.HCM sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt offline để hướng dẫn kỹ năng tham vấn HIV cho các thành viên. Bác sĩ cũng sẽ giúp trang web trả lời qua email những thắc mắc về HIV/AIDS của bạn đọc.


Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
wat_love_wat trên 27-11-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nicky  
#2 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 03:07:51(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
Bài này trên Tuổi trẻ có từ năm 2006 rồi MOD ơi.
Nhưng  không sao là bài mới đối với ai chưa đọc

Offline peter  
#3 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 03:11:52(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Tất cả đã qua rồi! Xa rồi cái thời mà các thành viên đến với nhau thật tình cảm - vô tư và vui vẻ!!!

Peter còn nhớ nhất là mỗi tối, luôn luôn có 1 room bên YM để tám chuyện, chia sẻ và động viên nhau!

5 năm trôi qua, tất cả cũng tan như làn khói

Offline hahaha2008  
#4 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 03:22:02(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Đọc lại mới thấy "người đi trước " cũng trải qua nhiều thăng trầm không ít , xong sự chân thành giữa các thành viên là điều đáng trân trọng biết mấy. Bao giờ trở lại ngày xưa .....??
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline SmileAndLive  
#5 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 06:13:16(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Thời gian có thể qua.Mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng những người có tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của room, góp phần ngăn chặn và xóa bỏ sự kì thị với căn bệnh H sẽ không bao giờ hết. Em nguyện là một người trong số đó

Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline congtu_dangyeu259  
#6 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 06:29:39(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
peter đã viết:
Tất cả đã qua rồi! Xa rồi cái thời mà các thành viên đến với nhau thật tình cảm - vô tư và vui vẻ!!!

Peter còn nhớ nhất là mỗi tối, luôn luôn có 1 room bên YM để tám chuyện, chia sẻ và động viên nhau!

5 năm trôi qua, tất cả cũng tan như làn khói

Tan làm sao được chứ peter , Đúng là khi xưa có 1 rôm bên YM để 8, bất cứ ở Tỉnh nào đều tập trung Online vào tối đến khuya. Nhất là cái bà 8 lk cứ cầm voice là hát bài Bà Tám thui à! Củng vui thật bi giờ về không còn thấy ai, Hum rồi buon_lamgi có nt bên YM, nghe vẩn còn khỏe lắm!
@ hahaha2008 : Ông trùng ý tôi đó hum qua tìm thấy bài này bên tuoitre.com.vn tính Pót lên thì không vào được. Đó củng là những kỷ niệm!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.