Khoảng tết 2010(ko nhớ rõ là sau hay trc tết nữa ). Mình có quan hệ với GMD. Có sử dụng BCS, và cũng có Oralsex. Có lẽ trong quá trình ko bị rách bao, vì mình chỉ đưa đẩy có một lát thôi. Sau đó vì mệt quá nên mình dừng lại, ko tiếp tục.
Nhưng đến khoảng tầm tháng 4, tự dưng mình xuất hiện một số triệu chứng. Cổ bị căng cơ ( bên phải) ko thể nghiêng sang một bên hết cỡ đc. Và ở nách mình khá là nhức. Mình có đi khám, thì bs bảo là do vận động nên bị ảnh hưởng đến gân. ( cơ mà bt có bao giờ vận động đâu. toàn ngồi máy tính ) Nách ko bị sưng và ko có hạch ( cả 2 bên ). Triệu chứng kéo dài khoảng tầm tuần, hơn tuần thì hết.
Đến khoảng giữa tháng 5, tự dưng chỗ lách thi thoảng nhói đau. Chỉ một lát thôi, rồi tự hết. Tối nằm ngủ, nếu nghiêng về bên trái thì chỗ bờ sườn trái, thắt lưng, và cả tim ( chính xác là ở phía dưới vòm ngực ý ) tự dưng nhói đau, hôm bữa nằm ngủ thở cũng cảm giác nhức nhức. Nhưng nếu mình nằm thẳng ra, hay là nghiêng về bên phải thì ko sao cả.
Thi thoảng, đang ngồi thì chỗ lách cũng nhói lên, rồi lại hết. Tối đến ngủ hay bị ngứa đầu gối ="= ( ngày mình tắm 1 lần ). Mấy hôm nay nằm ngủ nghiêng bên trái lại bt. Ngồi thi thoảng lách bị nhói lên một tý thôi ="= cơ và khớp thi thoảng bị nhói đau.
Minh ko bị nổi hạch hay là phát ban j cả.
Chỉ có lần nách bị đau, có bị ốm nhẹ một lần do đau răng. Đến hôm sau( hay hôm sau nữa ý ) thì lại bt.
Các bạn cho mình hỏi liệu mình có dính .... HIV đc ko?
Hix... Mình có đọc qua mấy bài triệu chứng ban đầu với ng bị HIV. Tuy là ko thấy nhiều triệu chứng giống như mình. Nhưng mà vẫn lo

Vì trc giờ, mình chưa bao giờ bị như vậy cả ="=. Với lại, nghe nói Oralsex hên xui vẫn dính... T_T