Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nhatnam  
#1 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 04:34:39(UTC)
nhatnam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-03-2010(UTC)
Bài viết: 4

Em sống có ý thức với mọi người xung quanh mình, và em cũng có bạn gái. Chúng em cũng chưa định ngày để ra mắt. Cách đây mấy hôm em có đi xét nghiệm H và kết quả là âm tính ( - ). Em rất vui vì điều ấy.
Em và người yêu em cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau là quấn lấy nhau. Trong một lần như thế chúng em đã có những cử chỉ âu yếm hơn mức bình thường, chúng em đã làm cho nhau thỏa mãn ( không phải là quan hệ ), em có hôn cô bé của người yêu em nhưng điều ấy thì chẳng nói lên gì. Em hay nghĩ vu vơ, linh tinh về những hành động của em trong xã hội hiện tại, qua những cách thức giao tiếp, những cái chạm bất thình lình hay những vết thương hở trên cơ thể em chẳng may đụng vào thứ gì đó là em lại nghĩ em bị lây nhiễm ( em biết là không dễ khiến mình bị lây và cũng xin lỗi những từ em nói ra ở đây khiến mọi người có H buồn lòng, em không kỳ thị với bất kỳ ai ).
Nói thật, cũng chỉ những suy nghĩ linh tinh của em mà hầu như em không lúc nào vứt bỏ cái cảm tưởng Chữ H trên đầu mình được ( em hay đi xét nghiệm và cứ 1 tháng e lại đi, nó như ăn sâu vào suy nghĩ của em rồi ). Em cũng chẳng nhớ được là em đã bao lần làm xét nghiệm và cũng chẳng giám khẳng định là những hành động của em có khiến em bị ảnh hưởng không nữa, cho nên cứ suy nghĩ hay hành động nào đó khiến cơ thể em bị tổn thương là em lại đâm ra lo lắng, cũng từ cái lo lắng ấy mà em nghĩ mình sẽ làm ảnh hưởng tới người yêu em ( vì em đã hôn vào chỗ kín của người yêu em mà ).
Em rất mong các anh trong ban diễn đàn cho em những thông tin về tâm lý của em đang mắc phải, giúp em giải tỏa tâm trạng này nhé.

Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 04:44:48(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
nhatnam đã viết:
Em sống có ý thức với mọi người xung quanh mình, và em cũng có bạn gái. Chúng em cũng chưa định ngày để ra mắt. Cách đây mấy hôm em có đi xét nghiệm H và kết quả là âm tính ( - ). Em rất vui vì điều ấy.
Em và người yêu em cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau là quấn lấy nhau. Trong một lần như thế chúng em đã có những cử chỉ âu yếm hơn mức bình thường, chúng em đã làm cho nhau thỏa mãn ( không phải là quan hệ ), em có hôn cô bé của người yêu em nhưng điều ấy thì chẳng nói lên gì. Em hay nghĩ vu vơ, linh tinh về những hành động của em trong xã hội hiện tại, qua những cách thức giao tiếp, những cái chạm bất thình lình hay những vết thương hở trên cơ thể em chẳng may đụng vào thứ gì đó là em lại nghĩ em bị lây nhiễm ( em biết là không dễ khiến mình bị lây và cũng xin lỗi những từ em nói ra ở đây khiến mọi người có H buồn lòng, em không kỳ thị với bất kỳ ai ).
Nói thật, cũng chỉ những suy nghĩ linh tinh của em mà hầu như em không lúc nào vứt bỏ cái cảm tưởng Chữ H trên đầu mình được ( em hay đi xét nghiệm và cứ 1 tháng e lại đi, nó như ăn sâu vào suy nghĩ của em rồi ). Em cũng chẳng nhớ được là em đã bao lần làm xét nghiệm và cũng chẳng giám khẳng định là những hành động của em có khiến em bị ảnh hưởng không nữa, cho nên cứ suy nghĩ hay hành động nào đó khiến cơ thể em bị tổn thương là em lại đâm ra lo lắng, cũng từ cái lo lắng ấy mà em nghĩ mình sẽ làm ảnh hưởng tới người yêu em ( vì em đã hôn vào chỗ kín của người yêu em mà ).
Em rất mong các anh trong ban diễn đàn cho em những thông tin về tâm lý của em đang mắc phải, giúp em giải tỏa tâm trạng này nhé.


Vụ này phải nhờ bs tâm lý giúp đỡ thôi. Anh chỉ khuyên em là hãy lấp thời gian rảnh rỗi bằng những việc có ích như tập thể dục, học hành, tham gia các hoạt động xã hội


Anh thấy e đi xn hơi nhiều, thôi để dành máu đó để đi hiến máu nhân đạo đi.
YM: toi_va_hiv
Offline SmileAndLive  
#3 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 04:51:15(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
nhatnam đã viết:
Em sống có ý thức với mọi người xung quanh mình, và em cũng có bạn gái. Chúng em cũng chưa định ngày để ra mắt. Cách đây mấy hôm em có đi xét nghiệm H và kết quả là âm tính ( - ). Em rất vui vì điều ấy.
Em và người yêu em cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau là quấn lấy nhau. Trong một lần như thế chúng em đã có những cử chỉ âu yếm hơn mức bình thường, chúng em đã làm cho nhau thỏa mãn ( không phải là quan hệ ), em có hôn cô bé của người yêu em nhưng điều ấy thì chẳng nói lên gì. Em hay nghĩ vu vơ, linh tinh về những hành động của em trong xã hội hiện tại, qua những cách thức giao tiếp, những cái chạm bất thình lình hay những vết thương hở trên cơ thể em chẳng may đụng vào thứ gì đó là em lại nghĩ em bị lây nhiễm ( em biết là không dễ khiến mình bị lây và cũng xin lỗi những từ em nói ra ở đây khiến mọi người có H buồn lòng, em không kỳ thị với bất kỳ ai ).
Nói thật, cũng chỉ những suy nghĩ linh tinh của em mà hầu như em không lúc nào vứt bỏ cái cảm tưởng Chữ H trên đầu mình được ( em hay đi xét nghiệm và cứ 1 tháng e lại đi, nó như ăn sâu vào suy nghĩ của em rồi ). Em cũng chẳng nhớ được là em đã bao lần làm xét nghiệm và cũng chẳng giám khẳng định là những hành động của em có khiến em bị ảnh hưởng không nữa, cho nên cứ suy nghĩ hay hành động nào đó khiến cơ thể em bị tổn thương là em lại đâm ra lo lắng, cũng từ cái lo lắng ấy mà em nghĩ mình sẽ làm ảnh hưởng tới người yêu em ( vì em đã hôn vào chỗ kín của người yêu em mà ).
Em rất mong các anh trong ban diễn đàn cho em những thông tin về tâm lý của em đang mắc phải, giúp em giải tỏa tâm trạng này nhé.


Cho mình hỏi nhé? Có phải trước đây bạn đã từng có 1 nguy cơ nhiễm H thực sự phải không?

Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline juren  
#4 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 05:11:37(UTC)
juren

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-05-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: ngày hôm nay

Cảm ơn: 2 lần
Chào bạn
Câu chuyện của bạn thật là nực cười
thứ 1: "là con người sống có ý thức" xin bạn hãy suy nghĩ lại câu này
thứ 2: ''em không kị thị những người có H" bạn nên cận thận lời nói qua câu chuyện trên. Không kẻo là vỡ mồm đó
thứ 3: lời khuyên chân thành là bạn nên chia tay người yêu đi. Sẽ tốt cho bạn khi sống 1 cuộc sống lo sợ và sẽ tốt cho bạn gái bạn vì chưa có thằng đàn ông nào tồi như bạn sinh nghi người yêu về mọi mặt
Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung

V.Hugo
Offline meovt208  
#5 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 05:47:58(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Views messages in topic : 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
Thằng cha này chỉ hỏi mấy ông trong ban quản trị
Để ổng chờ Ban Quản Trị vào trả lời
anh em có lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ đứng ngoài ngó tự trả lời ko replay nhé Anh em.

Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline prayforall9  
#6 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 06:07:13(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu các kiến thức về HIV đi, có lẽ sẽ giúp bạn gỡ bỏ tâm lý tưởng tượng của bạn.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline nhatnam  
#7 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 06:16:43(UTC)
nhatnam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-03-2010(UTC)
Bài viết: 4

Dạ đúng rồi anh à, cũng đã rất lâu rồi và em cũng ý thức được điều mình làm nên em không giám tái phạm. Cũng từ lần ấy mà tâm trạng em lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng. Cứ gặp bất cứ điều gì khiến cơ thể của em bị tổn thương hay đại loại gần giống như thế là em lại sợ. Em rất mong anh giúp em lý giải về điều này mà em gặp phải và những câu hỏi của em ở trên. Em hi vọng được sự giúp đỡ. Vì hiện tại em cũng đang rơi vào tình trạng lo âu cho hành động thân mật với người yêu của em.
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#8 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 01:36:39(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
meovt208 đã viết:
Thằng cha này chỉ hỏi mấy ông trong ban quản trị
Để ổng chờ Ban Quản Trị vào trả lời
anh em có lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ đứng ngoài ngó tự trả lời ko replay nhé Anh em.


Mấy ông trong Ban quản trị dạo này đi uống bia ôm hết rùi
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline HIV và Tôi  
#9 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 03:22:05(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
nhatnam đã viết:
Dạ đúng rồi anh à, cũng đã rất lâu rồi và em cũng ý thức được điều mình làm nên em không giám tái phạm. Cũng từ lần ấy mà tâm trạng em lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng. Cứ gặp bất cứ điều gì khiến cơ thể của em bị tổn thương hay đại loại gần giống như thế là em lại sợ. Em rất mong anh giúp em lý giải về điều này mà em gặp phải và những câu hỏi của em ở trên. Em hi vọng được sự giúp đỡ. Vì hiện tại em cũng đang rơi vào tình trạng lo âu cho hành động thân mật với người yêu của em.



Đi gặp bs chuyên khoa nội thần kinh là đúng nhất.
YM: toi_va_hiv
Offline nhatnam  
#10 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 04:49:54(UTC)
nhatnam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-03-2010(UTC)
Bài viết: 4

Xin lỗi các anh ( em ). Em không có ý đó, em viết những lời của em có những gì không được hay mong các anh em bỏ qua.
tất cả mọi người ở trong diễn đàn này ai cũng mắc phải những trường hợp khác hoặc tương tự của em. Xin nói với juren mình không nghi ngờ bạn gái, đấy là do mình, bạn đọc thấy những câu nực cười của mình nên bạn thấy chẳng có gì liên quan rồi bỏ qua câu mình lo lắng cho bạn gái đó thôi. ở đây mình chỉ lo là lo cho những hành động của mình khiến bạn gái bị ảnh hưởng.
Vì những trường hợp ấy của em nên em thấy lo âu và buồn chán thôi, các anh giúp đỡ em nhé

Offline hahaha2008  
#11 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 07:04:13(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
nhatnam đã viết:
Dạ đúng rồi anh à, cũng đã rất lâu rồi và em cũng ý thức được điều mình làm nên em không giám tái phạm. Cũng từ lần ấy mà tâm trạng em lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng. Cứ gặp bất cứ điều gì khiến cơ thể của em bị tổn thương hay đại loại gần giống như thế là em lại sợ. Em rất mong anh giúp em lý giải về điều này mà em gặp phải và những câu hỏi của em ở trên. Em hi vọng được sự giúp đỡ. Vì hiện tại em cũng đang rơi vào tình trạng lo âu cho hành động thân mật với người yêu của em.


Vấn đề chính ở đây là vấn đề tâm lý của bạn thôi . Tự kỷ ám thị luôn coi tất cả là nguy cơ , thậm chí có người luôn coi mình đã là người nhiễm HIV....thậm chí đi XN nhiều lần âm tính cũng chẳng tin nữa , có khi phải là + thì mới thôi thắc mắc cơ đấy. Thật đáng tiếc cho ai có suy nghĩ như thế. Thiếu hiểu biết về H ,thiếu lòng tin ở bản thân . Bác sỹ làm XN cho bạn mà bạn còn không tin thì chúng ta ở đây ai có thể nói cho bạn tin đây ?

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.