Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#1 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 04:44:16(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết









Anh Lê Phước Tươi kể lại vụ việc.
Vụ xe container cán 1 em gái: Tội ác dã man không thể dung tha
10:55:00 28/11/2009
Là người chứng kiến vụ xe ôtô chở container cán lên người em Hội, anh Tươi bộc bạch, sự dã man của gã tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn là ngoài sức tưởng tượng của anh. Nếu như gã còn một chút nhân tính thì có lẽ đã cứu được em Hội vì khi bị cán lần đầu em còn rất tỉnh táo. Nhiều người dân chứng kiến toàn bộ vụ việc cũng có cùng suy nghĩ như anh Tươi.
>> Truy tố một tài xế xe container dã tâm giết người

Báo CAND có thông tin về việc tài xế xe container Đặng Hữu Anh Tuấn (24 tuổi; ngụ thôn 5, xã Sùng Sơn, Đức Linh, Bình Thuận) bị truy tố về tội giết người do 3 lần cố tình cán qua người nạn nhân. Sau khi báo phát hành, toà soạn Báo CAND nhận được khá nhiều thông tin của bạn đọc bày tỏ sự xót thương em Hội, sự căm phẫn đối với gã tài xế vô lương và thán phục lòng thương người, sự dũng cảm của anh Tươi - một quần chúng tốt. Để bạn đọc hiểu rõ hơn diễn biến của vụ án cũng như những con người, số phận ở đó chúng tôi đã gặp lại những người trong cuộc.

Một hoàn cảnh thương tâm

Trưa 26/11, chúng tôi tìm đến nhà của em Hội nằm trong một nhánh của hẻm số 1, đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Nhánh hẻm cụt này chiều ngang chỉ độ 0,8m, phía trong có 7 căn nhà, căn nhà rộng nhất hơn 15m2, còn hẹp nhất là nhà của em Hội chỉ khoảng 2,4m2...

Với đồng lương của người phụ hồ phải nuôi hai con nhỏ, cuộc sống cháo rau dường như thường trực ở căn nhà bé xíu này. Cái ăn còn không có huống chi đi học, vậy là năm 13 tuổi Hội đành nghỉ học (lớp 7) để sang nhà người dì phụ giúp bán quán cà phê. Từ đó em cũng biết mẹ đang phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Thương mẹ, tiền lương hàng tháng ngoài phụ cha nuôi em, Hội dành dụm đi thăm và gửi cho mẹ chút ít để có cái tiêu xài. Mấy tháng nay, không thấy Hội lên thăm, bà H. cứ điện về hỏi han nhưng cả nhà đều giấu, sợ bà quá đau lòng…



Bàn thờ em Hội được đặt trong góc căn nhà rộng… 2,4m2!

"Anh B. đã theo công trình đi phụ hồ không có ở nhà" - Bà N.T.L., dì ruột của Hội, nhà ở cạnh bên, cho biết. Nói rồi bà dắt chúng tôi vào nhà ông B., giọng buồn bã: "Hôm cháu Hội mất, nhà nhỏ không đủ để quan tài nên phải đem ra chốt dân phòng mà để. Bé H., em Hội ngồi cạnh quan tài của chị suốt 2 ngày đêm, không ăn uống mà khóc cũng chẳng nên lời. Năm nay nó 13 tuổi và đang đi phụ bán quán cơm".

Bà L. cũng cho biết thêm, hôm đám tang em Hội có một người đàn ông tên là Vinh, nói là người của công ty có xe gây tai nạn đến viếng và trao cho gia đình số tiền 10 triệu đồng để lo mai táng cho em Hội. Sau lần đó đến nay không thấy ai quay trở lại, trong khi đó chi phí lo đám tang, mua huyệt mộ chôn cất em Hội hơn 40 triệu đồng. Số tiền này ông B phải vay mượn khắp nơi và không có khả năng chi trả vì kiếm cái ăn hàng ngày đã chật vật lắm rồi!

Nếu không có sự dũng cảm của anh Tươi…

Càng thương xót em Hội bao nhiêu, mọi người càng căm phẫn gã tài xế "máu lạnh" bấy nhiêu. Em N.T.P.H., chị em bạn dì ruột với em Hội kể lại: Hôm 14/5/2009, em có người bạn mời đi ăn tối tại quán 595, đường Lũy Bán Bích nên em rủ Hội đi theo. Sau khi ăn xong, Hội cầm lái để chở em về nhưng Hội mới vừa ngồi lên xe thì bị chiếc xe container lạc tay lái lao vào, em Hội bị bánh xe cán lên, em lao đến kéo Hội ra nhưng không được. Lúc đó thì anh Tươi, người đi đường liền dừng xe lại lao vào cứu giúp em Hội.

Hôm gặp chúng tôi, anh Tươi vẫn còn nguyên sự tức giận, nhớ lại: "Lúc tai nạn xảy ra tôi thấy tài xế xe container có dấu hiệu bỏ chạy nên tôi dừng xe máy trước đầu xe container để cản đường rồi chạy đến bế em Hội. Lúc này bánh xe chỉ cán một bên chân của em Hội nên tôi quát lớn yêu cầu tài xế lùi xe lại để cứu em Hội. Nhưng gã lạnh lùng nhấn ga vọt tới làm cho tôi bị té ngã và cán ngang hai chân em Hội. Thấy vậy, nhiều người bu quanh lại phản ứng thì gã tài xế lại lui xe cán lần 3 vào em Hội từ phần đùi lên tới bụng nên em Hội bị chết ngay sau đó".

Sau khi lui xe gã nhấn ga phóng bạt mạng để tẩu thoát. Ngay lập tức anh Tươi dùng xe máy đuổi theo để chặn đầu xe container rồi hô hoán để mọi người giúp sức. Nhưng gã tài xế vẫn điên cuồng lao tới xuýt cán phải một phụ nữ đi xe máy ngược chiều và tông thẳng vào xe máy của anh Tươi đang dựng giữa đường để cản địa. Sau khi kéo lê chiếc xe máy của anh Tươi chừng vài mét thì chiếc container mới dừng lại hẳn.

Trên xe lúc này, ngoài tài xế bất nhân Đặng Hữu Anh Tuấn còn có một phụ xế bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan Công an. Phải khẳng định rằng, nếu không có sự dũng cảm của anh Tươi thì rất có thể kẻ sát nhân đã tẩu thoát khỏi hiện trường và gây khó khăn cho cơ quan Công an trong việc điều tra, truy bắt.

Để biểu dương tinh thần dũng cảm đó, Công an TP HCM đã trao tặng bằng khen và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cho anh Tươi do có thành tích xuất sắc trong Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Anh Tươi tên đầy đủ là Lê Phước Tươi (40 tuổi) được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hiện ngụ tại số 83/32, đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Bản thân anh là bộ đội phục viên vì việc nghĩa kiên quyết đấu tranh loại trừ cái xấu, cái ác.

Anh Tươi bộc bạch, sự dã man của gã tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn là ngoài sức tưởng tượng của anh. Nếu như gã còn một chút nhân tính thì có lẽ đã lui xe để cứu em Hội vì khi bị cán lần đầu, vết thương của em Hội không nguy hiểm đến tính mạng và em còn rất tỉnh táo. Nhiều người dân chứng kiến toàn bộ vụ việc cũng có cùng suy nghĩ như anh Tươi, họ cho rằng hành vi dã man của Đặng Hữu Anh Tuấn là không thể bào chữa, tha thứ




M.T.P.

 nguồn: Tại đây
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 05:02:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tài xế cán thiếu nữ 3 lần tiếp tục ra tòa

Thứ Tư, 28/04/2010 20:29

(Zing) - Sáng mai (29/4), TAND tối cao tại TP HCM sẽ xét xử phúc thẩm tài xế “máu lạnh” Đặng Hữu Anh Tuấn, người điều khiển xe container cán qua người thiếu nữ 3 lần, theo quyết định kháng nghị tăng hình phạt của VKS.

Tối ngày 14/5/2009, Đặng Hữu Anh Tuấn điều khiển xe container lưu thông đến đoạn trước ngôi nhà số 595 Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú TP HCM) thì xảy ra va chạm với xe gắn máy, làm em Nguyễn Thị Hội (SN 1993) đang ngồi trên xe té xuống đường, bị bánh xe container cán lên đùi.

Phát hiện thấy vụ tai nạn và nghe lời kêu cứu của nạn nhân, anh Lê Phước Tươi cùng người dân đi đường nhanh chóng đến hỗ trợ, nhưng do chân của cô bé bị mắc kẹt dưới bánh nên không đưa ra ngoài được.



Tài xế cán thiếu nữ 3 lần tiếp tục ra tòa Tài xế cán thiếu nữ 3 lần tiếp tục ra tòa

Tài xế "máu lạnh" và di ảnh thiếu nữ vô tội bị cán qua người 3 lần

Ngay lập tức, anh Tươi yêu cầu Tuấn cho lùi xe lại… thì bất ngờ tên tài xế “máu lạnh” ngồi trên cabin lạnh lùng dùng chân đạp ga cho chạy tới trước, khiến thân thể của em Hội lọt thỏm dưới bánh “hung thần” và bị cán lên người thêm một lần nữa. Chưa dừng lại, trước khi điều khiển xe bỏ chạy, xe của Tuấn tiếp tục cán qua người em Hội lần thứ 3.

Do vết thương quá nặng, cô thiếu nữ vô tội đã tử vong ngay sau đó. Quá căm phẫn trước hành vi “độc ác” của tài xế, anh Tươi cùng người dân đuổi theo, liều lĩnh quăng xe máy chặn ngang trước đầu “hung thần”, bắt giữ tên tài xế “máu lạnh” giao cho công an xử lý.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 8 năm tù về tội “giết người”, thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp (đề nghị từ 11 đến 12 năm tù).

Ngay sau đó, bản án sơ thẩm đã bị dư luận quần chúng nhân dân phản đối vì cho rằng mức án tòa tuyên đối với tài xế “máu lạnh” là quá nhẹ, không tương xứng với hành vi mà bị cáo đã nhẫn tâm gây ra cho cô bé vô tội, đồng thời cần phải xử nghiêm, dẹp hẳn suy nghĩ “thà cán chết chứ không để bị thương” của giới tài xế.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát cùng cấp cũng ra quyết định kháng nghị, đề nghị TAND tối cao đưa ra xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với Tuấn, nhưng vẫn giữ nguyên khung hình phạt.

Ngay sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM (Viện phúc thẩm 3) tiếp tục ra kháng nghị bổ sung. Theo đó, Viện phúc thẩm 3 cho rằng, hành vi của bị cáo Tuấn đã phạm tội “giết người”, nhưng mang tính chất côn đồ, nên khung hình phạt phải từ 12 năm đến tử hình.

Nguyễn Đăng

(Tổng hợp)


Offline khanhkhanh1  
#3 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 07:24:35(UTC)
khanhkhanh1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-04-2010(UTC)
Bài viết: 7

Người lái xe này giống rất nhiều tài xế mà tôi đã gặp và nói chuyện . Thà cán chết để đền 1 cục còn hơn là nuôi sống họ trong thương tật . Mạng người sao rẻ quá vậy ? mà người tài xế này quá trẻ , làm sao mà lái container  được nhỉ ??

Offline Anhtu4791  
#4 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 01:40:18(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết




Chỉ vì một cú va chạm, lái xe đâm chết người

CAND.com - 14:28:00 14/05/2010

Va chạm với xe ô tô do anh Nguyễn Trọng Hiếu điều khiển, lái xe Phan Văn An không dừng xe giải quyết mà lái xe đâm thẳng vào anh Nguyễn Trọng Hiếu khiến anh này bay lên nóc canô, bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Trong khi người dân cả nước đang hết sức căm phẫn bởi hành vi thiếu lương tâm của tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn (cán qua người nạn nhân 3 lần) vừa bị TAND TP Hồ Chí Minh xét xử với mức án nghiêm khắc 18 năm tù giam, thì ngày 20/4, tại Hà Nội lại xảy ra một vụ tai nạn gây phẫn nộ dư luận. Lái xe Phan Văn An sau khi va chạm giao thông đã không dừng lại giải quyết theo quy định mà đâm vào anh Nguyễn Trọng Hiếu (lái xe) dẫn đến trọng thương và chết sau đó. Người lái chiếc xe trên tiếp tục gây tai nạn cho một người khác trước khi buộc phải dừng lại do xe húc đầu vào dải phân cách.

Vụ đâm xe kinh hoàng vào giờ cao điểm

16h45' ngày 20/4, đường Nguyễn Trãi thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội ùn tắc bởi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện trường để lại là một chiếc xe máy nằm gọn trong gầm xe Corolla Altis BKS 30T-3287, đầu xe ôtô vỡ nát, bánh trước ghếch lên dải phân cách giữa, hai người đàn ông bị thương, trong đó một người bị thương nghiêm trọng khi bị hất từ nắp capô xuống đường. Những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Sự việc nghiêm trọng được bắt nguồn từ những va chạm giao thông trước đó giữa nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Hiếu (53 tuổi, lái xe ôtô BKS 30P-5832 đi cùng chiều với xe BKS 30T-3287) và người lái xe BKS 30T-3287. Anh Hiếu đã tử vong sau đó. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh Hiếu làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng bày tỏ sự đau xót và bất bình trước cách hành xử của người lái xe BKS 30T-3287.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 20/4 trên đường Nguyễn Trãi.

Ông Vũ Văn Quang, Trưởng phòng Giáo vụ, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam), nạn nhân của vụ tạt đầu lạng lách trực tiếp chứng kiến sự việc đã phản ánh với phóng viên Báo CAND: "Đoàn chúng tôi gồm tôi, anh Lô Đoàn Thắng, Đỗ Hoàng Hiền thuê xe Lacetti BKS 30P-5832 của anh Nguyễn Trọng Hiếu ở số 98C Nguyễn Thái Học, Hà Nội đi quay phim ở Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Trên đường về vào khoảng 16h45' ngày 20/4, xe ôtô của chúng tôi đang đi trên đường Nguyễn Trãi (hướng Hà Đông - Hà Nội) thì bị xe Corolla Altis BKS 30T-3287 lưu thông cùng chiều va vào phía sau sườn bên phải xe của chúng tôi. Sau khi va chạm, anh Hiếu báo hiệu cho lái xe BKS 30T-3287 dừng lại để giải quyết. Nhưng lái xe không dừng mà bỏ chạy. Anh Hiếu đuổi theo để yêu cầu dừng lại, nhưng liên tục bị chiếc xe kia chèn, không cho vượt lên. Do vậy, hai xe tiếp tục bị va đập thêm hai lần vào bên phải và bên trái. Khi đến trước đèn đỏ dành đường cho người đi bộ, vì đông xe cộ nên chiếc xe BKS 30T-3287 buộc phải dừng lại. Anh Hiếu mở cửa xe, chạy lên phía trước đầu xe BKS 30T-3287, hai lái xe tranh luận với mục đích giải quyết vụ va chạm.

Một người đi cùng xe BKS 30T-3287 nói: "Các anh bỏ qua đi…". Chúng tôi cũng khuyên can, nhưng hai lái xe vẫn tiếp tục tranh cãi. Mấy người trong đoàn chúng tôi bàn nhau gọi điện thoại đề nghị Công an đến giải quyết. Lái xe BKS 30T-3287 hung hăng, đe dọa và thách thức chúng tôi. Nói xong, anh ta vào xe bất ngờ rồ ga, đâm thẳng vào anh Hiếu (khi anh đang đứng trước mũi xe) với tốc độ cao. Bị bất ngờ, anh Hiếu bị bật lên capô xe, khoảng 10-15m sau thì bị hất xuống đường phía bên phải xe. Chiếc xe còn tiếp tục đâm vào một chiếc xe máy, hất người đi xe máy sang một bên, cuốn chiếc xe máy vào gầm xe rồi đâm vào dải phân cách mới dừng lại".

Sau khi xảy ra tai nạn, nhóm cán bộ truyền hình cử người đưa anh Hiếu vào Bệnh viện Bộ Xây dựng trên phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Việt-Đức và mổ cấp cứu ngay trong đêm. Nhưng anh Hiếu đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và tử vong ngày 30/4.

Đạo diễn Lô Đoàn Thắng, Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những nhân chứng ngồi trên xe của anh Nguyễn Trọng Hiếu kể lại: "Tôi thật sự hãi hùng trước cách hành xử của lái xe BKS 30T-3287. Khi anh Hiếu đang đứng trước mũi xe, lái xe BKS 30T-3287 rồ ga cho xe đâm thẳng vào anh Hiếu. Nếu hôm đó chúng tôi cũng đứng trước chiếc xe này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…".

Anh Đỗ Hoàng Hiền, Phó phòng Kỹ thuật, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình cũng bày tỏ sự bất bình: "Tôi ngồi ở ghế trước, bên cạnh lái xe Nguyễn Trọng Hiếu, chứng kiến rõ toàn bộ sự việc. Sau khi xe ôtô BKS 30T-3287 va vào sườn đuôi xe bên phải xe chúng tôi, anh Hiếu ra hiệu cho lái xe dừng lại để giải quyết nhưng anh ta không dừng. Thay vào đó, xe BKS 30T-3287 đánh võng, không cho xe của chúng tôi vượt lên, gây thêm va chạm và tai nạn kinh hoàng như trên".



Vợ anh Nguyễn Trọng Hiếu trước nỗi đau mất chồng.

Nghiêm trị lái xe coi thường pháp luật

Về vụ tai nạn trên, Thượng tá Đào Đức Hoàn, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân và Trung tá Lê Văn Cường, điều tra viên cho biết: Người lái xe BKS 30T-3287 là anh Phan Văn An, 51 tuổi, trú tại khu Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội chính là người đã lái xe húc vào anh Hiếu gây trọng thương rồi đâm tiếp một người đi xe máy trước khi đâm vào dải phân cách.

Qua giám định sơ bộ, phát hiện xe BKS 30P-5832 có dấu vết trượt xước bên phải. Xe của anh An cũng có vết xước bên phải. Đầu tai bên trái của xe anh Hiếu có dấu vết trượt xước. Sau khi va chạm, hai xe dừng lại, cả hai bên có 6 người xuống xe, chứng kiến và trao đổi cách giải quyết. Tiếp theo, anh An điều khiển xe đi, anh Hiếu đứng chặn đầu ôtô với dụng ý dừng lại để giải quyết, nhưng xe anh An vẫn đi khiến anh Hiếu ngã sang phải. Xe anh An tiếp tục va vào dải phân cách giữa, rồi đánh lái sang phải đâm vào đuôi xe máy BKS 29X5-7711 do anh Đặng Thế Dũng (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển khiến anh Dũng ngã ra đường. Xe ôtô của anh An đâm vào dải phân cách giữa rồi dừng lại. Ngày 10/5, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ toàn bộ vụ tai nạn.

Va chạm giao thông trong bối cảnh giao thông hiện nay không có gì đáng nói nếu hai lái xe bình tĩnh dừng lại, tìm giải pháp giải quyết khắc phục hậu quả. Nhưng cách hành xử bất chấp pháp luật giao thông của lái xe như trên đã dẫn đến hậu quả đau lòng, người thì chết, còn người thì đứng trước vòng lao lý. Nghiêm trị những hành vi coi thường pháp luật không chỉ là bài học cho bất cứ ai tham gia giao thông, mà còn là biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong tình hình hiện nay




Việt Hà


Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline rebirth  
#5 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 04:25:34(UTC)
rebirth

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 163

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Pháp luật nước mình vẫn còn rất nương tay với nhiều trường hợp gây tai nạn giao thông. Mong là sắp tới sẽ thực sự nghiêm khắc hơn. Có như vậy ng` ta mới có ý thức mà chấp hành luật lệ
Offline na74  
#6 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 05:10:29(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
rebirth đã viết:
Pháp luật nước mình vẫn còn rất nương tay với nhiều trường hợp gây tai nạn giao thông. Mong là sắp tới sẽ thực sự nghiêm khắc hơn. Có như vậy ng` ta mới có ý thức mà chấp hành luật lệ
Rồi thì sẽ phải trả giá trước sự nghiêm minh của luật pháp,nhưng nghĩ sâu xa hơn thì...buồn nhỉ !
Cũng do cuộc sống ngày nay trôi đi quá nhanh,gấp gáp và xô bồ,các giá trị tốt đẹp bị đảo lộn và mai một ít nhiều.Suy thoái về mặt tư tưởng,đạo đức,lối sống đã ngấm vào một bộ phận người mà điều đáng lo ngại : phần nhiều trong số đó rơi vào giới trẻ,thế hệ tương lai của cả Nước.
...
Hôm nay tốt hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai !




- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline trotlo  
#7 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 05:44:05(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Quảng Bình:

Xe tải kéo lê người rồi bỏ trốn


(Dân trí) - Theo nhiều nhân chứng, chiếc xe tải chở gỗ kéo lê anh Quý tới 15m trước khi rồ ga bỏ trốn.

Vụ
tại nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 10/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn gần cầu Chợ Gỗ (xã Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình).

Nạn nhân là anh Lê Văn Quý (19 tuổi, trú xã Vĩnh Ninh) bị chấn thương sọ não, gãy chân, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế.

e3btainan10.6.20101-1

Nhiều người dân chứng kiến rất bất bình trước sự vô lương tâm của người lái xe tải.

Theo nhiều nhân
chứng: anh Quý đang điều khiển xe máy BKS 73N2 - 0276 chạy hướng Bắc -
Nam thì bị một xe tải mang đầu biển 74 (Quảng Trị) va phải, kéo lê chừng 15m.

“Có hai chiếc xe tải, cùng mang biển Quảng Trị chở đầy gỗ chạy với
tốc độ cao. Chiếc đi trước va chạm với anh Quý, sau đó bỏ chạy dù rất nhiều người hô hoán yêu cầu dừng lại”, một nhân chứng nói.

Sau vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
điều tra nguyên nhân tai nạn và tiến hành truy lùng chiếc xe tải nói trên.

Thụy Kho

http://dantri.com.vn/c20...le-nguoi-roi-bo-tron.htm

Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#8 Đã gửi : 09/05/2011 lúc 04:10:02(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết


Chân dung ác nhân đâm xe bé gái 6 tuổi, đã không cứu còn đè chết

     


Thứ hai, 09 Tháng 5 2011 07:00

(GDVN) - Chiều ngày 7/5 một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi một người đàn ông lái xe tông vào bé gái 6 tuổi đang nô đùa trên vỉa hè. Tên ác nhân này không những không cứu mà còn đè bánh xe hơi lên lưng nạn nhân cho chết hẳn.

Vụ tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra vào lúc 6h 30 phút chiều ngày 7/5 trên tuyến phố Bách Hoa Châu khu Thương Sơn, thành phố Phúc Châu, Quý Châu, Trung Quốc. Một em bé 6 tuổi đang nô đùa trên vỉa hè thì đùng một cái, một chiếc xe hơi màu xám bạc lao tới nhằm trúng đầu cô bé, nạn nhân ngã nhào, máu chảy lênh láng.



Chiếc xe và vũng máu nạn nhân tại hiện trường
Chiếc xe và vũng máu nạn nhân tại hiện trường

Lái xe là một người đàn ông chừng 50 tuổi, y bước xuống xe quan sát, thấy nạn nhân đã bất tỉnh và máu chảy thành vũng, y lên xe nổ máy và lái cho một bánh trước đè lên lưng nạn nhân. Một vài người dân có mặt tại hiện trường khi đó chạy ra, họ quá bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh lái xe giết người, trấn tĩnh một chút mới có người chạy tới xem bé gái thế nào.

Cha mẹ cô bé bán hàng tạp hóa cách đó chừng 30 mét chạy ra, họ không tin vào mắt mình khi đứa trẻ đang nằm sõng soài dưới vũng máu. Người mẹ chừng 30 tuổi sau giây phút kinh hoàng thì òa lên nức nở gọi tên con, người cha bối rối gọi cấp cứu.

Nhưng đợi xe cấp cứu mất thời gian trong khi tính mạng cô bé đang ngàn cân treo sợi tóc.
 


Chân dung kẻ thủ ác tại đồn công an
Chân dung kẻ thủ ác tại đồn công an

Một người hàng xóm lập tức đánh xe của nhà ra đưa hai cha con nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên vừa vào đến bệnh viện thì cô bé xấu số trút hơi thở cuối cùng.

Tại hiện trường, cảnh sát đã đưa kẻ lái xe mất hết nhân tính về trụ sở, một bộ phận ở lại lấy lời khai trong khi mẹ cô bé ngất lên ngất xuống và những người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.



Hồng Thủy (theo Đô thị Eo biển)
http://giaoduc.net.vn/quoc-te/42-the-gioi-trong-ngay/1862--tong-xe-be-gai-6-tui-khong-cu-con-e-cho-cht.html
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline thanhthanh1503  
#9 Đã gửi : 09/05/2011 lúc 07:43:34(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Làm người phải có đức hiếu sinh, cỏ cây hoa lá cũng có linh hồn, nói gì là một con người, một sinh mệnh. Thật xót xa.... cho người mẹ mất con.
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.