Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quocanh  
#1 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 03:15:49(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Xin chào admin và diễn đàn, đầu tuần rồi tôi có đi công tác xuống miền
Tây, Châu Đốc An Giang. Buổi chiều do nhậu xỉn quá nên có 1 người bạn
của bạn tại địa phương chở về cơ quan thì đã trễ nên chúng tôi phải ở
nhà nghỉ, vì xỉn quá không biết gì cả, tôi chỉ biết anh bạn kia sờ mó DV
của tôi, theo tôi nghĩ thì anh này là bê đê, tôi kéo tay anh ta ra mà
lăn ra ngủ. Sáng dậy tôi vẫn rất mệt, tôi ngủ dậy thấy dây kéo quần của
tôi bị kéo xuống. Tôi lo sợ là khi ngủ tôi không biết anh này có làm gì tôi hay không. Tôi lo lắng quá, nhờ admin và mod tư vấn giúp tôi với. 
Quảng cáo
Offline huu_khoa23  
#2 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 03:24:44(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
ôi trời ạh....anh chàng pede đó có làm gì ông bạn hay ko thì chỉ có mình bạn biết thôi. Chứ ở đây đâu có ai canh chừng lúc ông bạn ngủ đâu mà biết đc chàng pede đó có làm gì bạn hay ko.
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline quocanh  
#3 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 03:30:05(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

huu_khoa23 đã viết:
ôi trời ạh....anh chàng pede đó có làm gì ông bạn hay ko thì chỉ có mình bạn biết thôi. Chứ ở đây đâu có ai canh chừng lúc ông bạn ngủ đâu mà biết đc chàng pede đó có làm gì bạn hay ko.



Vì tôi mệt quá, không biết tối đó anh ta qhtd với tôi qua đường hậu môn thì liệu có thể biết đc ko? Tôi lo lắng quá, cảm ơn huukhoa.
Offline quocanh  
#4 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 03:41:27(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Các bạn cho tôi lời tư vấn với, liệu 1 người qh qua HM thì sáng dậy mình có phát hiện đc ko? Vì sáng đó tôi rất mệt không để ý đến.
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 03:47:22(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Hi bạn,

Làm sao biết được anh ta làm gì bạn, trong khi ngay bản thân bạn cũng không biết!

Xét nghiệm là cách tốt nhất!


Thật ra, nếu anh ta có làm bạn chắc cũng sờ mó, hay là blowjob thôi, quan hệ qua hậu môn thì sáng hôm sau bạn sẽ thấy rất khác và có cảm giác rát tại đó! Bạn có thể cung cấp thêm thông tin để có tư vấn chính xác!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline huu_khoa23  
#6 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 03:57:11(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
Đúng vậy nếu a chàng kia có QH wa HM thì bạn sẽ cảm thấy rất rát, chứ ko cảm thấy bt đc. Bạn để ý xem lại nhé.

Chỉ có thể cung cấp thông tin cho bạn là QH đồng tính thì nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn là QH bình thường nam nữ.

Còn về việc cảm thấy rất mệt là do hwa ông bạn nhậu nhiều mà thui.
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline quocanh  
#7 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 03:59:23(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

huy_skidrow đã viết:
Hi bạn,

Làm sao biết được anh ta làm gì bạn, trong khi ngay bản thân bạn cũng không biết!

Xét nghiệm là cách tốt nhất!

Thật ra, nếu anh ta có làm bạn chắc cũng sờ mó, hay là blowjob thôi, quan hệ qua hậu môn thì sáng hôm sau bạn sẽ thấy rất khác và có cảm giác rát tại đó! Bạn có thể cung cấp thêm thông tin để có tư vấn chính xác!


Cảm ơn anh Huy rất nhiều, khi ngủ dậy thì em thấy dây thắt lưng vẫn nguyên, chỉ có dây kéo quần bị kéo ra. Khi về đến nhà nghỉ, ban đầu em tưởng anh ta thuê phòng giúp em, nhưng ko ngờ anh ta ngủ lại, anh ta sờ mó DV em, lúc đó DV em nó lặn mất, ko lên gì cả, cái này thì em biết, sau đó em kéo tay anh ta ra. Anh ta bảo em ăn nhiều mà ko xả thì làm sao đc, em nói là tui có bạn gái ở SG, rồi anh ta nằm 1 bên, em nằm nép vào 1 bên và ngủ cho đến sáng. Vì anh ta bận việc nên về sớm, anh ta xuống trả tiền phòng và ra về, em nằm lại khoảng 7h thì đi ăn cháo. 
Offline quocanh  
#8 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 04:01:44(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

huu_khoa23 đã viết:
Đúng vậy nếu a chàng kia có QH wa HM thì bạn sẽ cảm thấy rất rát, chứ ko cảm thấy bt đc. Bạn để ý xem lại nhé.

Chỉ có thể cung cấp thông tin cho bạn là QH đồng tính thì nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn là QH bình thường nam nữ.

Còn về việc cảm thấy rất mệt là do hwa ông bạn nhậu nhiều mà thui.



Cảm ơn huukhoa, tôi biết qh HM thì rất nguy hiểm, tôi ko phải là người đồng tính. Đúng là tôi mệt vì uống quá nhiều, vì tôi ko quen văn hóa đãi khách dưới đó, họ uống nhiều quá.
Offline quocanh  
#9 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 04:10:21(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Các anh cho em hỏi thêm, liệu nếu qh HM thì nó có rát đến 3-4 ngày sau không? Vì mấy ngày đầu em ko để ý gì cả, mãi sau mấy ngày em mới nghĩ đến và rất lo sợ!
Offline huu_khoa23  
#10 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 04:15:14(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
TH này bạn cũng ko biết rõ nguy cơ của bạn là gì nên rất khó để mọi ng tham vấn cho bạn. Tốt nhất là bạn hãy chờ đủ 4 tuần đi XN Combo tại BV Hòa Hảo ,kết quả XN theo phương pháp này ở tuần thứ 4 có thể tin tưởng đến 99%.
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline quocanh  
#11 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 04:19:59(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Cảm ơn huukhoa, anh ơi, tư vấn giúp em với.
Offline 1lanlamloi  
#12 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 04:23:07(UTC)
1lanlamloi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 03-07-2010(UTC)
Bài viết: 226
Đến từ: ho chi minh

Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
hãy cẩn thận với bede nha bạn...thừa cơ lắm đó...tốt nhất bạn nên đi xn để biết kết quả tốt nhất....thân
Offline quocanh  
#13 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 04:41:56(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Anh   tư vấn giúp em với.
Offline quocanh  
#14 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 04:57:02(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

1lanlamloi đã viết:
hãy cẩn thận với bede nha bạn...thừa cơ lắm đó...tốt nhất bạn nên đi xn để biết kết quả tốt nhất....thân



Thật sự là tôi chủ quan vì khi nhậu, anh ta gọi điện cho người yêu, nói 1 hồi rồi đưa tôi nghe, giọng con gái, tôi ko nghi ngờ anh này nữa, dù nghe tiếng anh này lớt lớt chút xíu và ngọt.
Offline quocanh  
#15 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 05:05:08(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Theo các anh, tôi có nên gọi điện nói chuyện với anh ta về những lo lắng của tôi hay không? Sao khó xử quá.
Offline nicky  
#16 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 05:08:20(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
quocanh đã viết:
Các anh cho em hỏi thêm, liệu nếu qh HM thì nó có rát đến 3-4 ngày sau không? Vì mấy ngày đầu em ko để ý gì cả, mãi sau mấy ngày em mới nghĩ đến và rất lo sợ!


Mấy ngày sau mới nghĩ đến thì chắc ko thấy rát gì
Xn thôi. Khỏi nghĩ ngợi lung tung
Offline tanduy200  
#17 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 05:08:36(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
theo mình nghĩ chuyện này toàn do bạn lo xatưởng tượng ra , chả thấy có gì nguy hiểm ở đây
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline huu_khoa23  
#18 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 05:11:44(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
tanduy200 đã viết:
theo mình nghĩ chuyện này toàn do bạn lo xatưởng tượng ra , chả thấy có gì nguy hiểm ở đây


lâu quá ko thấy xuất hiện bạn hiền.


Ông bạn đòi gọi đt là gan hơn tui lun rùi tanduy nhỉ....tui chỉ dám chat hỏi rùi up lên cho ng cùng coi....hehe
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline quocanh  
#19 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 05:27:09(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Tôi thật sự lo lắng, không ngờ mình lại bị rơi vào tình trạng khổ sở thế này. Chỉ một chút bất cẩn, không đề phòng vì tin người và uống quá say. Anh nào có kinh nghiệm về việc này tư vấn tôi với.
Offline tanduy200  
#20 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 05:29:26(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
tui có cách này ,bạn thử giả bộ rủ ông đó đi ks coi , nếu nó chịu đi thì chứng minh hôm đó nó có làm gì bạn , nó ko đi thì biết nó đàn ông đích thật nhé
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.