  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chào Bạn !
Bạn có thể đến trung tâm y tế dự phòng nơi Bạn cư ngụ hoặc xét nghiệm tự nguyện của Chân Trời Mới,luôn luôn kính đáo bảo mật và không mất tiền.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
 từ lúc chia tay tới h cũng gần 1 năm rồi đó mấy anh chị ,vậy nếu có triệu chứng của HIV sẽ phát ra như thế nào??em nghe nói 6 thang là co biểu hiện phải ko?nếu h em đi xét nghiệm o chân troi mới thì em phải đến địa chỉ nào để xn??? tư vấn giúp em, em thanks |
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Bạn làm 1 cái xét nghiệm cho khỏe đi bạn ... Chúc bạn may mắn. |
NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 163
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Xét nghiệm HIV bây giờ rất tiện lợi. Nhiều nơi (như anh Tuấn đã nêu trên) còn được xét nghiệm miễn phí nữa. Hãy dũng cảm đi xét nghiệm nha bạn !!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
em đang là sinh viên,em ở Sai Gòn.cách đây 3 tháng , em có QHTD ko BCS với bạn trai.Sau này em mới biềt bạn trai em là Ăn chơi đẳng cấp(thuốc lắc,cập bồ nhiều...) rồi em mới đòi chia tay.90 ngày qua,em luôn nghĩ tới HIV với sự sợ hãi,stress, căng thẳng vô độ .Emko biết làm như thế nào hết, em còn có tương lai phía trước.nhưng giờ em ko thể chú tâm vô mà học được,em cảm thấy sợ hãi, cũng ko dám nói cùng ai, chi biêt khóc và khóc.hy vọng anh chi csẽ vấn giúp em                      |
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 163
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Sẽ không ai giúp được bạn nếu bạn không tự giúp bản thân mình. Việc đầu tiên là thôi suy nghĩ tiêu cực đi và đi tới chân trời mới làm xét nghiệm. Bị hay không bị nhiễm thì bây h chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể thay đổi kết quả. Chuyện bây h cần làm là tìm cách giải quyết , đừng để quá khứ không tốt nó ám ảnh mình.
Nếu bạn may mắn không sao thì có thể làm lại từ đầu và sống lành mạnh. Nếu không may thì phát hiện sớm thì có thể kịp thời điều trị để kéo dài sự sống. Mình biết nhiều người chọn cách trốn tránh, nhưng trốn tránh không có nghĩa là hết lo sợ !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.