Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline peter  
#1 Đã gửi : 19/08/2006 lúc 02:18:50(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết



Ngày 5-6-1981, trường hợp nghi nhiễm HIV đầu tiên từ các bệnh nhân đồng tính viêm phổi nặng được phát hiện như một cảnh báo với toàn thế giới về thảm họa sức khỏe sắp đến.

Năm 1982, lần đầu tiên căn bệnh này được đặt tên AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Trước đó người ta gọi nó là GRID (Gay Related Immune Deficiency). Tại châu Phi, ca AIDS đầu tiên được báo cáo.

Năm 1983, Trung tâm kiểm soát bệnh lây Mỹ (CDC) thêm phụ nữ vào danh sách các nhóm nguy cơ.

Năm 1984, virus HIV (Human Immuno-deficiency Virus) được bác sĩ Luc Montagnier của Viện Pasteur Paris và giáo sư Robert Gallo thuộc Viện ung thư Mỹ cô lập.

Năm 1985, ngôi sao Hollywood Rock Hudson tiết lộ mình bị AIDS.

Năm 1987, Chính phủ Anh phát động cuộc vận động “Đừng chết vì ngạo mạn” (Don,t die of ignorance). Qui định đổi kim tiêm miễn phí được thực hiện đầu tiên ở Anh; còn tại Mỹ, thuốc chống retrovirus AZT được chấp thuận. Ảnh vương phi Diana cầm tay một bệnh nhân AIDS được phát đi khắp thế giới. Tại Anh, xét nghiệm HIV thực hiện trên diện rộng.

1-12-1988 là ngày AIDS thế giới (World Aids Day) đầu tiên.

Năm 1989, các dụng cụ, tài liệu tuyên truyền về HIV trong giới đồng tính nam được cơ quan Health Education Authority phát miễn phí ở Anh.

Năm 1990, bộ phim TH nhiều tập Eastenders trong đó nhân vật chính Mark Fowler bị nhiễm HIV được công chiếu.

Năm 1991, Freddie Mercury - ca sĩ chính của nhóm nhạc Queen - chết vì AIDS. Dây ribbon đỏ trở thành biểu tượng của HIV. FDA cấp bằng sáng chế cho công cụ xét nghiệm HIV nhanh. Có 10 triệu người trên thế giới nhiễm HIV và virus này là thủ phạm chính cướp đi mạng sống của lứa tuổi từ 25-44.

Năm 1995, bùng nổ nhiễm HIV trong những người tiêm chích ma túy ở châu Âu. Cách trị liệu kết hợp HAART được chấp nhận ở Mỹ.

Năm 1996, UNAIDS ra đời. Thử nghiệm vaccine chống HIV đầu tiên.

Năm 2001, các công ty dược không còn giành độc quyền sản xuất các loại thuốc AZT.

Năm 2002, thành lập Quỹ toàn cầu chống HIV/AIDS, sốt rét và lao. Vợ chồng tỉ phú Bill Gates cùng các nhà hảo tâm khác tặng hàng trăm triệu USD cho quỹ này.

Năm 2003, các kết quả thử nghiệm vaccine HIV/AIDS VAX khá hứa hẹn.

Năm 2005, các nhà lãnh đạo thế giới cam kết tập trung cho việc điều trị bệnh này tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Gleneagles. Có khoảng 1,3 triệu người được áp dụng các chương trình điều trị mới.

Năm 2006 có khoảng 38,6 triệu người sống chung với AIDS trên thế giới. Thuốc viên chống HIV “3 trong 1” Atripla chứa Efavirenz, Tenofovir, Emtricitabine do Bristol-Myers-Squibb và Gilead Sciences sản xuất được FDA cấp phép ở Mỹ.

HIỀN THÊ (Tổng hợp từ Internet, 8-2006)

Sửa bởi quản trị viên 15/02/2011 lúc 12:29:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline peter  
#2 Đã gửi : 19/08/2006 lúc 02:21:31(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
HIV/AIDS đang gặm mòn xã hội

Số người Việt Nam nhiễm HIV/AIDS ở tuổi thanh niên đang gia tăng đáng kể, thực sự trở thành một nỗi nhức nhối. Tính đến tháng 3-2006, số ca nhiễm HIV/AIDS đã hơn 104.000 người so với chưa đầy 4.000 ca nhiễm vào năm 1995. Ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 39.000 ca nhiễm mới. Hiện cả nước có 8.500 em dưới 15 tuổi nhiễm HIV, trong đó trẻ đường phố là nhóm có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất.

Bữa cơm trưa của các cặp vợ chồng nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm cai nghiện P.V

CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
N.T.H, 25 tuổi, một cô gái còn rất trẻ và khá đẹp nên nhìn vào không ai nghĩ cô bị nhiễm HIV. Nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, gương mặt sáng, dáng người mảnh mai tạo nên ở cô vẻ đẹp thánh thiện. Chỉ khi H. vén hai tay áo lên, nhìn những vết bầm tím do dùng kim tiêm nhiều mới biết cô nghiện nặng. Gặp chúng tôi ở một trung tâm cai nghiện, H. buồn bã kể lại quãng đời khá đẹp trước khi biết mình nhiễm HIV. Đó là khoảng thời gian H. sống trong sự theo đuổi của những anh chàng đẹp trai, giàu có. Là con gái út trong một gia đình khá giả có sáu anh em, H. được cha mẹ và các anh chị nuông chiều từ nhỏ. Học xong chương trình phổ thông, không thi đại học, H. trở thành nhân viên bán điện thoại di động cho một cửa hàng lớn. Cuộc sống của cô lúc đó an nhàn với mức lương tháng khoảng hai triệu đồng. Không phải mang về cho mẹ, tiền kiếm được cô đem “nướng” vào những trò vui. Mỗi tối, H. cùng bạn bè đến quán cà phê, nhưng rồi ngồi riết cũng chán, cả đám lại rủ nhau vào vũ trường để thưởng thức “cảm giác mạnh”. Lúc đầu H. chỉ nghĩ đi cho biết, dần dần quen không dứt ra được. Những cuộc ăn chơi không thấy ánh mặt trời đã kéo H. vào vũng lầy. Đám bạn trong nhóm cô ai đã từng thử chất bột trắng chết người đó đều bảo có cảm giác rất lạ. Tò mò và không muốn bạn bè chế giễu, H. liều chơi hơi đầu tiên trong đời. “Lúc ấy em ho sặc sụa, nhưng sau đó lại có cảm giác lâng lâng rất khó tả, rồi những hôm sau cứ đến giờ đó em lại thấy thèm, nước miếng chảy ra, phải hít một hơi mới đã. Lúc đó em nghĩ chắc mình nghiện rồi”. Và H. nghiện thật, càng ngày “đô” càng cao, hút heroin không còn đáp ứng được nữa mà phải chích. Gia đình cô chẳng biết gì, chỉ đến khi sức khỏe H. sa sút thì cũng là lúc cô thú nhận mọi chuyện. Dù rất buồn nhưng gia đình vẫn đưa H. đi cai nghiện, đó là biện pháp tốt nhất cho cô lúc này.

Vào trung tâm, qua  các bước kiểm tra, H. biết mình bị nhiễm HIV, đó là những ngày kinh khủng nhất đối với cô. H. trầm ngâm: “Có lẽ em bị dính do dùng kim tiêm với nhỏ bạn trong một lần vã ở nhà nó. Nhưng cũng không chắc lắm, vì sau này em còn chích chung nhiều lần nữa”. Khi chúng tôi hỏi: “Có biết dùng kim tiêm chung khi chích ma túy là con đường dễ lây nhiễm HIV nhất không?”, H. hồn nhiên trả lời: “Em cũng biết sơ sơ, nhưng tin tưởng bạn mình, hơn nữa lúc đó vã quá, đâu biết gì nữa, chỉ cần chích thôi”. Giờ đây, khi đã mang trong mình “căn bệnh thế kỷ”, H. ân hận vô cùng. Cô tâm sự rất thật: “Hàng ngày, nhìn những người sống bên cạnh lần lượt ra đi vì căn bệnh quái ác này, em sợ hãi vô cùng. Cái chết đã được báo trước cứ treo lơ lửng trên đầu. Không biết rồi sáng sớm mai thức dậy mình có còn sống  không”. Có lẽ nỗi ám ảnh này không phải của riêng H. mà của tất cả những người đang mang “con ết” trong cơ thể mình. Đa số thanh niên nghiện ma túy và nhiễm HIV là những người có gia đình khá giả nhưng không chịu học tập, lao động mà lao vào ăn chơi sa đọa. Đây là con đường lây nhiễm nhanh và nhiều nhất. Trong số những người nhiễm HIV/AIDS thì có gần 70% bắt nguồn từ ma túy, họ lây truyền cho nhau chủ yếu do dùng chung kim tiêm.

N.B.T, 24 tuổi, nhà ở quận 3, TPHCM, cũng là một cô gái khá có duyên, dính vào ma túy khi mới 17 tuổi. Học hết cấp hai, T. ở nhà phụ bán cơm với mẹ gần ga Sài Gòn. Vì sớm lăn lóc với đời, lại kết thân cùng đám bạn nhà giàu buồn chán chuyện gia đình bỏ nhà đi bụi nên sau một thời gian T. nghiện rồi dần dần liều lượng càng tăng, do không có nhiều tiền nên T. chích chung với đám bạn lang thang ngoài ga Sài Gòn. Hỏi T. có quan hệ tình dục với những người đó không, T. bảo khi người ta đã thỏa mãn cơn nghiện rồi thì không có chuyện muốn quan hệ tình dục nhưng để có “chất bột” đó, họ lại sẵn sàng quan hệ với bất kỳ ai cung cấp thuốc cho mình. Với T., chuyện quan hệ tình dục với bạn trai trong nhóm để đổi lấy thuốc đã xảy ra vài lần trước khi cô vào trung tâm cai nghiện. Gặp T. ở Trung tâm P.V mới đây, cô dẫn chúng tôi vào thăm căn phòng nhỏ nơi vợ chồng cô tá túc với giường

Lao động để quên đi ma túy
nệm, gối mềm, trên vách treo những tấm ảnh phóng to chụp hồi đám cưới. Chúng tôi cảm thấy xót xa khi T. chỉ lên vách ngậm ngùi bảo: “Trước đây cùng cưới với tụi em có tám cặp, hiện chỉ còn bốn cặp thôi chị à. Những người bạn của tụi em đã lần lượt ra đi, chẳng biết khi nào đến lượt mình đây”.

Chồng T. cũng là con nghiện lâu năm - N.D.C, 28 tuổi. Trước đây, C. buôn bán xe, có nhiều tiền, được bạn rủ đi chơi rồi nghiện. Cũng có vài lần quan hệ với gái mại dâm ở Thủ Đức mà không dùng biện pháp bảo vệ nên C. chẳng biết mình lây nhiễm từ con đường nào. Bệnh của C. đang dần trở nặng. Lý do đơn giản để một số người nhiễm bệnh trong trung tâm cai nghiện này được làm đám cưới với nhau ngoài tình yêu họ dành cho nhau còn vì ý nghĩa nhân đạo. Họ lấy nhau nhưng không dám sinh con và được tư vấn không nên có con vì đứa bé sẽ là gánh nặng cho chính bản thân họ, gia đình và xã hội.

SỰ NGỜ NGHỆCH TAI HẠI
Có nhiều trường hợp đau lòng là người chồng nhiễm HIV/AIDS nhưng không biết nên đã lây cho vợ con, đến khi trở nặng đi xét nghiệm mới biết cả nhà đã nhiễm bệnh. Người chồng đột ngột ra đi, để lại hậu quả đau lòng cho cả ba mẹ con. Đó là trường hợp một phụ nữ còn rất trẻ - chị N.T.H, nhiễm HIV/AIDS do lây từ chồng mà chúng tôi từng tiếp xúc tại tòa soạn Báo Công an TPHCM. Chị H. từ quê vào thành phố làm thuê. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu nhau, chị kết hôn với  anh T.M.H. Anh H. từng là con nghiện nhưng đã bỏ được một thời gian. Sau khi có con trai đầu lòng, anh H. tiếp tục đi phụ hồ và nghiện lại. Khi chị H. về quê sinh cháu thứ hai cũng là lúc chồng chị qua đời vì AIDS. Hoảng quá, chị và hai con vội đi xét nghiệm, kết quả chị và cháu thứ hai nhiễm HIV. Trong nỗi đau tột cùng đó, chị muốn chết đi cho xong những vẫn còn niềm an ủi lớn là con trai đầu lòng không nhiễm bệnh. Sau những biến cố của cuộc đời, được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Công an TPHCM, chị H. và các con đã về quê sinh sống.

Tình trạng ngày càng “trẻ hóa” số người nhiễm HIV/AIDS ẩn chứa nhiều nguy cơ trong tương lai. Số lượng thanh niên lây nhiễm ngày càng tăng. Theo các số liệu thống kê, số người nhiễm tập trung ở ba nhóm có nguy cơ cao là những người sử dụng ma túy, gái mại dâm và nam giới quan hệ tình dục đồng tính. Một bộ phận không ít thanh niên chán cảnh gia đình, đua đòi theo bạn lao vào hút chích ma túy, khi đã thành con nghiện và lúc lên cơn thì việc dùng chung kim tiêm là chuyện hàng ngày. Đây là một trong những con đường nhanh nhất, ngắn nhất dẫn đến lây nhiễm “căn bệnh thế kỷ”. Cũng lứa tuổi này khi đã chán nản cuộc đời thường tìm đến gái mại dâm mà không cần hoặc không biết biện pháp tự bảo vệ mình. Nguyên nhân sâu xa của những việc sa lầy này hầu hết đều bắt nguồn từ mối quan hệ gia đình không vững chắc, thiếu sự quan tâm giữa các thành viên trong một nhà.

Để giảm thiểu tốc độ lây nhiễm cũng như tác hại của “căn bệnh thế kỷ” với lứa tuổi thanh thiếu niên, một sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội là rất cần thiết. Tác hại cũng như các con đường có  nguy cơ lây nhiễm căn bệnh này cần được phổ cập sâu rộng hơn, nhất là với những thanh thiếu niên nông thôn chưa có điều kiện tiếp xúc  nhiều với các thông tin về “căn bệnh thế kỷ”.

-------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất, khoảng 1,2% dân số và 1/4 số người nhiễm HIV của cả nước; tiếp đến là Hải Phòng có tỷ lệ người nhiễm “căn bệnh thế kỷ” là 1,1% dân số và Hà Nội là 0,7% dân số.
Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong 10 năm qua thai phụ nhiễm HIV đã tăng 20 lần, từ 0,02% năm 1994 lên 0,37% năm 2005. Mỗi năm ước tính có khoảng 8.500 trẻ từ sơ sinh đến 15 tuổi nhiễm HIV và 22.000 trẻ mồ côi do AIDS.
Hiện thuốc dự phòng lây truyền  HIV từ mẹ sang con mới chỉ có ở Bệnh viện phụ sản Trung ương, các bệnh viện phụ sản tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, TPHCM, Cần Thơ nhưng cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

(Nguồn: TTXVN)

THANH THỦY - HOÀI GIANG

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.