  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
    e đang là sinh viên,cách đây 3 tháng e có QHTD ko BCS với bạn trai.sau 1 time em biết anh ta là ăn chơi đẳng cấp (thuốc lắc, đập đá, quan hệ lăn nhăng...) e đòi chia tay.chia tay chỉ buồn 1 phần thôi, nhưng cái mà e buồn gấp ngàn lần là khi e nghĩ về H,e luôn sống trong lo lắng và sợ hãi.e còn có gia đình,còn có 1tương lai sang rực rỡ ở phía trước.giờ đây e căng thẳng vô độ, lúc nào cũng stress, lo lắng , hoảng sợ...ko thể nào tập trung học được.Ngày hôm nay nữa đúng là ngày thứ 90 e có nguy cơ,e ko biết đã xét nghiệm dc chua khi mới có nguy co trong 90 ngày??? 90 ngày này dằn vặt e quá nhiều, e ko muốn tiếp tục trong tình trạng này nữa mong các anh chi tư vấn dùm em..........để e tiếp tục có niềm tin cho cuộc sống của mình! | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
quakhubuongtha đã viết:    e đang là sinh viên,cách đây 3 tháng e có QHTD ko BCS với bạn trai.sau 1 time em biết anh ta là ăn chơi đẳng cấp (thuốc lắc, đập đá, quan hệ lăn nhăng...) e đòi chia tay.chia tay chỉ buồn 1 phần thôi, nhưng cái mà e buồn gấp ngàn lần là khi e nghĩ về H,e luôn sống trong lo lắng và sợ hãi.e còn có gia đình,còn có 1tương lai sang rực rỡ ở phía trước.giờ đây e căng thẳng vô độ, lúc nào cũng stress, lo lắng , hoảng sợ...ko thể nào tập trung học được.Ngày hôm nay nữa đúng là ngày thứ 90 e có nguy cơ,e ko biết đã xét nghiệm dc chua khi mới có nguy co trong 90 ngày??? 90 ngày này dằn vặt e quá nhiều, e ko muốn tiếp tục trong tình trạng này nữa mong các anh chi tư vấn dùm em..........để e tiếp tục có niềm tin cho cuộc sống của mình!
Đủ ngày rồi, xn thôi bạn ơi. | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
e ko muốn tiếp tục trong tình trạng này nữa mong các anh chi tư vấn dùm em
Nếu bạn không muốn sống trong tình trạng này nữa thì hãy mạnh dạng lên đi xét nghiệm,Đừng để Stress đánh ngã quỵ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
quakhubuongtha đã viết:    e đang là sinh viên,cách đây 3 tháng e có QHTD ko BCS với bạn trai.sau 1 time em biết anh ta là ăn chơi đẳng cấp (thuốc lắc, đập đá, quan hệ lăn nhăng...) e đòi chia tay.chia tay chỉ buồn 1 phần thôi, nhưng cái mà e buồn gấp ngàn lần là khi e nghĩ về H,e luôn sống trong lo lắng và sợ hãi.e còn có gia đình,còn có 1tương lai sang rực rỡ ở phía trước.giờ đây e căng thẳng vô độ, lúc nào cũng stress, lo lắng , hoảng sợ...ko thể nào tập trung học được.Ngày hôm nay nữa đúng là ngày thứ 90 e có nguy cơ,e ko biết đã xét nghiệm dc chua khi mới có nguy co trong 90 ngày??? 90 ngày này dằn vặt e quá nhiều, e ko muốn tiếp tục trong tình trạng này nữa mong các anh chi tư vấn dùm em..........để e tiếp tục có niềm tin cho cuộc sống của mình!
Chào bạn! Tôi là girl và cũng là sv như bạn nên thông cảm, hiểu được tâm trạng rối bời hiện giờ của bạn. 90 ngày sau ngày có nguy cơ xn sẽ cho kết quả chính xác 100%. Bạn có thể đến Chân Trời Mới, để được tư vấn và xét nghiệm miễn phí. Dù sao cũng đã chờ 90 ngày, bạn cố đợi thêm 1 tuần để có kết quả xn. Nếu bạn đi xn ở ngoài: BV.Paster, Da liễu, Hòa hão, Nhiệt đới... phí xn là 80k, nhưng có kết quả ngay.
Chúc bạn sớm nhận được tin vui Âm tính! Thân! | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Xét nghiệm ngay là khôn ngoan nhất. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
meomeo bổ sung chút xíu : xét nghiệm nhanh ở da liễu phí là 120k.
những gì đã qua hãy cho qua đi bạn nhé, đừng suy nghĩ nữa. mình hiểu được tâm trạng của bạn 90 ngày thật sự là quá sức chịu đựng. can đảm xét nghiệm nhé.
mọi người chờ tin tốt lành của bạn. chúc may mắn | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
quakhubuongtha đã viết:    e đang là sinh viên,cách đây 3 tháng e có QHTD ko BCS với bạn trai.sau 1 time em biết anh ta là ăn chơi đẳng cấp (thuốc lắc, đập đá, quan hệ lăn nhăng...) e đòi chia tay.chia tay chỉ buồn 1 phần thôi, nhưng cái mà e buồn gấp ngàn lần là khi e nghĩ về H,e luôn sống trong lo lắng và sợ hãi.e còn có gia đình,còn có 1tương lai sang rực rỡ ở phía trước.giờ đây e căng thẳng vô độ, lúc nào cũng stress, lo lắng , hoảng sợ...ko thể nào tập trung học được.Ngày hôm nay nữa đúng là ngày thứ 90 e có nguy cơ,e ko biết đã xét nghiệm dc chua khi mới có nguy co trong 90 ngày??? 90 ngày này dằn vặt e quá nhiều, e ko muốn tiếp tục trong tình trạng này nữa mong các anh chi tư vấn dùm em..........để e tiếp tục có niềm tin cho cuộc sống của mình!
Em ơi !đang còn là sinh viên mà nghịch dại thế ,lần sau cẩn thận ná.tập trung vào học tập
Nguy hiểm quá.....
MONG LÀ MAY MẮN MỈM CƯỜI VỚI EM | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
em cảm ơn mọi người nhiều lắm,em sẽ chủ động liên lạc cho anh Tuấn,có gì anh hướng dẫn tư vấn giúp em thêm, e sẽ đi xn,để tiếp tục bình an với cuộc sống của mình !mong may mắn đến với all mọi người đã và đang trong quá trình xn ! | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
cầu mong bạn sẽ AT....... | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
quakhubuongtha đã viết:    e đang là sinh viên,cách đây 3 tháng e có QHTD ko BCS với bạn trai.sau 1 time em biết anh ta là ăn chơi đẳng cấp (thuốc lắc, đập đá, quan hệ lăn nhăng...) e đòi chia tay.chia tay chỉ buồn 1 phần thôi, nhưng cái mà e buồn gấp ngàn lần là khi e nghĩ về H,e luôn sống trong lo lắng và sợ hãi.e còn có gia đình,còn có 1tương lai sang rực rỡ ở phía trước.giờ đây e căng thẳng vô độ, lúc nào cũng stress, lo lắng , hoảng sợ...ko thể nào tập trung học được.Ngày hôm nay nữa đúng là ngày thứ 90 e có nguy cơ,e ko biết đã xét nghiệm dc chua khi mới có nguy co trong 90 ngày??? 90 ngày này dằn vặt e quá nhiều, e ko muốn tiếp tục trong tình trạng này nữa mong các anh chi tư vấn dùm em..........để e tiếp tục có niềm tin cho cuộc sống của mình!
Đủ 3 tháng rồi, bạn đi xn đi! Chúc bạn AT! | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Uh, tự tin đi xét nghiệm đi em. Anh thấy em k có triệu chứng biểu hiện....đây có lẽ cũng là dấu hiện tốt. Chúc em âm tính...anh cũng âm tính lây  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
mấy anh chị oi ,em đã đi xét nghiệm rồi đó, 1 tuần nữa em mới biết kết quả,em hồi hộp quá đimất !!!huhuhu | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
quakhubuongtha đã viết:mấy anh chị oi ,em đã đi xét nghiệm rồi đó, 1 tuần nữa em mới biết kết quả,em hồi hộp quá đimất !!!huhuhu
Chúc 1 tuần sau nhận kq AT | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
quakhubuongtha đã viết:mấy anh chị oi ,em đã đi xét nghiệm rồi đó, 1 tuần nữa em mới biết kết quả,em hồi hộp quá đimất !!!huhuhu
E đang tâm trạng giống anh đó. 1 tuần là khoảng thời gian rất có ích, những gì mình chưa làm thì hãy làm đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 135 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
sao bạn không xn bên ngoài test nhanh có 30p lấy kq luôn.đi xn miễn phí đợi chờ khổ lắm . chúc âm tính giống jimitong n...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
ra ngoài xét nghiệm cảm thấy căng thẳng hơn nũa ấy chứ, em có nguy cơ cao lắm, mặc dù kố co triệu chứng gì nhưng em sợ quá, sợ ngày em cầm trên tay tờ kết quả + tính,huhuu | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
thế là chưa đi xét nghiệm hả | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: Ho Chi Minh
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
"Hãy can đảm đối nhận với sự thật" lẩn tránh không phải là cách giải quyết. Bạn nên đi xét nghiệm để biết kết quả. Chúc bạn âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
trùi mấy anh chị kià, ngta nói ngta xét nghiệm rùi nhưng 7 ngày nữa mốió kết quả cơ mà !huhuhu lo qua sợ hãi | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
hôm nay nữa là còn năm ngày,cứ chờ giống như chờ ngày để đuợc siêu thoát vậy,khổ tâm ghê, nếu như lúc trước ko nhìn mặt để đánh giá 1 con nguời thì em sẽ ko rơi vào tình trạng bế tăc khủng hoảng như ngày hôm nay, e sẽ tự cầu nguyện cho minh, mấy anh chị phụ e cầu nguyện nhé.éết quả như thế nào em cũng sẽchấp nhận , vì có lẽ lỗi do em.....ko suy nghĩ kĩ trc khi phán quyết | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|