Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhsangcuoiduongham  
#21 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 01:11:49(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
SmileAndLive đã viết:
anhsangcuoiduongham đã viết:

vâng. hic em có QH với GMD và khi quan hệ em thấy BCS rách, em rút ra ngay và không quan hệ nữa. sau đó khoảng 60 giây em đi rửa bằng nước sạch.
(con bé đó hỏi em đã xuất chưa? nhưng hình như em xuất được 1 nửa thì bị rách và em rút ra xuất ra ngoài)
các bác ấy bảo em có nguy cơ nhưng thấp không nên dùng PEP


Em đã nhận được đúng lời tư vấn rồi đó. Em có nguy cơ thấp và không dùng PEP. Ở Hà Nội địa chỉ XN HIV combo Ag/Ab anh không chắc lắm. Sáng anh có gọi điện đến 42 Nghĩa Dũng Họ bảo ở đó có PP XN này. Em thử đến đó xem nhé. Nhưng theo anh em nên chờ đến 6 tuần rồi làm PP XN Antibody


cảm ơn anh Smile, em sẽ đợi 6 đến 8 tuần. vậy liệu chắc đến bao nhiêu % hả anh.
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline anhsangcuoiduongham  
#22 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 04:32:52(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
các bác ơi em được 3 tuần rồi có lên đi XN không?
nói thực là em vẫn thấy lo lắng, em muốn đủ 8 tuần thì đi một thể nhưng thời gian trôi chậm quá. hic
thôi vậy đằng nào thì cũng do số phận rồi, không có cái vấp nào giống nhau cả.
hic nếu em bị thì phải làm sao? có lúc em nghĩ là mình đang bị H...

phải sao đây khi đầu óc em vẫn mộng mị bởi H vây quanh. sẽ kông có cơ hội nào cho em quay đầu lại... buồn!
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline Niemtin2010  
#23 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 05:02:56(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
các bác ơi em được 3 tuần rồi có lên đi XN không?
nói thực là em vẫn thấy lo lắng, em muốn đủ 8 tuần thì đi một thể nhưng thời gian trôi chậm quá. hic
thôi vậy đằng nào thì cũng do số phận rồi, không có cái vấp nào giống nhau cả.
hic nếu em bị thì phải làm sao? có lúc em nghĩ là mình đang bị H...
phải sao đây khi đầu óc em vẫn mộng mị bởi H vây quanh. sẽ kông có cơ hội nào cho em quay đầu lại... buồn!

3 Tuần thì chỉ có dùng PCR thôi, nhưng PCR dễ cho dương tính giả, ở HN mình cũng không biết là có Combo không? thế nhưng tốt nhất nếu lo lắng quá thì đợi đến 4 tuần hoặc 6 tuần làm cái test nhanh ở 50C - Hàng Bài cũng khá ổn.  Mình cũng vừa mới test 6 Tuần ở 50C Hàng Bài về kết quả âm tính.
Giờ hãy bình tĩnh, đừng có hoang mang quá kẻo ốm ra lại càng lo hơn (vì trên 50% triệu chứng của H là ốm mà), nữa thì khoảng 9 tuần, 12 Tuần ra Bạc Mai là cái Elisa để khẳng định lần cuối.
Trong cuộc sống, con đương ta đi không có lúc nào bằng phẳng...điều quan trọng là trước những khó khăn, thử thách phải biết đứng dậy, vượt qua...có như vậy thì mới nhìn thấy ánh sáng...

A DI ĐÀ PHẬT!
Offline sayumi  
#24 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 08:24:39(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
các bác ơi em được 3 tuần rồi có lên đi XN không?
nói thực là em vẫn thấy lo lắng, em muốn đủ 8 tuần thì đi một thể nhưng thời gian trôi chậm quá. hic
thôi vậy đằng nào thì cũng do số phận rồi, không có cái vấp nào giống nhau cả.
hic nếu em bị thì phải làm sao? có lúc em nghĩ là mình đang bị H...
phải sao đây khi đầu óc em vẫn mộng mị bởi H vây quanh. sẽ kông có cơ hội nào cho em quay đầu lại... buồn!

Đừng bi quan thế em, c còn nguy cơ cao hơn e mà vừa rồi đi XN lúc 6 tuần ơn trời:'ÂM TÍNH' kìa. HIV là 1 căn bệnh dễ phòng và khó lây, nếu em quá stress thì nên đi XN (có thể vào topic của c mà đọc, c cũng ở tại HN, có địa chỉ chỗ XN, giá tiền, thủ tục XN...). Hồi mới bị rơi vào cảnh này c còn stress hơn e nhiều, bây giờ đã lạc quan hơn nhiều rồi. Cố gắng lên, phải đơn giản hóa vấn đề và lạc quan. Tặng em câu này:
"Đến tận cùng kết thúc sẽ có bắt đầu, đến tận cùng nỗi đau sẽ có sự chia sẻ, cố tỏ ra mạnh mẽ đến 1 lúc nào đó cũng sẽ vỡ tung. Nhưng đi đến tận cùng, bao giờ cũng có 1 lối thoát"
Cầu cho tất cả mọi người đang chờ XN đều âm tính
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline anhsangcuoiduongham  
#25 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 11:44:25(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
cảm ơn anh chị, em biết là phải chờ cho đủ thời gian nhưng sao em vẫn thấy mình nguy cơ lắm.
có lúc em rất tự tin nhưng rồi lại vụt biến.
dù tỷ lệ nhỏ nhưng nó vẫn có. hic không biết nếu em bị thì như nào nữa... hết 1 đời tươi đẹp
giờ em thấy quý CS biết bao, hic 1 lần vấp nhưng sẽ không còn cơ hội để đứng dậy nữa...
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline quakhubuongtha  
#26 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:35:58(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
cảm ơn anh chị, em biết là phải chờ cho đủ thời gian nhưng sao em vẫn thấy mình nguy cơ lắm.
có lúc em rất tự tin nhưng rồi lại vụt biến.
dù tỷ lệ nhỏ nhưng nó vẫn có. hic không biết nếu em bị thì như nào nữa... hết 1 đời tươi đẹp
giờ em thấy quý CS biết bao, hic 1 lần vấp nhưng sẽ không còn cơ hội để đứng dậy nữa...
 ngàymai trời lại sáng,em đã từng trải qua cảm giác này,suy nghĩ lo ăắng, stress trầm trọng,cho tới khi cầm dc tờ giấy kết quả âm tính đó,cố lên anh trai, ko sao đâu,bình tĩnh tự tin lên
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline oblivion79  
#27 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:40:19(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
cảm ơn anh chị, em biết là phải chờ cho đủ thời gian nhưng sao em vẫn thấy mình nguy cơ lắm.
có lúc em rất tự tin nhưng rồi lại vụt biến.
dù tỷ lệ nhỏ nhưng nó vẫn có. hic không biết nếu em bị thì như nào nữa... hết 1 đời tươi đẹp
giờ em thấy quý CS biết bao, hic 1 lần vấp nhưng sẽ không còn cơ hội để đứng dậy nữa...


hết đường hầm sẽ thấy anh sáng thôi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline minh_anh29  
#28 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:43:31(UTC)
minh_anh29

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
quakhubuongtha đã viết:
anhsangcuoiduongham đã viết:
cảm ơn anh chị, em biết là phải chờ cho đủ thời gian nhưng sao em vẫn thấy mình nguy cơ lắm.
có lúc em rất tự tin nhưng rồi lại vụt biến.
dù tỷ lệ nhỏ nhưng nó vẫn có. hic không biết nếu em bị thì như nào nữa... hết 1 đời tươi đẹp
giờ em thấy quý CS biết bao, hic 1 lần vấp nhưng sẽ không còn cơ hội để đứng dậy nữa...
 ngàymai trời lại sáng,em đã từng trải qua cảm giác này,suy nghĩ lo ăắng, stress trầm trọng,cho tới khi cầm dc tờ giấy kết quả âm tính đó,cố lên anh trai, ko sao đâu,bình tĩnh tự tin lên

nói chung bác sẽ ko thể trở thành người nổi tiếng được đâu,cứ bình tĩnhđĩ xét nghiệm lần nào chưa vậy
Offline Assassin_Kill_HIV  
#29 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:55:33(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Từ đó đến giờ những người satthu chúc cho âm tính thì 100% là ko hề Dương
satthu xin chúc các bạn âm tính
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline anhsangcuoiduongham  
#30 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 12:28:47(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ. EM CŨNG HI VỌNG LÀ AT, NHƯNG TRONG CUỘC SỐNG CÓ NHIỀU ĐIỀU CẦN LÀM, ƯỚC MƠ, HOÀI BÃO NHƯNG KHI EM MỚI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN THÌ CHUYỆN NÀY SẢY RA...
MỌI THỨ TRONG EM GIỜ CHỈ LÀ HI VỌNG... EM CÓ ALO CHO CÁC BÁC TU VẤN NHƯNG CÁC BÁC ẤY BẢO EM KHÔNG CẦN UỐNG PEP, MỌI NGƯỜI ĐỌNG VIÊN NHIỀU NHƯNG EM VẪN LO... VÀ CŨNG QUA NHANH 72 TIẾNG, KHI HẾT THỜI GIAN ĐÓ EM THẤY NHƯ THỜI GIAN ĐANG ĐẾM NGƯỢC VÓI EM.
EM CÓ ĐI XN, ĐỂ BIẾT MÌNH RA SAO TRƯỚC KHI UỐNG PEP, EM AT NHƯNG LẠI KHÔNG CÓ AI CHO PEP... BUỒN....

TỚI THỨ 4 NÀY EM MỚI ĐỦ 4 TUẦN... EM KHÔNG DÁM ĐI XN, EM MUỐN ĐỢI ĐỦ 8 TUẦN VÀ 3 THÁNG... THỜI GIAN ĐANG TRỪNG PHẠT EM... HIC...
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline anhsangcuoiduongham  
#31 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 12:35:30(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
HIC 2 HÔM VỪA QUA EM NHU PHÁT ĐIEN LÊN ĐƯỢC VÌ KHÔNG VÀO ĐC DIỄN ĐÀN, HIC. EM SẮP ĐỦ 4 TUẦN RỒI, MÀ THẤY SỢ! KHÔNG BIẾT CÓ LÊN XN KHÔNG???? EM ĐỊNH ĐỦ 8 TUẦN... DÙ SAO BÂY GIỜ XN CŨNG CHẲNG GIÚP ĐƯỢC GÌ... HIC
TRỜI ƠI... 3 THÁNG BỊ STRESS THÌ CHẾT... HIC HIC
CỐ LÊN BẠN ƠI, HÌ NÓI THẾ CHỨ MÌNH CŨNG ĐANG STRESS....
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT... XIN NGƯỜI GIÚP CHO CHÚNG CON VƯỢT QUA SỰ KHỔ ẢI CỦA THẾ GIAN...
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline sayumi  
#32 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 04:29:27(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
HIC 2 HÔM VỪA QUA EM NHU PHÁT ĐIEN LÊN ĐƯỢC VÌ KHÔNG VÀO ĐC DIỄN ĐÀN, HIC. EM SẮP ĐỦ 4 TUẦN RỒI, MÀ THẤY SỢ! KHÔNG BIẾT CÓ LÊN XN KHÔNG???? EM ĐỊNH ĐỦ 8 TUẦN... DÙ SAO BÂY GIỜ XN CŨNG CHẲNG GIÚP ĐƯỢC GÌ... HIC
TRỜI ƠI... 3 THÁNG BỊ STRESS THÌ CHẾT... HIC HIC
CỐ LÊN BẠN ƠI, HÌ NÓI THẾ CHỨ MÌNH CŨNG ĐANG STRESS....
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT... XIN NGƯỜI GIÚP CHO CHÚNG CON VƯỢT QUA SỰ KHỔ ẢI CỦA THẾ GIAN...

Nếu stress quá đi XN PCR đi em, còn không thì chờ thêm 2 tuần đi XN ELISA...Ai cũng trong cảnh này rồi nên hiểu tâm trạng của em lắm. Cố lên nhé...Rồi sẽ qua....Sẽ không sao đâu, chị biết, đừng nghĩ tự kỷ ám thị là mình đã bị rồi. HIV không dễ lây đâu...Cầu chúc ce m âm tính
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline anhsangcuoiduongham  
#33 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 04:48:50(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
vâng cám ơn lời an ủi của anh satthu, chị sayumi và cả diễn đàn. hic dù sao em cũng xác định 5 ăn 5 thua rồi.
hic. em sẽ đợi đủ 6 đến 8 tuần em sẽ đi XN.
anh chị à, cho em hỏi lại nhé, 2 tuần trước em có ho khan. em không biết do đi lại đường bụi bặm hay do thời tiết... hay là triệu chứng của H nữa.
cảm ơn các anh chị trong diễn đàn này nhiều.

chúc ngàn lời âm tính tới các bạn đang chờ XN.
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline badmintonboy  
#34 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 05:02:19(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
vâng cám ơn lời an ủi của anh satthu, chị sayumi và cả diễn đàn. hic dù sao em cũng xác định 5 ăn 5 thua rồi.
hic. em sẽ đợi đủ 6 đến 8 tuần em sẽ đi XN.
anh chị à, cho em hỏi lại nhé, 2 tuần trước em có ho khan. em không biết do đi lại đường bụi bặm hay do thời tiết... hay là triệu chứng của H nữa.
cảm ơn các anh chị trong diễn đàn này nhiều.
chúc ngàn lời âm tính tới các bạn đang chờ XN.


mình cũng hiểu tâm trạng của bạn.chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.cùng mih cố gắng nhé.cửa thoát của bạn là vô cùng lớn
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#35 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 05:05:28(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
badmintonboy đã viết:

mình cũng hiểu tâm trạng của bạn.chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.cùng mih cố gắng nhé.cửa thoát của bạn là vô cùng lớn


ùm ,chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt như chúng ta,huhuhuhu
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Niemtin2010  
#36 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 05:36:33(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
vâng cám ơn lời an ủi của anh satthu, chị sayumi và cả diễn đàn. hic dù sao em cũng xác định 5 ăn 5 thua rồi.
hic. em sẽ đợi đủ 6 đến 8 tuần em sẽ đi XN.
anh chị à, cho em hỏi lại nhé, 2 tuần trước em có ho khan. em không biết do đi lại đường bụi bặm hay do thời tiết... hay là triệu chứng của H nữa.
cảm ơn các anh chị trong diễn đàn này nhiều.
chúc ngàn lời âm tính tới các bạn đang chờ XN.


Mình dám cá với bạn ở 6 và 8 tuần bạn Âm Tính 100%, bạn đọc Topic của mình mà xem và mình cũng đã Âm Tính ở hơn 6 tuần. Tất nhiên đấy chỉ là Nấc thang thứ 1...,

Nếu ở Hà Nội có thể đến 42 Nghĩa Dũng, Phúc Xá (Bệnh viện Melabtic - Nghe nói cũng khá hiện đại), hoặc đến 50C - Hàng Bài, Phòng 408 Bạch Mai.
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline anhsangcuoiduongham  
#37 Đã gửi : 16/08/2010 lúc 07:36:33(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
Vâng! cảm ơn anh chị... hic em giờ còn 2 hôm nữa là đủ 4 tuần... em sợ đi XN bây giờ vânc chưa đủ để kháng thể sinh ra, mà đi XN sớm em sợ bị dương tính giả thì khéo em stress tới chết mất.
thôi thì đâm lao đành phải theo lao, hì... em cố gắng đợi tới 6 đến 8 tuần, dù sao trong đời cũng có 1 lần phải chết... hic nhưng nếu chết như này vô dụng quá... chỉ 1 lần như này chắc em phải sợ tới già mất. hic mà không biết còn đủ hơi sức sống tới đó không...  3 tháng đối với em lâu quá... thôi cũng đáng đời em... sống không lành mạnh, hic rượu bia làm cho con người ta mục nát quá... các bác ơi đừng đi hoang như em nữa nhé... dùng BCS nhưng ai ngờ lại rách...
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline sayumi  
#38 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 09:23:24(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
Vâng! cảm ơn anh chị... hic em giờ còn 2 hôm nữa là đủ 4 tuần... em sợ đi XN bây giờ vânc chưa đủ để kháng thể sinh ra, mà đi XN sớm em sợ bị dương tính giả thì khéo em stress tới chết mất.
thôi thì đâm lao đành phải theo lao, hì... em cố gắng đợi tới 6 đến 8 tuần, dù sao trong đời cũng có 1 lần phải chết... hic nhưng nếu chết như này vô dụng quá... chỉ 1 lần như này chắc em phải sợ tới già mất. hic mà không biết còn đủ hơi sức sống tới đó không...  3 tháng đối với em lâu quá... thôi cũng đáng đời em... sống không lành mạnh, hic rượu bia làm cho con người ta mục nát quá... các bác ơi đừng đi hoang như em nữa nhé... dùng BCS nhưng ai ngờ lại rách...

Để đến 6 tuần đi, yên tâm sẽ qua, cái chính là sau vụ này có bài học cho mình, chị vẫn hay nói câu: Ai nên khôn chẳng dại đôi lần. Chúc mọi người đều âm tính
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline prayforall9  
#39 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 09:33:08(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
cảm ơn anh. vậy ho như em không phải là triệu chứng của H ạ. hic vậy mà em lo quá. mấy hôm rồi em mất ngủ, hay thức giấc nửa chừng nữa. hic em không biết thế nào nữa. em thấy mình như bị H ý...!
Mong bác Smile va anh hahaha tư vấn quá...
mà nếu bị H thì sống đc bao nhiêu năm hả anh?...


Bị tâm lý hoảng sợ quá nên mới vậy, TH này gặp nhiều rồi.

Còn việc hỏi bị H thì sống đc bao nhiêu năm, đây là 1 câu hỏi ko trả lời đúng dc. Thậm chí khi bạn hỏi, không bị H thì sống dc bao nhiêu năm, cũng ko trả lời dc, ko ai đoán trc dc 1 ai đó sống dc bao nhiêu năm cả vì có nhiều nguyên nhân làm người ta chết. Nhưng với những gì mà y học hiện đại đang đạt được, nhiều nhà khoa học khẳng định rằng: NCH có thể có tuổi thọ gần như bình thường, với điều kiện điều trị kịp thời, đúng cách, đúng phương pháp.


Cuối cùng: Bạn có nguy cơ thấp nên đừng lo lắng quá.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline anhsangcuoiduongham  
#40 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 09:50:08(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
prayforall9 đã viết:
Cuối cùng: Bạn có nguy cơ thấp nên đừng lo lắng quá.

cảm ơn các anh chị,em biết là em quá lo, nhưng bệnh khác thì đỡ nhưng H thì ghê quá anh ạ.
anh chị à, nhưng em vẫn hơi lăn tăn 1 chút vì tuần thứ nhất và thứ 2 em bị ho khan.... nên không biết đó có phải triệu chứng của H hay không?... mong anh chị cho em 1 câu trả lời nhé.
vì em thấy ho khan cũng lằm trong những triệu chứng đó.

cảm ơn anh chị nhiều, chúc các anh chị và diễn đàn sức khỏe.
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
9 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.