Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline niemtinvaniemtin  
#1 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 11:40:17(UTC)
niemtinvaniemtin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-08-2010(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 2 lần

Hoàn cảnh của em là như thế này: (kể ra thì cũng giống giống anh niemtin2010, cho nên em đặt nick cũng tựa tựa như vậy). Em đi tiệc, sau đó quen 1 người con gái trong bữa tiệc, sau đó em và cô ta quan hệ. Em thì không có bao cao su, nhưng cô ta thì có 1 cái, nên em làm chuyện đó với cái bao đó.

1/ Em xuất trong AD cô ta, rồi giữ như vậy 2-3 phút, đến khi DV của em xìu xuống, em rút ra. Khi rút ra thì chỉ có DV ra ngoài, còn cái BCS vẫn còn, cuống thì nằm ngoài AD cô ta. Vì trời tối, với lại còn hơi men, em cũng chẳng kiểm tra cái BCS đó có rách không nữa. Em lo.
2/ Em có quan hệ là dùng lưỡi rà soát AD cô ta, hình như không sâu lắm, và lúc đó chưa ra nước thì phải. Sau đó cô ta làm lại cho em, tức là dùng miệng thổi cái của em. Em lo là cô ta có làm mạnh quá không, vì vùng da từ bìu lên đến đầu DV khá mỏng, có thể gây xước.
3/ Em có dùng tay để đưa vào trong AD, đầu ngón tay có vết xước, tưa nhỏ mà 2h trước đó, khi vắt quả chanh, em thấy nó rát rát.  Em lo.


Ngày thứ 22, em nổi 3 cục đỏ bên trên bàn tay phải, 2 cục bên tay trái, như bị con gì cắn, rất ngứa. Càng gãi càng to, không gãi thì trở lại bình thường. Chân cũng vậy. 3 cục bên trái, 2 cục bên phải. Giờ là ngày thứ 32 của em. Các cục đó đã hết ngứa, nhưng vẫn còn đỏ hồng, không có bọc nước hay lở loét j cả. Em lại lo

Mỗi ngày trôi qua với em thật chậm chạp, Em chẳng làm đc j cả, cứ mơ mơ màng màng...
Quảng cáo
Offline oblivion79  
#2 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 12:15:31(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Mạn phép niemtin trả lời người hâm mộ

niemtinvaniemtin đã viết:

1/ Em xuất trong AD cô ta, rồi giữ như vậy 2-3 phút, đến khi DV của em xìu xuống, em rút ra. Khi rút ra thì chỉ có DV ra ngoài, còn cái BCS vẫn còn, cuống thì nằm ngoài AD cô ta. Vì trời tối, với lại còn hơi men, em cũng chẳng kiểm tra cái BCS đó có rách không nữa. Em lo.



Cuống BCS vẫn nằm ngoài, tức là DV của bạn ko tiếp xúc trực tiếp với âm dịch -> ko sao. BCS có rách hay ko, ko loi ra ko biết

niemtinvaniemtin đã viết:

2/ Em có quan hệ là dùng lưỡi rà soát AD cô ta, hình như không sâu lắm, và lúc đó chưa ra nước thì phải. Sau đó cô ta làm lại cho em, tức là dùng miệng thổi cái của em. Em lo là cô ta có làm mạnh quá không, vì vùng da từ bìu lên đến đầu DV khá mỏng, có thể gây xước.


cái này là OS -> ko sao hoặc là nguy cơ cực kỳ thấp

niemtinvaniemtin đã viết:

3/ Em có dùng tay để đưa vào trong AD, đầu ngón tay có vết xước, tưa nhỏ mà 2h trước đó, khi vắt quả chanh, em thấy nó rát rát.  Em lo.

 

 



2h trước đó thì máu đã khô rồi, vi rút ko thể thâm nhập được.

niemtinvaniemtin đã viết:

Ngày thứ 22, em nổi 3 cục đỏ bên trên bàn tay phải, 2 cục bên tay trái, như bị con gì cắn, rất ngứa. Càng gãi càng to, không gãi thì trở lại bình thường. Chân cũng vậy. 3 cục bên trái, 2 cục bên phải. Giờ là ngày thứ 32 của em. Các cục đó đã hết ngứa, nhưng vẫn còn đỏ hồng, không có bọc nước hay lở loét j cả. Em lại lo

Mỗi ngày trôi qua với em thật chậm chạp, Em chẳng làm đc j cả, cứ mơ mơ màng màng...


Chả biết cục ji và con ji cắn, chắc ko phải con H đâu.

Ngày thứ 32 thi có thể đến Hòa Hảo làm Ag/AB (nếu ở HCM)

Stop lo and stop dreaming .

 

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
thanks 1 người cảm ơn oblivion79 cho bài viết.
niemtinvaniemtin trên 19-08-2010(UTC) ngày
Offline niemtinvaniemtin  
#3 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 12:32:59(UTC)
niemtinvaniemtin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-08-2010(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 2 lần
Cảm ơn anh Oblivion phân tích,...
Giờ nào, phút nào ngồi trước máy tính em đều vào dđ đọc các bài. Hôm nay em mới tạo được nick, vào đàm đạo cùng các anh, trước đây chỉ vào với tư cách khách mời mà thôi. . Em có mấy cục hạch ở dưới hàm, bên cổ, cứ sợ nổi hạch nên hay sờ vào đó, sờ hoài sờ hoài, giờ mấy cục đó sưng.  Chỉ mấy cục đó thôi, ko có thành viên mới nào. . Tối hôm qua, em ngủ, cứ hay giựt mình vì nghĩ về chuyện này, rồi trằn trọc mãi mới thiếp đi được 1 chút. Đâu chừng 4 tiếng lại bực dậy vì thấy người ướt ướt. Kô nhẽ ra mồ hôi đêm ? Hay là em quấn chăn kĩ quá? (trời thì lạnh mà người em cũng ớn lạnh)... em bực dậy, ngồi trấn tĩnh 1 lúc, thấy đói bụng lại lấy bánh mì ra ăn. Vừa ăn vừa vào  dđàn xem có bài nào mới không... ...
ôi , lại một ngày dài trôi qua....
Offline Niemtin2010  
#4 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 12:35:47(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Thế la anh lại có đồng môn rồi ,

Với cô bạn mới quen lần đầu mà đã quan hệ được ngay...cô này sống khá thoáng --> Chắc chắn là cũng đã quan hệ với những người đàn ông mà cô ta thích khác --> Đây cũng chỉ nói là nguy cơ thôi (cô ta có bị hay không cũng k biết được --> Theo anh nghĩ thì là ko)
Anh đọc bài của em và cũng đồng ý với Ông Obliv. Dù cô ta có bị đi chăng nữa thì Nguy cơ của em cũng không cao lắm...
Còn về triệu chứng thì của em so với anh thì triệu chứng của em chỉ bằng con muỗi thôi...Cái cục gì đó nổi, nổi ở đâu?...mà ngứa thì chắc chắn k phải là hạch rồi...hạch thì chỉ có đau hoặc k đau...--> Em ko lên lo lắng quá về vấn đề này...cơ thể nóng quá, vệ sinh k sạch sẽ cũng sẽ nổi còn nhiều hơn thế ý...
Do vậy a chắc chắn em sẽ Âm Tính ở 6 tuần, ít nhất là như anh...--> Vậy theo anh Smile góp ý thì sắp tới em có thể là hy vọng 99,994% Âm Tính rồi ,
---Dù biết phía trước là sự thật nhưng đến khi nào ta nhìn thấy nó ta mới chắc chắn đó là sự thật---
Chúng ta sẽ Âm Tính...
A DI ĐÀ PHẬT!
thanks 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
niemtinvaniemtin trên 19-08-2010(UTC) ngày
Offline niemtinvaniemtin  
#5 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 01:13:26(UTC)
niemtinvaniemtin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-08-2010(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 2 lần

chào anh niemtin,

Đúng như anh nói, sáng hôm sau khi quan hệ, cô ta nói đã từng làm chuyện này với mấy người rồi (đúng là thoáng thật, gái Trung Quốc mà)….

Em lo quá, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, nên nhiều lúc ăn mà nghĩ đến thì chỉ muốn ói ra, (ko biết có phải là triệu chứng không nữa?). Lo lắng, suy nghĩ nhiều quá, nên giờ hình như em bị đau dạ dày lại, (trước đây cũng có đau, nhưng ổn định được 1 thời gian dài), giờ đau lại, đi cầu sệt sệt nữa mới khổ chứ (2 bữa nay), sáng nay đi tốt hơn.

Em lên mạng search cái phát ban đó, nhìn thấy ghê luunnnnnn…..

-----Cầu mong Âm tính-----

Offline oblivion79  
#6 Đã gửi : 19/08/2010 lúc 09:03:20(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Hix, mấy ông có nguy cơ cứ ngồi sờ sờ lên cổ riết xem có cục hạch nào ko, cứ rờ rờ, ấn ấn miết, da thịt chứ có phải gỗ đá đâu mà ko đau, ko nhức. Lúc đó lại toát mồ hôi lo lắng.

Nguy cơ của bạn coi như bằng 0, sinh hoạt điều độ, giữ gìn sức khoẻ, triệu chứng sẽ hết thôi.

Mà bồ tèo niemtin2010 nè, ông niemtinvaniemtin này còn cao thủ hơn ông đó. Mới gặp 1 lần đã.... . Nhưng mà cho không biếu không kiểu này ghê lắm ah nha............. 
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline niemtinvaniemtin  
#7 Đã gửi : 19/08/2010 lúc 09:29:55(UTC)
niemtinvaniemtin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-08-2010(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 2 lần
Em đi test P24 Ag/Ab 2 lần:
-lần 1 vào ngày thứ 20(gần 3 tuần),
-lần 2 vào ngày thứ 26(gần 4 tuần),

Cả 2 lần đều Âm tính. Vậy thực sự có yên tâm được phần nào chưa các anh? Em đang chờ ngày cho đủ 6 tuần rồi làm thêm phát nữa. Tự nhiên sáng nay, ngày thứ 33 đau bụng, đi lỏng, giờ lo quá....
Offline niemtinvaniemtin  
#8 Đã gửi : 19/08/2010 lúc 03:07:03(UTC)
niemtinvaniemtin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-08-2010(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 2 lần
Chào các anh,

Trường hợp của em là qhe có BCS nhưng không kiểm tra lại.
Em làm 2 cái Duo Test, 1 vào ngày thứ 20(~3 tuần), 2 vào ngày thứ 26(~4 tuần). Cả 2 đều âm tính.
Như vậy em có cần xét nghiệm tiếp không các anh? Vậy đã đủ để kết luận chưa?

Cảm ơn các anh trên diễn đàn, 1 diễn đàn bổ ích.
Sau chuyện này, em thấy mình cần thay đổi cách sống. Em đã xem xét lại bản thân mình trong những ngày qua. Và rút ra là phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn.

Cảm ơn các anh đã đọc.
Offline SmileAndLive  
#9 Đã gửi : 19/08/2010 lúc 06:00:07(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
niemtinvaniemtin đã viết:
Chào các anh,

Trường hợp của em là qhe có BCS nhưng không kiểm tra lại.
Em làm 2 cái Duo Test, 1 vào ngày thứ 20(~3 tuần), 2 vào ngày thứ 26(~4 tuần). Cả 2 đều âm tính.
Như vậy em có cần xét nghiệm tiếp không các anh? Vậy đã đủ để kết luận chưa?

Cảm ơn các anh trên diễn đàn, 1 diễn đàn bổ ích.
Sau chuyện này, em thấy mình cần thay đổi cách sống. Em đã xem xét lại bản thân mình trong những ngày qua. Và rút ra là phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn.
Cảm ơn các anh đã đọc.


Em làm XN HIV DUO test ở đâu? Hòa Hảo ở HCM?

HIV DUO Test sau 28 ngày có độ tin cậy >99.5%. Nhưng em vẫn cần 1 XN HIV Antibody vào 12/13 tuần để khẳng đinh
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.