  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-10-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: vietnam
|
18h ngày 18-10 em có tý bia rượu lên đổ đốn tìm GMD ở 1 nhà nghỉ. Hic, quan hệ có dùng BCS đc 1 lúc thì em xuất. Chẳng hiểu sao con bé GMD nó lại đòi nữa( chưa gặp trường hợp này) em đã ko muốn rồi, thế là em dùng tay di di cho nó sướng. Khoảng tầm 10' nó cứ dí AD vào DV em, em thì lúc đấy chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà lại cứ mặc kệ nó làm j thì làm( DV em lúc đấy oằn tà là vằn rồi) nó kích miệng thấy DV em lên 1 chút thế là nhét DV em và AD nó ( ko dùng BCS) đc tầm 5' ( con bé này to béo cứ hùng hục trên người em ) thấy nó có vẻ mãn nguyện, còn em thì ko ra đc vẫn oằn tà là vằn. Xong lúc ấy em mới thấy hoảng sợ hỏi nó có sợ bệnh ko thì nó bảo ko. E thì lúc đấy mới sợ ( dại ko ai bằng ) liền chạy vào nhà vệ sinh rửa ( nhưng ko có sà phòng ).
Hic ! trong 2 ngày qua em hoảng sợ vô cùng. Đã ra Bạch mai để mua khám ( chủ yếu là để mua đc PEP). Lên Chân trời mới Tầng 4 phòng 408 Bạch Mai thì gặp tư vấn viên nữ ( mặt lạnh như tiền ) nhìn mình như HIV giai đoạn cuối. Mình mới hỏi " Chị ơi, cho em khám HIV " thì chị ấy nói " ở đây chỉ xét nghiệm không khám ". Hic, sợ luôn. Em hỏi tiếp " Vâng, em nói nhầm, em đến xn. Em mới quan hệ với GMD khoảng đc 20h giờ em muốn mua thuốc phơi nhiễm liệu đc ko chị " Chị ấy lạnh lùng nói " Xuống tầng 1 hỏi bảo vệ, ra Bệnh viện nhiệt đới mà xn ở đấy" vừa nói vừa gắt. Chán hẳn. Chân trời mới quảng cáo là tri kỷ ?
Em xuống bệnh viện nhiệt đới nằm trong bệnh viện Bạch Mai xn thì sau 4h mới có KQ. em thì biết KQ giờ này AT là chắc rồi vì cốt em đi khám là để mua PEP thôi. Hic , thế là mất công toi. BS bảo ko cần dùng thuốc ấy, 3 tháng sau đến xn lại vì khả năng dính H của em chỉ rơi vào tầm 3/1000 người. Hic. em bảo anh có viết đơn thuốc cho em, em uống cho đỡ lo. Cuối cùng là vẫn ko đc vì BS nói ko biết chỗ bán thuốc ấy và bảo mang Kết quả sang bệnh viện Đống Đa hỏi.
Lúc đấy là 4h 30' em phi ra Đống Đa thì đa phần BS về hết rồi. Tìm BS Tình như anh Hahaha2008 nói mà ko thấy.
Thế là 1 ngày công toi. Mai thì chắc là ko thể đi đc vì còn phải đi làm ( nghỉ 2 ngày rồi)
Mà đã làm thì đến 17h30 mới đc về thì làm sao mua đc thuốc vì 18h ngày mai là tròn 72h rồi còn đâu.HIV chắc rồi. Ai biết địa chỉ mua PEP ở HN thì chỉ cho mình với.... huhuhu.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
|
ủa ngoài Hà Nội không có chợ thuốc hả bạn? trong SG này bán nhiều lắm. Hn thì mình không giúp được rồi. mà chắc mình nghĩ bạn không sao đừng sợ nhé. can đảm lên 3 tháng sau đi xn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
cautroiphuho đã viết:18h ngày 18-10 em có tý bia rượu lên đổ đốn tìm GMD ở 1 nhà nghỉ. Hic, quan hệ có dùng BCS đc 1 lúc thì em xuất. Chẳng hiểu sao con bé GMD nó lại đòi nữa( chưa gặp trường hợp này) em đã ko muốn rồi, thế là em dùng tay di di cho nó sướng. Khoảng tầm 10' nó cứ dí AD vào DV em, em thì lúc đấy chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà lại cứ mặc kệ nó làm j thì làm( DV em lúc đấy oằn tà là vằn rồi) nó kích miệng thấy DV em lên 1 chút thế là nhét DV em và AD nó ( ko dùng BCS) đc tầm 5' ( con bé này to béo cứ hùng hục trên người em ) thấy nó có vẻ mãn nguyện, còn em thì ko ra đc vẫn oằn tà là vằn. Xong lúc ấy em mới thấy hoảng sợ hỏi nó có sợ bệnh ko thì nó bảo ko. E thì lúc đấy mới sợ ( dại ko ai bằng ) liền chạy vào nhà vệ sinh rửa ( nhưng ko có sà phòng ).
Hic ! trong 2 ngày qua em hoảng sợ vô cùng. Đã ra Bạch mai để mua khám ( chủ yếu là để mua đc PEP). Lên Chân trời mới Tầng 4 phòng 408 Bạch Mai thì gặp tư vấn viên nữ ( mặt lạnh như tiền ) nhìn mình như HIV giai đoạn cuối. Mình mới hỏi " Chị ơi, cho em khám HIV " thì chị ấy nói " ở đây chỉ xét nghiệm không khám ". Hic, sợ luôn. Em hỏi tiếp " Vâng, em nói nhầm, em đến xn. Em mới quan hệ với GMD khoảng đc 20h giờ em muốn mua thuốc phơi nhiễm liệu đc ko chị " Chị ấy lạnh lùng nói " Xuống tầng 1 hỏi bảo vệ, ra Bệnh viện nhiệt đới mà xn ở đấy" vừa nói vừa gắt. Chán hẳn. Chân trời mới quảng cáo là tri kỷ ?
Em xuống bệnh viện nhiệt đới nằm trong bệnh viện Bạch Mai xn thì sau 4h mới có KQ. em thì biết KQ giờ này AT là chắc rồi vì cốt em đi khám là để mua PEP thôi. Hic , thế là mất công toi. BS bảo ko cần dùng thuốc ấy, 3 tháng sau đến xn lại vì khả năng dính H của em chỉ rơi vào tầm 3/1000 người. Hic. em bảo anh có viết đơn thuốc cho em, em uống cho đỡ lo. Cuối cùng là vẫn ko đc vì BS nói ko biết chỗ bán thuốc ấy và bảo mang Kết quả sang bệnh viện Đống Đa hỏi.
Lúc đấy là 4h 30' em phi ra Đống Đa thì đa phần BS về hết rồi. Tìm BS Tình như anh Hahaha2008 nói mà ko thấy.
Thế là 1 ngày công toi. Mai thì chắc là ko thể đi đc vì còn phải đi làm ( nghỉ 2 ngày rồi)
Mà đã làm thì đến 17h30 mới đc về thì làm sao mua đc thuốc vì 18h ngày mai là tròn 72h rồi còn đâu.HIV chắc rồi. Ai biết địa chỉ mua PEP ở HN thì chỉ cho mình với.... huhuhu.
cautroiphuho
1. Bạn đã có quan hệ không an toàn. Với hành vi QHTD không an toàn nguy cơ là thấp và XS lây nhiễm từ nữ sang nam là 1/2000 nếu GMD chắc chắn có H.
2. Thuốc PEP trước khi uống các bạn cần có sự tham vấn của BS tuyệt đối không được mua uống 1 cách bừa bãi.
3. Smile không biết bạn làm nghề gì. Nhưng liệu cái nghề đó có quan trọng hơn việc này không?? Ngày mai bạn hãy nghỉ làm đến BV Đống Đa và làm những gi anh Hà đã hướng dẫn cho bạn.
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-10-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: ha noi
|
trung tâm ctm phòng 408 bệnh viện bạch mai có 1 chị tư vấn viên hay gì gì đó ý chắc bạn cũng gặp người đã nói chuyện với mình và câu trả lời của bạn và mình giống hệt nhau . nói chúng là mặt lạnh như tiền hỏi j nói đấy chân vắt lên ghế và vừa tư vấn < chỉ nói 3 tháng sau lên đây xét nghiệm > vừa ngồi lướt WEd < chị tư vấn người nhỏ da hơi đen mặt nhìn mình như người nhiễm Hiv > mình cũng rất thất vọng khi gặp những người như thế mặc dù trên WED họ quảng cáo những trung tâm CTM luôn tư vấn hết mình và không kỳ thị nhưng theo những gì mình va bạn gặp thì có lẽ TT CTM đó hãy xem xét lại thì hơn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
dungvimemuoimakho đã viết:trung tâm ctm phòng 408 bệnh viện bạch mai có 1 chị tư vấn viên hay gì gì đó ý chắc bạn cũng gặp người đã nói chuyện với mình và câu trả lời của bạn và mình giống hệt nhau . nói chúng là mặt lạnh như tiền hỏi j nói đấy chân vắt lên ghế và vừa tư vấn < chỉ nói 3 tháng sau lên đây xét nghiệm > vừa ngồi lướt WEd < chị tư vấn người nhỏ da hơi đen mặt nhìn mình như người nhiễm Hiv > mình cũng rất thất vọng khi gặp những người như thế mặc dù trên WED họ quảng cáo những trung tâm CTM luôn tư vấn hết mình và không kỳ thị nhưng theo những gì mình va bạn gặp thì có lẽ TT CTM đó hãy xem xét lại thì hơn.
vào đây gặp Thằng Mắc Dịch cái mặt vui như vàng 24k,hổng lạnh như Tiền đâu
Khi tư vấn tôi sẽ hết mình
khi trò chuyện tôi sẽ chọt cù lét |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.