  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mọi người giúp em với, em sợ quá! Cách đây 1 tuần e uống rượu say quá, mấy đứa bạn dẫn em vào 1 nhà nghỉ. Có 1 em nó "mút" DV của em, được khoảng 2-3 phút thì DV của em xìu xuống, sau đó nó mút mấy cái nữa rồi thôi. E ko xuất tinh, không có cảm giác đau rát gì. Em kia làm cũng nhẹ nhàng. Khoảng 15 phút sau thì e về nhà. E ko nhớ là có rửa DV ko, nhưng e lại thủ dâm bằng cách nằm sấp xuống đệm, nhưng cũng không ra nên thôi.
Lúc tỉnh dậy e sợ quá, nghỉ đến chuyện với e kia làm em ko thể yên được. E rất nhát, chưa quan hệ tình dục bao giờ, lần này là do rượu say, lần đầu tiên. Mọi người trả lời giúp em liệu e có bị HIV không? e lo quá, người bủn rủn mệt mỏi. E có đi tư vấn tại trung tâm, thì bác sỹ bảo không sao, không có nguy cơ, thậm chí không cần xét nghiệm. E rất lo vì lúc đó về nhà e lại đi thủ dâm, liệu hành động đó có tạo điều kiện cho HIV vào cơ thể không? | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-11-2010(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: 1 Cuộc Sống Mới
|
ko có nguy cơ,oral sex như vậy là ko có nguy cơ,lần sau đừng như vậy nữa,nếu bạn stress thì nên đi xét nghiệm ở tuần thứ 6 cho an tâm,thân | Quyết Không Nhậu Để Tiền Ăn Kẹo Sống Cô Đơn Cho Gái Thèm Chơi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-11-2010(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: USA Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Hành vi của bạn gọi là oral sex. Trường hợp này thì cũng có thể bị nhiễm nhưng rất là thấp. Bạn đừng lo.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-11-2010(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: GS
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Mọi người giúp em với, em sợ quá! Cách đây 1 tuần e uống rượu say quá, mấy đứa bạn dẫn em vào 1 nhà nghỉ. Có 1 em nó "mút" DV của em, được khoảng 2-3 phút thì DV của em xìu xuống, sau đó nó mút mấy cái nữa rồi thôi. E ko xuất tinh, không có cảm giác đau rát gì. Em kia làm cũng nhẹ nhàng. Khoảng 15 phút sau thì e về nhà. E ko nhớ là có rửa DV ko, nhưng e lại thủ dâm bằng cách nằm sấp xuống đệm, nhưng cũng không ra nên thôi.
Lúc tỉnh dậy e sợ quá, nghỉ đến chuyện với e kia làm em ko thể yên được. E rất nhát, chưa quan hệ tình dục bao giờ, lần này là do rượu say, lần đầu tiên. Mọi người trả lời giúp em liệu e có bị HIV không? e lo quá, người bủn rủn mệt mỏi. E có đi tư vấn tại trung tâm, thì bác sỹ bảo không sao, không có nguy cơ, thậm chí không cần xét nghiệm. E rất lo vì lúc đó về nhà e lại đi thủ dâm, liệu hành động đó có tạo điều kiện cho HIV vào cơ thể không?
Bạn đi tư vấn ở trung tâm nào vậy?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-11-2010(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: GS
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Mọi người giúp em với, em sợ quá! Cách đây 1 tuần e uống rượu say quá, mấy đứa bạn dẫn em vào 1 nhà nghỉ. Có 1 em nó "mút" DV của em, được khoảng 2-3 phút thì DV của em xìu xuống, sau đó nó mút mấy cái nữa rồi thôi. E ko xuất tinh, không có cảm giác đau rát gì. Em kia làm cũng nhẹ nhàng. Khoảng 15 phút sau thì e về nhà. E ko nhớ là có rửa DV ko, nhưng e lại thủ dâm bằng cách nằm sấp xuống đệm, nhưng cũng không ra nên thôi.
Lúc tỉnh dậy e sợ quá, nghỉ đến chuyện với e kia làm em ko thể yên được. E rất nhát, chưa quan hệ tình dục bao giờ, lần này là do rượu say, lần đầu tiên. Mọi người trả lời giúp em liệu e có bị HIV không? e lo quá, người bủn rủn mệt mỏi. E có đi tư vấn tại trung tâm, thì bác sỹ bảo không sao, không có nguy cơ, thậm chí không cần xét nghiệm. E rất lo vì lúc đó về nhà e lại đi thủ dâm, liệu hành động đó có tạo điều kiện cho HIV vào cơ thể không?
Trường hợp của bạn giống tôi, xin cho biết bạn đi tư vấn ở trung tâm nào vậy? Địa chỉ ở đâu? Thanks
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-02-2010(UTC) Bài viết: 27
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Chào bạn! Như bạn trình bày thì mình nghĩ nguy cơ của bạn ko đáng phải lo lắng quá! Ko phải ai cũng có HIV!(kể cả GMD) HIV thật ra rất khó lây! Đặc biệt là qua hành vi ORAL SEX! Mình cũng từng có hành vi như bạn và mình cũng đã ÂM TÍNH! Nếu bạn lo lắng thì đợi 6 tuần đến pasteur xét nghiệm sẽ ÂM TÍNH thôi! Và nhớ hãy sống lành mạnh để đừng làm mình lo lắng như vậy nữa ! chúc bạn sức khỏe!  | Hãy là 1 người đàn ông có bản lĩnh và có trách nhiệm! |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em tư vấn ở 50c Hàng Bài. Em vẫn lo quá,người lúc nào cũng mệt mỏi, nóng gan, nóng ruột. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 102
Cảm ơn: 231 lần Được cảm ơn: 40 lần trong 29 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Mọi người giúp em với, em sợ quá! Cách đây 1 tuần e uống rượu say quá, mấy đứa bạn dẫn em vào 1 nhà nghỉ. Có 1 em nó "mút" DV của em, được khoảng 2-3 phút thì DV của em xìu xuống, sau đó nó mút mấy cái nữa rồi thôi. E ko xuất tinh, không có cảm giác đau rát gì. Em kia làm cũng nhẹ nhàng. Khoảng 15 phút sau thì e về nhà. E ko nhớ là có rửa DV ko, nhưng e lại thủ dâm bằng cách nằm sấp xuống đệm, nhưng cũng không ra nên thôi.
Lúc tỉnh dậy e sợ quá, nghỉ đến chuyện với e kia làm em ko thể yên được. E rất nhát, chưa quan hệ tình dục bao giờ, lần này là do rượu say, lần đầu tiên. Mọi người trả lời giúp em liệu e có bị HIV không? e lo quá, người bủn rủn mệt mỏi. E có đi tư vấn tại trung tâm, thì bác sỹ bảo không sao, không có nguy cơ, thậm chí không cần xét nghiệm. E rất lo vì lúc đó về nhà e lại đi thủ dâm, liệu hành động đó có tạo điều kiện cho HIV vào cơ thể không?
"Oral sex có lây nhiễm HIV ko?" Hiện nay trên thế giới câu hỏi này vẫn là đề tài đang được tranh luận. Các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm hiểu để có kết quả cụ thể. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa có câu trả lời nhất quán: có hay ko. 2 trong số 4 diễn đàn lớn nhất thế giới cho rằng hành vi Oral sex có lây nhiễm dù tỉ lệ cực thấp. 2 diễn đàn còn lại khẳng định rằng ko lây nhiễm. Ở Việt Nam cũng vậy, nhiều bác sĩ - nhân viên tham vấn cho rằng hành vi này có nguy cơ cần xn, nhưng cũng ko ít nơi cho rằng hành vi này an toàn, ko cần xn. Riêng bản thân RC đồng ý quan điểm "thà bắt lầm còn hơn bỏ sót", nếu có thể hãy đến Trung tâm y tế dự phòng hoặc Chân trời mới sau 3 tháng từ ngày có hành vi nguy cơ để được tư vấn và xét nghiệm miễn phí. Quyết định cuối cùng là ở bạn. XN trong trường hợp này đừng nên căng thẳng quá, vì mình thuộc dạng cẩn thận nên đi xn để an tâm hoàn toàn.
Hạn chế đến mức tối đa, tốt nhất nên tránh xa tệ nạn, đừng tạo điều kiện cho HIV xâm nhập cơ thể. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, vì "Đi đêm có ngày gặp ma".
Cầu mong điều tốt lành đến với bạn! Thân! | |
 1 người cảm ơn rain_cry cho bài viết.
|
sợ sợ trên 29-11-2010(UTC) ngày
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em! Em vẫn lo quá! Cả tuần này em stress nặng. Người lúc nào cũng nóng bừng bừng, suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi, đêm ngủ cứ nóng ran cả người,toàn bị tỉnh giấc. Mấy hôm nay còn bị rùng mình nữa, không biết có phải do em sợ và lo lắng quá hay không, mặt lúc nào cũng nghệt ra, không còn giọt máu, đầu óc không thể nào thoát ra được, rất giống triệu chứng của nhiễm HIV. Em đã đi tư vấn thêm ở CTM rồi, nhưng vẫn không ổn hơn tý nào. Phải còn rất lâu nữa em mới đi xn được, thế này em bị tâm thần mất! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Em cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em! Em vẫn lo quá! Cả tuần này em stress nặng. Người lúc nào cũng nóng bừng bừng, suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi, đêm ngủ cứ nóng ran cả người,toàn bị tỉnh giấc. Mấy hôm nay còn bị rùng mình nữa, không biết có phải do em sợ và lo lắng quá hay không, mặt lúc nào cũng nghệt ra, không còn giọt máu, đầu óc không thể nào thoát ra được, rất giống triệu chứng của nhiễm HIV. Em đã đi tư vấn thêm ở CTM rồi, nhưng vẫn không ổn hơn tý nào. Phải còn rất lâu nữa em mới đi xn được, thế này em bị tâm thần mất!
Chào Bạn !
Những biểu hiện đó bạn suy nghĩ quá lo lắng nên đã tác động đến thần kinh, có giảm giác như nóng hâm hâm,nhịp tim đập loạn nhịp nên sẽ lo sợ,bạn hãy bình tĩnh, nếu bạn quá căng thẳng thì cứ ĐT cho cùng bạn lắng nghe ,cùng bạn xả stress.
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em lo quá a.Tuấn ạ! Hai hôm nay lỗ niệu đạo của em cứ dính dính,nó không khô mà như kiểu có tiết dịch không màu, nhưng không rõ ràng,rất ít! Em không biết trước kia em có bị thế không. Em đi tiểu vẫn bình thừuong, không đau rát gì. Em nghi bị nhiễm Chlamydia. Nếu em bị nhiễm Chlamydia lúc oral sex thì nguy cơ nhiễm HIV có cao không ạ?Em lo quá, sợ hãi, lúc nào cũng săm soi DV xem có sao không! Mọi người tư vấn cho em với! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-10-2010(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: Ha Noi
|
Triệu chứng ở DV của bạn giống mình. Mình xét nghiệm cả chlamydia và HIV đều âm tính sau ba tháng.
Bạn nên đi khám trong khi chờ xét nghiệm HIV vì có thể dính lậu, chlamydia hoặc candidas!
Chúc bạn may mắn! | yahoonick: tuavaohyvong
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Gửi ban quản trị! Không biết tại sao bài của em lại không được duyệt vậy?Em đang rất lo và hoang mang. Hai hôm nay trên cổ em, cạnh mấu xương đòn bên trái nổi một khối u tròn, mắt thường nhìn thấy. Em không để ý mấy hôm trước có không. Em rất sợ hãi, nắn bóp nó nhiều nên bị đau. Em không xác định được nó là hạch hay là cái gì nữa và không giải thích được vì sao lại có. Em rất sợ, em rất mong được mọi người tư vấn cho em. Em có viết bài tren diễn đàn và gửi tin nhắn yahoo cho a.Tuấn nhưng chưa thấy mọi người nói gì. Em hoang mang quá. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Gửi ban quản trị! Không biết tại sao bài của em lại không được duyệt vậy?Em đang rất lo và hoang mang. Hai hôm nay trên cổ em, cạnh mấu xương đòn bên trái nổi một khối u tròn, mắt thường nhìn thấy. Em không để ý mấy hôm trước có không. Em rất sợ hãi, nắn bóp nó nhiều nên bị đau. Em không xác định được nó là hạch hay là cái gì nữa và không giải thích được vì sao lại có. Em rất sợ, em rất mong được mọi người tư vấn cho em. Em có viết bài tren diễn đàn và gửi tin nhắn yahoo cho a.Tuấn nhưng chưa thấy mọi người nói gì. Em hoang mang quá.
Đã có những chia sẻ dành cho bạn, bạn có đọc kỹ những chia sẻ đó không?
BQT không duyệt bài của bạn có thể vì những lý do sau :
_Bạn post bài không dấu, ngôn từ không thích hợp...vi phạm nội quy diễn đàn.
_Câu hỏi sau của bạn trùng nội dung với câu hỏi trước
_Bạn không có nguy cơ lây nhiễm trong hành vi của bạn và câu hỏi của bạn ở dạng hoang tưởng...
Giờ thì bạn biết vì sao BQT không duyệt bài của bạn rồi chứ? Tham gia forum, hy vọng ngoài việc bạn có câu trả lời thỏa đáng thì bạn sẽ có thêm các kiến thức về HIV để biết tự bảo vệ chính bản thân mình. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
sợ sợ trên 29-11-2010(UTC) ngày
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em cảm ơn BQT và mọi người. Từ khi em có nguy cơ và biết về diễn đàn, ngày nào em cũng vào diễn đàn, kể cả lúc đi làm dùng điện thoại. Em đọc rất kỹ các kiến thức về HIV trên diễn đàn và các tư vấn của mọi người, nhất là liên quan đến nguy cơ như của em, oral sex. Em biết là nguy cơ của em rất thấp và em cũng đã yên tâm hơn. Đến 2 hôm nay trên cổ em , gần đầu xương đòn trái lại xuất hiện cái u tròn nổi như vậy, em thực sự đã rất lo sợ, vì em tìm hiểu thây triệu chứng nhiễm sơ cấp có nổi hạch to, mà bản thân em lại không giải thích được nguyên nhân cái u đó lại nổi. Giá mà cái u đó không xuất hiện. Em đã viết bài lên BQT,em viết đủ dấu, nhưng không thấy đăng nên em càng lo. Em rất băn khoăn và sốt ruột về cái u đó. Em rất mong BQT thông cảm cho em. Đúng là khi không có sức khỏe, người ta chỉ mong muốn một điều là có sức khỏe. Thật tiếc khi em không biết đến diễn đàn sớm hơn. Kiến thức về HIV trước đây em cũng có biết nhưng không nhiều, về oral sex thì em lại nghĩ nó đơn giản không có nguy cơ. Một lần trót dại và sẽ là lần duy nhất với em, tất cả là vì bia rượu. Từ giờ cho đến lúc xét nghiệm và về sau nữa, em sẽ vẫn tham gia diễn đàn, vì thật sự bổ ích với em. Em vẫn đang rất stress, mong BQT và mọi người thông cảm. Có điều gì, BQT và các anh chị cứ tư vấn và góp ý cho em nhé! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mọi người cho em biết về cái u đó được không? Em thật sự rất lo. Người thường xuyên bị rùng mình nữa. Nguy cơ của em như vậy có cần quan tâm đến triệu chứng không? Mong được các anh chị tư vấn! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mọi người chưa gặp trường hợp như của em bao giờ phải không? Sao không thấy ai nói gì vậy. Em sợ lắm! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC) Bài viết: 227
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
có thể bạn không tin nhưng những biểu hiện của cơ thể bạn là do tâm lý thôi.chỉ xn mới biết bạn có h hay không thôi.khi cầm tờ kết quả âm tính thì triệu trứng cũng tan biến thôi bạn ạ. | KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH. 2 tuần âm tính 7 tuần âm tính 13 tuần âm tính 13 tháng âm tính ( [email protected]) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC) Bài viết: 227
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
có thể bạn không tin nhưng do stress cả đó.xn và cầm tờ kết quả âm tính thì triệu trứng cũng không cánh mà bay thôi. | KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH. 2 tuần âm tính 7 tuần âm tính 13 tuần âm tính 13 tháng âm tính ( [email protected]) |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
2 hôm nay cái u của em xẹp đi nhiều rồi, nhưng sờ vẫn hơi đau, chắc do lúc trước em nắn bóp nhiều quá! Không biết có phải u không nữa.Mấy hôm nay em rất khó ngủ, hôm thứ 2 còn trắng đêm, toàn mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy thì bủn rủn, người như kim đâm, trong người nóng ran. Các cơ nhức mỏi, cứ giật giật ấy! Không biết có phải do hôm trước đá bóng hay không, vì lâu lắm em mới đi đá bóng lại. Em lo quá các anh chị ạ, người yếu hẳn đi, sợ lạnh. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|