Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 16/12/2010 lúc 04:59:11(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


Hãy còn nhiều người chưa quan tâm đúng mức căn bệnh hiểm nghèo


Tang vật một vụ mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Văn Thỉnh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy được phổ biến thường xuyên đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau như:

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng-rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động trên đường phố nhưng vẫn còn một bộ phận rất lớn người dân chưa nhận thức và quan tâm đúng mức đến vấn đề này, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Có người vì nghe theo lời rủ rê, xúi giục của bạn bè xấu; có người vì tính bốc đồng, háo thắng của tuổi trẻ đã tìm đến ma túy để chứng tỏ bản thân mình. Họ đã quên rằng, ma túy không từ chối bất cứ một ai, khi đã tìm đến nó thì không dễ dàng gì dứt bỏ. Trong cơn vật vã vì đói thuốc, người nghiện ma túy sẽ không còn là chính mình, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ngập đang giằng xé thân xác lẫn tinh thần. Đây là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm, như trường hợp Nguyễn Văn N, sinh năm 1984, đang thụ án 8 năm tù về tội cướp tài sản. N là một con nghiện nặng, đầu năm 2009, do không có tiền mua ma túy, N đã thực hiện hành vi cướp tài sản và bị bắt. Trong thời gian thụ án, N có biểu hiện sa sút sức khỏe nhanh chóng và sốt kéo dài, qua kiểm tra sức khỏe phát hiện N đã nhiễm HIV và đang trong giai đoạn chuyển sang AIDS. Hiện, N đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.
Nằm cạnh giường N, là một chàng trai mới 26 tuổi đời nhưng đã sử dụng ma túy 14 năm. Do thiếu sự quan tâm của gia đình, từ nhỏ, anh đã quen thói ăn chơi lêu lổng và bắt đầu hút, chích ma túy từ năm 12 tuổi. Đến nay, biết mình đang mang trong người căn bệnh thế kỷ, anh mới bắt đầu ân hận và hối tiếc về quãng thời gian sống trong u mê, tăm tối trước đây. Anh nói: “Từ ngày biết tôi bị nhiễm HIV, đám bạn “chí thân” ngày trước chẳng còn đứa nào dám tới lui nữa. Trước kia, đối với tôi, bạn bè là trên hết; còn giờ đây, niềm an ủi động viên tôi là cha mẹ và các y, bác sĩ. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận…”
Người nhiễm HIV/AIDS trong giai đoạn cuối luôn sống trong nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng và cuối cùng là đón nhận một cái chết được báo trước. Người ra đi xem như trút bỏ được tất cả, nhưng họ đã để lại nỗi đau lớn cho cha mẹ, vợ con và những người thân yêu của mình. Anh Trần Hữu Thanh Long, ngụ tại xã Tiên Long (Châu Thành), đã vĩnh viễn ra đi khi vừa tròn 30 tuổi. Anh Long đã sử dụng ma túy từ lúc chưa lập gia đình; đến khi cưới vợ, sinh con anh vẫn không thể từ bỏ được sự mê hoặc của “nàng tiên nâu”, rồi anh nhiễm HIV, vợ anh cũng nhiễm HIV. Việc gì đến ắt sẽ đến, vợ chồng anh chết, để lại cậu con trai chưa đầy 10 tuổi; một nỗi đau quá lớn cho những người ở lại, nước mắt mẹ anh gần như đã cạn vì khóc thương con.
Cách nhà anh Long không xa, có một gia đình cũng phải gánh chịu nỗi đau tương tự. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1986, đã chết từ hơn 2 năm trước cũng vì căn bệnh AIDS. Một cô gái trẻ, xinh xắn, ngoan ngoãn, từng là niềm kiêu hãnh của gia đình, thế mà vì nghe theo lời rủ rê, xúi giục của bạn bè xấu, đã sa chân vào con đường nghiện ngập và rồi mang căn bệnh thế kỷ vào mình. Vì quá xót thương con, bệnh tim của mẹ chị càng thêm trầm trọng và tinh thần cũng ngày càng suy sụp. Bà tâm sự: “Làm cha làm mẹ, ai không muốn con mình khôn lớn nên người. Trước đây, tôi chỉ lo làm ăn, kiếm sống không quan tâm nhiều đến các mối quan hệ bạn bè của con, để nó giao du với bạn bè xấu nên mới xảy ra cớ sự như vậy, có lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong…”. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến HIV/AIDS, nhưng theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng thì nhiễm 
HIV/AIDS do tiêm chích ma túy chiếm tỷ lệ cao nhất. Do các đối tượng nghiện khi tiêm chích ma túy thường dùng chung kim tiêm nên nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS là rất cao. Theo số liệu của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre, trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 9.128 ca nhiễm HIV mới, trong đó lây truyền qua đường máu chiếm 49%; tổng số ca nhiễm HIV/AIDS của tỉnh hiện nay là 1.415, nguyên nhân lây truyền qua đường máu chiếm 44,88%. Điều đáng quan tâm là việc lây nhiễm HIV/AIDS qua đường máu chủ yếu do hoạt động tiêm chích ma túy. Đây thật sự là con số đáng báo động, tuy nhiên trong thực tế số người nhiễm HIV/AIDS có thể còn cao hơn nhiều. 
Cuộc chiến chống lại ma túy cần được đẩy mạnh hơn nữa; và yếu tố cốt lõi để giành chiến thắng trong cuộc chiến này là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Các bậc cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn nữa đến con em của mình, đặc biệt là thanh thiếu niên đừng vì bất cứ lý do gì mà sử dụng ma túy dù chỉ một lần.

 

  • Đăng Khoa

  • Nguồn : http://www.baodongkhoi.com.vn/?act=detail&id=17025
    Quảng cáo
    Rss Feed  Atom Feed
    Ai đang xem chủ đề này?
    Guest
    Di chuyển  
    Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
    Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
    Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.