  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-12-2010(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 5 lần
|
a Huy ơi, cho em hỏi cái này
cách đây khoảng 1 tháng em có đi matxa, trước lúc matxa thì e có đi xông hơi.( chỉ matxa thôi, ngoài ra không có làm gì khác )
trước đó mấy ngày trên bắp chân e bị côn trùng cắn,em có gãi nhiều nên da của e bị sưng lên,em quan sát vết sưng thì thấy vết sưng khoản đường kính khoản 1,5 cm, vết xưng da có màu hồng, trên vết xưng có một chỗ e thấy có một chỗ da nhìn mỏng hơn,có màu đỏ hồng,đường kính khoản 0,5cm, vết xưng của em không có chảy máu.
vấn đề em lo sợ là : hôm đó cô nhân viên matxa lại có kinh,vì khi em lấy tay định sờ vào chổ ấy của cô ta thì cô ta không cho,nói là bị đèn đỏ,sợ dơ. sau đó cô ta matxa cho em, thoa cái nước gì nhớt nhớt trên người em, sau khi matxa xong em có nằm nói chuyện với cô ấy và có cầm hai tay cô ấy lên xem thì thấy hai tay cô ấy không dính máu,chỉ có dính 1 ít đất ở cả 4 ngón tay, tay cô ấy hình như không có vết thương gì cả.
trong lúc matxa thì e không thấy rát hay đau chỗ bắp chân, khi matxa xong thì hình như em có để ý là không thấy mình chảy máu, hơn 1 ngày sau thì vết xưng của e gom lại thành 1 cục ghẻ mỏng nhỏ. em cũng không phân biệt được là vết thương của e đang ăn da non hay là vết xước măng rô
em muốn hỏi là : khi e đi xông hơi thì có phải da em mỏng đi phải không, nếu cô ta chà mạnh tay thì vết thương của em có bị bong ra không, và nếu trước đó cô ta có đi vệ sinh tay cô ta dính máu rửa không sạch hay matxa cho một người trước đó có chảy dịch hoặc máu. khi cô ta matxa cho em trúng vào vết thương của e thì có sao không?em có nguy cơ gì không a?
em rất hoang mang,bấn loạn thần kinh,e lại bị viêm lưỡi bản đồ,ai giúp e với,e sợ đến phát hoảng rồi.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
kingmt trên 15-12-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
|
em muốn tâm sự với a một số chuyện sau đây
1. cách đây gần 3 năm thằng bạn của e có đi chơi gái và bị rách bao cao su,e lại ở chung phòng với nó. 2 ngày sau e có cạo râu thì vô tình bị chảy máu ( e cạo vào buổi tối ), thường thì dao cạo râu của nó và e để riêng,nó thường cạo râu vào buổi sáng. em sợ nó lấy dao của e cạo râu và dính máu của nó,thời gian khoảng hơn 8 tiếng mà e cạo có chảy máu thì
có sao không a?
2.hơn 1 năm trước vì nhu cầu công việc nên e phải cùng sếp qua campuchia công tác,vào 1 tiệm matxa trá hình, hôm đó e lỡ quan hệ với một cô gái matxa ( vừa cho vào là e đã ra luôn, e có dùng bcs và sau khi xong e có kiểm tra là bao chắc chắn không bị rách, em cũng không bị tuột bao ), e có sờ phía ngoài âm đạo của cô ta một chút, và cô ta cũng có sờ vào dương vật của e một chút. vấn đề là khi e rút bao ra, xong e mặc đồ vào, cầm bao lên e kiểm tra thì dịch của cô ta dính rất nhiều bên ngoài bao, em sợ lúc đó tay mình có những vết thương rất nhỏ thì có sao không anh,hay vô tình dịch của cô ta dính trên bcs vô tình dính một ít vào
dương vật của e thì có nguy cơ gì không anh.
3.cách đây hơn 1 tháng e có đi matxa tại kiên giang, cô matxa cho e hôm đó có kinh, vì khi e lấy tay định sờ vào chỗ đấy của cô ta thì cô ta không cho, nói là sợ dơ. trước đó mấy hôm e bị côn trùng cắn nên có vết xưng trên bắp đùi, vết xưng khoản 1,5cm, trên vết xưng có một chỗ da hơi mỏng, có màu đỏ hồng, trước khi e matxa thì có đi xông hơi. trong khi matxa e không thấy rát đau chỗ bắp chân, cô ta có thoa một ít nước nhờn trên người em, khi matxa xong thì e vô tình cầm hai tay của cô ấy lên xem thì thay tay cô ấy hình như không có dính máu hay có vết thương trên tay, chỉ có một ít đất ở cả 4 ngón tay( vết xước nhỏ nhỏ thì e không để ý ), khi về thì e thấy gường vẩn sạch và chân e không có chảy máu.trong lúc matxa cho e cô ấy có ra ngoài, hình như là đi vệ sinh. e muốn hỏi là nếu cố ấy đi vệ sinh tay cô ấy dính máu rửa không sạch hay cô ta matxa cho người trước lỡ dính máu hay dịch của người đó, khi matxa cho e
mà chạm vào vết xưng của e thì có sao không a.
gần đây e bị viêm lưỡi, có lẽ vì e quá stress và căng thẳng nên bị 10 ngày rồi mà chỉ bớt nhiều chứ chưa khỏi hẳn, e không dám đi test, vì e
không chịu nổi nếu kết quả xấu
lúc viết cho a những dòng này e rất hoang mang, theo thông tin e tìm hiểu trên diễn dàn thì hành vi của e là không có nguy cơ, thế nên e đã quan hệ với bạn gái của e. trong lòng e lúc này rất hối hận, e đã thề với trời đất với lương tâm là sẽ không bao giờ đến những dịch vụ như thế
này nữa, a hãy giúp e nhé.
cảm ơn a nhiều lắm |
kingmt
Safe sex hay tình dục an toàn có nghĩa là KHÔNG đưa DV không được bảo vệ bằng BCS vào AD Hậu Môn hay mồm (hiếm) của đối tác.
Với các câu hỏi của em:
1. Không
2. Không
3. Không
Hãy đọc lại lần nữa 2 bài anh đã đưa cho em ở trên
Smile
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-12-2010(UTC) Bài viết: 53 Đến từ: ha noi
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
chắc chắn là bạn không làm sao rồi nhưng hãy nhớ chỉ đi đến những dịch vụ massage lành mạnh thôi tránh xa massage thổi kèn và xxx đi nhé,massage lành mạnh giúp giải tỏa căng thẳng còn không lành mạnh thì chỉ thêm căng thẳng và lo sợ thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-12-2010(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 5 lần
|
cảm ơn mọi người rất nhiều
mình đã rút ra bài học xương máu cho bản thân, tuyệt đối tránh xa những nơi đó
chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-12-2010(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 5 lần
|
anh smile oi , a tuấn ơi.
thật sự em đã đọc rất kỹ những bài viết của các a rồi, e cũng tin chắc là mình không sao hết
nhưng ko biết có phải do stress không mà cái lưỡi của e bị viêm đến 2 tuần mà chưa khỏi hẳn,vết này hết lại có vết khác, dù e đã đi khám ở bệnh viện tai mũi họng và da liễu, bác sĩ bảo e bị viêm lưỡi. em uống nhiều thuốc rồi, tối súc miệng bằng mật ong và nghệ nữa. trong đầu em nghĩ rất nhiều chuyện, tại sao mình không có nguy cơ gì thế và mình lại bị viêm lưỡi lâu đến thế, trước nay đâu có bị viêm lưỡi bao giờ.
sáng nay lúc chở bạn gái đi làm, bạn gái e nói là dao này hình như ốm hơn, cân thì còn có 40,5kg ( lúc trước là 42 kg ), em hoang mang lo sợ quá. biết hành vi của mình không có nguy cơ nên e đã quan hệ với bạn gái của e.
giờ e nữa muốn đi xét nghiệm cho yên tâm hẳn, nữa vì sợ kết quả không dám di, em nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu kết quả xấu, thật sự điều làm e đau khổ nhất là lỡ như bạn gái e bị làm sao, e sẽ tự tử để tạ lỗi với cô ấy.
mọi việc khiến e thấy hối hận và quá đau khổ, tuyệt vọng, anh smile va anh tuấn có thể gặp e trực tiếp được không, nhiều lúc e muốn chết nhưng thương ba mẹ và em gái. mong 2 anh có thể gặp e trực tiếp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
|
anh smile oi , a tuấn ơi.
thật sự em đã đọc rất kỹ những bài viết của các a rồi, e cũng tin chắc là mình không sao hết
nhưng ko biết có phải do stress không mà cái lưỡi của e bị viêm đến 2 tuần mà chưa khỏi hẳn,vết này hết lại có vết khác, dù e đã đi khám ở bệnh viện tai mũi họng và da liễu, bác sĩ bảo e bị viêm lưỡi. em uống nhiều thuốc rồi, tối súc miệng bằng mật ong và nghệ nữa. trong đầu em nghĩ rất nhiều chuyện, tại sao mình không có nguy cơ gì thế và mình lại
bị viêm lưỡi lâu đến thế, trước nay đâu có bị viêm lưỡi bao giờ.
sáng nay lúc chở bạn gái đi làm, bạn gái e nói là dao này hình như ốm hơn, cân thì còn có 40,5kg ( lúc trước là 42 kg ), em hoang mang lo sợ quá. biết hành vi của mình không có nguy cơ nên e đã quan hệ với bạn gái
của e.
giờ e nữa muốn đi xét nghiệm cho yên tâm hẳn, nữa vì sợ kết quả không dám di, em nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu kết quả xấu, thật sự điều làm e đau khổ nhất là lỡ như bạn gái e bị làm sao, e sẽ tự tử để tạ lỗi với
cô ấy.
mọi việc khiến e thấy hối hận và quá đau khổ, tuyệt vọng, anh smile va anh tuấn có thể gặp e trực tiếp được không, nhiều lúc e muốn chết nhưng
thương ba mẹ và em gái. mong 2 anh có thể gặp e trực tiếp.
|
kingmt
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 2 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
kingmt đã viết:
mọi việc khiến e thấy hối hận và quá đau khổ, tuyệt vọng, anh smile va anh tuấn có thể gặp e trực tiếp được không, nhiều lúc e muốn chết nhưng thương ba mẹ và em gái. mong 2 anh có thể gặp e trực tiếp.
Nếu Bạn ở Tp.HCM, hứa sẽ giúp Bạn,cứ gọi ĐT,luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|