  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-12-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: HCM
|
Chủ nhật tuần trước 19/12 em có QH voi GMD.Vì bức xúc về công việc, gia đình, nên em bùn và phẩn chí quá nên... lấy hết can đảm đi. Do đây là lần đầu tiên, nên em rất sợ, khi cô ấy nói đeo bao em nói có bệnh ko, thì cô ta nói nếu sợ bệnh thì đeo 2 bao cho chắc. Thế la cô cho em đeo 2 bao. Sau đó em quan hệ khoảng 1mn thi xuất... Em ko kiểm tra bao co bi rách hay thủng ko. Chỉ biết là ko bị tuột. Về nhà em lo lắng sợ bệnh HIV wa. Ko hiểu tai sao mình lại có hành động như vậy. Hiện tại em ko có triệu chứng gì hết. Nếu biết diễn đàn này sớm hơn thì em sẽ ko đi bậy bạ. Em lo lắng quá, sự nghiệp, người thân, bạn bè, bạn gái chẳng lẽ mất trắng trong 1 mn ngắn ngủi đó sao.Em xin mọi người cho góp ý và đi xét nghiệm ở đâu là chính xác và nhanh chóng. Em ở HCM. Xin cám ơn các anh chị....Em mất ngủ mấy ngày nay.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.