Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CuộcSốngKhóKhăn  
#1 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 04:55:43(UTC)
CuộcSốngKhóKhăn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
...là 1 thành viên mới, theo dõi những bài viết của các anh chị trong diễn đàn...cho đến hôm nay, lại 1 đêm thức trắng trong lo âu và trách cứ bản thân...em có đôi lời muốn nói, có thể là thừa nhưng chẳng gì quí giá hơn khi được nói hết ra...

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình cơ bản, cả cha và mẹ đều là Đảng viên, cán bộ công chức nhà nước và đã sớm về hưu...Để nói ra thì em là kỳ vọng của mẹ khi sinh em ra trong hoàn cảnh rất nguy kịch về sức khỏe...

Đã 23 năm trôi qua, lớn lên trong sự giáo dục và yêu thương của gia đình, em đã tốt nghiệp đại học đúng như mong muốn của cha mẹ...Mọi người trong nhà đều vui mừng khi em nhận tháng lương đầu tiên,...nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng...

Thứ 4 tuần sau đã là ngày em tổ chức hôn lễ, cô dâu là người yêu đã gắn bó với em sau 1 năm và đám cưới sẽ thật hạnh phúc nếu ko có những lỗi lầm từ em...

Vẫn nhớ chính xác đó là ngày 23/12 trước Noel 1 hôm, sau khi biết em sắp lấy vợ, mấy đứa bạn cấp 3 tụ lại ăn mừng, hôm đó em đã uống hơi nhiều và giờ nghĩ lại thật hối hận...

Tối hôm đó em đã gặp lại 1 người quen, 1 cô bé mà trước đây đã từng quen trên OLA, ko biết ma xui quỉ khiến thế nào, em và cô ấy đã quan hệ ko an toàn ( trong men rượu em đã quên bảo vệ bản thân)...  

Khi tỉnh men rượu, lúc này em thấy bản thân thật có lỗi với vợ sắp cưới, và với chính mình, sau bao năm tháng giữ gìn, mình lại trở nên mất kiểm soát dễ dàng đến vậy...Oan trái thay điều này lại 1 lần nữa em đã đánh mất đi cơ hội bảo vệ mình, hôm sau là Noel, em quyết định bù đắp cho người vợ thân yêu mà quên đi thuốc phơi nhiễm....

Bẵng đi 1 thời gian, lo chuyện cưới xin, ăn hỏi...và cách đây 5 hôm, em phát hiện ra mình có 1 cục hạch ở bẹn, ban đầu chỉ hơi lo lắng nhưng mấy hôm gần đây em thấy thực sự sợ khi dương vật của em thường xuyên bị ướt bởi dịch ( tuy nhiên khi đi tiểu lại ko bị buốt) và hiện tại em đang bị cảm.. lên mạng search về những biểu hiện của mình, thì có 1 phần biểu hiện của HIV !!!

Đến lúc này em mới ngồi bình tĩnh nghĩ lại những hành vi của bản thân, là 1 người có đời sống lành mạnh nhưng thật sự em quá hối hận với lần quan hệ ko an toàn với cô gái kia ...

Và đỉnh điểm sợ hãi hơn khi vợ sắp cưới của em đang mang thai được 3 tháng, và chúng em đã chót quan hệ 1 lần vào 2 tuần trước...

Nếu em chỉ bị bệnh qua đường tình dục thông thường thì đấy đã là 1 điều may mắn, trường hợp xấu nhất là em dính HIV...nhưng khủng khiếp hơn khi nghĩ đến vợ em và đứa bé sắp chào đời...

Qua tìm hiểu em biết mình sẽ phải đi Xét Nghiệm, chỉ có như vậy mới nói rõ được...nhưng tính từ lần đó đến nay mới chỉ được hơn 3 tuần, các anh chị hãy giúp em, bây giờ em phải làm gì đây, chỉ còn 4 hôm nữa đến lễ cưới mà trong lòng em ko thể mỉm cười nổi...

 
Anh chị nào ở Hà Nội, có thể tư vấn giúp đỡ em đi xét nghiệm được không ạh, em ko sợ đi xét nghiệm, cũng ko sợ người khác nói gì nhưng thật sự em rất lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến những ngày tiếp theo....
 


Quảng cáo
Offline canmottiahyvong  
#2 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 07:57:49(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Chào bạn

Trước hết bạn cứ bình tĩnh đã .
Nói về Hiv/Aids giai đoạn đầu thì biểu hiện chẳng nói lên điều gì cả , nếu bạn đọc bài của tôi thì bạn sẽ thấy biểu hiện của tôi đáng sợ lun thế mà vẫn Âm Tính . Vậy lên chỉ có đi xét nghiệm mới biết bạn à .
Bạn thật là ... khi mà gần đến ngày người bạn yêu thương chính thức làm vợ của bạn mà lại đi XXX với 1 người quen trên ola và khờ hơn nữa là khi QHTD lại không dùng BCS  .
Thôi thì sự cũng đã rồi , chẳng phải ai cũng có virus Hiv đâu bạn cứ bình tĩnh đợi ít nhất là 6 tuần đi xét nghiệm Hiv tại
-Trung Tâm Y Tế Dự Phòng 50C Hàng Bài
-Chân Trơì Mới phòng 408 Tầng 4 Bệnh Viện Bạch Mai
- Các Trung Tâm Y Tế ở nơi bạn đang sinh sống
Còn Dương Vật của bạn bị chảy mủ ở lỗ sáo thì bạn phải đi tới Bv khoa da liễu khám  xem có phải nhiễm Lậu không , nếu mới nhiễm Lậu và được phát hiện điều trị kịp thời thì chỉ hết vài trăm ngàn thôi còn nếu cứ để lâu thì cũng mệt với Lậu đó .

Chúc Bạn May Mắn nha .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
thanks 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
CuộcSốngKhóKhăn trên 16-01-2011(UTC) ngày
Offline noisovn  
#3 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 11:31:13(UTC)
noisovn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC)
Bài viết: 145
Đến từ: VN

Cảm ơn: 54 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
hoàn cảnh của bạn quả là khó khăn. gần đến ngày quan trọng nhất cuộc đời mà ko thể vui vẻ nổi.

bạn nên đi xn ngay theo phương pháp PCR ở BV Bạch Mai. phương pháp này có thể cho kết quả chính xác trong thời gian ngắn hơn các phương pháp khác từ ngày có nguy cơ. nếu kết quả âm tính sau 3-4 tuần là cực kỳ khả quan. ko như những loại xn test nhanh khác là miễn phí hoặc 50K, xn phương pháp này ở BV Bạch Mai mất phí 1,3 triệu.


chúc 2 vợ chồng bạn khoẻ mạnh và có một baby thật xinh xắn.
thanks 1 người cảm ơn noisovn cho bài viết.
CuộcSốngKhóKhăn trên 16-01-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#4 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 11:42:11(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
noisovn đã viết:
hoàn cảnh của bạn quả là khó khăn. gần đến ngày quan trọng nhất cuộc đời mà ko thể vui vẻ nổi.

bạn nên đi xn ngay theo phương pháp PCR ở BV Bạch Mai. phương pháp này có thể cho kết quả chính xác trong thời gian ngắn hơn các phương pháp khác từ ngày có nguy cơ. nếu kết quả âm tính sau 3-4 tuần là cực kỳ khả quan. ko như những loại xn test nhanh khác là miễn phí hoặc 50K, xn phương pháp này ở BV Bạch Mai mất phí 1,3 triệu.

chúc 2 vợ chồng bạn khoẻ mạnh và có một baby thật xinh xắn.



Nếu test PCR thì không lên test ở Bạch Mai  

Vì sao ?
Vì giá của nó quá chát  , Giá  Phương Pháp PCR ở Bạch Mai là 1,5tr  và phải năn nỉ gãy lưỡi
Nếu muốn test PCR thì hãy tới BV Xanh Pôn Giá 800k
Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương giá 480k

Vẫn Biết nếu Âm Tính với PCR ở thời điểm 3-4 tuần là rất khả qua , Khả năng không nhiễm Hiv là cao nếu Âm Tính với PCR ở thời điểm đó .

Nhưng còn 1 nhược điểm cần lưu ý là PCR không được khuyến cáo để xét nghiệm Hiv vì nó có khả năng cao cho kết quả Dương Tính giả .Phưong Pháp PCR đa số dùng trong nghiên cứu và xét nghiệm Hiv cho trẻ dưới 18 tháng tuổi  .

Nhưng sắp đến ngày cưới và nhất là sắp tết rùi thì bạn cũng lên làm 1 cái test PCR cho tâm trạng nó thoải mái .

Chúc bạn may mắn .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
thanks 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
CuộcSốngKhóKhăn trên 16-01-2011(UTC) ngày
Offline CuộcSốngKhóKhăn  
#5 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 12:13:02(UTC)
CuộcSốngKhóKhăn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trước hết em xin cảm ơn anh chị nào đã ghé thăm và quan tâm đến chủ đề này, có lẽ đây là điều an ủi lớn để em bớt căng thẳng...

Em đã đọc hết những bài của anh Canmottiahyvong và cũng thấy yên tâm lạc quan hơn, nếu chỉ bị lậu thì đấy cũng đã là 1 may mắn lớn với em 

Nhưng :
Nhưng còn 1 nhược điểm cần lưu ý là PCR không được khuyến cáo để xét nghiệm Hiv vì nó có khả năng cao cho kết quả Dương Tính giả

Ngộ nhỡ đi test mà nó ra DT thì chắc em ko còn tâm trạng nào mà mếu nữa chứ chẳng thể cười nổi mất...có lẽ em sẽ đợi sau ngày cưới để tự tin hơn sad

Thật sự chỉ có những người trong cuộc mới hiểu và thấm thía những sai lầm của mình, và mới thấy giá trị của 2 chứ SỨC KHỎE...

Chúc các anh chị 1 ngày tốt lành và khỏe mạnh happy

thanks 1 người cảm ơn CuộcSốngKhóKhăn cho bài viết.
hyvongduocsong trên 16-01-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#6 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 03:00:09(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Originally Posted by: CuộcSốngKhó Go to Quoted Post
Trước hết em xin cảm ơn anh chị nào đã ghé thăm và quan tâm đến chủ đề này, có lẽ đây là điều an ủi lớn để em bớt căng thẳng...

Em đã đọc hết những bài của anh Canmottiahyvong và cũng thấy yên tâm lạc quan hơn, nếu chỉ bị lậu thì đấy cũng đã là 1 may mắn lớn với em 

Nhưng :
Nhưng còn 1 nhược điểm cần lưu ý là PCR không được khuyến cáo để xét nghiệm Hiv vì nó có khả năng cao cho kết quả Dương Tính giả

Ngộ nhỡ đi test mà nó ra DT thì chắc em ko còn tâm trạng nào mà mếu nữa chứ chẳng thể cười nổi mất...có lẽ em sẽ đợi sau ngày cưới để tự tin hơn sad

Thật sự chỉ có những người trong cuộc mới hiểu và thấm thía những sai lầm của mình, và mới thấy giá trị của 2 chứ SỨC KHỎE...

Chúc các anh chị 1 ngày tốt lành và khỏe mạnh happy



Nói nhưng vì nó nhưng chứ thực ra đội ngũ nhân viên ở Viện Huyết Học Truyền Máu TW tay nghề cáo lắm .
Ông Sợ Sợ cũng mới test PCR ở đó và cũng Âm Tính .
Nếu Bạn muốn ăn tết và cưới ngon lành thì mạnh dạn 1 cái vì dù là giả thì rùi sau nó cũng lòi đuôi thật ra mà . Khuyến cáo là vậy nhưng với tay nghề lâu năm của nhân viên ở đó chắc không giả nổi đâu

Chúc bạn mạnh khỏe .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
thanks 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
CuộcSốngKhóKhăn trên 16-01-2011(UTC) ngày
Offline forest  
#7 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 04:59:01(UTC)
forest

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-11-2010(UTC)
Bài viết: 95
Man

Đến từ: USA

Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: CuộcSốngKhó Go to Quoted Post
...là 1 thành viên mới, theo dõi những bài viết của các anh chị trong diễn đàn...cho đến hôm nay, lại 1 đêm thức trắng trong lo âu và trách cứ bản thân...em có đôi lời muốn nói, có thể là thừa nhưng chẳng gì quí giá hơn khi được nói hết ra...

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình cơ bản, cả cha và mẹ đều là Đảng viên, cán bộ công chức nhà nước và đã sớm về hưu...Để nói ra thì em là kỳ vọng của mẹ khi sinh em ra trong hoàn cảnh rất nguy kịch về sức khỏe...

Đã 23 năm trôi qua, lớn lên trong sự giáo dục và yêu thương của gia đình, em đã tốt nghiệp đại học đúng như mong muốn của cha mẹ...Mọi người trong nhà đều vui mừng khi em nhận tháng lương đầu tiên,...nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng...

Thứ 4 tuần sau đã là ngày em tổ chức hôn lễ, cô dâu là người yêu đã gắn bó với em sau 1 năm và đám cưới sẽ thật hạnh phúc nếu ko có những lỗi lầm từ em...

Vẫn nhớ chính xác đó là ngày 23/12 trước Noel 1 hôm, sau khi biết em sắp lấy vợ, mấy đứa bạn cấp 3 tụ lại ăn mừng, hôm đó em đã uống hơi nhiều và giờ nghĩ lại thật hối hận...

Tối hôm đó em đã gặp lại 1 người quen, 1 cô bé mà trước đây đã từng quen trên OLA, ko biết ma xui quỉ khiến thế nào, em và cô ấy đã quan hệ ko an toàn ( trong men rượu em đã quên bảo vệ bản thân)...  

Khi tỉnh men rượu, lúc này em thấy bản thân thật có lỗi với vợ sắp cưới, và với chính mình, sau bao năm tháng giữ gìn, mình lại trở nên mất kiểm soát dễ dàng đến vậy...Oan trái thay điều này lại 1 lần nữa em đã đánh mất đi cơ hội bảo vệ mình, hôm sau là Noel, em quyết định bù đắp cho người vợ thân yêu mà quên đi thuốc phơi nhiễm....

Bẵng đi 1 thời gian, lo chuyện cưới xin, ăn hỏi...và cách đây 5 hôm, em phát hiện ra mình có 1 cục hạch ở bẹn, ban đầu chỉ hơi lo lắng nhưng mấy hôm gần đây em thấy thực sự sợ khi dương vật của em thường xuyên bị ướt bởi dịch ( tuy nhiên khi đi tiểu lại ko bị buốt) và hiện tại em đang bị cảm.. lên mạng search về những biểu hiện của mình, thì có 1 phần biểu hiện của HIV !!!

Đến lúc này em mới ngồi bình tĩnh nghĩ lại những hành vi của bản thân, là 1 người có đời sống lành mạnh nhưng thật sự em quá hối hận với lần quan hệ ko an toàn với cô gái kia ...

Và đỉnh điểm sợ hãi hơn khi vợ sắp cưới của em đang mang thai được 3 tháng, và chúng em đã chót quan hệ 1 lần vào 2 tuần trước...

Nếu em chỉ bị bệnh qua đường tình dục thông thường thì đấy đã là 1 điều may mắn, trường hợp xấu nhất là em dính HIV...nhưng khủng khiếp hơn khi nghĩ đến vợ em và đứa bé sắp chào đời...

Qua tìm hiểu em biết mình sẽ phải đi Xét Nghiệm, chỉ có như vậy mới nói rõ được...nhưng tính từ lần đó đến nay mới chỉ được hơn 3 tuần, các anh chị hãy giúp em, bây giờ em phải làm gì đây, chỉ còn 4 hôm nữa đến lễ cưới mà trong lòng em ko thể mỉm cười nổi...

 
Anh chị nào ở Hà Nội, có thể tư vấn giúp đỡ em đi xét nghiệm được không ạh, em ko sợ đi xét nghiệm, cũng ko sợ người khác nói gì nhưng thật sự em rất lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến những ngày tiếp theo....
 




Bạn đừng lo lắng nữa. Bạn cứ đi xét nghiệm cho chắc ăn. Lỡ cô gái đó ko có bênh thì sao. Chỉ có xét nghiệm mới giúp bạn hết lo lắng thôi. Mình chúc bạn âm tính nha
thanks 1 người cảm ơn forest cho bài viết.
CuộcSốngKhóKhăn trên 17-01-2011(UTC) ngày
Offline contrai_20t  
#8 Đã gửi : 16/01/2011 lúc 11:08:32(UTC)
contrai_20t

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Việt Nam

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bạn có chứng cứ gì chắc chắn 100% cô gái wen trên Ola đó có trong người HIV ko ?

ps: thằng bạn mình đi nhậu, wan hệ 1 lúc với 2 cô tiếp viên wán đó, cả năm sau xét nghiệm vẫn âm tính đây

nói tóm lại : ko fảii cứ ra đường thấy con gái thì cô đó có HIV trong người đâu nha bạn, đợi 3 tháng ra Chân trời mới xét nghiệm đi

Chúc bạn luôn AT
thanks 1 người cảm ơn contrai_20t cho bài viết.
CuộcSốngKhóKhăn trên 17-01-2011(UTC) ngày
Offline CuộcSốngKhóKhăn  
#9 Đã gửi : 17/01/2011 lúc 12:46:20(UTC)
CuộcSốngKhóKhăn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chiều nay em vừa đưa vợ đi siêu âm, thai nhi khỏe mạnh và đáng yêu lắm, lúc nhìn đứa bé em ứa nước mắt vừa thương vừa giận bản thân...
Vợ em vẫn chưa biết chuyện, ngày mai em sẽ đi xét nghiệm và nghìn lần cầu chúc cho tờ kết quả AT, nếu được vậy em chẳng biết phải vui sướng đến đâu nữa...

Đúng là chỉ có những người rơi vào hoàn cảnh éo le mới thấu hiểu và quí trọng sức khỏe, em tự hứa với bản thân, sau va vấp này mình sẽ sống có ích cho xã hội hơn...

Tết này em xin đóng góp 1 chút từ thiện để những trẻ em ko may mắn được đón Tết phần nào đầy đủ hơn happy


Cảm ơn và kính chúc sức khỏe anh chị happy
Tu-an  
#10 Đã gửi : 17/01/2011 lúc 05:22:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
contrai_20t đã viết:
bạn có chứng cứ gì chắc chắn 100% cô gái wen trên Ola đó có trong người HIV ko ?

ps: thằng bạn mình đi nhậu, wan hệ 1 lúc với 2 cô tiếp viên wán đó, cả năm sau xét nghiệm vẫn âm tính đây

nói tóm lại : ko fảii cứ ra đường thấy con gái thì cô đó có HIV trong người đâu nha bạn, đợi 3 tháng ra Chân trời mới xét nghiệm đi

Chúc bạn luôn AT



  Trong tham vấn thì cần cảnh tỉnh hơn là khuyến khích.
Offline canmottiahyvong  
#11 Đã gửi : 17/01/2011 lúc 12:48:48(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
contrai_20t đã viết:
bạn có chứng cứ gì chắc chắn 100% cô gái wen trên Ola đó có trong người HIV ko ?

Bạn có chứng cứ gì đảm bảo người đó không có H không  . Khi QHTD với người không rõ về quá khứ của họ thì tốt nhất là khi QHTD phải mang BCS từ đầu đến cuối

ps: thằng bạn mình đi nhậu, wan hệ 1 lúc với 2 cô tiếp viên wán đó, cả năm sau xét nghiệm vẫn âm tính đây.

Nói với thằng bạn của bạn ý nếu vẫn tiếp tục như thế thì rồi cũng có ngày " Bỗng dưng muốn khóc " ở phòng của B/s đó

nói tóm lại : ko fảii cứ ra đường thấy con gái thì cô đó có HIV trong người đâu nha bạn, đợi 3 tháng ra Chân trời mới xét nghiệm đi

Đúng vậy không phải ai cũng có H

Chúc bạn luôn AT
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline please_bless_me  
#12 Đã gửi : 17/01/2011 lúc 08:26:40(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Em đừng có lo lắng quá nhé. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả với em. Chúc em bình yên và thanh thản 
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline CrisM  
#13 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:02:07(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bị hạch ở bẹn là chuyện bình thường nếu như bạn bị đau ở bắp chân. CÒn bây h y học có thể giúp e bé k nhiễm H từ mẹ. Nhưng bạn chưa di XN thì k khẳng định bạn có H đâu. Nên đi XN ngay nhé, chúc bạn may mắn!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.