Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline emdaso  
#1 Đã gửi : 25/02/2011 lúc 10:47:40(UTC)
emdaso

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-02-2011(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 2 lần
Vào 2/9 năm 2010 em có wan hệ ko an toàn với 1 bạn gái ... bạn ấy ko còn trog trắng (nhưng rất khó có khả năng hiv) nên e cũng thấy hơi sợ sợ ... Em lên mạng tìm hỉu các dấu  hiệu thì bắt đầu e cảm thấy stress ... Sau đó e bi viêm họng nổi hạch ở cổ , rồi lại nổi hạch ở 2 nách . Còn hôm trước tết em bị nhức đầu, đau 2 mắt kinh khủng kèm đó là nổi hạch ở sau gáysad ... em bắt đầu sợ hãi. Tính đến ngày 23/2 là cũng 5 tháng 20 ngày rồi ... Em đi xét nghiệm nhanh 2 tiếng ở bệnh viện da liễu thì đc cái kết wa~ âm tính ... Sợ hãi lắm các bạn àh... Lúc em chờ đợi 2 tiếng mà cứ tưởng như là 2 năm vậy hix, đã vậy vào còn nhìn nhầm tờ giấy Dương tính của 1 ai không may bị nhiễm , mà tưởng tên mình , hix, e muốn xỉu luôn. Bác sĩ có tư vấn cho em sau đó, nói là e có thể yên tâm, nhưng e thấy vẫn còn sợ sợ.
Em cũng có wan hệ với bạn gái (cũng rất ít khả năng nhiễm hiv) khác có bcs ngay gần noen và khoảng 25 tết âm lịch, bcs ko bị rách hay gì hết, nhưng có lẽ em bị ám ảnh mất rồi. Em ko nhớ lúc cởi bcs ra có dính dịch rồi chùi lên dương vật ko... hix ... h em cũng đang lo lắng. Nguy cơ đó có cao ko ạh. Biết nguy cơ bạn gái đó nhiễm hiv là rất thấp và em có bcs nữa. nhưng em ko yên tâm đc ạh, vì những biểu hiện nổi hạch của em. 

hix ... Em sợ lắm rồi ... sau này sẽ chẳng wan hệ với ai nữa đâu ... hix hix

Anh em cẩn thận nhé . đừng để có nguy cơ rồi fai tress nặng như vậy. Tránh xa cách dịch vụ tươi mát a e nhé . Em ở trong hoàn cảnh này mới biết thương gia đình và ng yêu hiện tại của em lắm .. Em cứ bị ám ảnh hoài...

Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 25/02/2011 lúc 11:10:16(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
emdaso đã viết:
Vào 2/9 năm 2010 em có wan hệ ko an toàn với 1 bạn gái ... bạn ấy ko còn trog trắng (nhưng rất khó có khả năng hiv) nên e cũng thấy hơi sợ sợ ... Em lên mạng tìm hỉu các dấu  hiệu thì bắt đầu e cảm thấy stress ... Sau đó e bi viêm họng nổi hạch ở cổ , rồi lại nổi hạch ở 2 nách . Còn hôm trước tết em bị nhức đầu, đau 2 mắt kinh khủng kèm đó là nổi hạch ở sau gáysad ... em bắt đầu sợ hãi. Tính đến ngày 23/2 là cũng 5 tháng 20 ngày rồi ... Em đi xét nghiệm nhanh 2 tiếng ở bệnh viện da liễu thì đc cái kết wa~ âm tính ... Sợ hãi lắm các bạn àh... Lúc em chờ đợi 2 tiếng mà cứ tưởng như là 2 năm vậy hix, đã vậy vào còn nhìn nhầm tờ giấy Dương tính của 1 ai không may bị nhiễm , mà tưởng tên mình , hix, e muốn xỉu luôn. Bác sĩ có tư vấn cho em sau đó, nói là e có thể yên tâm, nhưng e thấy vẫn còn sợ sợ.
Em cũng có wan hệ với bạn gái (cũng rất ít khả năng nhiễm hiv) khác có bcs ngay gần noen và khoảng 25 tết âm lịch, bcs ko bị rách hay gì hết, nhưng có lẽ em bị ám ảnh mất rồi. Em ko nhớ lúc cởi bcs ra có dính dịch rồi chùi lên dương vật ko... hix ... h em cũng đang lo lắng. Nguy cơ đó có cao ko ạh. Biết nguy cơ bạn gái đó nhiễm hiv là rất thấp và em có bcs nữa. nhưng em ko yên tâm đc ạh, vì những biểu hiện nổi hạch của em. 

hix ... Em sợ lắm rồi ... sau này sẽ chẳng wan hệ với ai nữa đâu ... hix hix

Anh em cẩn thận nhé . đừng để có nguy cơ rồi fai tress nặng như vậy. Tránh xa cách dịch vụ tươi mát a e nhé . Em ở trong hoàn cảnh này mới biết thương gia đình và ng yêu hiện tại của em lắm .. Em cứ bị ám ảnh hoài...



5 tháng 20 ngày mà âm tính thì nên yên tâm mà sống lành mạnh từ giờ về sau.
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
emdaso trên 25-02-2011(UTC) ngày
Offline emdaso  
#3 Đã gửi : 25/02/2011 lúc 11:14:26(UTC)
emdaso

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-02-2011(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 2 lần
vâng ... trường hợp em sử dụng bcs mà tay dính dịch chùi vào âm đạo có sao ko ạh... em vẫn lo sợ wa ... hix hix
Offline thanh2408  
#4 Đã gửi : 25/02/2011 lúc 12:18:45(UTC)
thanh2408

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2011(UTC)
Bài viết: 243
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
yên tậm đi bạn ah,
thanks 1 người cảm ơn thanh2408 cho bài viết.
emdaso trên 25-02-2011(UTC) ngày
Tu-an  
#5 Đã gửi : 25/02/2011 lúc 12:34:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.