  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-03-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Nơi không còn tiếng cười
|
em là sinh viên năm 1 của 1 trường ĐH nổi tiếng ở SG.vào khoảng đầu tháng 10/2010 em có gặp gỡ một người bạn do quen biết trên mạng và em rất yêu thương người này vì anh ấy rất biết lấy lòng em!anh ấy có đòi hỏi quan hệ với em...nhưng vì em chưa có quen ai bao giờ và vì em sợ không còn trong trắng nên em chỉ cho anh ấy quan hệ qua đường miệng và đường hậu môn...sau lần đầu tiên đau đớn đó vì em bị chảy máu rất nhiều) em có lên mạng tìm hiểu và em lo sợ về hiv!em có gọi đt cho anh ấy cùng đi xn hiv nhưng gọi mãi mà không liên lạc được.Kể từ ngày đó em không còn tâm trí để ăn học nữa,em nghĩ mình đã bị lừa và có thể bị nhiễm hiv từ anh ta!đêm nào em cũng không ngủ được va người em bị giật giật khắp co8 thể,e bị tiêu chảy khoảng 1 tuần,mình mẩy em rất đau nhức và liên tuc bị nổi những vết đỏ lớn trên tay va mắc cá chân 2,3 ngày sau thì bầm tím,da chân em có những chổ nóng và ngứa thì nổi lên đám rộp da có màu đỏ.......em không còn gì để mất nên đã đi xn vao 84 ngày---->AT.hiện giờ em rất lo sợ khi nhớ về những triệu chứng khi xưa!xin mọi người đừng khinh khi em mà cho em lời chia sẻ chân thành để em còn sắp xếp mọi việc!em cảm ơn!!!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trùng lập
 |
stress vì nấm họng và bạch sản miệng!!!
hoa10h, Hôm qua vào lúc 4:46:23 CH |
2 |
147 |

Hôm nay lúc 3:04:34 CH |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.