Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Khổ thân tôi  
#1 Đã gửi : 25/03/2011 lúc 01:35:22(UTC)
Khổ thân tôi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-03-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Điện Biên

Xin chào tất cả anh chị em của diễn đàn.
Tôi tìm thông tin trên net và tình cờ biết được diễn đàn này, tôi vừa mới đăng ký thành viên xong. Hiện tôi đang rất hoang mang, xin có đôi lời muốn hỏi anh chị & mong nhận được giải đáp. Chuyện là thế này:

Ngày 06 Tết, tôi từ quê trở lại Điện Biên để tiếp tục làm việc. Từ nhà tôi đến ĐB khoảng hơn 500km, từ ĐB vào huyện tôi làm là 200km; tôi đi = xe máy nên chiều 06 Tết phải nghỉ lại ở Tp.ĐB để sáng hôm sau vào huyện. Đêm đó tôi nghỉ lại khách sạn & có quan hệ với GMD. Trước đó tôi uống hơi nhiều nên đã không mang BCS (hôm sau tỉnh lại mới thấy sợ). Tuy nhiên vì đi xe máy đường xa nên "thằng nhỏ" đã không ngóc lên được, GMD dùng tay kích thích nhưng vẫn không "lên", tôi cố nhét vào không được & vì say xỉn nên tôi đã OS với GMD (chỉ là phía ngoài của cô ấy chứ không đưa lưỡi vào trong) để mong  kích cương "thằng nhỏ" nhưng cũng không được. Lúc đó thì tôi đang bị nhiệt miệng (Tết uống nhiều nên nóng trong), do vậy lưỡi có 2 chỗ bị nhiệt & xây xát. Qua hơn 2 tuần tôi thấy ho & đau họng vài ngày, sau đó tôi uống thuốc nên khỏi. 1 tuần vừa qua tôi bị sốt, thấy chóng mặt & mệt mỏi, đi cân thì thấy sụt gần 1kg, mọc những mụn rộp nhỏ = đầu đũa xe đạp ở đầu, vai, ngực, 1 cái ở bộ phận SD & cái này nặn ra có mủ. Tổng khoảng hơn 10 mụn nhỏ, khi nào động đến mới thấy hơi đau & ngứa. Tôi nghĩ mình đã bị nhiễm HIV & tôi đang rất hoang mang vì chưa có điều kiện ra Tp.ĐB làm xét nghiệm được.


Xin hỏi các ACE là bệnh viện đa khoa Điện Biên có làm xét nghiệm HIV được không? hay phải về Hà Nội hoặc Tp.HCM mới có trung tâm xét nghiệm chuẩn? Bác nào ở HN cho tôi xin địa chỉ làm xét nghiệm với.

Tôi hiện đã có gia đình, chúng tôi có 1 con trai hơn 3 tuổi, vợ con tôi đang ở quê. Tôi hối hận lắm rồi mọi người ơi. Đó là lần đầu tiên tôi quan hệ với GMD & cũng là lần đầu tiên tôi quan hệ với 1 phụ nữ ngoài vợ tôi. Trong thời gian vừa qua tôi có về thăm nhà & quan hệ với vợ tôi, không biết tôi đã làm lây cho cô ấy chưa nữa. Em ơi, anh là thằng đàn ông khốn nạn quá mà. Mọi người ơi nếu chúng tôi phải chết thì chỉ thương con trai còn bé quá, nó sẽ ra sao đây.

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 25/03/2011 lúc 05:26:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: Khổ thâ Go to Quoted Post
Xin chào tất cả anh chị em của diễn đàn.
Tôi tìm thông tin trên net và tình cờ biết được diễn đàn này, tôi vừa mới đăng ký thành viên xong. Hiện tôi đang rất hoang mang, xin có đôi lời muốn hỏi anh chị & mong nhận được giải đáp. Chuyện là thế này:

Ngày 06 Tết, tôi từ quê trở lại Điện Biên để tiếp tục làm việc. Từ nhà tôi đến ĐB khoảng hơn 500km, từ ĐB vào huyện tôi làm là 200km; tôi đi = xe máy nên chiều 06 Tết phải nghỉ lại ở Tp.ĐB để sáng hôm sau vào huyện. Đêm đó tôi nghỉ lại khách sạn & có quan hệ với GMD. Trước đó tôi uống hơi nhiều nên đã không mang BCS (hôm sau tỉnh lại mới thấy sợ). Tuy nhiên vì đi xe máy đường xa nên "thằng nhỏ" đã không ngóc lên được, GMD dùng tay kích thích nhưng vẫn không "lên", tôi cố nhét vào không được & vì say xỉn nên tôi đã OS với GMD (chỉ là phía ngoài của cô ấy chứ không đưa lưỡi vào trong) để mong  kích cương "thằng nhỏ" nhưng cũng không được. Lúc đó thì tôi đang bị nhiệt miệng (Tết uống nhiều nên nóng trong), do vậy lưỡi có 2 chỗ bị nhiệt & xây xát. Qua hơn 2 tuần tôi thấy ho & đau họng vài ngày, sau đó tôi uống thuốc nên khỏi. 1 tuần vừa qua tôi bị sốt, thấy chóng mặt & mệt mỏi, đi cân thì thấy sụt gần 1kg, mọc những mụn rộp nhỏ = đầu đũa xe đạp ở đầu, vai, ngực, 1 cái ở bộ phận SD & cái này nặn ra có mủ. Tổng khoảng hơn 10 mụn nhỏ, khi nào động đến mới thấy hơi đau & ngứa. Tôi nghĩ mình đã bị nhiễm HIV & tôi đang rất hoang mang vì chưa có điều kiện ra Tp.ĐB làm xét nghiệm được.


Xin hỏi các ACE là bệnh viện đa khoa Điện Biên có làm xét nghiệm HIV được không? hay phải về Hà Nội hoặc Tp.HCM mới có trung tâm xét nghiệm chuẩn? Bác nào ở HN cho tôi xin địa chỉ làm xét nghiệm với.

Tôi hiện đã có gia đình, chúng tôi có 1 con trai hơn 3 tuổi, vợ con tôi đang ở quê. Tôi hối hận lắm rồi mọi người ơi. Đó là lần đầu tiên tôi quan hệ với GMD & cũng là lần đầu tiên tôi quan hệ với 1 phụ nữ ngoài vợ tôi. Trong thời gian vừa qua tôi có về thăm nhà & quan hệ với vợ tôi, không biết tôi đã làm lây cho cô ấy chưa nữa. Em ơi, anh là thằng đàn ông khốn nạn quá mà. Mọi người ơi nếu chúng tôi phải chết thì chỉ thương con trai còn bé quá, nó sẽ ra sao đây.



Chào Bạn !

  Bạn có thể cung cấp thêm thông tin vì chưa được rõ ràng lắm, bạn nói không dùng BCS...và sau nói không quan hệ được...cuối cùng là như thế nào hay bạn chỉ
 winkingsay xỉn nên tôi đã OS với GMD (chỉ là phía ngoài của cô ấy chứ không đưa lưỡi vào trong) để mong  kích cương "thằng nhỏ" nhưng cũng không được. Lúc đó thì tôi đang bị nhiệt miệng )
Offline sợ sợ  
#3 Đã gửi : 25/03/2011 lúc 04:48:37(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Theo ý em hiểu thế này: Anh này do say rượu nên đã không làm chủ được mình, quan hệ không dùng BCS. Tuy nhiên do mệt nên DV không cương cứng được, DV không cho vào AD của GMD được. Sau đó anh này cố gắng kích thích DV của mình bằng cách OS cho GMD.
Xin được chia sẻ với bạn một số điều sau:
1. DV của bạn chưa cho vào AD của GMD, hành vi này không có nguy cơ!
2. Ban rất dại dột khi OS cho GMD, vì GMD thường vệ sinh kém, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm. OS có nguy cơ nhiễm H hay không hiện còn nhiều tranh cãi, nhiều người nói không, nhưng cũng rất nhiều người nói có! Tôi thì tin là có nguy cơ, nhưng tỷ lệ rất rất rất thấp! Tuy nhiên bạn khồng cần lo lắng quá, vì trên thế giới chưa có ca nào công bố lây nhiễm qua OS và diễn đàn cũng chưa có mem nào như vậy! Tôi vẫn khuyên bạn đi làm xn để khẳng định. Thời gian của bạn như vậy là đã có thể đi xn! Tôi tin bạn Âm tính!
3. OS tuy rất ít có khả năng lây nhiễm H, nhưng lại rất dễ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục khác như giang mai, lậu, viêm gan B, mụn rộp... Với những biểu hiện của bạn, có thể bạn đã bị nhiễm vi rút gây bệnh mụn rộp. Cùng với xn H, bạn cũng nên xn tổng thể các bệnh đó để biết mình có bị hay ko và điều trị sớm!
4. Ở HN, bạn có thể đến 50C Hàng Bài là một địa chỉ đáng tin cậy! Hoặc bạn có thể đến các Trung tâm Chân Trời mới, hoặc các trung tâm y tế, các bệnh viện đều có thể xn cho bạn chính xác!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline Khổ thân tôi  
#4 Đã gửi : 25/03/2011 lúc 11:47:06(UTC)
Khổ thân tôi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-03-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Điện Biên

Cảm ơn hai anh đã quan tâm & rep bài chia sẻ. Đọc bài của các anh, tôi đã thấy bớt sợ đi phần nào để có thể tiếp tục hoàn thành công việc một cách không quá nặng nề. Cuối tuần sau cấp trên mới cho phép nghỉ để tôi có thể đi làm xét nghiệm (việc  đi làm xn tôi vẫn dấu đồng nghiệp, cấp trên & gia đình). Sẽ  theo ý của anh "sợ sợ" (không biết là anh hay chị nữa???), tôi sẽ xin làm xét nghiệm cả những bệnh truyền nhiễm kia nữa. Tôi vẫn rất hi vọng là mình không dính H & tôi còn có cơ hội để sám hối.
Vào diễn đàn này tôi thấy các mem dù mới dù cũ, dù biết nhau hoặc chưa biết nhau nhưng mọi người đều chia sẻ với nhau thật ấm tình người, giúp cho nhau thêm niềm tin, hy vọng hoặc thêm nghị lực để đối mặt với những gì tồi tệ nhất có thể đến với mình. Sau khi biết kết quả xét nghiệm, dù bị nhiễm H hay may mắn không bị "dính" thì tôi cũng sẽ mãi là mem của 4rum này, sẽ theo dõi & hoạt động. Cảm ơn diễn đàn, cảm ơn các thành viên thật nhiều.
Offline Khổ thân tôi  
#5 Đã gửi : 26/03/2011 lúc 07:58:55(UTC)
Khổ thân tôi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-03-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Điện Biên

loilam11 đã viết:
Em xin chào các anh chị em trong diễn đàn. E đang rất lo lắng và sợ hãi vì em đã có nguy cơ rất cao cách đây khoảng 50 ngày (hồi Tết), nguy cơ của em là do đi chơi nhậu say quá mà lỡ qhe (ko co bcs sad) với một người không rõ ràng, sau hôm đó về thì em bị sốt (thường em nhậu nhiều cũng hay bị cảm), nhưg lần này không giống những lần trước: Sốt mà không sổ mũi, đau họng, sau đó phát ban 2-3 ngày, ngứa nữa, ...hiện tại thì em bị giật kiểu như hay giật mắt vậy nhưgn nhiều khắp người (em trước đây cũng hay bị nhưng ko nhiều như vậy) Nên em đã tin chắc mình bị H rồi, nên em đã lãng tránh người yêu, cuộc sống như địa ngục vậy, bây giờ em chưa có gì, nhưng nếu bị H thì sẽ mất tất cả: gia đình, sự nghiệp, ....

Em đang vô cùng đau khổ mà không biết tâm sự với ai, sau đó em có gặp lại người đó và hỏi thì trước tết cô đó cũng bị phát ban vào BV nhiệt đới bc xét nghiệm nói bị sốt phát ban và cho thuốc uống thì hết, cô ấy có nói là cũng xn H (AT) nhưng nghe thì nghe vậy chứ ko biết thế nào...

Em đã nhiều lần định gọi a Tuấn tâm sự mà cứ chưa dám.
Giờ em đã chuẩn bị tất cả cho số phận nhưng quả thật đứng giữa cái ranh giới monh manh: Có Và Không thật không chịu nổi....

Em chỉ muốn anh chị em an ủi em vài câu cho em đỡ cô đơn trong lúc này. sad





Cũng lại do nhậu, lại bắt đầu từ rượu để
rồi không làm chủ được & qhtd không an toàn để rồi sau đó hối hận,
hoang mang, lo sợ tột cùng. Bạn cũng giống tôi rồi. Cuối tuần sau tôi sẽ
đi làm xét nghiệm H & các bệnh truyền nhiễm. Bạn cũng nên đi xn đi
để biết thực tế ra sao. Tôi vẫn cầu chúc cho chúng ta chưa dính H &
còn có cơ hội để sám hối. Nói thật với bạn, tôi cũng đang hoang mang
& hoảng sợ lắm, có khi còn hơn bạn vì tôi không như bạn, tôi còn có vợ & con trai
. Nếu chỉ mình cái thằng người tôi lỡ có dính
thì chỉ hối hận vì không sống thêm mà trả hiếu cha mẹ được, ngu thì chịu
thôi; đằng này tôi đã có con trai, nếu bị dính H & tôi chết đi thì
sẽ không thể chăm sóc, nuôi dạy & thấy nó lớn khôn, trưởng thành, sẽ
không thể thấy nó lập nghiệp & xây dựng gia đình riêng được. Cứ
nghĩ ngày cưới của nó tôi không có mặt để lo cho nó, ngược lại chúng nó
(trai & dâu của tôi) lại thắp nhang & lạy  tôi ở ban thờ là tôi
không cầm lòng được vì thương con. Bao nhiêu đêm tôi đã khóc một mình
rồi bạn à. Tôi còn sợ đã làm lây cho vợ tôi nữa rồi, nếu thế thật thì 
con trai tôi càng tội nghiệp hơn, nó sẽ mồ côi cả cha & mẹ. Trời ơi!

Hiện tại tôi đang phải sống, làm việc ở biên giới Tây Bắc, xa vợ &
con trai nên càng buồn & hoảng sợ hơn. "Đối tác" của bạn đã nói thế,
hãy tin là như thế đi bạn cho đầu óc thanh thản chút rồi hãy đi làm xn H bạn nhé. Chúc bạn an toàn.
Offline quangvinhhcm  
#6 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 09:17:58(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Bạn lo sơ nha vì nếu hành vi bạn đúng theo lời Sợ Sợ nói thì bạn không có nguy cơ Bị H đâu cứ yên tâm mà sống nha  nếu buồn lên đây 8 với mình
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.