Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Vòng tay bè bạn  
#1 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 01:13:03(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết

Khi HIV đi vào... trại giam

26-03-2011 | 08:00

(Nguoiduatin.vn) - Đến Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và chứng kiến cảnh những can phạm mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, người ta không khỏi ngậm ngùi bởi họ đều còn rất trẻ. Trong nước mắt, họ nói nhiều về niềm ân hận với quá khứ lỗi lầm.

Tiếp xúc với chúng tôi, bất kỳ những phạm nhân nhiễm HIV nào cũng thường có cùng một lời đề nghị: "Nhà báo đừng nêu tên, chụp ảnh đưa chúng em lên báo kẻo đau lòng người thân".

Sa chân vào cõi chết

N.V.S. (SN 1976, ở phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An) nghẹn ngào bộc bạch, trước đây S làm nghề điện. Năm 2000 nghe theo sự rủ rê lôi kéo của bạn bè nên "dính" vào ma tuý. Chuyện vỡ lở, S bị đuổi việc, sống dặt dẹo khắp nơi và trộm cắp để có tiền thoả mãn cơn nghiền. Rồi một lần đi xét nghiệm máu, S suy sụp khi được bác sĩ thông báo mình đã bị nhiễm HIV. Chán đời, S càng lao vào ma tuý.

Đầu năm 2008, S bị bắt và lĩnh án 3 năm tù giam vì tội tàng trữ và sử dụng chất ma tuý. "Mình làm sai thì phải chịu hậu quả, chỉ thương bố mẹ cả đời vất vả giờ lại phải chịu nhục nhã vì có đứa con hư và mắc căn bệnh gớm ghiếc", S nghẹn ngào nói.

Cùng buồng giam với S là T.V.V (SN 1980, ở thị xã Cửa Lò). Cậu sám hối: "Tuổi trẻ bồng bột, theo bạn bè ăn chơi, em không lường được hậu quả. Giờ, em rất ân hận bởi đã không nghe lời khuyên bảo của người thân từ bỏ ma tuý. Đau khổ nhưng không còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm...".

Mù mịt ngày mai

Ngoài những can phạm đã biết mình bị nhiễm HIV trước khi bị bắt giam, trong trại còn có rất nhiều trường hợp mắc căn bệnh thế kỷ nhưng đến khi nhập trại mới biết. N.Đ.H (SN 1982, ở thị trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn) là một ví dụ.

Sau khi bị bắt vì tội tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma tuý, trại tổ chức xét nghiệm máu cho các can phạm, phát hiện H. bị nhiễm HIV nhưng chưa cho H biết vì lo H sẽ sốc và mặc cảm. Hàng ngày, H vẫn đều đặn uống thuốc theo chỉ dẫn của  bác sĩ và cứ nghĩ đấy là thuốc điều trị cắt cơn. 

H kể: "Vào trại giam, được các cán bộ giúp đỡ cai nghiện, em biết mình đã gây ra nhiều tội lỗi nhưng em còn trẻ, còn cơ hội, sẽ cố gắng cải tạo tốt để được sớm trở lại cộng đồng". H đâu biết, với mức án 15 năm tù giam và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, cơ hội để có thể chuộc lại những lỗi lầm là điều rất khó.

Nằm cạnh buồng giam chờ xét xử là dãy buồng giam của các nữ can phạm bị nhiễm HIV. N.B.H. (SN 1973, ở huyện Đô Lương) bị bắt về tội tàng trữ, sử dụng chất ma túy và tổ chức bán dâm.

Cô nức nở: "Em đã từng bị bắt đi cai nghiện, giáo dục cải tạo nhưng rồi "ngựa quen đường cũ", lại sa chân vào ma túy. Bố mẹ đã già, em muốn cố gắng cải tạo tốt để có thể trở về chăm sóc bố mẹ và làm lại cuộc đời, nhưng không còn cơ hội nữa rồi".

Cán bộ quản giáo Lê Thế Hoàng cho biết: "Số lượng người nghiện ma tuý nhiễm HIV nhập trại vẫn đông. Trong trại thường có từ 120-160 phạm nhân bị nhiễm HIV, nằm tại khu điều trị trạm xá dành riêng và hiện đã quá tải". Được biết, những can phạm ở giai đoạn cuối của căn bệnh HIV /AIDS sẽ được chuyển xuống khu giam giữ và điều trị riêng biệt ở Bệnh viện đa khoa tỉnh.     

Chí Vũ

thanks 1 người cảm ơn Vòng tay bè bạn cho bài viết.
Ballad trên 29-03-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.