Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Kenji  
#1 Đã gửi : 10/04/2011 lúc 04:23:54(UTC)
Kenji

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-06-2005(UTC)
Bài viết: 40
Đến từ: Japan

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Mất 21 triệu đồng vì cắt tóc... cởi quần

Sau khi "cắt tóc", anh T. phát hiện số tiền hơn 21 triệu đồng
trong ví không cánh mà bay. Nhiều người biết chuyện thắc mắc không hiểu vì sao đi cắt tóc nhưng anh T. lại cởi áo quần cho kẻ gian móc ví?

Theo trình bày của anh Ng. V. T., 40 tuổi, trú xã Điện
Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, khoảng 15 giờ 40 ngày 30.3, anh vào quán H.T ở tổ 24
phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng để "cắt tóc" với giá 80.000 đồng. Thấy mấy
em nhân viên trẻ trung, xinh xắn lại ăn nói có duyên nên chủ quán vừa ra giá là anh đồng ý liền, trả tiền trước theo thỏa thuận.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, khi "cắt tóc" xong, anh T. ra
một quán gần đó để ăn cháo vịt, nhưng đến khi thanh toán tiền thì tá hỏa vì số tiền hơn 21 triệu đồng trong ví của mình đã không cánh mà bay.

Nghi bị móc túi, anh T. liền quay lại quán H.T để tìm chủ
quán làm rõ đầu đuôi sự việc, nhưng đến lúc này quán đã đóng im lìm, gọi mãi mà
chẳng thấy ai mở cửa. Tuy nhiên, phải đến ngày 2-4, anh T. mới đến CAP Hòa Hải trình báo.

Sau khi nhận được trình báo của anh T., nhận thấy có dấu
hiệu trộm cắp tài sản nên CAP Hòa Hải đã phối hợp với CAQ Ngũ Hành Sơn tìm hiểu
sự việc và mời hai nhân viên nữ của quán cắt tóc H.T là L.T.H.N. (1990, trú tổ
40 phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu) và N.T.H.T. (1989, trú thôn Lập Phước, xã Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam) đến làm việc.

Đến lúc này, hai nhân viên cho biết, lợi dụng lúc anh T.
đang “cắt tóc”, có một đối tượng tên Đình phối hợp với chủ quán tên là Nguyệt
(chưa rõ lai lịch) lẻn vào quán lấy ví trong túi quần của anh T. treo trên tường, sau đó chia cho N. và T. mỗi người 2,5 triệu đồng.

Qua vận động của CAP Hòa Hải và CAQ Ngũ Hành Sơn, biết
hành vi trộm cắp của mình bị phát hiện nên Đình ra tự thú tại CAQ Ngũ Hành Sơn,
đồng thời khai nhận mình chỉ lấy 17 triệu đồng chứ không phải nhiều như người bị hại khai.

Hiện vụ việc đang được CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra,
làm rõ. Nhưng nhiều người khi biết chuyện đều thắc mắc không hiểu vì sao cắt tóc nhưng lại cởi áo quần ra treo lên tường cho kẻ gian móc ví?

Nguyên nhân thế nào mà mất tiền, hẳn anh T. hiểu rõ hơn ai hết.

Theo Công an Đà Nẵng
Quảng cáo
Offline Anhtu4791  
#2 Đã gửi : 10/04/2011 lúc 05:07:48(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Nhiều anh bị giống anh này lắm cơ, mà có mấy anh chịu thổ lộ. Cứ thích "sướng" lung tung, nên thế.
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.