Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline immortality  
#1 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 12:43:57(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

Hôm nay, sau 95 ngày từ khi có hành vi nguy cơ (ngày 14/7/2006), tôi có 1 cái test cuối cùng (lần trước là sau 72 ngày - KQ: âm tính), và quả đúng như các bác nói - kết quả âm tính đã lặp lại!
Tôi chân thành cám ơn anh Huy_skidrow, bạn I love you forever, anh Music, bạn hoangtu101, những người đã chia sẻ với tôi trong thời gian tôi khó khăn, lo lắng nhất !
..................
Tôi xin kể lại trường hợp của tôi như sau, có chăng tiện cho những ai đang lo lắng:
- Ngày 14/7/2006: tôi có hành vi nguy cơ là QHTD không sử dụng BCS với GMD, một hành vi nguy cơ cao.
- Cuối tháng 7/2006 (trùng với 1 đợt nắng nóng tại Hà Nội), tôi có hiện tượng đôi lúc đi tiểu thấy hơi rát, nhưng không có mủ --> bắt đầu lo sợ bị nhiễm bệnh về đường tình dục, đặc biệt là nỗi lo về HIV --> lên vội các trang web tìm hiểu các bệnh về đường tình dục --> không thấy mình có biểu hiện nào liên quan --> tạm an ủi mình, vì H thường đi kèm với những "cô bạn" này.
- Những ngày đầu tháng 8: tôi stress trầm trọng --> bịa lý do để tâm sự với "mother" (nói là đi cắt tóc bị chảy máu) --> được "mother" an ủi rất nhiều --> thấy nhẹ nhàng hơn.
- Ngày 3/8/2006: sau 21 ngày, đi test nhanh, kết quả âm tính --> biết rằng đây chỉ là kết quả cho thời gian trước khi có hành vi nguy cơ.
- Toàn bộ quãng thời gian 2 tuần đầu tháng 8 chìm trong stress, tưởng như không vượt qua. Tuy nhiên, rất may mắn khi được biết tới những trang web như thế này, đặc biệt, chính nhờ trang web này mà tôi đã có những cái nhìn bình tình hơn về nỗi lo sợ mà mình đang phải chịu đựng (qua mục Hỏi đáp về HIV, mục Tủ thuốc cho bạn, mục Cùng chia sẻ tâm sự)...Từ trang web này, tôi đã xác định những phương án đối phó cho trường hợp xấu nhất nếu xảy ra.
- Sự thăng bằng đã giúp tôi tập trung được cho công việc, và công việc đã giúp tôi vượt qua trạng thái khủng hoảng để chờ đến ngày thứ 72 (24/9).
- Ngày 24/9: Xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định có nhiễm các bệnh về đường tình dục hay không (bao gồm cả xét nghiệm về H) --> kết quả là âm tính với H và không phát hiện các bệnh về tình dục khác --> bác sĩ nói sau hơn 2 tháng xét nghiệm âm tính thì không có H, về nhà post bài lên diễn đàn, cũng được I love you forever, hoangtu101, bác huy_skidrow, bác music cung cấp cho thông tin này.
- Ngày hôm nay, 17/10, sau 95 ngày đi xét nghiệm chốt lại lần cuối, kết quả như mọi người đã biết.

Như vậy, tôi muốn thông tin để những bạn đang trong trạng thái lo lắng biết về trường hợp của tôi, trường hợp được tính là có nguy cơ cao, nhưng rồi vẫn còn có cơ may được nhận kết quả H -. Các bạn hãy cứ vững tin chờ đến ngày xét nghiệm, khi mọi việc chưa rõ ràng thì dẫu có canh cánh bên lòng nỗi lo sợ, cũng đừng thôi hy vọng !

Hãy cứ bình tĩnh chờ đến ngày xét nghiệm. Và nếu kết quả thế nào, vẫn sẽ có nhiều, rất nhiều phương án để đối phó với nỗi lo sợ của chúng ta, dẫu rằng những phương án đó có thể làm chúng ta không được sống như chúng ta đã từng.
Và khi chúng ta đang nói về nỗi lo này, thì thế giới vẫn không ngừng nghỉ công cuộc tìm kiếm ra những loại thuốc khống chế và tiêu diệt con vi rút H quái ác trong cơ thể con người.

Mong sự tốt lành cho tất cả mọi người !

Sửa bởi quản trị viên 14/03/2011 lúc 01:16:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline noname_sad  
#2 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 12:52:38(UTC)
noname_sad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 79

Thế qua bài học này bạn đã rút ra điều gì cho cuộc sống của mình rồi chớ ?
Tránh xa GMD, nếu bí quá thì đi masage hand job thôi, an toàn và giải quyết được vấn đề tâm sinh lý, bạn nhé !

Offline ahaudie  
#3 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 01:46:26(UTC)
ahaudie

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC)
Bài viết: 115

Trời ơi thèng cha noname này xúi dại không hà, tui đây đi massage handjob có một lần duy nhất trong đời (bị trầy mấy chỗ trên dv), hiện vẫn còn đang sợ hãi muốn tè ra quần đây, tui mới âm tính được có 10 tuần thôi hichic (PCR 12 ngày âm + P24 15 ngày âm + Determine 6 tuần âm) hic, mà tối nào ngủ cũng thấy ác mộng hết, Ko biết làm sao nữa huhu, vẫn còn trong giai đọan cửa sổ nè, các bạn đừng có nghe xúi dại nhé, sợ lắm rồi huhuhuhu. Bạn Importantly ơi, có thể cho mình biết test nhanh chỗ nào ở TpHCM mà uy tín không??? Bạn đi test ở chỗ nào vậy (mình cũng muốn kiểm tra các bệnh STD luôn) hichic, sợ hãi sợ wá nam mô a di đà phật (mình đc 11 tuần rồi) hichic....
Offline immortality  
#4 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 04:48:50(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

ahaudie !
Tui ở Hà Nội, nên sorry, không biết được các địa chỉ ở tp.Hồ Chí Minh.
Thế còn bạn làm gì có nguy cơ về bệnh liên quan đến đường tình dục, bạn chỉ xài món "tay" của người ta chứ có xài món nào khác của người ta đâu mà đòi được các bệnh về đường tình dục thăm viếng (dù bạn nói là "thằng em" bị trầy xước).
Dẫu không có chuyên môn, nhưng tôi tin bạn chẳng thuộc diện gọi là nguy cơ cao !
Noname_sad nói đúng đó, nhưng mà thực ra anh em nào từ khi thấy nghi ngờ mình có khả năng có "chiện" chẳng lành, cũng đều tởn luôn cái vụ kia luôn rùi, đùa với lửa sao được.
Chúc khỏe !
Offline che  
#5 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 07:10:14(UTC)
che

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2006(UTC)
Bài viết: 18

Trích dẫn bài viết của Immortality đã viết:
Hôm nay, sau 95 ngày từ khi có hành vi nguy cơ (ngày 14/7/2006), tôi có 1 cái test cuối cùng (lần trước là sau 72 ngày - KQ: âm tính), và quả đúng như các bác nói - kết quả âm tính đã lặp lại!
Tôi chân thành cám ơn anh Huy_skidrow, bạn I love you forever, anh Music, bạn hoangtu101, những người đã chia sẻ với tôi trong thời gian tôi khó khăn, lo lắng nhất !
..................
Tôi xin kể lại trường hợp của tôi như sau, có chăng tiện cho những ai đang lo lắng:
- Ngày 14/7/2006: tôi có hành vi nguy cơ là QHTD không sử dụng BCS với GMD, một hành vi nguy cơ cao.
- Cuối tháng 7/2006 (trùng với 1 đợt nắng nóng tại Hà Nội), tôi có hiện tượng đôi lúc đi tiểu thấy hơi rát, nhưng không có mủ --> bắt đầu lo sợ bị nhiễm bệnh về đường tình dục, đặc biệt là nỗi lo về HIV --> lên vội các trang web tìm hiểu các bệnh về đường tình dục --> không thấy mình có biểu hiện nào liên quan --> tạm an ủi mình, vì H thường đi kèm với những "cô bạn" này.
- Những ngày đầu tháng 8: tôi stress trầm trọng --> bịa lý do để tâm sự với "mother" (nói là đi cắt tóc bị chảy máu) --> được "mother" an ủi rất nhiều --> thấy nhẹ nhàng hơn.
- Ngày 3/8/2006: sau 21 ngày, đi test nhanh, kết quả âm tính --> biết rằng đây chỉ là kết quả cho thời gian trước khi có hành vi nguy cơ.
- Toàn bộ quãng thời gian 2 tuần đầu tháng 8 chìm trong stress, tưởng như không vượt qua. Tuy nhiên, rất may mắn khi được biết tới những trang web như thế này, đặc biệt, chính nhờ trang web này mà tôi đã có những cái nhìn bình tình hơn về nỗi lo sợ mà mình đang phải chịu đựng (qua mục Hỏi đáp về HIV, mục Tủ thuốc cho bạn, mục Cùng chia sẻ tâm sự)...Từ trang web này, tôi đã xác định những phương án đối phó cho trường hợp xấu nhất nếu xảy ra.
- Sự thăng bằng đã giúp tôi tập trung được cho công việc, và công việc đã giúp tôi vượt qua trạng thái khủng hoảng để chờ đến ngày thứ 72 (24/9).
- Ngày 24/9: Xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định có nhiễm các bệnh về đường tình dục hay không (bao gồm cả xét nghiệm về H) --> kết quả là âm tính với H và không phát hiện các bệnh về tình dục khác --> bác sĩ nói sau hơn 2 tháng xét nghiệm âm tính thì không có H, về nhà post bài lên diễn đàn, cũng được I love you forever, hoangtu101, bác huy_skidrow, bác music cung cấp cho thông tin này.
- Ngày hôm nay, 17/10, sau 95 ngày đi xét nghiệm chốt lại lần cuối, kết quả như mọi người đã biết.

Như vậy, tôi muốn thông tin để những bạn đang trong trạng thái lo lắng biết về trường hợp của tôi, trường hợp được tính là có nguy cơ cao, nhưng rồi vẫn còn có cơ may được nhận kết quả H -. Các bạn hãy cứ vững tin chờ đến ngày xét nghiệm, khi mọi việc chưa rõ ràng thì dẫu có canh cánh bên lòng nỗi lo sợ, cũng đừng thôi hy vọng !

Hãy cứ bình tĩnh chờ đến ngày xét nghiệm. Và nếu kết quả thế nào, vẫn sẽ có nhiều, rất nhiều phương án để đối phó với nỗi lo sợ của chúng ta, dẫu rằng những phương án đó có thể làm chúng ta không được sống như chúng ta đã từng.
Và khi chúng ta đang nói về nỗi lo này, thì thế giới vẫn không ngừng nghỉ công cuộc tìm kiếm ra những loại thuốc khống chế và tiêu diệt con vi rút H quái ác trong cơ thể con người.

Mong sự tốt lành cho tất cả mọi người !


Hì hì, bạn này giống hệt mình. Nhưng bạn còn có can đảm đi xét nghiệm sớm, mình thì 1 năm sau, cho đến tận khi nổi mấy cái mụn đỏ (về sau đc anh music tư vấn đấy chỉ là do người có nhiệt) thì mới quyết tâm đi xét nghiệm.
Sợ thật, 1 năm trời sống trong nỗi ám ảnh --> sinh ra một số bệnh như mệt mỏi, bất an, ...cuối ùng cũng H-
Tóm lại là cứ fải đi xét nghiệm mới biết chính xác.
Chúc mừng bác Immortality về kết quả của tốt của bác. Anh em chắc từ giờ cai cái trò GMD thôi nhỉ .

Believe in yourselft!!!
Offline I love you forever  
#6 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 07:40:27(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

Helo Immortality!
Trước tiên xin chúc mừng bạn với kết quả âm tính nhé!thật ra mình cũng nên chúc mừng bạn từ lúc bạn nhận kết quả âm tính sau 72 ngày rồi chứ không phải bây giờ vì xét nghiệm sau 8 tuần với tất cả các loại xét nghiệm rất nhạy như hiện nay đã cho kết quả hầu như là chính xác tuyệt đối!bạn xét nghiệm lại cũng chỉ củng cố thêm sự yên tâm thôi bạn hiểu chứ!qua đây hay rút ra cho mình một bài học ban nhé như mình này ngày xưa cũng chơi bời vô độ để cũng mấy tháng phải lo lắng,nhưng mình cũng xin cám ơn mấy tháng đó qua đó mình đã biết rất rõ về căn bệnh HIV này để phòng cho mình và cho người thân!I love you forever xin chúc bạn luôn mạnh khoẻ thỉnh thoảng vào diễn đàn này động viên những bạn khác nhé!chúc bạn hạnh phúc
I love you forever
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline ahaudie  
#7 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 05:37:31(UTC)
ahaudie

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC)
Bài viết: 115

hichic, sợ lắm Importantly ạ, dẫu mình chỉ sài món "tay" thôi nhưng mà không biết tay con nhỏ đó có sạch hong, có trày hong (mình nghĩ là không có chảy máu, vì tiếp xúc gần 30 phút, nếu có chảy máu là mình phải biết chứ đúng không). Thế đó, bi giờ mình mới đc có 11 tuần àh huhu, còn sợ đêm nào cũng nằm thấy ác mộng hết sad(
Offline noname_sad  
#8 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 08:04:34(UTC)
noname_sad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 79

Ahaudie ơi, ý mình là nếu bạn không chịu đựng được thì đi handjob để giải quyết tâm lý, chứ mình không khuyến khích chuyện đó. Bạn không phải lo về trường hợp của bạn, bảo đảm với bạn bạn không có nguy cơ, đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, đến chất lượng cuộc sống bản thân bạn. Yên tâm đi nhé

Offline ahaudie  
#9 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 09:52:14(UTC)
ahaudie

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC)
Bài viết: 115

Uh, mình cũng muốn an tâm lém nhưng chả hiểu sao cái con quỉ ... đó nó cứ ám mình hòai hà, bi giờ đi đâu làm gì cũng sợ cái con đó hết áh, hichic, tim thì suốt ngày cứ đập lọan xà ngầu lên, cuộc sống với mình thực sự rất khó khăn hichic....
Offline ahaudie  
#10 Đã gửi : 18/10/2006 lúc 09:52:48(UTC)
ahaudie

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC)
Bài viết: 115

Uh, mình cũng muốn an tâm lém nhưng chả hiểu sao cái con quỉ ... đó nó cứ ám mình hòai hà, bi giờ đi đâu làm gì cũng sợ cái con đó hết áh, hichic, tim thì suốt ngày cứ đập lọan xà ngầu lên, cuộc sống với mình thực sự rất khó khăn hichic....
Offline immortality  
#11 Đã gửi : 19/10/2006 lúc 06:06:16(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

Thankiu tất cả mọi người về những lời chúc mừng !
Có lẽ tôi phải chờ 5 năm nữa, theo dự báo, là thời điểm có vacine chống H, thì mới dám "léng phéng" trở lại.
Nói vậy chứ, thời gian 3 tháng vừa rồi đã làm mình khác đi rất nhiều, đúng như I love you forever nói đấy, nỗi lo sợ đó đã làm mình thay đổi suy nghĩ và hành vi. Hôm đủ 95 ngày vừa rồi nhận kết quả âm tính, không nhảy cẫng lên đâu, chỉ thấy rằng từ giờ mình cần phải sống có ý nghĩa hơn, không được phép chỉ sống cho riêng mình nữa, giờ hiểu rằng có cơ hội được sống có nghĩa là phải biết sống vì mọi người .......
I love you forever
Tôi biết hiện nay ở 1 trang web sex, có 1 người bạn cũng vì QHTD không an toàn mà để có H, đã dũng cảm kể lại câu chuyện của mình cho những người truy cập đọc và cảnh tỉnh. Tôi cho rằng đây là 1 cách tuyên truyền hay, ngăn chặn hành vi nguy cơ từ trứng nước (bài viết đó đã có hơn 70.000 lượt người đọc và có gần 140 người hồi âm với lời cám ơn vì đã cảnh tỉnh). Tôi cho rằng đó cũng là một công việc có ý nghĩa. Riêng tôi cũng sẽ có những cách làm riêng của mình để tham gia vào những công việc tuyên truyền như vậy
..................
ahaudie, nguy cơ của bạn hầu như là không có, lại đi test đủ đường đều âm tính mà vẫn lo lắng thế à. Thôi nếu đủ 3 tháng rồi thì test nhanh 1 phát đi, lấy cái dấu trừ về rồi chia vui với tôi.

Mong mọi sự tốt lành cho mọi người !
Offline huy_skidrow  
#12 Đã gửi : 19/10/2006 lúc 10:21:05(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Bất tử thân mến,

Chúc mừng bạn,

Bạn hãy tiếp tục ở lại đây tiếp sức cho các bạn khác nhé!

Thân,

HUY_skidrow!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline immortality  
#13 Đã gửi : 19/10/2006 lúc 11:27:42(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

Anh Huy, tất nhiên là em sẽ như vậy rồi ! Cám ơn anh !
Offline chiasa  
#14 Đã gửi : 23/10/2006 lúc 05:52:56(UTC)
chiasa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 169

hi bất tử.
Ông có thể cho tôi địa chỉ cái bài viết mà ông nói được không. Tôi cũgn đọc để cảnh tỉnh cái.

Offline immortality  
#15 Đã gửi : 24/10/2006 lúc 03:09:16(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

to chiasa !
Ông biết cái trang web đấy mà làm gì, ngay bây giờ tôi thấy ông đã cảnh tỉnh rồi còn gì.
Offline kami  
#16 Đã gửi : 24/10/2006 lúc 10:40:57(UTC)
kami

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Hehee các bác nói vui nhỉ, những người chưa bị thì chia sẽ với nhứng người còn lo lắng và những người đã dính, sao lại spam nhỉ keke. Tui chưa biết bị hay là không nhưng mà kệ, sống cho tốt trong time này đã. Còn khi nào biết kết quả tui tính sau
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.