Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ninhtroc_7x  
#1 Đã gửi : 30/04/2011 lúc 01:59:46(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Quang
dựng xe máy rồi bất ngờ mở nắp can xăng đổ lên người con trai sau đó
châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc cao, trùm lên cơ thể cháu bé đang co rúm vì
đau đớn. Quang lên xe máy bỏ đi để mặc cho cháu Linh gào khóc giãy dụa trong đống lửa.




Đó
là câu chuyện thương tâm tại vùng quê nghèo Nông Cống, Thanh Hóa, làm
đau lòng dư luận 2 ngày qua. Nạn nhân là cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi), trú
tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Còn hung thủ lại chính là Vũ Văn Quang (SN 1980), cha ruột của Linh.


Năm 2006, bỏ quan nhiều lời
can ngăn của gia đình, chị Lê Thị Hà (SN 1984) kết hôn với Quang. Những
tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng nông dân trẻ sẽ êm đềm như bao người
khác khi họ có thêm bạn con nhỏ. Thế nhưng, thời điểm này cũng là điểm bắt đầu cho chuỗi bi kịch kéo dài.

Hình ảnh

Chị Lê Thị Hà kể lại câu chuyện trong nước mắt




Ban
đầu là những trận đòn thừa sống thiếu chết mà Quang dành cho người vợ
của mình, mỗi khi có hơi men hay… thua bạc. Nhiều hàng xóm của gia đình
cho phóng viên biết, đã có lần Quang đã nhốt 2 mẹ con Hà trong nhà rồi
mở bình ga. Rất may sự việc được phát hiện kịp thời mới giúp hai mẹ con
được toàn mạng. Chị Hà nghẹn ngào kể lại trong nước mắt với chúng tôi,
đã nhiều lần, Quang ép 2 mẹ con chị uống thuốc sâu và nhiều nữa những trận đòn hiểm ác khác…


Ở với nhau được vài năm thì hai người ly
thân. “Bất mãn với cuộc sống hôn nhân, một phần vì nhiều lần bị Quang đe
doạ sẽ giết cả hai mẹ con nên cách đây hơn một năm tôi đã bỏ lên thành
phố đi làm rồi hai người ly thân từ đó. Thời gian gần đây, khi tôi gửi
đơn đến toà án xin ly hôn thì Quang không đồng ý và dọa sẽ giết chết cả nhà”, chi Hà kể lại trong nước mắt.


Đỉnh điểm của chuỗi dài bi
kịch đó là sáng ngày 27/4. Anh Bùi Đình Khải (SN 1973), một trong nhiều
nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 7h30 ngày 27/4,
Vũ Văn Quang bế cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi) từ xã Tế Thắng đến nhà mẹ vợ ở
Thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống. Tại đây, Quang đã hét lớn, đe doạ
là sẽ dùng xăng thiêu sống cháu Linh cho hả giận. Khi bị người nhà can ngăn quyết liệt, Quang bế con bỏ đi.


Đến khoảng 8h cùng ngày,
Quang quay trở lại nhà mẹ vợ, trên tay xách một can xăng đầy. Vừa đến
trước cổng nhà mẹ vợ, Quang dựng xe máy rồi bất ngờ mở nắp can xăng đổ
lên người con trai sau đó châm lửa đốt. Thấy ngọn lửa bốc cao, trùm lên
cơ thể cháu bé đang co rúm vì đau đớn, Quang lên xe máy bỏ đi để mặc cho cháu Linh gào khóc, giãy giụa trong lửa.


“Vừa thấy ngọn lửa bốc
cháy trên người cháu Linh, mọi người trong nhà vội lao ra gạt lửa rồi bế
cháu Linh, ngâm xuống ao nước gần đó để dập lửa. Khi ngọn lửa được dập
tắt, chúng tôi vội vớt cháu Linh lên bờ rồi đưa tới bệnh viện. Khi vớt
cháu Linh lên bờ, tôi thấy toàn thân cháu lúc này như một hòn than bị
cháy đen thui, thậm chí 2 chiếc bánh cháu đang cầm trên tay cũng cháy
thành than. Toàn thân cháu phổng rộp, quần áo và tóc đã bị cháy rụi”, anh Khải ngậm ngùi kể lại.

Hình ảnh

Cháu Linh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa




Bác
sĩ Nguyễn Thị Vân – Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, là
người trực tiếp điều trị cho cháu Linh cho biết: “Hiện sức khỏe của cháu
Linh đang rất nguy kịch, huyết áp giảm bất thường và cháu đang phải thở
bằng máy. Tình trạng cháu bị bỏng sâu, tỉ lệ bỏng toàn thân là 37 – 40%
da. Trước mắt chúng tôi tiến hành điều trị cho cháu ổn định, đảm bảo
duy trì sự sống rồi mới có thể chuyển lên tuyến trung ương điều trị tiếp.”


Người cha mất nhân tính đã bị công an huyện Nông Cống bắt
khẩn cấp ngay trong ngày 27/4. Hiện đã có nhiều tổ chức, cá nhân đoàn
thể đã đến động viên trao quà ủng hộ hai mẹ con cháu Linh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.


Nguồn: zing.vn
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.