- Nức nở trước vành móng ngựa, bà mẹ kế thuê người hạ độc con chồng một mực xin được nhận án tử hình.
Trong suốt phần thẩm vấn tại tòa, Nguyễn Thị Chinh (SN 1968, ở Thái Nguyên) ôm mặt khóc và một mực khai rằng, thứ thuốc mà bà ta đưa cho người tình để thuê giang hồ bắt con chồng uống, gây nên cái chết cho anh Nguyễn Văn Nhường chỉ là thuốc ngủ.
Bị cáo một mực khẳng định bà ta không có ý định sát hại con chồng mà chỉ muốn thuê người bắt anh ta về cho bà ta “nói chuyện”.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa
|
Luật sư của bị cáo cũng cho rằng, lúc đầu bị cáo thuê người bắt cóc anh Nhường, nhưng sau khi biết chuyện anh Nhường không còn tranh chấp chuyện đất cát nữa thì cũng không còn lý do gì để sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo đã để mặc cho sự việc trôi đi. Luật sư lý giải: Cái 'đen' của bị cáo là tiền đã đưa, thuốc đã đưa, điện thoại, ảnh đã đưa... Và bởi vì Chinh không nhận thức được thứ thuốc đưa cho Thái là gì và không thể ngờ nạn nhân uống thuốc sau 30 giây đã chết.
Để phản biện, luật sư Hà Đăng, bảo vệ quyền và lợi ích cho phía bị hại nhắc lại một bản cung khi Chinh khai rằng, ban đầu chỉ định thuê người đánh anh Nhường, nhưng sau đó nửa tháng, chị ta đã đổi ý định, quay sang thuê người bắt cóc và cho nạn nhân uống thuốc. Thứ thuốc mà Chinh đưa cho đồng bọn, bị cáo chỉ nghĩ rằng đó là thuốc ngủ là khó chấp nhận được.
Theo luật sư Hà Đăng, bị cáo với tư cách một người mẹ, khi biết anh Nhường không còn tranh giành đất cát, nhẽ ra bị cáo có thể gọi điện cho đồng bọn hoặc thậm chí là gọi điện cho anh Nhường để ngăn chặn sự việc, tuy nhiên bị cáo đã không làm như vậy...
Phân tích hoàn cảnh của bị cáo khi lấy ông Nguyễn Văn Nhuận, hơn bị cáo vài chục tuổi, lại là một thương binh, Chinh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng theo luật sư Hà Đăng, đành rằng sau khi chồng mất, Chinh và các con chồng có mâu thuẫn trong vấn đề tài sản nhưng chẳng lẽ, cứ mâu thuẫn là thuê giang hồ ra tay? Về mặt tình cảm, có thể Chinh đáng thương, nhưng về mặt luật pháp, Chinh là kẻ giết người.
Kết thúc phần tranh luận của các luật sư, khi được hỏi, Chinh giọng run run, nước mắt giàn giụa xin được nhận án tử hình.
Bà ta nức nở: Bị cáo không biết hậu quả lại như thế. Bị cáo không bao giờ nghĩ tới chuyện giết người, chiếm tài sản. Bây giờ bị cáo chẳng biết nói thế nào để mọi người tin. Bị cáo xin chết. Bị cáo không muốn sống nữa. Bị cáo xin chết cho đỡ khổ...
Sáng 27/5, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Duy Niệm, Đặng Anh Cường mức án chung thân; Dương Quang Thái, Nguyễn Sỹ Bắc phải nhận mức án 15 năm tù giam; Lê Nguyên Trưởng: nhận 18 năm tù; Trần Quốc Việt: 18 năm, 6 tháng tù; Bùi Văn Ninh: 12 năm tù; Nguyễn Trọng Minh phải nhận mức án 18 tháng tù.
T.Nhung