Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
độcthânvuitính  
#1 Đã gửi : 04/06/2011 lúc 10:27:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

    MẶT NẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG

    Thời xa xưa, “mặt nạ” vốn là món quà của thượng đế được tạo ra với mục đích là đánh lừa ma quỷ, xua đuổi ác thú. Với sự phát triển của xã hội “mặt nạ” được sử dụng nhiều hơn vào các hoạt động của đời sống. Thấy sự quan trọng của nó con người đã giữ lại không trả về cho thượng đế. Để trừng phạt con người, thượng đế đã đặt một lời nguyền trong những tấm mặt nạ - những kẻ sử dụng mặt nạ sẽ phải chịu những dằn vặt, đau khổ từ tâm hồn.

Không còn giữ vai trò như lúc đầu dần dần “mặt nạ” được dùng để che dấu đi “nội tâm”, con người nhiều khi thích thú khoác lên cái “mặt nạ” để che dấu đi những bí mật của mình . Những chiếc “mặt nạ” đó giúp cho họ vượt qua những chuyện khó xử trong cuộc sống, giúp họ đạt được những gì mong muốn … Rồi dần dần, những chiếc mặt nạ đó không thể nào gỡ bỏ được, họ dần đánh mất chính mình bởi sự giả dối.

Có mấy ai dám sống là chính mình khi thực tế nhiều sóng gió và va vấp, khi cuộc sống gieo cho ta niềm tin rồi lại tước mất hy vọng của ta ?... Có, mất, rồi lại hồi sinh ... Mặt nạ luôn là thứ tốt nhất để ta đối diện với khó khăn và nguy hiểm, nó che giấu những yếu đuối của bản thân.

Tôi biết có những người dường như, tưởng chừng sống rất vui vẻ hồn nhiên và yêu đời ... nhưng đâu ai biết khi trở về với con người thật lại là những tâm hồn yếu đuối, chán nản, luôn sợ đối diện với sự thật nghiệt ngã ở đời và họ chấp nhận khoác lên mình cái mặt nạ để che đậy. Và cũng có những người khoác lên mình chiếc “mặt nạ” lương thiện để phục vụ những tham muốn của mình, có những người phải khoác lên người cái“mặt nạ” để hoàn thành những tiêu chuẩn, những nguyên tắc mà cuộc sống đề ra …

Tôi cũng vậy, những chiếc mặt nạ được tôi sử dụng ngày càng nhiều, nó giúp tôi đi qua những chông gai trong cuộc sống, thế nhưng cuộc sống ngày càng trở nên ngột ngạt. Tôi sợ những đêm dài đối mặt với bản thân, đối mặt với những thực tế chán nản đang vây quanh cuộc sống của mình để rồi ngày hôm sau lại phải khoác lên mình chiếc mặt nạ khác, vui vẻ hòa đồng với bạn bè, hăng say trong công việc …

Cuộc sống tù túng trong những khuôn khổ được định sẵn khiến tôi phát ngán, muốn đập phá tất cả, muốn làm loạn, muốn được sống một cách đơn giản nhất không còn phải lo nghĩ để rồi lại phải tiếp tục đeo các “mặt nạ” để rồi lại phải tiếp tục “diễn trên sân khấu cuộc đời” phải sắm trọn vai trong tấn bi hài kịch của cuộc sống.

Bạn bè ??? Ai ai cũng phải mang trên mình cái vỏ bọc hoàn hảo nhất để đánh lừa đời, để sống sót và tồn tại ở đời. Biết ai thật lòng với mình khi mà giờ đây tất cả đều bị chi phối bởi những ham muốn và mục đích của bản thân ? Nhiều khi để đạt được mục đích họ sẵn sàng mang những chiếc “mặt nạ” đau thương, tội nghiệp, dùng những lời lẽ đầy nước mắt để nhờ vả, xin xỏ. Nhiều khi lại tìm cách lấy lòng ta bằng những chiếc “mặt nạ” thân thiện … Giả dối

Gia đình ??? Cha mẹ phải mang “mặt nạ” nghiêm trang đạo mạo để khuyên răn con cái. Trước mặt con cái họ luôn phải cố tỏ ra mình là người bề trên với những lời nói, hành động sáo rỗng. Họ quên rằng sự tương quan với cuộc sống càng nhiều thì con cái của họ càng hiểu được sau vỏ bọc ấy là những khuôn mặt như thế nào …. Dù vẫn biết cha mẹ luôn yêu thương con cái của mình nhưng nhiều khi ta cũng phải phát chán vì những lời nói và hành động trái ngược nhau của họ. Đáng buồn

Thầy cô ??? Họ cũng vậy thôi, cũng là những con người, cũng có ham muốn nhỏ nhen ở đời, có ghen tuông thù hận đến ngu muội …. Dù vẫn biết vẫn có những người tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh như con nhưng vẫn lẫn trong đó những lo toan cơm áo gạo tiền nhỏ nhặt. Những ham muốn về vật chất, những đòi hỏi của cuộc sống ngày càng cao khiến nhiều người dần mất hết lương tri, vẫn đeo mác “ người thầy” nhưng lao vào những chuyện mờ ám khó chấp nhận để kiếm tiền . Đáng khinh

Xã hội ??? Là một mớ hỗn tạp bắt chúng ta phải diện đủ các mặt nạ, là một sân khấu trung thực và sống động mà mỗi chúng ta là những diễn viên trên sân khấu ấy. “ Mặt nạ” vui vẻ hòa đồng với bạn bè, đồng nghiệp dù ta ghét cay ghét đắng nó. “ Mặt nạ” lễ phép, kính trọng với sếp dù trong thâm tâm với ta đó chỉ là những kẻ đáng khinh chỉ có biệt tài “nói dóc và chỉ tay 3 ngón” . “Mặt nạ” với những người lớn tuổi dù biết họ có những hành động đáng chê trách. “Mặt nạ” với con nít để lên giọng ta đây, để bảo ban chúng, cho dù chính chúng ta ngày xưa cũng mắc phải những lỗi đó vì những ham muốn của bản thân. Đáng xấu hổ

    SƯU TẦM
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.