Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline adidaphat  
#21 Đã gửi : 16/07/2011 lúc 09:10:45(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: kelamloi Go to Quoted Post
sao không thấy a tuấn tư vấn ?lần thừ cách đây 1 tháng rưỡi,e quan hệ dùng 2 bcs,e ra phòng vệ sinh tháo bcs bằng TAY KHÔNG e có kiểm tra bằng cách đổ nước thì không thấy nước chảy ra,vậy lần này yên tâm được chưa ?(e vừa đưa DV vào AD khoảng 3 phút thù xuất tinh),còn lần 1 e quan hệ gmd e đãan tính 6 tháng sao mà e nổi mụn ở lưng khá nhiều ?hôm nay e bị cảm 4 ngày e sợ là triệu chứng ?xin tư vấn


+Tôi thấy em đã lo lắng thái quá nếu không nói là bị ám ảnh. Tóm lại :
_Lần 1 (âm tính cách đây 6 tháng) và lần đi cắt tóc đều không bị nhiễm H nên em đừng bận tâm ,hãy vứt nó đi được chưa nào !
_Chỉ còn lần gần nhất ,qhtd có bcs (em kiểm tra không rách,không tuột) là an toàn ,còn những tình huống khác em nói đều xảy ra bên ngoài cơ thể nên không có nguy cơ lây nhiễm ha .
_H không có triệu chứng rõ ràng đừng căn cứ vào nó.Em sốt hay nổi mụn là do stress (rối loạn tiêu hóa ,nóng trong người chẳng hạn).
+Và điều cuối cùng a muốn nói là em không có nguy cơ ,hãy yên tâm ,thoải mái tinh thần ,sinh hoạt bình thường nha và hãy tránh xa GMD.

Ps: a rất thích cô y tá đã tư vấn H cho em .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline kelamloi  
#22 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 06:26:29(UTC)
kelamloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-05-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: HUE

Cảm ơn: 7 lần
a tigercup,a dai-thieu-gia đâu hết rồi,e buồn quá,e bị hiv không ?e lo quá,e ngu quá?e sợ đi khám sức khỏe,e sợ đi hiến máu nhân đạo ,không hiểu sao e luộn bị hiv đeo bám trong đầu,e không thể chịu được nữa rồi
Tu-an  
#23 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 11:25:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: kelamloi Go to Quoted Post
a tigercup,a dai-thieu-gia đâu hết rồi,e buồn quá,e bị hiv không ?e lo quá,e ngu quá?e sợ đi khám sức khỏe,e sợ đi hiến máu nhân đạo ,không hiểu sao e luộn bị hiv đeo bám trong đầu,e không thể chịu được nữa rồi


Hai người đó thấy bạn lo không đáng.Chắc bỏ của chạy lấy người rồi chứ gì .Bạn đã được các bạn chia sẽ là không sao rồi,điều mà bạn không muốn hiv đeo bám trong đầu chỉ còn cách là.

1.Nguyên do bạn lo lắng mình có HIV

2.Điều mình lo lắng có thể xảy ra hay không

3.v.v.v

 Và muốn nói với bạn và các bạn thế này

  Việc bạn quan tâm đến nguy cơ lây nhiễm HIV chứng tỏ rằng bạn là người có trách nhiệm với bản thân, luôn quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Điều đó là rất tốt, có thể giúp bạn tránh được những tình huống “nguy hiểm”, phải không bạn? Tuy nhiên, việc hiểu biết và bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ lây nhiễm bệnh khác sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc suốt ngày lo lắng, nhìn đâu cũng thấy HIV, bạn ạ. Bạn thử suy nghĩ xem, nếu cuộc sống này chỉ là một chuỗi các lo lắng thì liệu có phiền toái đối với bạn không? Có thể đem đến cho bạn cảm giác thanh bình để tận hưởng cuộc sống hay không? Đã khi nào đứng trước một lo lắng, bạn chủ động đưa ra những lý lẽ khoa học để tự mình giải thích cho mình hiểu lo lắng đó là không có cơ sở khoa học không? Nếu đã không có cơ sở khoa học thì bạn có nên tin và suy nghĩ nhiều đến nó hay không?.
 
     Để từ bỏ những lo lắng không đáng có và vững tin vào cuộc sống hơn, không ai khác mà chính bản thân bạn phải giúp bạn làm điều đó, bạn ạ. Bạn có thể tìm đọc những cuốn sách hay những bộ phim nói về những điều tích cực trong cuộc sống, tránh đọc quá nhiều các bài báo nói về các trường hợp lây nhiễm HIV. Trước khi bạn dự định làm một điều gì đó, bạn hãy suy nghĩ xem điều đó có thể khiến bạn bị lây nhiễm bệnh hay không, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, tốt nhất là bạn đừng làm điều đó nữa.
 
     Bạn có cho rằng mình sẽ thực hiện được điều đó không? Trên thực tế, để cảnh báo mọi người cần chủ động phòng chống lây nhiễm HIV, đôi khi người ta đã xây dựng nên những hình ảnh đáng sợ về HIV. Nhưng quả thực HIV không dễ dàng lây nhiễm từ người này sang người khác nếu bản thân người đó đã ý thức được việc tự phòng chống, bảo vệ bản thân mình, bạn nhé

Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#24 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 08:07:36(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: kelamloi Go to Quoted Post
a tigercup,a dai-thieu-gia đâu hết rồi,e buồn quá,e bị hiv không ?e lo quá,e ngu quá?e sợ đi khám sức khỏe,e sợ đi hiến máu nhân đạo ,không hiểu sao e luộn bị hiv đeo bám trong đầu,e không thể chịu được nữa rồi

Tình trạng tâm lý của bạn sau này chắc phải "Cut-penis-off" mới có thể làm bạn không lo nghĩ về HIV.

BCS được thiết kế để bảo vệ bạn, chứ không phải vật trang trí cho penis.

Nếu bạn dùng BCS mà vẫn lo sợ và không yên tâm thì dùng BCS làm gì? 
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline adidaphat  
#25 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 09:28:39(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: kelamloi Go to Quoted Post
a tigercup,a dai-thieu-gia đâu hết rồi,e buồn quá,e bị hiv không ?e lo quá,e ngu quá?e sợ đi khám sức khỏe,e sợ đi hiến máu nhân đạo ,không hiểu sao e luộn bị hiv đeo bám trong đầu,e không thể chịu được nữa rồi


+Kiểu này chỉ có bản thân em là giúp được em thôi .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline quangvinhhcm  
#26 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 10:03:05(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Can đãm lên nào hãy thể hiện mình là người Đàn Ông Đích thực chứ Và cứ xét nghiệm sẽ có Kết Quã AT thôi còn cứ ngồi ở nhà mà lo sợ thì thế nào cũng THẦN KINH HOANG TƯỞNG thôi.
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline namhaysongtot  
#27 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 02:34:14(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
_Anh Tuấn đã nói rõ rồi.Trong di động Nam cũng chia sẽ rồi bạn nên thoát khỏi ám ảnh về hiv.
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
Offline kelamloi  
#28 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 04:47:26(UTC)
kelamloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-05-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: HUE

Cảm ơn: 7 lần
  1. vang,e biết là nguy cơ e là thấp ,nhưng e không thể vứt bỏ được ý nghĩ đó được,e nghĩ tới nó là e không làm gì được,có khi e ngồi khóc ,e đôi khi định uống thuốc ngủ để thoát khỏi ý nghĩ hiv nhưng e nghĩ tới mẹ và 2 e nhỏ,e thật vô trách nhiệm với gia đình ,e có lỗi với mẹ e,chắc mẹ e chết mất nếu e bị hiv,e không dám váo bệng viện vì không hiểu sao e làm gì e cũng sợ bị hiv,e khổ quá,e không hiểu sao nó cứ đeo bám e mãi,có lẽ các anh chưa hiểu cảm giác khó chịu trong lòng của e,e giam mình trong nhà ,e chẳng biết làm gì vì trong lòng e có gánh nặng là e có hiv không ?sao e lại tìm đến gmd để rồi phải mang một một ám ảnh "là minh đang mang con vi rút hiv trong người " e  sợ ,e rất sợ,e khổ quá
Tu-an  
#29 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 05:09:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: kelamloi Go to Quoted Post
  1. vang,e biết là nguy cơ e là thấp ,nhưng e không thể vứt bỏ được ý nghĩ đó được,e nghĩ tới nó là e không làm gì được,có khi e ngồi khóc ,e đôi khi định uống thuốc ngủ để thoát khỏi ý nghĩ hiv nhưng e nghĩ tới mẹ và 2 e nhỏ,e thật vô trách nhiệm với gia đình ,e có lỗi với mẹ e,chắc mẹ e chết mất nếu e bị hiv,e không dám váo bệng viện vì không hiểu sao e làm gì e cũng sợ bị hiv,e khổ quá,e không hiểu sao nó cứ đeo bám e mãi,có lẽ các anh chưa hiểu cảm giác khó chịu trong lòng của e,e giam mình trong nhà ,e chẳng biết làm gì vì trong lòng e có gánh nặng là e có hiv không ?sao e lại tìm đến gmd để rồi phải mang một một ám ảnh "là minh đang mang con vi rút hiv trong người " e  sợ ,e rất sợ,e khổ quá



Chào Bạn !

 Trường hợp bạn,các bạn đã chia sẽ là không có nguy cơ và   cũng kết luận không sao.  Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV và những bài hỏi tương tự trong box này.Xem chuyện lo lắng của mình cần thiết không.Để không làm ảnh hưởng đến thành viên khác khóa topic lại
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.