Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
có thể em bị hoang tưởng nhưng xin mọi người giúp em với
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2009(UTC) Bài viết: 3
|
Cách đây hơn 1 năm,em có bị một thằng bạn tồi làm hại.Nó chưa kịp làm gì quá lắm cả nhưng em vẫn rất sợ bị dính H vì em nghĩ trước em chắc nó đã với nhiều người khác rồi.4 tháng sau em đi xét nghiệm tại phòng khám đa khoa tư nhân gần nhà cho kết quả âm tính.Sau đó vì bận thi ĐH nên 7 tháng sau em lại đi XN lại tại chính phòng khám đó,kết quả vẫn âm.Nhưng không hiểu sao sau lần đi XN lại đó về em rất sợ,ko biết nhân viên Xn có làm cẩn thận cho em không,có dùng kim mới không vì hồi đó phòng khám đang xây lại,lúc em đến thì nhập nhoạng tối,bệnh nhân chỉ có mình em,cái bao nilon đựng kim dính cả vôi lem nhem,nhân viên thì chẳng đi găng tay.Tuy họ lấy kim từ trong khay có sẵn vài chiếc,xé bao kim trước mặt em nhưng em vẫn thấy sợ. Gần 3 tháng sau em mới biết là gần nhà em có trung tâm tư vấn XN miễn phí của huyện,em đến XN lại kq vẫn âm nhưng hôm rồi em mới phát hiện ra là em nhầm ngày nên từ hôm đi XN ở phòng khám tư đến hôm làm lại ở huyện mới chỉ đúng 84 ngày chứ chưa đc 3 tháng.Liệu em có thể yên tâm đc với kết quả đó ko?Bác sỹ tư vấn thì nói có lẽ em có vấn đề về tinh thần. Em mong mọi người giải thích cặn kẽ trường hợp của em để em không lo lắng nữa.Em sắp đi phỏng vấn du học nên rất cần tinh thần bình ổn. Xin cảm ơn mọi người.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của living_on_a_prayer đã viết:Cách đây hơn 1 năm,em có bị một thằng bạn tồi làm hại.Nó chưa kịp làm gì quá lắm cả nhưng em vẫn rất sợ bị dính H vì em nghĩ trước em chắc nó đã với nhiều người khác rồi.4 tháng sau em đi xét nghiệm tại phòng khám đa khoa tư nhân gần nhà cho kết quả âm tính.Sau đó vì bận thi ĐH nên 7 tháng sau em lại đi XN lại tại chính phòng khám đó,kết quả vẫn âm.Nhưng không hiểu sao sau lần đi XN lại đó về em rất sợ,ko biết nhân viên Xn có làm cẩn thận cho em không,có dùng kim mới không vì hồi đó phòng khám đang xây lại,lúc em đến thì nhập nhoạng tối,bệnh nhân chỉ có mình em,cái bao nilon đựng kim dính cả vôi lem nhem,nhân viên thì chẳng đi găng tay.Tuy họ lấy kim từ trong khay có sẵn vài chiếc,xé bao kim trước mặt em nhưng em vẫn thấy sợ. Gần 3 tháng sau em mới biết là gần nhà em có trung tâm tư vấn XN miễn phí của huyện,em đến XN lại kq vẫn âm nhưng hôm rồi em mới phát hiện ra là em nhầm ngày nên từ hôm đi XN ở phòng khám tư đến hôm làm lại ở huyện mới chỉ đúng 84 ngày chứ chưa đc 3 tháng.Liệu em có thể yên tâm đc với kết quả đó ko?Bác sỹ tư vấn thì nói có lẽ em có vấn đề về tinh thần. Em mong mọi người giải thích cặn kẽ trường hợp của em để em không lo lắng nữa.Em sắp đi phỏng vấn du học nên rất cần tinh thần bình ổn. Xin cảm ơn mọi người. Về trường hợp của bạn,Na74 đọc và thấy không có gì để giải thích cặn kẽ cả,vì bạn không có bất cứ nguy cơ nào có thể dẫn đến lây nhiễm HIV theo như những gì bạn kể.Yên tâm đi nhé ! Na thấy bạn đang có cái nhìn chưa đúng,do vậy sẽ dẫn đến sự kỳ thị không nên có với những người đang sống chung với HIV.Hy vọng khi tham gia diễn đàn,tham khảo tài liệu và bài viết của các bạn thành viên khác,bạn sẽ có sự thay đổi theo hướng tích cực. Na rất hy vọng bạn làm được điều đó. Thân chào bạn! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2009(UTC) Bài viết: 3
|
Em xin cảm ơn nhiều.Vậy em hỏi thêm 1 câu nữa được không ạ?Từ trước đến nay có trường hợp nào bị lây nhiễm thông qua dụng cụ y tế khi đi khám chữa bệnh ở cơ sở y tế chưa ạ?Và khi đi xét nghiệm như em thì 12 tuần có tương đương với 3 tháng không?em thấy chưa rõ ràng lắm về khoảng thời gian đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2009(UTC) Bài viết: 3
|
mọi người trả lời giúp em đi mà.để em yên tâm hơn nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2005(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
|
Chưa. Mà nếu có cũng chả liên quan gì đến bạn. Cũng cùng nguy cơ, nhưng có người bị nhiễm, có người vẫn vô sự. Bị nhiễm là bị nhiễm, vô sự là vô sự. Đừng có hỏi kiểu ... liệu có.. để mà thêm hoang mang. Vui lên cho đời nó hên.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của living_on_a_prayer đã viết:Em xin cảm ơn nhiều.Vậy em hỏi thêm 1 câu nữa được không ạ?Từ trước đến nay có trường hợp nào bị lây nhiễm thông qua dụng cụ y tế khi đi khám chữa bệnh ở cơ sở y tế chưa ạ?Và khi đi xét nghiệm như em thì 12 tuần có tương đương với 3 tháng không?em thấy chưa rõ ràng lắm về khoảng thời gian đó. chào bạn !
Smod Na74 đã chia sẽ cho bạn đầy và đủ , khoá topic này lại chúc bạn vui và có cái nhìn đúng như Smod Na74 nói.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-07-2011(UTC) Bài viết: 1
|
cách đây chưa tới ba tuần tức là vào ngày 05/07/2011 em đi đến phòng xét nghiệm hiv tư nhân cho kết quả là âm tính, nhưng chớ chiu thay mình có tính lốc chốc, họ cho kết quả rồi bỏ mẫu thử vào túi ni lông đựng bệnh phẩm, trong túi ni lông bình thường không có chứa chất diệt vi khuẩn, gì hết đó  trong đó có 11 mẫu máu bỏ trong ống thủy tinh có đậy nắp, và các ống tuýt rút huýêt thanh nhỏ vào mẫu thử đã qua sử dụng của 11 mẫu đó), trong đó có hai người xét nghiệm hiv cho kết quả âm tính ) , là chỗ bạn bè họ gấp mẫu thử từ trong túi ra để lại trên bàn đá cho mình xem, trong lúc sơ ý không biết nó có dính gì không , mình đã cầm nó lên xem coi tới coi lui, hơn một tiếng sau về nhà thì mới nhớ lại vội đi rửa tay bằng xà phòng thì thấy hơi muộn rồi, mình không nhớ là mình có dùng tay đưa qua đưa lại lỗ muỗi mình không nữa ( hình như là có nhưng không móc lỗ mũi, chỉ dùng ngón tay quẹt qua quẹt lại bên ngoài trước hai lỗ mũi)
tới ngày 12/07/2001 chỗ vết thương cũ bên tay phãi đang lành của mình tự nhiên xung quanh đỏ lên dữ dội (hết cả một vùng rộng), xung quanh có những chấm đỏ ẩn dưới da, khoảng 2 ngày là hết, nhưng
cũng ngày 12/07/2001 trên mặt bàn tay phải ( giữa chỗ đeo đồng hồ và 5 ngón tay cũng nổi những hạt mịn nhỏ dưới da, nhưng 4 ngày sau nó không hết phát triển thành một số mụn nước nhỏ , và tới giờ là gần 10 ngày rồi mà vẫn chưa hết), tới 13 ngày rồi thì nó hết
em chỉ bị ở bên tay phải, có phải em đã bị nhiễm virus không (em đọc trên mạng thì thấy nhiểm virus thì trước tiên ẩn đỏ nhỏ dưới da , sau đó thì thành những mụn nước)
gần đây em thấy mình bị việm họng nửa
Mong anh chi cho em xin góp ý, nguy cơ của em như thế nào
Anh Tuấn cho em cơ hội nghe ý kiến của mọi người đi
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn tạo 1 nick và câu hỏi bạn được chuyển về đây,Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn.

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-07-2011
Bài viết: 1
|
cách đây chưa tới ba tuần tức là vào ngày 05/07/2011 em đi đến phòng xét nghiệm hiv cho kết quả là âm tính, nhưng chớ chiu thay mình có tính lốc chốc, họ cho kết quả rồi bỏ mẫu thử vào túi ni lông đựng bệnh phẩm ( trong đó có 11 mẫu máu bỏ trong ống thủy tinh có đậy nắp, và các ống tuýt rút huýêt thanh nhỏ vào mẫu thử đã qua sử dụng), trong đó có hai người xét nghiệm hiv cho kết quả âm tính ) , là chỗ bạn bè họ gấp mẫu thử từ trong túi ra cho mình xem, trong lúc sơ ý không biết nó có dính gì không , mình đã cầm nó lên xem coi tới coi lui, hơn một tiếng sau về nhà thì mới nhớ lại vội đi rửa tay bằng xà phòng thì thấy hơi muộn rồi, mình không nhớ là mình có dùng tay đưa qua đưa lại lỗ muỗi mình không nữa ( hình như là có nhưng không móc lỗ mũi, chỉ dùng ngón tay quẹt qua quẹt lại bên ngoài trước hai lỗ mũi)
tới ngày 12/07/2001 chỗ vết thương cũ bên tay phãi (bị việm da ánh sáng thực vật) đang lành của mình tự nhiên đỏ lên dữ dội, xung quanh có những chấm đỏ ẩn dưới da, khoảng 2 ngày là hết, nhưng
cũng ngày 12/07/2001 trên mặt bàn tay phải ( giữa chỗ đeo đồng hồ và 5 ngón tay cũng nổi những hạt mịn nhỏ dưới da, nhưng 4 ngày sau nó không hết phát triển thành một số mụn nước nhỏ , và tới giờ là gần 10 ngày rồi mà vẫn chưa hết)
em chỉ bị ở bên tay phải
Em thật sự rất là hoang mang, không biết phải làm sao nữa, thật sự em không muốn sống tiếp nữ, nhưng thương vợ đang có bầu hơn 4 tháng rồi,
Mong anh chi cho em xin góp ý, nguy cơ của em như thế nào
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
có thể em bị hoang tưởng nhưng xin mọi người giúp em với
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|