em chỉ là một người mới trong một đại gia đình vậy khi em viết bài này
có gì sai hoặc không đúng mong các anh các chị lớn góp ý cho em.
Những điều em sắp nói chủ yếu gửi đến những bạn đang trong tâm trạng lo lắng.
Khi các bạn truy cập vào
http://hiv.com.vnvới mục đích chỉ là muốn được các anh các chị trong diễn đàn nói với
mình là ''trường hợp của bạn(em) không có nguy cơ nhiễm HIV'' khi bạn
viết bài và đợi trả lời thì nhanh nhất cũng là ngày hôm sau, trong
khoảng thời gian chờ đợi thì bạn sẽ luôn nghĩ về những điều tồi tệ sẽ
đến với mình, trong lúc đó bạn luôn thấy mọi thứ xung quanh trở thành vô
nghĩa khi mình không còn giữ được những thứ mà mình đang có, bạn thấy
hối hận, ăn năng về việc mình làm, bạn không dám bai tỏ với ai vì nếu
nói ra sẽ bị kỳ thị, bị xa lánh và luôn nghỉ về cái chết đang đến.
Những gì tôi nói đều là những gì mà tôi đã trãi qua và tôi muốn nói với
các bạn hãy mạnh mẽ lên vì cuộc sống không bao giờ toàn vẹn nhưng ta
phải làm sao để nó được đẹp hơn, đừng để cái tôi trong con người mình
lớn quá, hãy nhìn xung quanh còn biết bao nhiu cảnh đời cơ cực nhưng
trên gương mặt của họ luôn có nụ cười vì họ cười để quân đi sự khó nhọc
quân đi mọi lo toan và quan trọng là họ luôn hi họng một ngày một ngày
nào đó điều kỳ diệu sẽ đến, vậy tại sao chúng ta lại phải chịu thua con
HIV chứ, nếu bạn bị nhiễm HIV tôi xin bạn đừng tuyệt vọng hãy nghĩ
thoáng hơn sống vui vẽ hơn làm nhiều điếu tốt, sống thật tốt biết đâu
vào một ngày chúng ta đã tìm ra được thuốc chữa bệnh AIDS kể cả giai
đoạn cuối thậm chí cả vacxin phòng bệnh AIDS hãy vui lên đi bạn cuộc đời
không bao giờ quay lưng lại với bạn, chỉ có bạn chạn trốn sự thật má
thôi.
Đó là nhưng gì em muốn nói và gửi đến các bạn.